Xem đầy đủ chức năng : Tìm người iu nè....
[L][Q].[Angel]
22-05-2010, 08:40 AM
Em đây vừa tuổi trăng tròn
Biết ăn biết ngủ à còn biết yêu
Hum nay mẹ gọi con yêu
Lại đây mẹ hỏi vài điều nhe con
Con bé ngoan ngoãn lại ngần
Mẹ xoa đầu nói "con lớn quá rồi"
Ngày mai con hãy ra đi
Giao lưu đây đó tìm người con yêu
Khoan khoan mẹ dặn vài điều
Nếu không tìm được còn lâu được về
Nghe lời mẹ dặn ê chề
Làm sao tìm được lời thề thủy chung.
ý hum nay p3' tìm ng` iu nj` có ai thương thì jiup' p3 nha hum thui thj` mẹ hổng cho ze` nhà huhhu cứu p3 với.........
kaly_love
22-05-2010, 04:16 PM
Em đây vừa tuổi trăng tròn
Biết ăn biết ngủ à còn biết yêu
Hum nay mẹ gọi con yêu
Lại đây mẹ hỏi vài điều nhe con
Con bé ngoan ngoãn lại ngần
Mẹ xoa đầu nói "con lớn quá rồi"
Ngày mai con hãy ra đi
Giao lưu đây đó tìm người con yêu
Khoan khoan mẹ dặn vài điều
Nếu không tìm được còn lâu được về
Nghe lời mẹ dặn ê chề
Làm sao tìm được lời thề thủy chung.
ý hum nay p3' tìm ng` iu nj` có ai thương thì jiup' p3 nha hum thui thj` mẹ hổng cho ze` nhà huhhu cứu p3 với.........
Gặp em anh cũng ngại ngùng
Làm sao ngỏ ý tình chung bây giờ !
Thôi thì anh mượn bài thơ
Nói lên tâm sự mong chờ bấy lâu
Yêu em đã quá đậm sâu
Bao ngày chưa dám nói câu hẹn thề
Cùng xây giấc mộng phu thê
Gian lao khó nhọc đường về có nhau
Tình anh sáng tựa trăng sao
Thề không thay đỗi trời cao tỏ tường
Cho dù mỗi đứa một phương
Núi sông không ngại vì thương em rồi
[L][Q].[Angel]
22-05-2010, 08:01 PM
Gặp em anh cũng ngại ngùng
Làm sao ngỏ ý tình chung bây giờ !
Thôi thì anh mượn bài thơ
Nói lên tâm sự mong chờ bấy lâu
Yêu em đã quá đậm sâu
Bao ngày chưa dám nói câu hẹn thề
Cùng xây giấc mộng phu thê
Gian lao khó nhọc đường về có nhau
Tình anh sáng tựa trăng sao
Thề không thay đỗi trời cao tỏ tường
Cho dù mỗi đứa một phương
Núi sông không ngại vì thương em rồi
Người ơi! người nói thiệt không?
Lời yêu anh nói dễ dàng => sinh nghi
Bi giờ em hổng có gì
Không tiền không bạc không mái nhà tranh
Chỉ còn một tấm lòng xanh
Lang thang phố chợ mong tình cưu mang
Chỉ mong có được người thương
Cùng em sánh bước vượt trùng gian nguy
Bên em với một vòng tay
Ân cần nhỏ nhẹ mỗi khi em buồn
kaly_love
22-05-2010, 09:03 PM
Xin em đừng có đắn đo
Hãy tin anh nhé đừng lo đừng sầu
Anh đây không thích vợ giàu
Thích người chung thủy một màu sắc son
kyniem1989
22-05-2010, 10:46 PM
tròi hog kiếm dc là hog dc về nhà tội thiệt :D
MeLjn_Khjn
23-05-2010, 03:27 AM
Vợ quê nghèo khó vẫn "ngon" (Ý là tốt đó!Vậy cho vần!)
Dù giàu, mất nết anh còn không ưa
Dãi dầu một nắng hai mưa
Em tin thì hãy để anh đưa về! (Dinh)
[L][Q].[Angel]
25-05-2010, 08:54 PM
Vợ quê nghèo khó vẫn "ngon" (Ý là tốt đó!Vậy cho vần!)
