Copcon_smile
21-05-2010, 08:27 AM
“Con đường kỷ niệm”, con đường cùng tui trải qua biết bao niềm vui, nỗi bùn. Con đường đã chứng kiến những nụ cười, nước mắt, nó đã cùng tui trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Ngày xưa, tui dường như thuộc hết từng chi tiết trên con đường, từng ngôi nhà, từng chiếc cầu, từng ao sen, đồng lúa, cùng những cánh bèo trôi dạt, … Tui đặt tên nó là con đường kỷ niệm, con đường kỷ niệm của tui. Cùng với nhịp sống rộn rã, tui đã rất lâu rùi ko đi trên con đường ấy.
Và con đường thân yêu ơi, tui đã trở lại, ko chỉ 1 mình, mà cùng với anh. Con đường dường như ngắn lại khj đi cùng anh, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Trong khoảnh khắc đó, tui ước j thời gian có thể ngừng trôi và ước j con đường cứ dài mãi, dài mãi, để tui được ở cạnh anh lâu hơn.
Nhưng thời gian thì cứ mãi trôi và chúng tui đã đi đến cuối con đường. Con đường kỷ niệm giống như tình yêu của tui và anh lúc này, đi trên nó rất đẹp rất hạnh phúc, nhưng con đường nào rồi cũng phải có đích đến, dù mún cùng nhau đi mãi đi mãi nhưng rùi anh ơi cũng phải đến phía cuối con đường.
Thời gian ơi, có thể nào ngừng trôi ở giữa con đường, để chúng tui mãi chỉ thấy niềm vui và hạnh phúc?
---------------o0o---------------------
“Nếu hạnh phúc có trên trần giang, thì hạnh phúc với em chỉ là: được bên anh yêu thương từng giây phúc êm đềm, chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi.
Rồi lại mơ thấy anh, những giấc mộng giữa đêm. Em cố chạy đến bên mà xa mãi, lại đưa cao cánh tay, mà không sao với lấy. Chỉ trông thấy hình bóng nhạc nhòa"
Và con đường thân yêu ơi, tui đã trở lại, ko chỉ 1 mình, mà cùng với anh. Con đường dường như ngắn lại khj đi cùng anh, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Trong khoảnh khắc đó, tui ước j thời gian có thể ngừng trôi và ước j con đường cứ dài mãi, dài mãi, để tui được ở cạnh anh lâu hơn.
Nhưng thời gian thì cứ mãi trôi và chúng tui đã đi đến cuối con đường. Con đường kỷ niệm giống như tình yêu của tui và anh lúc này, đi trên nó rất đẹp rất hạnh phúc, nhưng con đường nào rồi cũng phải có đích đến, dù mún cùng nhau đi mãi đi mãi nhưng rùi anh ơi cũng phải đến phía cuối con đường.
Thời gian ơi, có thể nào ngừng trôi ở giữa con đường, để chúng tui mãi chỉ thấy niềm vui và hạnh phúc?
---------------o0o---------------------
“Nếu hạnh phúc có trên trần giang, thì hạnh phúc với em chỉ là: được bên anh yêu thương từng giây phúc êm đềm, chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi.
Rồi lại mơ thấy anh, những giấc mộng giữa đêm. Em cố chạy đến bên mà xa mãi, lại đưa cao cánh tay, mà không sao với lấy. Chỉ trông thấy hình bóng nhạc nhòa"