kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 04:04 AM
nắng chiều vàng vọt hanh he
em đi, áo trắng lá me rụng đầy
riêng mình đứng mãi nơi đây
em ơi !... có biết lòng này trót yêu?
dáng em nhỏ bé liêu xiêu
áo dài tha thướt đáng yêu lạ kì
em tôi con gái nhu mì
tóc thề em khẽ thầm thì hát ru
em ơi ! có phải tôi ngu?
tự dưng tôi lại bỏ tù chính tôi?
em ơi ! em ngó lại coi
nhìn xem một kẻ như tôi dạy khờ!
đứng đây, đứng mãi hàng giờ...
ngày nào cũng vậy tôi chờ bóng em !...
em ơi ! thử nghĩ mà xem
có thương? có tội? có thèm yêu tôi?
em đi, áo trắng lá me rụng đầy
riêng mình đứng mãi nơi đây
em ơi !... có biết lòng này trót yêu?
dáng em nhỏ bé liêu xiêu
áo dài tha thướt đáng yêu lạ kì
em tôi con gái nhu mì
tóc thề em khẽ thầm thì hát ru
em ơi ! có phải tôi ngu?
tự dưng tôi lại bỏ tù chính tôi?
em ơi ! em ngó lại coi
nhìn xem một kẻ như tôi dạy khờ!
đứng đây, đứng mãi hàng giờ...
ngày nào cũng vậy tôi chờ bóng em !...
em ơi ! thử nghĩ mà xem
có thương? có tội? có thèm yêu tôi?