Xem đầy đủ chức năng : Không Đề II
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 06:57 AM
Chó Nhà Em
Nhà em nuôi chó Béc giê
chưa vô tới cổng đã nhe răng chào
2 lần đến chẳng dám vào
2 lần bị ngã lộn nhà xuống mương
mấy lần quần rách nát tương
nghĩ đi nghĩ lại chỉ thương cho mình
chung quy cũng tại chữ tình
yêu rồi thì nhớ nhớ đành liều thôi
thương tao với Bẹc giê ơi
đừng bắt tao phải cả đời héo hon
thân tao nhớ lắm gầy mòn
lại thêm mày nữa chắc còn nắm xương
ngoan đi nhé rồi tao thương
đừng bắt tao đứng ngoài đường nhìn vô:angel1:
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:07 AM
Má ơi chủ đề chó thiệt kìa trời.....Qủy_Lệ làm thơ nhanh thiệt!
(Hạ thấp mình đóng vai chó)
Thương mi ta sẽ được gì
Cô ta có dặn:"ai đi quanh cổng nhà
Thì con cứ thế chạy ra"
Nếu già thì sủa, trẻ ta dứt liền
Ai bảo mi cứ huyên thuyên
Gọi tên cô chủ như điên thế này
Đã vậy ta chẳng nương tay
Tha mi lần ấy đến nay làm gì
Lần trước ta đã táp mi
Rách quần tan nát, giờ thì đến chân
Mi chạy đi chớ bâng khuâng
Dừng chân một cái chết nhần với ta!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 07:20 AM
thứ 6 thứ 7 quyết xuống thăm
13 14 lại đến rằm
dù ngày hay tối đều gặp nó
chưa vào mà sao đã nhe răng
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:25 AM
Ta nằm đợi mi suốt cả ngày
Một tuần ta vẫn đợi mi đây
Một tháng ta nằm ngay cổng nhỏ
Mi mà đến nữa sẽ biết tay!
(Ặc Qủy_Lệ chết bầm! Đối thơ bên kia không đối ghi hầm bà lằng làm tui cười....Có biết đang nhai sing - gum không....Nưốt luôn rồi nè!!!!)
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 07:29 AM
lần này đi xuống vác cái bao
lừa "cún yêu" ngủ bắt nhốt vào
đem về mần thịt cạo lông nó
đem biếu bố vợ nếm xem sao
(hjc! viết chữ ùm thì ai mà đối cho đặng)
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:34 AM
Thân mi thấp bé tựa que tăm
Mơ ước to lớn như thằng hâm
Cùng lắm mi chụp dược đuôi tớ
Chứ dễ gì, thân ta béo mầm!
(Ngày mai nghe tin bệnh viện có đứa bé chết do nuốt sing - gum thì đích thị là MeLjn đó!!!!)
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 07:39 AM
ta quăng miếng thịt thật là thơm
tẩm sẵn thuốc ngủ cho mi nhầm
biết rằng cưng sẽ tham ăn lắm
nhất định là cưng sẽ tới măm
bệnh viện nào Quỷ tới nộp viện phí vậy
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:42 AM
Ta ngủ vẫn còn đệ của ta
Mon men lấp ló ở sau nhà
Mi vào nó thấy là thôi hết
Quần nát không còn mặc ngươi la!!!!
Hic để về coi có sao không cái đã! Có gì liên lạc sau!Đúng là ác như Qủy
Thôi về đây mai lên típ chiêu!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 07:50 AM
đến nhà em lúc mới nhá nhem
trèo lên cái cổng tưởng êm đềm
ai ngờ con chó lao ra đớp
chạy rơi cả dép quần rách thêmhihi! ngủ sớm vậy!
chúc ngủ ngon nhé! mà nuốt sing_gum thật hả! híc! để quỷ mổ bụng cho
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:54 AM
Em nhặt dép anh bán ve chai
Một năm quen biết, cũng đủ xài
Quà cáp luôn tay em nhận hết
Còn thêm khoản ấy: một lời hai !!!!!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 04:45 PM
quần sáng áo tươm lúc đi chơi
nhưng mà gặp nó đã tơi bời
con này dai dẳng như ma ám
hum nào quyết định đập nó chơi
kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 08:38 PM
hehe hay ghê !! hic mỗi tội meljn làm.... nhưng mà zậy cũng hem tồi !!!
tui đóng zai cô chủ nha!
lệ ơi anh ác quá trời
sao anh đòi đánh, đòi hành "em" tui?
nó là thú của tui nuôi
ngày ngày tui bế tui bồng đi chơi
bao giờ nó cũng nghe lời
không hề cắn bậy tơi bời ai đâu
tại anh lòng chắc thâm sâu
nên nhìn nó ghét nó bâu, nó quào!!!
chứ nó hiền lắm đâu nào
cắn bạn, cắn chủ, cắn nhào vô anh!
