PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai thích tím hoa lăng vào nhé!!!



hoa bang lang
22-05-2010, 05:58 AM
hoa bằng lăng tím màu nhung nhớ
tím đợi chờ tím thủy tím chung
* * *
em thương ai thương cả một đời
xa ai em nhớ em sầu vì ai

:rain::sn:

[L][Q].[Angel]
22-05-2010, 08:28 PM
Hoa bằng lăng màu tím nhớ thương
Mỏng manh xinh đẹp đi vào lòng
Nhớ nhớ thương thương kỉ niệm buồn
Lệ sầu rơi mà lòng chẳng đau.

kelly_kelly_ngoc
22-05-2010, 09:11 PM
ôi sắc tím bằng lăng
sao mong manh quá đổi
chỉ cần cơn gió thổi
bằng lăng vỡ tan tành
thành những giọt mong manh
rơi rơi thành mưa tím....

kaly_love
22-05-2010, 09:27 PM
ôi sắc tím bằng lăng
sao mong manh quá đổi
chỉ cần cơn gió thổi
bằng lăng vỡ tan tành
thành những giọt mong manh
rơi rơi thành mưa tím....

Hay ! Mình chỉ quen làm lục bát với thơ tự do. Ko bik làm thơ 5 chữ hic. Để mình làm 1 thể loại thơ ít thấy trong 4rum này xem cố ai nhận ra không..

Bằng lăng tím
Tím lòng tôi tím cả chiều hoang
Xơ xác hồn ai

kyniem1989
23-05-2010, 01:57 AM
bằng lăng tím ngay thơ
vu vơ trong chiều gió
có một người đứng đợi
đởi mãi 1 người xa

MeLjn_Khjn
23-05-2010, 03:35 AM
Bằng lăng cánh tím
Lấp liếm đường chiều
Buồn chuyện tình yêu
Đôi điều chia sẽ
Đưa tay ngắt nhẹ
Hoa sẽ đưa hương
Gỡi những nhớ thương
Muôn phương theo gió!

hoa bang lang
23-05-2010, 07:52 AM
Bằng lăng cánh tím
Lấp liếm đường chiều
Buồn chuyện tình yêu
Đôi điều chia sẽ
Đưa tay ngắt nhẹ
Hoa sẽ đưa hương
Gỡi những nhớ thương
Muôn phương theo gió!

màu xanh màu đỏ màu vàng
riêng tôi chỉ thích mỗi màu tím thương

MeLjn_Khjn
24-05-2010, 07:48 AM
Bẳng lăng cánh tím đưa hương
Một chiều cả gió vương vương tóc nàng
Để cho "ai" thoáng ngỡ ngàng
Ửng hồng đôi má, dịu dàng làm duyên...

hamy905
10-06-2010, 04:26 PM
Bằng lăng nở tím song thưa
Gió vờn cánh mỏng đong đưa giọt sầu
Người giờ khuất nẻo còn đâu
Để ta ở lại nói câu đợi chờ!

lastday
10-06-2010, 06:12 PM
Bằng lăng, qua rồi màu tím
Trắng đục nhờ, dấu vết thời gian
Để ai kia bần thần nhìn theo gió
Đâu mất rồi ngày tháng nhớ mong?

hamy905
10-06-2010, 07:06 PM
Bằng lăng vẫn nét trinh nguyên
Rung rinh giọt nắng bên thềm sương rơi
Lời thương tiếng nhớ trọn đời
Trao người viễn xứ cả trời dấu yêu

MeLjn_Khjn
10-06-2010, 07:54 PM
Bằng lăng nở tím đường chiều
Thầm thì một chuyên tình yêu không màu
Tình đầu nên lắm khổ đau
Đôi nơi xa cách giọt sầu chứa chan

socnau767
17-06-2010, 10:43 PM
Có một màu hoa tím
Anh yêu mãi không thôi
Nhưng bất chợt bồi hồi
Bằng lăng không còn nữa.

lastday
18-06-2010, 03:23 AM
Bằng lăng tím nay đâu còn nữa
Để một mình phượng thắm trên cành cao
Cánh phượng hồng cô đơn trên miền hạ vắng
Như anh một mình mãi không còn em!

MeLjn_Khjn
18-06-2010, 05:10 AM
Hạ ơi hạ có nhớ không
Cả trời một sắc tím hồng bằng lăng
Một ngày mưa chợt giăng giăng
Lòng buồn lòng chợt bâng khuâng giọt sầu

hamy905
19-06-2010, 04:15 AM
Bằng lăng tím cả trời chiều
Màu hoa vương vấn thương yêu đợi chờ
Ngẩn ngơ đến với trang thơ
Đợi người chẳng thấy thẫn thờ lòng ai?

MeLjn_Khjn
19-06-2010, 07:23 AM
Bằng lăng - sắc tím úa phai
Đợi chờ bóng dáng em ngày sang sông
Trong tôi một nỗi sầu đông
Yêu không dám nói để lòng khổ đau!

0oArjeso0
17-07-2010, 10:13 PM
Bằng lăng vẫn giữ một màu
Còn ta, vẫn giữ tình đầu thủy chung
Mong sao một hướng đi cùng
Bên nhau trọn kiếp, giăng mùng bên nhau ^ . ^

0oArjeso0
18-07-2010, 12:50 AM
Mong em, nhớ tới ngày về
Mong ngày má ấp, môi kề cùng nhau
Xa khơi trên chuyến thuyền tàu
Thủy chung vẫn trọn một màu Bằng lăng ~.~

socnau767
19-07-2010, 09:16 PM
Bằng lăng tím 1 màu chờ đợi
Chờ đợi 1 người đã biệt ly
Anh ở phương xa anh có nhớ
Hoa em mỏng manh đợi anh về.

Dù anh cách mấy sơn khê
Nhưng anh nhớ mãi câu thề cùng em.
Tình ta sẽ mãi em đềm
Dù cho sông núi cách chia đôi đường
Rồi ngày về lại quê hương
Bằng lăng anh hái xin dành tặng em.
Tặng em màu tím chung tình
Tặng em màu tím để mình có nhau,
Mai sao hoa có phai màu
Tình anh tím mãi một màu bằng lăng!!!

MeLjn_Khjn
09-08-2010, 11:43 PM
Hỏi người tình nghĩa còn chăng
Bằng lăng sắc tím vẫn giăng lối về
Bóng người khuất nẻo đường quê
Xa dòng sông nhỏ, con đê chung tình....