NHư Phong
22-05-2010, 01:14 AM
Có phải ta là Thủy Tinh?
Đến bên Mị Nương em với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
Yêu say đắm bằng nhửng lời sóng vỗ
Mà đã bao lần làm khiếp sợ Mị Nương
Ta cũng như Thủy Tinh nói mãi lời yêu thương
Sóng vẫn dạt dào ôm hôn bờ cát trắng
Nhưng...
Mị Nương,em! Biển giờ đây chát đắng
Được đông đầy bằng nước mắt Thủy Tinh ta
Bởi đường yêu ta quá trễ gót ngà
Em hỡi !Mị Nương- theo ngừơi về Non Bắc
Ta cũng không như Thủy Tinh yêu mà ghen
mà uất mà hờn giận
Để ngàn năm cuồn cuộn sóng sông Hồng
Một Thủy Tinh chỉ im nghe giông tố nổi trong lòng
Ta muốn làm một Thủy Tinh như thế
Một Thủy Tinh không có bao giờ.....
07/10/2009
Như Phong
Đến bên Mị Nương em với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
Yêu say đắm bằng nhửng lời sóng vỗ
Mà đã bao lần làm khiếp sợ Mị Nương
Ta cũng như Thủy Tinh nói mãi lời yêu thương
Sóng vẫn dạt dào ôm hôn bờ cát trắng
Nhưng...
Mị Nương,em! Biển giờ đây chát đắng
Được đông đầy bằng nước mắt Thủy Tinh ta
Bởi đường yêu ta quá trễ gót ngà
Em hỡi !Mị Nương- theo ngừơi về Non Bắc
Ta cũng không như Thủy Tinh yêu mà ghen
mà uất mà hờn giận
Để ngàn năm cuồn cuộn sóng sông Hồng
Một Thủy Tinh chỉ im nghe giông tố nổi trong lòng
Ta muốn làm một Thủy Tinh như thế
Một Thủy Tinh không có bao giờ.....
07/10/2009
Như Phong