Dù giàu, mất nết anh còn không ưa
Dãi dầu một nắng hai mưa
Em tin thì hãy để anh đưa về! (Dinh)
Em đây chẳng thích chồng giàu
Chỉ cần biết nịnh biết chiều em thôi
Bốn ngày dãi nắng tìm đôi
Ai đời để ý mà lôi về nhà.
[L][Q].[Angel]
25-05-2010, 09:17 PM
Xin em đừng có đắn đo
Hãy tin anh nhé đừng lo đừng sầu
Anh đây không thích vợ giàu
Thích người chung thủy một màu sắc son
Người ơi! người biết hay chăng
Em đang mong đợi một chàng yêu em
Yêu em yêu đến ngàn năm
Không vì thương hại hay làm thiện nha
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 12:26 AM
Hay là em bước qua sông
Cuối con đê nhỏ, ruộng đồng nhà anh
Chiều thôn quê, đẹp như tranh
Đêm lành gió mát, trăng thanh tuyệt vời!
NamSơn
26-05-2010, 12:36 AM
Người ơi hãy đợi mai này
Xây xong sự nghiệp anh cày khắp nơi
Anh là chẳng chút nào lơi
Cưới em khỏi cực nghỉ ngơi cả ngày!
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 12:52 AM
Vợ chồng thì phải đắp xây
Chồng cày vợ cấy cả ngày mà vui
Bằng không anh bán ruộng rồi
Anh gởi tiết kiệm, anh ngồi hầu em!
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 03:57 AM
mấy ông tướng này chém gió thôi
ở quê đã có mấy vợ rồi
riêng anh Quỷ_Lệ còn trong trắng
còn chờ gì nữa theo anh thôi
hí hí! ks tất cả!!!
kaly_love
26-05-2010, 04:36 AM
mấy ông tướng này chém gió thôi
ở quê đã có mấy vợ rồi
riêng anh Quỷ_Lệ còn trong trắng
còn chờ gì nữa theo anh thôi
hí hí! ks tất cả!!!
Hận này ta nuốt không trôi
Vợ ta đính ước mà đòi dắt đi
Ta mi có oán thù chi?
Vợ ta mà cướp hiểm nguy vô cùng
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 04:43 AM
ấy là tại tớ đang xung
vô đây chém gió lung tung ấy mà
tính tớ vốn hay la cà
thấy ai xinh xắn tớ là....iêu luôn
< Dark Knight >
26-05-2010, 05:25 AM
Em đây vừa tuổi trăng tròn
Biết ăn biết ngủ à còn biết yêu
Hum nay mẹ gọi con yêu
Lại đây mẹ hỏi vài điều nhe con
Con bé ngoan ngoãn lại ngần
Mẹ xoa đầu nói "con lớn quá rồi"
Ngày mai con hãy ra đi
Giao lưu đây đó tìm người con yêu
Khoan khoan mẹ dặn vài điều
Nếu không tìm được còn lâu được về
Nghe lời mẹ dặn ê chề
Làm sao tìm được lời thề thủy chung.
ý hum nay p3' tìm ng` iu nj` có ai thương thì jiup' p3 nha hum thui thj` mẹ hổng cho ze` nhà huhhu cứu p3 với.........
Anh đây cũng đã già rồi
Chẳng ma nào lấy em cần hay không
Hay là em cứ ngóng trông
Tìm anh trai trẻ đem ... "gông" về nhà
Tiền anh kiếm được dăm ba ( đồng )
Xe anh cũng dạng tay ga bản mường
Số anh cái kiếp ẩm ương
Sinh ra đã tướng ễnh ương quê mùa
Lên ba anh đã vào chùa
Cạo đầu ăn nhạt em ưa chưa nào ???... :bto:
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 09:09 PM
Nhìn em anh lại phát cuồng
Trai đà có vợ vẫn ùn ùn theo
Chọn ai cho đáng dệt thêu
Tình duyên thì phải rõ yêu mới bền!
(Em đang phiêu nên bon chen chút...)
