PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người Bạn Tri Kỉ Của Tôi Ơi iiiiiiii......!!!



nothingfree
23-05-2010, 05:04 PM
Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Mặc dầu chúng ta cách xa cả đại dương , mặc dầu chúng ta chỉ wen bít nhau trên mạng , nhưng anh là 1 người bạn tốt , 1 người anh tốt , em rất là quí mến anh. Cám ơn những lời khuyên của anh gianh cho em. Và em cũng rất là vui khi được quen biết anh. Chỉ 1 thời gian nữa thôi em sẽ nhắn tin vào yahoo messeger cho anh. Nếu như thời gian có quay lại , em vẫn trọn anh là người bạn tri kỉ của em. Hy vọng có 1 ai đó là bạn của anh vào trong diễn đàn và đọc được những dòng chữ này chuyển lời lại cho anh ( best seller). cái nick đó lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí em. Nhớ anh, cái nhớ của 1 người bạn tri kỉ ở cách nhau cả 1 đại dương. :step: bước từng bước 1, đến khi nào ta mới được gặp nhau..!