~*ẢO ẢNH*~
21-05-2010, 08:43 PM
quần sáng áo tươm lúc đi chơi
nhưng mà gặp nó đã tơi bời
con này dai dẳng như ma ám
hum nào quyết định đập nó chơi
Định đập em à không dễ đâu
Em đây dòng dõi chó bên Tàu
Vừa to, vừa khoẻ , vừa đầu gấu
Chỉ sợ anh ngồi chẳng được lâu
Ps : Thấy ql làm thơ hay nên vô , đừng chê nha !
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 10:08 PM
hihi! càng đông càng vui mà! rất vui khi dc làm quen vs các bạn qua những vần thơ!!!
đi chơi quần áo sáng ngời ngời
khi về quần áo rách tả tơi
chó lùa cho chạy rơi cả dép
nhặt được cho anh xin em ơi
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 10:14 PM
hehe hay ghê !! hic mỗi tội meljn làm.... nhưng mà zậy cũng hem tồi !!!
tui đóng zai cô chủ nha!
lệ ơi anh ác quá trời
sao anh đòi đánh, đòi hành "em" tui?
nó là thú của tui nuôi
ngày ngày tui bế tui bồng đi chơi
bao giờ nó cũng nghe lời
không hề cắn bậy tơi bời ai đâu
tại anh lòng chắc thâm sâu
nên nhìn nó ghét nó bâu, nó quào!!!
chứ nó hiền lắm đâu nào
cắn bạn, cắn chủ, cắn nhào vô anh!
tại con chó chứ đâu tại anh
mấy lần anh đến với ý lành
nhưng mà nó lại lao ra đớp
làm cho anh chạy.....mặt tái xanh
kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 10:40 PM
nếu mà anh có lòng thành
sao mà nó cắn tanh bành thế kia?
anh đừng có nói tía lia
em đây chẳng chịu, đi dzìa đi anh!!!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 11:06 PM
Tại em không dạy chó đấy mà
anh đây lịch thiệp và hào hoa
nhưng mà hễ cứ đi qua nó
nó nhe răng chẳng cho vào nhà
kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 11:09 PM
chó em không dạy cũng khôn
chỉ mỗi anh đây thích bồn chồn
nhào vô bấm cửa nhà in ỏi
cho nên nó cắn đáng đời thôi !!!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 11:23 PM
không thương anh sao hỡi em ơi
nhìn anh tơi tả lại đáng đời
ngày ngày héo hon vì 2 đứa( nhớ cô chủ + hận con cún )
em làm anh tủi chết mất thôi
~*ẢO ẢNH*~
21-05-2010, 11:29 PM
Hận em là cớ làm sao?
Em đây là cún phải ra phải vào
Phải xây cho kín bờ rào
Không là anh cuỗm cô em đi à !
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 11:42 PM
cô chủ mi mà người iu ta
mi làm như của riêng mi à
mi còn không cho vào trong đó
là ta hoá kiếp cho làm ma
MeLjn_Khjn
22-05-2010, 02:15 AM
Ma chó là loài ma chính tông (VẬY MỚI KHÔNG ĐỤNG HÀNG)
Nó linh thiêng lắm nên đừng hòng
Dẫu có ra ma còn tốt chán!
Ta lại ra cổng đứng ngóng trông!
(Chết chưa! Một thằng VS 3 con! Chó Bẹc - giê +Chó Tàu + Cô chủ!)
(Aí chà chăm ghê thức đến sáng đối thơ ...!)
Quỷ_Lệ
22-05-2010, 02:19 AM
Hum nay thứ 7 được nghỉ mà! cày game cả ngày hehe!!
hôm nay thứ 7 quyết xuống thăm
trước cổng Milu lại đang nằm
vội vàng anh chạy quên đôi dép
dại chi đứng lại để nó măm
MeLjn_Khjn
22-05-2010, 02:28 AM
Hôm nay ta lại bị ê răng
Sáng giờ nằm đau chẳng dám ăn
Tự nhiên mi tới rồi chạy mất
Chưa biết trời trăng đã lăng xăng!
10 phút nữa về .....Nay không đem theo đủ money!
~*ẢO ẢNH*~
22-05-2010, 04:15 AM
chán làm cún rồi ! chuyển sang làm anh trai cô gái dc ko?
Lệ kia mà muốn tán kel
Phải qua anh trước xin anh gật đầu
Anh cho thì mới được ngồi
Anh vui thì mới được vào với kel
ps ; Mình lớn tủi rùi nên gọi Lệ là em nha !
