PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề



NHư Phong
22-05-2010, 01:11 AM
Tạm biệt em , tôi tạm biệt Sàigòn

Thành phố đẹp với ngàn đêm đèn hoa lộng lẫy

Nơi đó có người em ,tôi thường hay giận lẩy

Em tôi không khóc nhè,mà em tôi rất ngoan

Mai tôi đi không biết em có cười cho nắng đổ hoa vàng?

Hay trời sẽ mưa giăng bóng ai mờ mịt

Tôi hay em đã đâu còn con nít

Em đã lớn rồi má đỏ hồng môi

Nhưng em vẫn là đứa em nhỏ của tôi

Đối với tôi vẫn em còn chưa kịp lớn...

mardi,11,mai,2010

Tặng em gái gà kon của anh hai,em ak anh vẫn chờ em đặt tên ,San ak :bangxiu:

cơn gió nhỏ
22-05-2010, 05:55 AM
Tạm biệt em , tôi tạm biệt Sài Gòn
Thành phố đầy bụi đường những ngày nắng nóng
Thành phố với rất nhiều xe, rất nhiều chim bồ câu , kỉ niệm xưa cháy bỏng.
Nơi đó tôi có người không biết có chờ tôi không ?
Đúng, người ấy rất ngoan , rất hay cười
Ánh mắt luôn dịu dàng, ấm áp
Chẳng thể ôm lấy được
Mai tôi đi mà không báo trước
Người có cười như nắng Sài Gòn vương gay gắt ?
Hay giống mưa buồn âm thầm trên tán lá ngày xưa?
Mùa đã tàn , ngày đã quá trưa
Giữa chúng ta đã có nhiều thay đổi
Qua rất nhiều nỗi khổ và niềm vui
Qua rất nhiều những cơn mưa và ngày nắng Sài Gòn gay gắt
Liệu có chút gì đáng để chờ nhau không ?
Ta đã lớn , nhưng tâm hồn và mơ ước vẫn còn trẻ dại
Sài Gòn vẫn còn đó , nhưng tâm hồn ta đã kịp chia hai
Và nếu một ngày quay trở lại
Liệu tôi có thể hy vọng rằng
Ai đó chờ tôi không ?
Ai đó chờ tôi nơi góc phố
với cả cơn mưa và tia nắng Sài Gòn trên vai....