PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ xưa



hoa bang lang
20-05-2010, 04:06 AM
ngày xưa bé tí bé teo
ngày xưa yêu dấu qua đi mất rồi
ngày xưa muốn khóc muốn cười
muốn đi muốn chạy nằm ngồi ai la?

giờ sao đủ mọi u phiền
lệ vương khóe mắt ai người hiểu cho
muốn như ngày bé lúc xưa
vô tư thơ dại sống đời thần tiên

MeLjn_Khjn
20-05-2010, 04:32 AM
Ngày xưa nhớ những đêm mưa
Cuộn vào lòng mẹ thích chưa lạ kì
Ngày xưa mỗi lúc khép mi
Chập chờn ác mộng, sáng đi giặt mền! (Tại sao! Why? May be you know??)

Quỷ_Lệ
20-05-2010, 06:02 AM
ngày xưa nhớ lúc đi chơi
quên không xin phép về xơi "cháo lườn " (ăn lươn vào mông ấy ạ her! her!)
ngày xưa nhớ lúc buồn buồn
qua nhà hàng xóm cuỗm luôn con gà

giờ mới khai đấy, ngày đó ko ai điều tra được..hihi!!

hoa bang lang
20-05-2010, 06:44 AM
ngày xưa còn bé thích nói đùa
lời đùa vô tội chẳng ai la
chẳng mang trách nhiệm hay hờn giận
chẳng phải sầu lo khổ tháng ngày


ngày xưa nhớ lúc đi chơi
quên không xin phép về xơi "cháo lườn " (ăn lươn vào mông ấy ạ her! her!)
ngày xưa nhớ lúc buồn buồn
qua nhà hàng xóm cuỗm luôn con gà

giờ mới khai đấy, ngày đó ko ai điều tra được..hihi!!


hèn chi ngày ấy gà hay mất?
mẹ bảo hay là cáo nó tha?
giờ đây mới biết đằng ấy cuỗm
oan tình đã rõ, tội lão ta ( lão cáo) :santahat:

Quỷ_Lệ
20-05-2010, 07:48 AM
bằng lăng ngày ấy hay lém cơ
tớ qua nạt cái đã tẽn tò
ung dung vào vác con gà mái
đem về ta để mần thịt chơi

hoa bang lang
20-05-2010, 07:55 AM
bằng lăng ngày ấy hay lém cơ
tớ qua nạt cái đã tẽn tò
ung dung vào vác con gà mái
đem về ta để mần thịt chơi


chu choa ăn cướp còn lớn lối
khôn khéo thì xin lỗi ta ngay
nếu không ta sẽ đi trình báo
quỷ lệ nhà ta gỡ lịch thôi

Quỷ_Lệ
20-05-2010, 07:56 AM
lòng này chợt buồn mênh mông
dáng xưa giờ tan theo giấc mộng
thôi thì chúc em vui duyên mới
đành ngậm ngùi tiễn sáo sang sông


chu choa ăn cướp còn lớn lối
khôn khéo thì xin lỗi ta ngay
nếu không ta sẽ đi trình báo
quỷ lệ nhà ta gỡ lịch thôi

chuyện xưa thôi đã qua rồi
bây giờ ngồi lại nói chơi thôi mà
chưa gì đã nạt người ta
khác chi chị đuổi em ra box này

hoa bang lang
20-05-2010, 08:05 AM
nói đùa chẳng qua nói đùa thôi
cớ chi mau xuống tinh thần thế
quỷ lệ nhà ta tỉnh lại mau


( sori nhé quỷ lệ):3nhay:

kaly_love
20-05-2010, 04:25 PM
Hôm qua em cũng mất gà
Hay anh quỷ lệ " nhập nha " nữa rồi?
Chắc là đang nhậu thiếu mồi
Nên anh quỷ lệ trộm đôi con gà

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 03:05 AM
Ngày xưa thấy mẹ hay la
"Thằng nào ăn cắp gà bà vậy bây!"
Bây giờ mới rõ như ngày
Thì ra Quỷ_Lệ - một tay chỉa gà!