Quỷ_Lệ
22-05-2010, 06:02 AM
hok sao anh ạ! rất vui khi anh vào góp vui cho 2pjc bọn em
ông anh nàng mọc ở đâu ra
chưa vô tới cổng đã đứng la
cay mũi ta về mang cây kiếm
"độc cô cửu kiếm" chẻ làm 3
xài tuyệt chiêu của Lệnh Hồ Xung luôn kaka!!!tanghoa
hoa bang lang
22-05-2010, 06:16 AM
:bow:
Có chó không mà mấy ông la
lại chạy quăng luôn cả dép à
nam nhi chi chí quẳng đâu hết
tôi ngồi tôi thấy chẳng ra chi
MeLjn_Khjn
23-05-2010, 03:13 AM
Một bạn ngồi rình đến mấy hôm
Ta Grừ một tiếng Stop cả mồm
Lại gần mới biết mình nhìn "lộn"
Ra:Bằng lăng tím giữa hoàng hôn!
^,,^
hoa bang lang
23-05-2010, 08:06 AM
khéo khen cô ả Meljn
stop mấy tiếng làm ta hết hồn
ta đây ngồi ở quán chè
cùng vào nhấm nháp trưa hè thảnh thơi.
Quỷ_Lệ
24-05-2010, 03:37 AM
nghĩ đi nghĩ lại mà thấy căm
ta sẽ cho bây thấy được rằng
khi nào tán đổ xong cô chủ
sẽ đến lượt bây ta hỏi thăm
MeLjn_Khjn
24-05-2010, 08:11 AM
Nhưng đó là chuyên của ngày mai
Hôm nay mi chớ có dông dài
Lai rai ta táp cho sứt dép
Cô chủ cho phép ta ra oai!
* Đính chính one again: MeLjn is a Men!
Quỷ_Lệ
24-05-2010, 08:15 AM
MeLjn onl muộn thế em! bộ muốn ngủ ngoài sân à
đâu chỉ có đôi dép đâu trời
quần áo cũng bị cắn tả tơi
mai mang đến nhờ em khâu vá
nếu không bắt chó mần thịt chơi!!!:high_five:
MeLjn_Khjn
24-05-2010, 08:29 AM
Ôi dào như thế: mi sai
Cô chủ thương ta nhất chứ ai
Mi mà hó hé gì không phải
Cô cho mi về bán ve chai!
Hic....trốn đi đó anh! Á...lại bị tiệm net đuổi về đóng cửa mai lên sớm hơn vậy!
hoa bang lang
24-05-2010, 08:35 AM
Nhưng đó là chuyên của ngày mai
Hôm nay mi chớ có dông dài
Lai rai ta táp cho sứt dép
Cô chủ cho phép ta ra oai!
* Đính chính one again: MeLjn is a Men!
là men hay chẳng phải là men
cũng có chi đâu sao phải ngại
mần thơ ai biết u nam nữ
cứ thế mà mần hơi đâu lo.
:high_five:
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 06:44 AM
Bởi vì người cứ gọi bằng em
Nghe thời nhồn nhột ái ngại thêm
Bằng lăng: bạn gái đà bao tuổi
Mà gọi bằng em, tui chẳng thèm!
hoa bang lang
25-05-2010, 08:10 AM
nói nhỏ nè Mel chớ có buồn
thiệt tui chẳng biết Mel là men
gọi em vì thấy người khác gọi
và nghĩ rằng Mel chẳng phải men. ( hehe, đọc xong cười lên nhé):bangxiu:
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 08:19 AM
^,,^
Đến khổ vì cái tuổi bé con
17 xuân xanh chửa được tròn
Thời là em út nên càng nhỏ
Quen ai cũng vẫn "con nít son!"
hoa bang lang
25-05-2010, 08:25 AM
( Mel qua đối mấy đề mục kia luôn nhé!!!)
tuổi tôi Mel gọi là tỷ tỷ
cũng chẳng thiệt thòi tí nào đâu
được không tôi gọi Mel đệ đệ
bắt băng đối lại lão lệ kia.
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 08:30 AM
^,,^
Vô tư thiên hạ cũng một nhà!
Tỉ, đệ vui vẻ 2 chúng ta
Chung tay góp sức làm nên chuyện
Đánh cho tơi tả Qủy_Lệ già!
(Rã hành rã hẹ luôn!)
hoa bang lang
25-05-2010, 08:47 AM
( khá khen lão đệ đệ nha, dám bẹo má ta đánh ngã nhào, àh có trả lời qua đề mục tỷ tỷ đó, sao vào chỗ dĩ vảng của người ta hoài vậy?)
chẳng hiểu quỷ kia hại gì ai
sao tỷ đệ ta tấn công hoài?
cũng tội thân già của lão ấy
phen này tơi tả lắm rồi đa
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 05:21 PM
hì....Đâu cũng đi tất chị ạ!
