PDA

Xem đầy đủ chức năng : đơn xin nghỉ học



Cú mèo
24-05-2010, 10:34 PM
Do các môn học quá nhìu khiến em chưa kịp điều hòa , âm dương chưa thông suốt . Hôm nay , em bị gió độc phong toả huyệt đạo , khi trở dậy em có triệu chứng tẩu hỏa nhập ma , nội công giảm sút . Em xin phép được nghỉ buổi học để ở nhà tĩnh tâm , điều hòa khí huyết , đả thông kinh mạch , vận khí hộ thân , cho tăng cường sinh lực , phục hồi nội
:bto::bto:

tếu
24-05-2010, 11:50 PM
Mình xin nghỉ học với :

Trời đã vào hè... tuyết rơi nhiều quá. Cái lạnh lên đến 41 độ C... Đêm qua , do không nghe lời cô... khi đi ngủ em không đắp chăn bông nên sáng nay bị phong hàn. Thân thể tàn tạ , dù cố gắng em cũng chỉ ăn được 2 con gà và 1 con chó ( không có mắm tôm nên không ngon cho lắm ). Vì vậy đôi chân của em không còn sức lực để đi ô tô đến trường. Kính mong cô thông cảm cho em nghỉ hết cái rét này. Cám ơn trước nha !

kelly_kelly_ngoc
25-05-2010, 12:26 AM
trùi !! hai anh này nghỉ học với lí do khiến em...choáng váng, chới với ......^^

☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 12:59 AM
Marshail: đi tìm Hoa Đà liền, để lâu bệnh trở nặng, vào kinh mạch thành phế nhân bi giờ :so_funny:

tếu: khổ, đi khám chưa? thôi khỏi khám, nhìn là bik bị j rồi. bạn bị virut theo đường bộ đi vào dạ dày, hiện nó đã sang ruột non, ruột già, lòng, phèo, phổi, và cưối cùng giờ đang ở trong não... Mún chữa bệnh này chỉ có cách 8 thôi, nói nhìu wa' cho nó nhức đầu mà chui ra.
Liên hệ địa chỉ 8 sau đây: 0908246357cn ( ko chín ko tám hai tư sáu ba năm bảy chủ nhật ) :so_funny:

kelly: tớ ghi cái này xong cũng choáng váng chới với theo bạn lun :D

Nh0c_yeuanh
25-05-2010, 01:23 AM
em cũng muốn nghỉ học kiểu này quá anh ơi ! Anh Tếu giúp em viết 1 cái dơn nghỉ học khác đi năm nay em lên cấp 3 rồi học nhiều lắm anh ạ... Mết lắm ý ^^! giúp em nhé! Cảm ơn anh trước :D

kelly_kelly_ngoc
25-05-2010, 02:27 AM
hớ hớ mới biết luôn í
té ra snow là dân thầy lang bốc thuốc chữa mấy căn bệnh quái lạ mang tính chất đa căn ,
mở hẳn một phòng khám chữa bách bệnh nhá !!!

☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 02:57 AM
hớ hớ mới biết luôn í
té ra snow là dân thầy lang bốc thuốc chữa mấy căn bệnh quái lạ mang tính chất đa căn ,
mở hẳn một phòng khám chữa bách bệnh nhá !!!

Ôi quá khen quá khen, mình mới học nghề hôm wa, ko ngờ hôm nay đã vận dụng rồi, hên chưa có ai bị trầm trọng hóa vì mình :so_funny:

pE_l0c_cHoC
25-05-2010, 04:20 AM
Đi bắt mạch, tìm thầy về chữa đi nha, không khéo nguy hiểm tới tính mạng!
À, ở H2T cũng có phòng khám tự phát đấy, vào đi, khám rồi cho vài kí thuốc bắc về nấu lên rồi uống nhe, liên hệ với Snow hay Kelly cũng được!!