kaly_love
21-05-2010, 03:17 AM
Thôi thì chuyện cũ cho qua
Từ nay Quỷ Lệ tha gà nhà em
Nếu mà có lúc anh thèm
Nói em một tiếng em đem qua nhà
Dù gì cũng chỉ con gà
Tình làng nghĩa xóm đậm đà mến thương

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 03:24 AM
ngày xưa còn bé ngu ngơ
trộm gà bắt chó thật khờ quá đi
ngày đó mà bắt em điì
ta nuôi không lớn ta thì bán luôn

kaly_love
21-05-2010, 03:31 AM
Anh này cứ thích diễn tuồng
Mê em gần chết mà buôn bán gì
Nhưng mà em muốn quy y
Lấy anh quỷ lệ hiểm nguy cuộc đời

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 03:43 AM
Kaly lại nói quá lời
Quỷ Lệ đã quyết 1 đời ăn chay
tĩnh tâm tu dương thân này
ngày xưa lầm lỗi giờ đây vô chùa ( tụng kinh sám hối ạ tội ăn cắp con gà huhu!)

kaly_love
21-05-2010, 03:49 AM
Kaly lại nói quá lời
Quỷ Lệ đã quyết 1 đời ăn chay
tĩnh tâm tu dương thân này
ngày xưa lầm lỗi giờ đây vô chùa ( tụng kinh sám hối ạ tội ăn cắp con gà huhu!)

Em tu anh cũng không chừa
Em vô chùa trước chưa vừa anh sao?
Cửa chùa vốn dĩ thanh tao
Ngày xưa gà chó bây giờ trộm lư?

hoa bang lang
21-05-2010, 03:50 AM
ngày xưa phật tổ đi tu
là vì muốn cứu độ trì chúng sinh
ngày nay quỷ dzữ vào chùa
than ôi phật pháp còn đâu bi giờ

(hehehe, bạn quỷ lệ đừng giận nha!)

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:58 AM
Ngày xưa em thích vô chùa
Nhìn mấy bà vãi ngồi khua phất trần (vậy cho nó lạ, nó không có đụng hàng)
Giờ đây Qủy_Lệ lang thang
Vào đây em sợ tang hoang mất rồi!

kaly_love
21-05-2010, 05:10 AM
Trên trời còn có thiên lôi
Làm điều tội lỗi thiên lôi băm liền
Làm người mà cứ vì tiền
Lư hương cũng trộm quy tiên chắc rồi

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 05:29 AM
đi tu để lánh sự đời
vậy mà chẳng chịu buông lơi thận này
ni cô ở cái chốn đây
bà nào cũng dữ bầy nhầy (là ) ăn roi
khốn nạn cho cái thân tôi
ngoài đời tơi tả tu rồi tả tơi
ngày ngày nhặt lá đa rơi
bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu nỗi sầu


bà vãi có phất trần hức hức!! Meljn Khỳn

kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 05:32 AM
tội thân cho lệ nhà ta
làm bao chiện ác giờ tu không thành
cái miệng lão cứ lanh chanh
làm sao mà tránh cảnh đời đớn đau !!!!

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 05:42 AM
xa rồi mới thấy nhớ nhau
kelly nàng hỡi nỗi sầu anh mang
trách cho số kiếp bẽ bàng
nàng theo Ka (ngố) con ta ở chùa

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:08 AM
(Ặc...Đã bảo như vậy nó không có đụng hàng mà! Qủy_Lệ nhảm!)
Ở chùa, vãi Qủy cũng kua
Vãi sợ, vãi trốn, chịu thua Qủy rồi!
Qủy ở chùa một mình thôi
Đợi hôm nào đó đôi kia lên chùa! (Kel và Ka)

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 06:18 AM
họ mà dám tới đây sao?
ta mang gậy đập lộn nhào xuống kia
tên Ka ta đuổi đi dzìa
còn Kel ta giữ coi bia ở chùa

thi thoảng....hí hí!!!