Qùy_Lệ tội quả lớn tày đình
Tối ngày cứ thích "Kua" gái xinh
Đệ đây còn bé nhìn cũng tức
Nên muốn hợp công cho thất kinh!
Kill him!
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 03:41 AM
mấy người chỉ giỏi nói linh tinh
nghe Meljn nói mà bực mình
chưa kua được gái người xơ xác
nhìn anh bi cắn mà lặng thinh
Meljn >>>đồ vô tâm
hoa bang lang
26-05-2010, 07:50 AM
Meljn >>>đồ vô tâm[/COLOR][/B][/QUOTE]
sao mắng Mel jin đồ vô tâm
chả nhẽ là người mới có tâm? ( người là nói quỷ lệ đó)
mắng người ta thế, vô tâm thật
quỷ lệ nhà ta đáng ăn đòn.
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 09:24 PM
Đến chó còn chẳng chịu tha
Táp cho mấy phát đơm hoa khắp quần
Hay là Lệ cứ đi tuần
Khi nào gặp chó thì đừng đến thăm!
>>>>Hjc......Lại bị mắng .....Qủy_Lệ THÚI!
Quỷ_Lệ
28-05-2010, 10:34 PM
hôm nay vác gậy để đến thăm
thấy cún nhào ra chuẩn bị măm
"đả cẩu bổng pháp" ta xài đến
chưa dc 3 chiêu cún đã nằm
hum nay chơi gậy hem chơi chân nhá MeLjn củ chuối
MeLjn_Khjn
29-05-2010, 03:18 AM
Ta nằm xuống đón cô ra
Chứ nào có phải sợ ba chiêu quèn (.....Her....Qủy lệ cùi )
Đợi mi sơ hở , mon men
Táp mi một phát làm quen vậy mà!
MeLjn_Khjn
05-06-2010, 12:30 PM
Lâu không thấy bóng Lệ ngươi
Ta đây buồn miệng, cũng lười giữ cô
Chi bằng mi tới chui vô
Đem cô đi quách, không vồ mi đâu
Suy nghĩ cho lẹ, mau mau
Ta mà đỗi ý là đau khắp người......
Quỷ_Lệ
05-06-2010, 10:43 PM
hôm nay tâm trạng vui tươi
chạy ra ngoài chợ mua 10 bông hoa
tính là tối sẽ mang ra
tặng nàng 1 cái thế là được yêu
ai ngờ buổi tối liêu xiêu
chưa vô đã bị cún yêu đớp rồi
cơ nghiệp mỗi cái quần mồi
nó táp 1 cái đi đời cái....mông
lại còn cả 10 cái bông
5 ngàn 1 cái đi tong hết rồi
số tôi sao khổ quá trời.......
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 07:04 AM
Cô thường cho cún ăn bông
Thấy Lệ đem tới trong lòng hân hoan
Chạy ra đớp lấy chẳng màng
Một thằng khiếp vía vội vàng chạy đi
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 07:30 AM
hum nay quần áo nhìn bảnh bao
trước gương nhìn đâu đến nỗi nào
ai ngờ con cún phá tan hết
quần áo rách bươm thật tức sao
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 08:08 AM
Cún thời vừa hết sâu răng
Muốn xem răng mới có bằng răng xưa
Vừa khi thấy một thợ cưa (Anh đó!)
Cún liền hí hửng ra thưa, ra chào
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:48 AM
hôm nay chuẩn bị sẵn cái bao
cún vừa nhào tới ta bắt vào
đem về mần thịt cạo lông nó
đem ra nhắm rượu thử xem sao
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 07:41 AM
Thịt ta dai, cứng lại vừa hôi
Mấy hôm cô ta đã bảo rồi
"Ai khờ mới cháp thịt em đấy!"
Chưa gì đã có kẻ giơ tay!
Quỷ_Lệ
08-06-2010, 06:15 AM
2 3 con chó lựa con nào
bắt đại 1 con bỏ vào bao
đem về mần thịt cạo lông nó
rồi đem ra thui thử xem sao
qua biếu cha nàng đầy 1 tô
ổng cũng muốn ăn thịt chó cơ
thèm ăn lâu rồi nhưng không được
nấu ngôn ổng gả con gái cho
MeLjn_Khjn
09-06-2010, 10:02 AM
Hôm nay em thấy thật lạ kì
Sáng giờ không nghe tiếng Lucky (tên con cún!)
Em chạy xuống nhà thì vỡ lẽ
Hai người sát cún đang ăn thi! (hjc.....nỗi cơn tanh bành!)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.