Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mem mới làm quen



kaly_love
19-05-2010, 04:07 PM
Đêm qua mất ngủ lang thang
Tình cờ tôi ghé vào trang học trò
Mọi người thoải mái hét hò
Tuổi xuân trong trắng chẳng lo chuyện gì

Box này tôi cũng muốn thi
Cùng nhau đối đáp những khi chán chường
Giờ thì chẳng muốn ra đường
Ở nhà đối đáp tình thương ngày hè

Tôi thì có ít bạn bè
Tên Vương họ Nguyễn thích nghe nhạc vàng
Yêu thì rất thích nhẹ nhàng
Chỉ mê gái đẹp đàng hoàng càng mê

Em nào chồng chán chồng chê
Gặp anh đi uống cafe đỡ buồn
Anh đây xin kể ngọn nguồn
Anh 22 tuổi người vui tính hiền

Anh đây ghét sống vì tiền
Vì tiền có lúc bạn hiền cũng xa
Nay thì thông báo gần xa
Đôi dòng thơ nhỏ là quà làm quen.

pentylovely
19-05-2010, 07:40 PM
Làm quen uh thì làm quen
Tui đây cũng mới mon men tập tành
Đôi dòng thơ thẩn loanh quanh
Bà con cô pác còm men ý dùm

pentylovely
19-05-2010, 09:36 PM
Sao anh biết chắc là nam
Nếu như là nữ thì cam sao đành
Ngâm thơ ta cứ thực hành
Lời hay ý đẹp tranh giành thi thơ

MeLjn_Khjn
20-05-2010, 02:41 AM
Đôi dòng thơ ý nghĩa vẫn vơ
Có xứng đáng với công người chờ đợi
Bạn bè - hai tiếng; gần mà xa vời vợi
Tôi bồi hồi, mong đợi, ngẩn ngơ

kaly_love
20-05-2010, 03:59 PM
Sao anh biết chắc là nam
Nếu như là nữ thì cam sao đành
Ngâm thơ ta cứ thực hành
Lời hay ý đẹp tranh giành thi thơ

Cuộc đời còn lắm mộng mơ
Vào đây ta rót chén thơ giải sầu
Rót thơ anh cạn chén đầu
Chén sau em uống chung câu ước thề
Từ nay chung một lối về
Cùng nhau xây dựng tình quê đậm đà

kaly_love
23-05-2010, 03:08 AM
Quán này mở được ba ngày
Mà sao vắng khách có hay tôi buồn

MeLjn_Khjn
23-05-2010, 03:48 AM
Quán mới nên khó bán buôn
Gắng lên! Chớ vội ngồi buồn bạn ơi!

hoa bang lang
23-05-2010, 08:30 AM
Quán này mở được ba ngày
Mà sao vắng khách có hay tôi buồn

chủ quán ơi chủ quán ơi!
mau mau tỉnh giấc ra ngồi tiếp thơ
quán than quán vắng chủ buồn
mà sao tôi gọi chẳng buồn chạy ra???

MeLjn_Khjn
24-05-2010, 07:59 AM
Chủ quán chắc bận sau nhà
Chuẩn bị quà bánh, pha trà tiếp thơ
Khách thơ ngồi tự nãy giờ
Vẫn vơ câu chữ đợi chờ chủ ra!

Quỷ_Lệ
24-05-2010, 08:13 AM
vô chi cho phí của ra
đối thơ không đối đòi hoa với trà
chủ quán lẽo đẽo chạy ra
" tụi bây dzìa hết để ta dọn hàng"

hoa bang lang
24-05-2010, 08:13 AM
quán đâu quán lạ thế này
khách ngồi tiếp khách chủ nhà ở đâu?
gọi dăm ba lượt chán chê
khách lần lượt khách rủ nhau ra về. ( chủ quán củng chưa xuất hiện luôn)

kaly_love
24-05-2010, 04:44 PM
Khách ơi xin khách đừng chê
Bây giờ chủ quán đã về rồi đây
Hôm qua bận việc cả ngày
Rồi thêm gặp chuyện đắng cay bẽ bàng

Người yêu tôi đã phũ phàng
Chê tôi nghèo khó tìm đàng sang ngang
Cuộc đời đến lúc cơ hàn
Quên câu thề ước đá vàng sắc son

MeLjn_Khjn
25-05-2010, 07:10 AM
Khách nghe tiếng gọi mỏi mòn
Môi khô khát nước chẳng còn muốn đi
Dừng bên quán khách hiếu kì
Hỏi rõ chủ quán việc chi mà buồn!

hoa bang lang
25-05-2010, 08:21 AM
quán ơi quán hỡi quán ơi
chủ lại đi vắng khách tôi lại về???
dẫu cho có việc chẳng vui
vẫn cười lên nhé quán à quán ơi???

MeLjn_Khjn
25-05-2010, 08:24 AM
Khách chớ về cứ ở chơi
Cùng chia sẽ những đầy vơi khổ sầu
Khách về, buồn, chủ để đâu?

kaly_love
25-05-2010, 10:46 AM
quán ơi quán hỡi quán ơi
chủ lại đi vắng khách tôi lại về???
dẫu cho có việc chẳng vui
vẫn cười lên nhé quán à quán ơi???