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:34 AM
Khi xưa Kel vốn coi bia
Nay lên giữ hộ Qủy kia một thời
Nhưng mà khổ lắm Qủy ơi
Kel muốn đi lắm , chồng thời chẳng cho!

hoa bang lang
21-05-2010, 07:01 AM
Khi xưa Kel vốn coi bia
Nay lên giữ hộ Qủy kia một thời
Nhưng mà khổ lắm Qủy ơi
Chỉ muốn đi lắm , chồng thời chẳng cho!


dứt tình dứt nghĩa thì đi
ai níu ai kéo đâu mà em lo
quỷ kia nay đã thật lòng
tùy em suy nghĩ nên toan tính gì

Quỷ_Lệ
21-05-2010, 07:02 AM
chồng êm a đã đuổi về
cưới cho vợ khác đề huề rồi cơ
em ơi! đừng có mộng mơ
ở đây mãi mãi đừng tơ anh nào

hoa bang lang
21-05-2010, 07:10 AM
dứt tình còn nghĩa chăng anh?
cớ sao anh nỡ đoạn tình với tôi
anh đi có nhớ thưở nào
bên tôi anh nói muôn lời thiết tha

à ơi em ngũ cho ngoan
anh đây hầu quạt em nè ngũ ngon

MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:11 AM
Thôi thôi em chẳng mơ cao
Chồng em áo rách thế nào vẫn thương
Mặc người gõ mõ, xông hương (Ở chùa nên có khác tí!)
Vẩn là Qủy xấu em đương mà thèm! (Thay lời chị Kel)

[L][Q].[Angel]
22-05-2010, 08:47 PM
Vừa bước tới khói mịt mù
Nhang hương đầy rẫy đốt nhau vội gì
Nghe đau có kẻ chán đời
Bỏ nhà bỏ cửa vào bơi cửa chùa

MeLjn_Khjn
23-05-2010, 03:19 AM
Qủy_Lệ nhìn nữ muốn "kua"
Kel đâu chẳng cản, cổng chùa tịnh yên!
"Qủy à! Sao đến vô duyên
Phật môn yên tịnh Kel khuyên Qủy về!"
(Thay lời Kel đuổi Qủy về lun!)

hoa bang lang
23-05-2010, 08:25 AM
đuổi về quỷ chẳng chịu về đâu
kel, mel mau tính xem kế nào
thời may mới gạt được quỷ nọ
cam chịu ra về mặt vẫn tươi

hoa bang lang
23-05-2010, 11:11 PM
chúc em hạnh phúc tim đau nhói
miệng cười mà lệ ở khóe mi
yêu ai sao chẳng nên lời trước
để đến bây giờ biết trách ai

người đi chân bước hồn lạnh giá
kẻ ở sao đành cháy tim đau
chia tay chia nửa đời lệ nhỏ
lạc mất nhau rồi mãi nhớ thương

Quỷ_Lệ
24-05-2010, 03:44 AM
ta mới đi vắng có 1 ngày
thế mà đã láo loạn nơi đây
Kelly là của riêng ta nhé
ta bắt nàng tu ở chùa này

hoa bang lang
24-05-2010, 07:54 AM
có ai giành kel với quỷ đâu
cũng không ai rảnh mà tranh giành
nhưng kel có cảm quỷ không nhỡ?
quan trọng chính là ở điểm này

hoa bang lang
25-05-2010, 09:51 AM
có bao giờ em nghĩ
gió sẽ đi về đâu?
sóng sẽ xô phương nào
cuộc đời ta cũng vậy
sẽ ra sao về sau?

