PDA

Xem đầy đủ chức năng : I'm stupid



...bj...
22-05-2010, 09:51 PM
Em thấy mình thật sự Ngốc nghếch...
Là khi em yêu thương anh thật nhiều mà không thể nói ra…
Là khi em yêu anh mà lại từ chối ở bên cạnh anh để ở bên canh môt người mà em biết mình đã không còn yêu nữa …
Là khi em nghe anh nói anh sẽ thích người khác mà không làm gì để giữ anh lại
Là khi cứ phải dối lòng mình để chúc anh hạnh phúc bên cạnh một người khác mà biết rằng mình sẽ không bao giờ hạnh phúc được nữa…
Là nhường người mình yêu thương cho một người mình không hề quen…
Là cứ mãi ảo tưởng tin vào cái gọi là định mệnh " nếu đúng là có định mệnh thì 2 người yêu nhau nhất định sẽ về bên nhau"
" cầu mong anh sẽ hanh phúc còn em mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ "
em phải tập kiềm chế và ổn định chính mình thôi. em lớn rùi mà anh nhỉ?cứ tâm trạng như thế nè em không làm được gì mất.đau đầu và lúc nào cũng như muốn phát điên lên. em sẽ ổn, phải lạc quan lên thui. em còn phải hoàn thành kì thi hết môn nữa. nhất định phải làm cho tốt !
___________hôm nay mưa rất to... em thấy nhẹ nhàng hơn rùi. em đã trút bớt nỗi buồn vào mưa rùi... hết mưa là trời lại sáng... _____________
em nhớ anh

♥ღTùng tử tế ♥ღ
22-05-2010, 11:26 PM
Đúng là điều gì cậu nghĩ nó đã xảy ra phải không? Lòng kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn mà. Tớ thấy cậu vẫn còn hy vọng , hãy nắm bắt lấy. Đón nhận một người anh , và có được một người mình yêu , đấy là điều cậu cần vươn đến.

...bj...
23-05-2010, 08:43 AM
Đúng là điều gì cậu nghĩ nó đã xảy ra phải không? Lòng kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn mà. Tớ thấy cậu vẫn còn hy vọng , hãy nắm bắt lấy. Đón nhận một người anh , và có được một người mình yêu , đấy là điều cậu cần vươn đến.
hix hix tớ cũng muốn vậy lắm mà hok sao làm được , tớ chẳng mong có người anh nào đâu, chỉ muốn có thể ở bên canh người tớ yêu thôi ! chả biết làm sao nữa. nếu có thể tớ vẫn hi vọng có thể còn cơ hôi. hix , thế ấy thế nào rùi??? đã có tình yêu mới chưa??? pm lại cho tớ nhé. hi

Ga_Bông
23-05-2010, 09:47 PM
Phải nói là hết mưa trời lại tạnh mới đúng.Mưa rồi cũng phải đến lúc tạnh,mây đen rồi cũng phải quang mây.
Cũng có thể là bạn thật ích kỉ.Mình cũng không biết nữa.Đừng giận mình nha.
Dù sao thì cung chúc bạn sớm vui vẻ.Thật vui vẻ theo đúng nghĩa.Nha...!

...bj...
24-05-2010, 08:41 AM
Phải nói là hết mưa trời lại tạnh mới đúng.Mưa rồi cũng phải đến lúc tạnh,mây đen rồi cũng phải quang mây.
Cũng có thể là bạn thật ích kỉ.Mình cũng không biết nữa.Đừng giận mình nha.
Dù sao thì cung chúc bạn sớm vui vẻ.Thật vui vẻ theo đúng nghĩa.Nha...!
tớ biết mình cũng ích kỷ mà. tớ sẽ dần dần sửa nó. nhưng bạn có để ý không hết mưa trời thường sáng lên và nắng lên nữa cơ. có 1 câu thơ là " hết mưa trời lại nắng vàng đất mẹ ta " đấy thôi. sau mưa còn có cầu vồng nữa cơ. quan trọng là phải chịu đựng cơn mưa thì mới có thể nhìn thấy cầu vồng. tớ hi vọng sau cơn mưa này tớ có thể nhìn thấy cầu vồng của tớ. hihi. chúc ấy luôn hạnh phúc nhé !

♥ღTùng tử tế ♥ღ
24-05-2010, 06:06 PM
hix hix tớ cũng muốn vậy lắm mà hok sao làm được , tớ chẳng mong có người anh nào đâu, chỉ muốn có thể ở bên canh người tớ yêu thôi ! chả biết làm sao nữa. nếu có thể tớ vẫn hi vọng có thể còn cơ hôi. hix , thế ấy thế nào rùi??? đã có tình yêu mới chưa??? pm lại cho tớ nhé. hi

Vậy hãy làm những điều mà mình cảm thấy hạnh phúc. Mình tin bạn sẽ làm đc điều ấy mà :hihi:.. Mình bây giờ có lẽ đã tốt hơn trước rồi..Ko mong ước gì một tình yêu mới nữa ,nó làm mình cảm thấy mệt mỏi , mình chỉ buồn khi bất chợt gặp lại cô ấy thôi. Cô ấy nói rất đúng. Có lẽ không gặp cô ấy thì sẽ tốt cho mình..

