PDA

Xem đầy đủ chức năng : '' thơ tôi là mây trắng của đời tôi ''



cơn gió nhỏ
24-05-2010, 11:32 AM
Ánh nhìn sau vành mũ
Và tia nắng sau ánh nhìn
Gío thổi chi hoài tóc rối
Mình đi qua nhau,
cúi đầu đạp vội.
Tại sao ?

Bao năm rồi , bao điều ấp ủ
Lần gặp đầu của ngày cũ chưa qua
Gío vô tình, buồn rơi chiếc lá
Bên ấy , bên này...tâm hồn sao cách xa ?

cơn gió nhỏ
25-05-2010, 04:52 AM
Mưa ơi ở đâu thế ?
Mưa ơi về đây đi
Làm dịu mát mỗi khi
Có nắng hè gay gắt

Mưa ơi về đây nhé
Có mầm cây be bé
Có nụ hoa nở nhẹ
Đợi mưa về xôn xao

Làn mây trắng trên cao
Hàng Phi Lao dưới thấp
Cả con đường uốn gấp
Đợi mưa về mưa ơi !

kyniem1989
25-05-2010, 04:58 AM
kỷ niệm tình đầu trôi theo thời cấp sách
bước vào đời với những nỗi cô đơn
chia tay ấy trời mưa gió nhẹ thổi
nhưng trong lòng như bảo tấp phong pha