PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trăng non



NHư Phong
23-05-2010, 05:37 AM
TRĂNG NON
Ta siết lấy trăng cho mê man máu chảy
Cho hồn gào trong vô thức em ơi!
Kia ! Kìa em vô vọng vì sao rơi
Trong vũng máu tình ta còn đọng lại

Khoang em đã , xin em đừng sợ hãi
Sóng lòng dâng rào rạt đến mây cao
Uống đi em! đây máu hận trăng sao
Uống đi ! Để hồn ta đừng rên xiết

Khắp vũ trụ bao la mà ác nghiệt
Dìu hồn em lên đến cõi siêu hình
Đặt bứơc chân làm vỡ một hành tinh
Ngâm san sản những lời thơ dính máu

Hồn quằn quại giữa những giờ cao ngạo
Hồn điên cuồng trong hỗn độn vàng rơi
Trong mê man run rẫy cả Thần Trời
Sụp đổ cả Thiên Đường trong hoang phế

Trong Ân Ái thấy vô vàn huyết lệ
Nhuộm đỏ rồi những tư tưởng thanh cao
Siết hồn em trong giây phút Tiêu Dao
Mân mê cả Trăng Non ngoài sự thực

Lần lữa mãi đưa em vào vô thức
Buộc hồn em cho chặt với hồn anh
Ta thét lên cho nhựt nguyệt tan tành
Cho máu ngấm vào trong muôn thớ thịt
10-5-2009

NHƯ PHONG