Copcon_smile
20-05-2010, 07:50 AM
Mình đã tự bảo với lòng rằng ko đc nhớ anh, nhưng ... mình nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm.
Mình mún lúc nào cũng đc nhìn thấy anh, lúc nào cũng đc nghe anh nói, thế nhưng ....
Mình mún nói với anh rằng anh có biết mình nhớ anh nhiều lắm, nhiều đêm mình ko ngủ được, cứ xoay ngang xoay dọc, cứ nhắm mắt rùi mở, ôm hết gấu bông vào lòng nhưng vẫn thấy trống trãi lắm, trên tay thì cứ cầm mãi chiếc điện thoại (vì có ảnh anh trong đó á, hjhjhj).
Mình cứ tự hỏi chẳng biết bây giờ anh có đang nghĩ về mình có đang nhớ mình như mình nhớ anh ko, rùi lại nghĩ chẳng biết anh có yêu mình như mình yêu anh ko, hay mình chỉ đang yêu đơn phương, chỉ đang nghĩ và nhớ 1 mình thui á. Tình yêu thật là kỳ lạ, mình chẳng biết mình tin vào cái j để nghĩ yêu anh nữa á. Mình chẳng biết phải làm j để có anh.
Mình đã thấy tình yêu rùi sẽ dần làm cho con người ta trở nên ích kỷ, mình ko mún trở thành người ích kỷ, nhưng mình đã yêu anh mất rùi, phải làm j để vừa đc yêu anh mà vừa ko ích kỷ? Thật khó!!!!!
Nghe bài "Để có anh" sao mà giống tâm trạng mình quá á.
Để có anh em reo mình tan trong hư vô
Để có anh nguyện đánh đổi linh hồn
Để có anh em quên thời gian tan nhanh trôi
Để có anh bên người không rời
Anh ơi người ơi em quỳ xin mãi mãi
Cầu mong đổi lấy những kiếp khác để bên người không phai.
...
Anh ơi người ơi nơi đây đây em quỳ xin mãi mãi
Cầu mong những luyến ái thắm thiết mãi không còn chia hai!
Mình lun tin rằng sẽ có kiếp khác, mình lun cầu mong kiếp khác đó mình sẽ đc bên anh ko còn chia 2 nữa á!!!!
Mình mún lúc nào cũng đc nhìn thấy anh, lúc nào cũng đc nghe anh nói, thế nhưng ....
Mình mún nói với anh rằng anh có biết mình nhớ anh nhiều lắm, nhiều đêm mình ko ngủ được, cứ xoay ngang xoay dọc, cứ nhắm mắt rùi mở, ôm hết gấu bông vào lòng nhưng vẫn thấy trống trãi lắm, trên tay thì cứ cầm mãi chiếc điện thoại (vì có ảnh anh trong đó á, hjhjhj).
Mình cứ tự hỏi chẳng biết bây giờ anh có đang nghĩ về mình có đang nhớ mình như mình nhớ anh ko, rùi lại nghĩ chẳng biết anh có yêu mình như mình yêu anh ko, hay mình chỉ đang yêu đơn phương, chỉ đang nghĩ và nhớ 1 mình thui á. Tình yêu thật là kỳ lạ, mình chẳng biết mình tin vào cái j để nghĩ yêu anh nữa á. Mình chẳng biết phải làm j để có anh.
Mình đã thấy tình yêu rùi sẽ dần làm cho con người ta trở nên ích kỷ, mình ko mún trở thành người ích kỷ, nhưng mình đã yêu anh mất rùi, phải làm j để vừa đc yêu anh mà vừa ko ích kỷ? Thật khó!!!!!
Nghe bài "Để có anh" sao mà giống tâm trạng mình quá á.
Để có anh em reo mình tan trong hư vô
Để có anh nguyện đánh đổi linh hồn
Để có anh em quên thời gian tan nhanh trôi
Để có anh bên người không rời
Anh ơi người ơi em quỳ xin mãi mãi
Cầu mong đổi lấy những kiếp khác để bên người không phai.
...
Anh ơi người ơi nơi đây đây em quỳ xin mãi mãi
Cầu mong những luyến ái thắm thiết mãi không còn chia hai!
Mình lun tin rằng sẽ có kiếp khác, mình lun cầu mong kiếp khác đó mình sẽ đc bên anh ko còn chia 2 nữa á!!!!