MeLjn_Khjn
25-05-2010, 05:27 PM
Thôi rồi tan tác một cơn ngâu
Tình duyên héo úa tự buổi đầu
Tan vỡ yêu thương, đâu trôi mất
Đời còn gặp nhau, cố nhân sầu!
Tự nhiên sến lạ!

hoa bang lang
26-05-2010, 08:00 AM
( vui lên lại nào Mel nhé!)

cuộc đời vẫn đẹp tựa nắng mai
khuyên ai chớ mãi quá ưu sầu
hành trang tiếp bước đời rộng mở
giây phút u buồn rồi cũng qua. ( cho màu đỏ cho vui đây nè)

MeLjn_Khjn
26-05-2010, 09:34 PM
^,,^ Her....Ngày hôm qua đợi mãi mà không thấy ai hết!
Nhớ xưa, ta nhớ nội ta
Ngồi chăm mấy luống dưa cà trước sân
Bây giờ già, yếu tấm thân
Nội ta vẫn ngóng bước chân ta về....

hoa bang lang
28-05-2010, 07:36 AM
ta về nội lại vui mừng
khen thằng cháu nội thiệt là xinh giai
lại còn hiếu để ngoan hiền
kính trên nhường dưới người người đều thương

:wish:

hoa bang lang
28-05-2010, 08:26 AM
box thơ không chọn lấy một ngày?
các thành viên vào cùng một lượt
thi nhau tranh làm thơ đối đáp
lúc ấy mới là lúc thật vui

( để khỏi ai than buồn khi vào mà chẳng có bạn đối thơ, 1 ngày thui. mấy ngày khác ai thích thì vào riêng)

MeLjn_Khjn
28-05-2010, 09:24 AM
Nhớ xưa nội bế nôi bồng
Gìơ thì ta đã tồng ngồng cao to
Mà sao chẳng phút chuyện trò
Cho vui lòng nội, buồn xo tuổi già!

Quỷ_Lệ
28-05-2010, 10:15 PM
nhớ xưa còn bé tí teo
vì mê quả ngọt ta trèo lên cây
nhưng cây vỏ ướt bầy nhầy
làm ta ngã lộn xước trầy cả da
cái quần tà lỏn của ta
rách thành 3 mảnh thật là thảm thương

hơ! hơ! đừng chém!!!!

MeLjn_Khjn
29-05-2010, 02:48 AM
Nhớ xưa ta thích tắm ao
Dù rằng chẳng có đứa nào biết bơi
Một lần uồng nước quá trời
Mẹ bắt về oánh tả tơi cho chừa!

hoa bang lang
31-05-2010, 08:02 AM
nhớ xưa kỷ niệm thiệt nhiều
ngày đôi ba buổi bị đòn bị la
lúc quậy phá, lúc lắm trò
nhà hàng xóm mách mẹ rầu mẹ lo

vậy mà thấm thoát thoi đưa
thời gian chẳng đặng chẳng chừa một ai
mẹ ta giờ tóc đã pha ( màu)
lưng cha cũng đã oằn vì đàn con

MeLjn_Khjn
31-05-2010, 08:44 AM
Nhớ xưa hay nói dối
Mẹ nói mà không nghe
Ngày xưa lại thích khoe
Ai nghe xong bảo :"NỔ!"

[L][Q].[Angel]
31-05-2010, 05:43 PM
Khi xưa còn bé dại
Cứ hay khóc hay hờn
Mẹ bảo con hư lắm
Lớn rồi sẽ thiệt thân

Quỷ_Lệ
31-05-2010, 06:24 PM
ngày xưa học 12
bên cạnh bạn...chân dài
không biết làm gì hết
bây giờ mới biết.....dại

MeLjn_Khjn
01-06-2010, 08:04 AM
Ngày xưa em bé ngây thơ
Nói gì nghe nấy chẳng chờ lần hai
Bây giờ vai rộng, lưng dài
Mẹ kêu chục tiếng, kêu hoài không nghe!

hoa bang lang
01-06-2010, 08:20 AM
" ngày xưa còn bé thích nói đùa
bé làm hoàng hậu, anh làm vua
làm sao quên được chiều mưa ấy
chúng mình hai đứa tăm trong mưa"

quên sao cho được bài thơ ấy
lời cô êm dịu mãi ghi sâu
chiều nay mưa đổ kỷ niệm về
nhớ trường nhớ lớp nhớ ... thầy cô!