Cảm ơn khách đã có lời
Ân tình của khách suốt đời chẳng quên
Cuộc đời đang lúc bấp bênh
Thấy câu nhân nghĩa cho nên an lòng

Chén thơ ta rót đôi dòng
Mời người tri kỉ nỗi lòng sẻ chia
Quán này chẳng rượu chẳng bia
Câu thơ tình nghĩa rượu bia sao bằng

NamSơn
26-05-2010, 12:19 AM
Bạn ơi đừng có khóc nha
Nhìn người ấy khóc lòng ta đau lòng
Cuộc đời lúc đục lúc trong
Người ơi vững trí sẻ xong thôi mà!

MeLjn_Khjn
26-05-2010, 12:43 AM
Chuyện buồn cứ thả trôi xa
Thì niềm vui mới của ta tìm về
Bằng không giữ mãi nặng nề
Một ngày muôn nỗi bộn bề vỡ ra (ý là hết chịu đựng nỗi đó!)

NamSơn
26-05-2010, 12:51 AM
Ý thì giống với ý tôi
Có gì tâm sự cùng tôi đây nà
Nỗi buồn sẽ thắm chúng ta
Rồi cùng chia sẽ cho xa nỗi sầu.

MeLjn_Khjn
26-05-2010, 01:01 AM
Có gì đâu! Có gì đâu
Buồn tình duyên ấy muộn sầu khó phai

hoa bang lang
26-05-2010, 03:21 AM
quán hôm nay đông khách
sao chẳng lúc tôi vào?
mọi người thật là tệ
chẳng réo gọi dùm tôi?
tiếc thay tiếc thay hic

Quỷ_Lệ
26-05-2010, 03:50 AM
tại em còn đang bận ăn....xôi
anh gọi mà chẳng chịu trả lời
2 tay 2 nắm mồm đang nuốt
"bận lắm ai ơi ! đừng réo tôi"
chân "rung" bằng lăng khi ăn! hơ hơ

kaly_love
26-05-2010, 04:33 AM
Quỷ ơi đừng có lôi thôi
Chọc bằng lăng chút là xôi lên đầu
Lúc đó đừng có than sầu
Bụng làm dạ chịu than sầu ích chi !

hoa bang lang
26-05-2010, 07:16 AM
e hèm,
quỷ kia quen thói tay bằng miệng
chẳng nghĩ lăng này phận nữ nhi
thời may đã có người quân tử
đáng mặt anh hào đuổi quỷ đi


( thanks nhiều nhé Kaly-love, cho quỷ biết mùi xôi đi nhé,hehe)

hoa bang lang
26-05-2010, 08:14 AM
ơi hỡi quán ơi sao vắng người
rỗng trống vườn sau, hiên cũng bỏ
kêu to mấy tiếng chẳng dạ thưa
mỗi khi ta đến người đâu thấy
mình ta ngồi đối với thơ ta

kaly_love
26-05-2010, 08:28 AM
Xin lỗi em nha bằng lăng hỡi
Mỗi tình bưồn anh vẫn chưa quên
Làm sao đây khi nỗi nhớ dâng lên
Anh chỉ biết khép mình trong bóng tối

MeLjn_Khjn
26-05-2010, 09:53 PM
Người mãi trong bóng tối
Chẳng thèm nói một câu
Lỡ mai khi hấp hối
Vẫn ôm mối tình sầu????

[L][Q].[Angel]
27-05-2010, 12:51 AM
Hôm nay ghé vào quán trà thơm
Loay hoay ngồi ngóng chủ quán nào
Nghe đâu chủ quán trong màn đêm
Ôm sầu một nỗi lệ tuôn trào

kelly_kelly_ngoc
27-05-2010, 05:58 AM
hôm nay quán vắng nữa rồi
có mình tôi rảnh ngồi chờ suốt đêm
con mắt thì muốn lim dim
nhưng mà vẫn cố đợi chờ chủ thơ
vậy mà sao bỏ bơ vơ?
thơ tui vừa đói, vừa thèm, chủ ơi !!!!!!!!!!!!

hic !
lúc ta rảnh không ai đối đáp
lúc ta bù đầu mấy bạn lại xôn xao !!!

hoa bang lang
28-05-2010, 07:57 AM
( bớ chủ quán mau tỉnh lại, đời buồn đời chán sẽ càng đau)

quán vắng thật buồn đơn côi khách
mâm trà bát rượu chẳng thèm nhâm
lơ thơ lủi thủi chân quay gót
lặng lẽ ra về để lại thơ.

MeLjn_Khjn
28-05-2010, 09:12 AM
Trong tay chỉ có dăm đồng tiền
Tính tìm đến quán để hoá duyên
Ai ngờ đến quán người đâu hết
Hỏi ra mới biết chủ muộn phiền!

Quỷ_Lệ
28-05-2010, 10:23 PM
hôm nay ghé quán thấy vắng teo
chỉ còn cơn gió khẽ đưa vèo
mình ta đứng đó buồn man mác
quán vắng vàn thơ cũng buồn theo

MeLjn_Khjn
29-05-2010, 03:10 AM
Hôm nay đến quán lúc thưa người
Chẳng một tiếng nói chẳng nụ cười
Bụng thơ ta định đem ra trút
Thế mà sao vắng chẵng tăm hơi???