be_min_kute171
25-05-2010, 06:30 AM
đến chịu mấy a...
tếu. rõ khổ.............sáng nay e vẫn thấy phi vèo vèo cơ mà???sao đến nông nỗi thế??? :so_funny:

☆ snow flowers ☆
25-05-2010, 11:03 AM
đến chịu mấy a...
tếu. rõ khổ.............sáng nay e vẫn thấy phi vèo vèo cơ mà???sao đến nông nỗi thế??? :so_funny:

Chắc bệnh đến nhanh quá, đỡ ko kịp, mà có đỡ kịp thì cũng đỡ ko nổi :D

HolloW.Kun*
25-05-2010, 12:51 PM
chậc.. chắc tớ mượn đơn này của 2 bạn xin nghỉ thi thui :so_funny:

tếu
25-05-2010, 08:22 PM
snow : sao số đt gọi hoài hok dc vậy. Lừa tếu hả?

.nhoh2t.
25-05-2010, 08:27 PM
em cũng xin nghỉ......
thưa cô, hè rùi mà mãi chưa thấy đi học thêm, em xin cô cho đi học thêm cái cho đỡ nhớ thày nhớ bạn....ơ nhưng mà vì em đang theo phong trào xin nghỉ học, thôi thì cô cứ mở lớp đi rùi em sẽ viết lại cái đơn tươm tất hơn... pp cô

hehe, hok bít có ai cho mình đi viện hok nữa

»—Mưa—»
25-05-2010, 08:35 PM
em cũng xin nghĩ học vì lý do:
sang 9h em bận đy tàng kiếm sơn trang, đến 10h15 em đy tử quang các với bang, chắc đến chiều lun thì em lại bận đy đánh nhau ở thiên 3 dương phủ rồi lại còn phải đy chiến trường nữa ạ rồi tối thì em còn phải đy "thả dê" hè hè, em kín lịch lắm rồi nên cô cho em nghĩ ạ.

tếu
25-05-2010, 09:39 PM
em cũng muốn nghỉ học kiểu này quá anh ơi ! Anh Tếu giúp em viết 1 cái dơn nghỉ học khác đi năm nay em lên cấp 3 rồi học nhiều lắm anh ạ... Mết lắm ý ^^! giúp em nhé! Cảm ơn anh trước :D

em ko thích đi học chứ gì? đc roài :

Khi tiếng ve kêu lên... em biết... mùa thu đến rồi. ( chết , em viết nhầm... mùa thi đến rồi ). Em cũng như bao các bạn khác thường xuyên đi... bơi ( nóng quá à ). Tranh thủ lúc rỗi để... đi chơi. Đối với em công việc học tập được đặt lên hàng đầu sau mỗi ăn , uống , đi ngủ , xem tivi , hẹn hò , chat chít v v... Biết mình học kém và lo lắng trong kì thi sắp tới. Em đang xin học một khoá học đặc biệt về 101 chiêu coppy bài của phải Thiếu Lâm. Để tương lai em tươi đẹp , để đạt những điều mà nhà trường ko huấn luyện được. Em mong cô cho em nghỉ một thời gian để em học nốt các môn phái khác như : Võ Đan , Nga My , Ngũ Độc để kỳ thy sắp tới thêm phần yên tâm và chắc chắn. Xin cô yên tâm vào trình độ của em. Xin giã từ !

Nh0c_yeuanh
29-05-2010, 12:51 AM
Được....hay đấy.....thế này thì em được nghỉ học luôn mà ở nhà lấy chồng rồi...^^! Khỏi phải đi học luôn....

tếu
30-05-2010, 06:24 PM
Được....hay đấy.....thế này thì em được nghỉ học luôn mà ở nhà lấy chồng rồi...^^! Khỏi phải đi học luôn....

đừng lấy chồng ! nói thế anh thà hok viết thư cho em còn hơn... gặp anh đã rùi lấy ai thì lấy....