[L][Q].[Angel]
27-05-2010, 12:09 AM
Anh đây cũng đã già rồi
Chẳng ma nào lấy em cần hay không
Hay là em cứ ngóng trông
Tìm anh trai trẻ đem ... "gông" về nhà
Tiền anh kiếm được dăm ba ( đồng )
Xe anh cũng dạng tay ga bản mường
Số anh cái kiếp ẩm ương
Sinh ra đã tướng ễnh ương quê mùa
Lên ba anh đã vào chùa
Cạo đầu ăn nhạt em ưa chưa nào ???... :bto:
Anh già anh hãy nghỉ ngơi
Ở nhà ăn ngủ cho đời thêm tươi
Ham chi cái kiếp của đời
Nói ra chỉ để người đời cười chê
Tiền anh kiếm được có thế
Để dành uống rượu cơn mê đỡ nghiền.
[L][Q].[Angel]
27-05-2010, 12:23 AM
Yêu người người chẳng yêu ta
Kêu trời mắng đất hóa ra ta buồn
Nào ai hiểu nỗi cô đơn
Ôi sao đau khổ mối duyên đọa đầy.
kelly_kelly_ngoc
27-05-2010, 06:07 AM
vô tình lạc bước vào đây
thấy cô em gái như mây xuống trần !!!
làm cho anh thấy bâng khuân
xuyến xao, xao xuyến ( í ! ) lỡ yêu mất rồi !!!
MeLjn_Khjn
28-05-2010, 09:02 AM
Yêu thì nói chuyện nhỏ thôi
Chị Kel lớn tiếng em tôi hết hồn
Tiếng yêu nói chẳng bồn chồn
Thật lòng không đấy? Phát ngôn lạ kì!
Quỷ_Lệ
28-05-2010, 10:26 PM
cần gì chọn lựa tỏ tình yêu
bước đến bên em 1 buổi chiều
cầm dao dí cổ yêu hay...chết
gật đầu cái rụp thế là yêu:hiepsi:
kelly_kelly_ngoc
28-05-2010, 11:35 PM
tình yêu như sét đánh ngay
( R....A.A.Ầ...M...M...)
trúng ai nấy chịu, ai mà cứu ai?
hên là đánh trúng kel này
kel đây thật dạ nói ngay kịp thời
chứ lỡ kel có chậm lời
người ta hốt mất kel thời đớn đau !!!
nhokxjnh
29-05-2010, 12:19 AM
tôi yêu anh mà anh nào có biết
nỡ lòng nào xát muối trái tim tôi
tôi yêu anh không hề chi tính toán
anh nỡ lòng nào đùa giỡn trái tim tôi
MeLjn_Khjn
29-05-2010, 03:55 AM
Tình yêu như một quả cau
Bổ ra làm sáu giành nhau làm gì
Mỗi người cầm một miếng đi!
[L][Q].[Angel]
29-05-2010, 08:09 AM
cần gì chọn lựa tỏ tình yêu
bước đến bên em 1 buổi chiều
cầm dao dí cổ yêu hay...chết
gật đầu cái rụp thế là yêu:hiepsi:
Ôi thôi Quỷ_Lệ quá hung tàn
Như em thề chết sẽ không yêu
Nhưng mà nghĩ lại chết hơi buồn
Vậy thì em sẽ giết anh luôn.
(nói đùa thôi, chứ chết hả.....chắc không đâu)
[L][Q].[Angel]
29-05-2010, 08:20 AM
Tìm đâu một nửa trong đời
Nếu không giành dật thì ai thèm buồn
Còn ai vui sướng làm(tiệc) luôn
Ăn mừng hạnh phúc cho duyên đôi mình.