MeLjn_Khjn
01-06-2010, 09:30 AM
Ngày xưa dối mẹ dối cha
Lêu bêu khắp xóm, gần xa tỏ tường
Bây giờ tiếng dạ, tiếng thương
Trốn nhà đi biệt cả phường cười chê.....(Em làm mà em cũng chẳng biết nội dung là gì.....hjc)

hoa bang lang
02-06-2010, 08:27 AM
ngày xưa tỉnh táo thơ hay
ngày nay chẳng tỉnh thơ lơ mơ ( quá) è

( làm mà không biết nội dung là gì là sao đây ta???)

☆ snow flowers ☆
03-06-2010, 04:06 AM
Ngày xưa mình đẹp lắm thay
Giờ như hoa giấy cứ bay vòng vòng
Bay hoài chẳng biết ngoài trong
Vô tim ai đó trong lòng ai kia
[ hẻm phải mình :D ]

làm mà ko bik nội dung thì đó là "ẩn kí" [ thay vì bút kí :D ]

MeLjn_Khjn
03-06-2010, 08:55 AM
[Chị Snow....trợ thủ :Ljn cám ơn nhắm! :sing: ]
Ngày xưa tướng tá còn "ngon"
Ra đường bảnh tỏn gái son theo đầy
Giờ đây tóc đã điểm mây
Ra đường bò ngó, kì thay lạ lùng....

hoa bang lang
16-06-2010, 08:26 AM
ngày xưa tóc rối bù xù
ngày xưa còn bé dại khờ lắm thay
ngày nay bé nhớn khôn rùi
ngày nay bé để tóc dài chấm vai

socnau767
17-06-2010, 10:33 PM
ngày xưa tóc rối bù xù
ngày xưa còn bé dại khờ lắm thay
ngày nay bé nhớn khôn rùi
ngày nay bé để tóc dài chấm vai

Ngày xưa ai cũng thế này,
Ngủ mình sợ kẹ nên đòi ngủ u(mẹ).
Ngày xưa ai cũng còn ngu,
Cho kẹo thì lấy chứ cho yêu chẳng cần.
Bây giờ cớ sự phân trần,
chỉ yêu là thích chẳng cần kẹo ngon!

MeLjn_Khjn
18-06-2010, 04:58 AM
Ngày xưa cứ mãi lon ton
La cà khắp xóm bà con la rầy
Bây giờ tóc phờt sợi mây
Chân đi chống gậy, tay day day chòm (râu)!

hoa bang lang
10-07-2010, 08:49 AM
lâu nay chẳng rảnh vào trang ( hoa học trò)
giờ vào mọi thứ đổi thay thật nhiều
thành viên mới, bài khác hơn
người xưa sao chẳng đợi tôi trở về

DiệpPhong
10-07-2010, 07:55 PM
Nhớ xưa ta bé ngây thơ
Vui giỡn cười đùa thế thật là hay
Bay giờ ta lớn ta khôn
Đã biết sự đời lắm nỗi gian truông
Bao nhiêu phiền muộn lo toan
Chứ đâu có được như ngày xưa đâu

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
12-07-2010, 07:16 AM
ngày xưa dại khờ biết bao,
tình yêu chớm nở bỏ wa như thừơng,
Bây giờ nghỉ lại,thì chẳng còn tình yêu,

hoa bang lang
14-07-2010, 07:59 AM
ngày xưa ít tuổi
bé tẻo bé teo
chân đi lò cò
tung tăng khắp xóm
vừa đi vừa hát
lá lả lá la

socnau767
15-07-2010, 01:24 AM
Ngày xưa thơ thật đậm đà,
Thơ thương, thơ nhớ ,thơ ra thơ vào!
Thơ xưa bao khúc nghen ngào,
Bao nhiêu mong nhớ khác khao đợi chờ.
Bây giờ ghé lại trang thơ,
Lời thơ ai đối?sao thơ nhạt nhòa.
phai chăng thời khắc đã qua,
Trang thơ xưa ấy khép la từ đây!!!