...bj...
25-05-2010, 08:56 AM
Vậy hãy làm những điều mà mình cảm thấy hạnh phúc. Mình tin bạn sẽ làm đc điều ấy mà :hihi:.. Mình bây giờ có lẽ đã tốt hơn trước rồi..Ko mong ước gì một tình yêu mới nữa ,nó làm mình cảm thấy mệt mỏi , mình chỉ buồn khi bất chợt gặp lại cô ấy thôi. Cô ấy nói rất đúng. Có lẽ không gặp cô ấy thì sẽ tốt cho mình..

sao lại k mong ước 1 tình yêu mới chứ. hãy đợi thêm 1 thời gian khi vết thương trong lòng cậu lành đi thì hãy tìm 1 ty mới cho mình nhé. uhm gặp nhau sẽ ngậm ngùi nhiều đó. thời gian nè hạn chế gặp thì chak tốt hơn, sau nè khi mọi thứ đã trở lại nhịp điệu bình thường thì gặp nhau sẽ thoải mái hơn ấy ah. bài trên nè tớ viết trong lúc tâm trạng k tốt lắm nên lủng củng quá. hihi. cứ nghĩ gì là viết thui. bi giờ đọc lại thấy mình đúng là ngốc thật chak đọc ngk chẳng hiểu nổi . sửa lại chút . hihi.

♥ღTùng tử tế ♥ღ
25-05-2010, 06:56 PM
Hì !! nghĩ thì dễ nhưng viết ra được thì mới khó cậu ah ! Để ghép những mảnh suy nghĩ của mình thành một đoạn văn hay thì có lẽ là rất khó, nên có bị lủng củng một chút thì cũng có sao đâu :hihi:. Mình cũng mog muốn 1 t/y nhưng không phải trong thời gian này, mình muốn vết thương lành hẳn đã , rồi mới bắt đầu tìm kiếm một thử thách khác :D

...bj...
26-05-2010, 09:31 AM
Hì !! nghĩ thì dễ nhưng viết ra được thì mới khó cậu ah ! Để ghép những mảnh suy nghĩ của mình thành một đoạn văn hay thì có lẽ là rất khó, nên có bị lủng củng một chút thì cũng có sao đâu :hihi:. Mình cũng mog muốn 1 t/y nhưng không phải trong thời gian này, mình muốn vết thương lành hẳn đã , rồi mới bắt đầu tìm kiếm một thử thách khác :D
uh. quên một người khó thật đấy. tớ tự nhận thấy mình là người dễ quên mà sao lần nè thấy khó quá nè... hix. mong rằng vết thương trong lòng ấy nhanh lành nhé!

GiRl Sh0cK
26-05-2010, 10:50 AM
bj ko có dc hạnh phúc vì bj từ chối nó mà...nhưng vẫn thấy vui 1 điều là nhìn người mình yêu hạnh phúc đúng ko?
mẹ tớ hay nói hãy chọn người yêu mình ,đừng chọn người mình yêu khổ lắm...tớ ko dám cãi mẹ.Nhưng người tớ yêu "xa" tớ quá....chỉ biết khóc thôi...
ấy và tớ ngốc nhỉ???

...bj...
27-05-2010, 08:34 AM
bj ko có dc hạnh phúc vì bj từ chối nó mà...nhưng vẫn thấy vui 1 điều là nhìn người mình yêu hạnh phúc đúng ko?
mẹ tớ hay nói hãy chọn người yêu mình ,đừng chọn người mình yêu khổ lắm...tớ ko dám cãi mẹ.Nhưng người tớ yêu "xa" tớ quá....chỉ biết khóc thôi...
ấy và tớ ngốc nhỉ???
hixx. anh ấy cũng ở xa tớ lắm....tớ thật sự nhớ anh ấy. muốn nghe một lời yêu thương từ anh ấy.... hôm nay tớ buồn...!!! hix mong rằng những ngày này qua mau hơn... tớ và ấy sau nè sẽ hạnh phúc nhé

♥ღTùng tử tế ♥ღ
27-05-2010, 07:05 PM
uh. quên một người khó thật đấy. tớ tự nhận thấy mình là người dễ quên mà sao lần nè thấy khó quá nè... hix. mong rằng vết thương trong lòng ấy nhanh lành nhé!

Quên một người yêu mình thì dễ chứ quên một ng mình yêu thì rất khó phải k? :hihi:.. Mình cũng nói thật là trước kia , cũng đã từng có một cô gái ngỏ lời yêu mình , lúc đây suy nghĩ cũng thật trẻ con , và chót nhận lời cô ấy , trong khi t/c của mình với cô ấy chưa đến mức sâu đậm cho lắm.. Đúng là điều gì đến cũng đã đến , mình đã chia tay cô ấy không một lời từ biệt, chia tay mà mình như có cảm giác là không có gì xảy ra cả , mình cũng biết rằng cô ấy cũng buồn nhiều lắm, cô ấy nt thật nhiều cho mình để cố níu kéo lại một chút gì đó trong mình , trong khi mình lại thờ ơ , lạnh nhạt. Cho đến ngày mình gặp ng mình yêu , ng ấy đã cho mình cái cảm giác như cô gái đã từng yêu mình. Thật chớ trêu phải k? Mình không ân hận , mình cho rằng đây chỉ là cái điều mà mình đáng phải nhận khi làm cho ng khác đau khổ vì mình.

lovemjss
29-05-2010, 08:13 PM
buonn vay, co len nha