[L][Q].[Angel]
22-07-2010, 02:46 AM
Đã lâu không được về nhà
Mấy anh đâu hết, sao mà vắng queo
Em tìm mãi mối tình thơ
Theo mây theo gió trèo queo một mình
khỉ khờ
22-07-2010, 03:44 AM
CẢNH BÁO
BÀI ĐẦU TIÊN LÀ SƯU TẦM MÀ PHẢI KHÔNG
Vô tình khỉ có ghé qua
Tìm chồng dễ quá khéo là sở khanh
Nếu em chỉ tấm lòng xanh
Cố lên tìm lấy 1 anh thật lòng
Dù em số phận long đong
Yêu thuơng kia vẫn mặn nồng với em
chiyeumotnguoi
23-07-2010, 02:54 AM
tình yêu thì có gì đâu
yêu vào chỉ thấy nhức đầu thêm thôi
ngày ngày thơ thẩn đi chơi
lãng với chẳng mạn,dở hơi,mệt người
hehehe
_thachthao_
23-07-2010, 03:45 AM
người ju anh ở nơi đâu
em chờ em đợi bao ngày tháng qua
càng chờ càng thấy cách xa
thui thì chấp nhận hai ta hai đường
xa rùi em lại vấn vương
buồn vui em nén niềm thương trong lòng
vòng đi vòng lại vòng vòng
thui thì em quyết mong anh trở về
[L][Q].[Angel]
23-07-2010, 04:30 AM
CẢNH BÁO
BÀI ĐẦU TIÊN LÀ SƯU TẦM MÀ PHẢI KHÔNG
Vô tình khỉ có ghé qua
Tìm chồng dễ quá khéo là sở khanh
Nếu em chỉ tấm lòng xanh
Cố lên tìm lấy 1 anh thật lòng
Dù em số phận long đong
Yêu thuơng kia vẫn mặn nồng với em
Ủa bài thơ này tui lèm cho vui chứ đâu có copy của ai đâu huhu
Cảm ơn khỉ đã ghé thăm
Mang lời an ủi số em bạc phần
Chỉ mong có người ủi an
Chia bìu sẻ ngọt yên phần làm "con" (tất cả vì mẹ thui hà)
cobe96
23-07-2010, 05:27 AM
sao z? đang tìm ngượ iu ha?
khỉ khờ
23-07-2010, 08:33 AM
Ủa bài thơ này tui lèm cho vui chứ đâu có copy của ai đâu huhu
Cảm ơn khỉ đã ghé thăm
Mang lời an ủi số em bạc phần
Chỉ mong có người ủi an
Chia bìu sẻ ngọt yên phần làm "con" (tất cả vì mẹ thui hà)
Sorry nếu không phải vậy. Chỉ là khỉ nhớ đã đọc bài này ở đâu đó rồi
[L][Q].[Angel]
24-07-2010, 03:35 AM
Người iu em ở nơi nào
Để em tìm mãi lao đao một đời
Người ơi! người nói một lời
Yêu em thì nói không thì đi tu
socnau767
24-07-2010, 04:52 AM
Tình yêu ai lại đi tìm,
Yêu thương vốn dĩ sự đời người ơi.
Ta cho ta nhận mấy hồi
Sao không yêu trước để người tìm ta!
khỉ khờ
24-07-2010, 08:16 AM
Người nay đang ở phương xa
Đến khi mưa tạnh hãy ra đón người
Giờ đây tay trắng ở đời
Làm sao giám gặp, vui cười bên em
.:oo0wjndy0oo:.
24-07-2010, 08:36 AM
người ju anh ở nơi đâu
em chờ em đợi bao ngày tháng qua
càng chờ càng thấy cách xa
thui thì chấp nhận hai ta hai đường
xa rùi em lại vấn vương
buồn vui em nén niềm thương trong lòng
vòng đi vòng lại vòng vòng
thui thì em quyết mong anh trở về
tớ kết bài nà của bạn thachthao
hay
mieng_con_hoi_sua
25-07-2010, 07:50 AM
Bé ơi muốn có người yêu
Thì anh sẽ đến nói điều bướm ong
Bé ngồi bé ngóng bé mong
Anh cầm hoa đến là xong ấy mà
Chỉ mong bé nói thật thà
Anh,Bé gặp mặt vậy là nên duyên.ok
[L][Q].[Angel]
25-07-2010, 08:03 PM
Gặp mặt cũng dễ thôi người
Nhưng em nào biết tình đời éo le
Nói lời ong bướm tỉ tê
Như mây như khói cơn mê chóng tàn
chiyeumotnguoi
26-07-2010, 03:48 AM
trùi ui,ôi cái lẽ đời
yêu nhau thì rất nhiều lời ngọt ngon
đến khi tình cảm chẳng còn
tại sao lại cứ dkm mày
mình viết thực tế nha
không có ý j đâu nha
hihi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.