guitarlangthang
16-07-2010, 10:15 AM
khi xưa tôi và em
2 nguoi hoc cùng bàn
chia sẽ chuyện chúng ta
bây h em phương xa
có chăng em nhớ anh

MeLjn_Khjn
09-08-2010, 11:32 PM
Khi mưa mơ mộng biết bao
Suốt ngày thơ thẫn cứ trào cứ tuôn
Mười hai gian khó hơi buồn
Chẳng còn tâm trạng "cảm" muôn sự đời....
(lý do em vắng mặt!)

cabu
26-08-2010, 11:51 AM
Ngày xưa, ta bé, ngu ngơ
Cho anh một thoảng ngẩn ngơ ...giật mình
Ngày xưa, ngốc vẫn lặng thinh
Đâu hay em đã ...chông chênh... một người.

¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 05:44 AM
Ngày xưa ở trưồng tắm mưa,
Ngày xưa ta cứ chơi đùa nhong nhong.
Ngày nay mà lết ra phòng,
Vi rút nhiễm bệnh, đầu mòng mòng quay
[ XH xưa và nay :so_funny: ]

.:oo0wjndy0oo:.
31-08-2010, 06:44 AM
ngày xưa bé dại hồn nhiên
mưa về tắm ướt luyên thuyên đủ trò
ngày nay cuộc sống phải lo
lo ăn lo học lo cho sự đời

☆ snow flowers ☆
31-08-2010, 09:39 AM
Xưa ấy cứ mãi cười thôi
Bây giờ cười gượng trên môi thấy nồng.
Xưa ấy chẳng biết ngóng trông,
Giờ đây cứ đợi cứ mong một người.

Jamevn
31-08-2010, 09:51 AM
Ngày xưa leo núi hái sim,
Trưa về ra biển mò nghêu bắt sò,
Bây giờ thành phố xa quê,
Đèn xanh đèn đỏ vu vơ nhớ nhà...!!

conkhisat
31-08-2010, 09:56 PM
Xưa ấy đôi bạn thân thương
Bước chân sải bước tung tăng cuộc đời
Xưa ấy nụ cười hồn nhiên
Nay ngồi ôn lại ngày xưa đâu rồi

conkhisat
31-08-2010, 10:03 PM
Xưa ấy cứ mãi cười thôi
Bây giờ cười gượng trên môi thấy nồng.
Xưa ấy chẳng biết ngóng trông,
Giờ đây cứ đợi cứ mong một người.
Xưa ấy lời nói thân thương
Không ngờ khắc máu khắc tim một người
Xưa ấy lời nói yêu vui
Không ngờ chạm nỗi sầu người chờ mong

conkhisat
02-09-2010, 08:21 PM
ngày xưa nhớ lúc đi chơi
quên không xin phép về xơi "cháo lườn " (ăn lươn vào mông ấy ạ her! her!)
ngày xưa nhớ lúc buồn buồn
qua nhà hàng xóm cuỗm luôn con gà

giờ mới khai đấy, ngày đó ko ai điều tra được..hihi!!
Xưa ấy rủ Quỷ đi chơi
Bàn mưu xơi mấy con gà nhà bên
Xơi rồi đánh chén no nô
Về nhà mẹ hỏi răng mày bỏ cơm
Thụt thịt mình mới thưa rằng
Xơi gà hàng xóm nên đành bỏ cơm
Chỉ vì sợ thẹn với dân
Mẹ đành giữ kín vì tình mẹ con
Không ngờ Quỷ Lệ đắc chí
Cười ngoắc cả miệng tật xấu của mình
Bần thần tôi cũng im luôn
Để cho Quỷ Lệ xấu mình về sau
(hic... phen này Quỷ mất mặt rồi )