Xem đầy đủ chức năng : Nên tiếp tục im lặng hay phải làm sao ?
☆ snow flowers ☆
19-05-2010, 09:10 AM
Hồi đầu năm, T nhắn tin đt nói thích mình. Mình lúc ấy ko nghĩ nhiều như bây giờ, minh nhắn trả lời lại: chắc T ngộ nhận thôi, ko có chuyện đó đâu. T ko nhắn lại nữa, im lặng.
Sau đó tụi mình vẫn nói chuyện bình thường. Một tháng sau, mình thấy T chơi thân với Y. Có lẽ tình cảm đối với mình đã nguôi ngoai nên T rất thân với Y, cũng bởi sau đó mình có thái độ tránh mặt T.
Bỗng dưng mình thấy ko mưốn nói chuyện với T nữa, nhưng mình lại bưồn khi T chơi thân với Y. T biết mình tránh mặt nên hỏi. Mình vô tâm trả lời chú tâm vào học, ko mưốn chơi với ai.
Rồi mình tình cờ vào blog T, T ghi một câu chuyện kể về T, Y và mình. Lúc đó mình mới bik T thik mình thật nhưng mình từ chối. Y an ủi T, nên T mới cảm giác vui lại. Nhưng những dòng trong câu chuyện T ghi cứ ám ảnh mình, T thik mình sao ?
Bây giờ mình và T ko nói chuyện nữa. Mình ko bik cứ phải im lặng hoài như vậy cho đến khi tốt nghiệp luôn, hay phải làm sao đây ? Có lẽ thái độ của mình quá vô tâm...
nothingfree
19-05-2010, 12:41 PM
Phải nói là bạn quá vô tâm là khác...!Có đôi khi bạn nên tìm suy nghĩ cho chính chắn để trả lời cho người ấy biết. Nếu không bạn sẽ là người bị thiệt thòi. giống như bây giờ vậy , hiện không còn cách nào để gỡ....!
♥..[KaLjNa]_iTv..♥
19-05-2010, 05:36 PM
đừng như thế!!!!!!!
ka nói thật đấy, hjxx ka từng như vậy!
đọc của bạn muk ka thấy giật mình
ka từng như thế!bjo* hối hận lắm
ka mất hoang'_ng... chỉ vì vô tâm như ban...
đừng!!!!!!!!!!:(
☆ snow flowers ☆
19-05-2010, 11:10 PM
Nhưng mình chẳng bik làm j, nói thật ban đầu mình cũng hơi... Nhưng từ khi ko nói chuyện nữa, mình lại thấy chẳng còn thích chơi với T nữa.
Đồng ý mình vô tâm thật, có một th/gi làm T học sút... Giờ thì ổn rồi, mình chẳng muốn khơi lại chuyện đó nữa. Mình lại ko đủ can đảm để bắt chuyện lại với cậu ấy
Cũng buồn vì đánh mất tình bạn này
Cảm ơn 2 bạn đã đọc và giúp mình...
beoidethuong
19-05-2010, 11:36 PM
Ko hiu sao khi doc cai cau chuyen cua snow.. Minh co cam giac nhu la snow thich T y....ko biet co fai la snow dang che giau cam giiac cua chinh ban than snow ko nua?? ^^ ..nhung du sao neu nhu snow thay la ko no chuyen voi T nhu vay nua thi mo huyen se tot hon thi snow nen tiep tuc im lang..dung lam ton thuong nguoi khac nua..chuc snow may man va thanh cong
☆ snow flowers ☆
20-05-2010, 05:15 AM
Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng chỉ sợ sau này lại hối hận. Cưối cấp rồi, coi nhau như bạn bè cũng được. Thế mà sao khó quá vậy nè :(
Cảm ơn bạn, bạn khuyên mình vậy cũng có lí, thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy đi. Nhiều lúc mệt mỏi vì những điều ko nên.
tueyen
21-05-2010, 02:50 AM
Thật ra mình cũng đang gặp 1 trường hợp, không hẳn là giống bạn, nhưng mình cũng trong giai đoạn không nói chuyện với cậu bạn thân của mình !_! ... Nhưng theo mình nghĩ chỉ cần bạn sống thật với cảm xúc của mình ^^ thì không có gì phải ân hận cả...
Đừng để làm tổn thương mình và tình cảm của người khác rùi sau này mới nhận ra và mún sữa lỗi thì cũng muộn rồi, bạn ơi!
Chúc bạn luôn vui vẻ và có được lựa chọn đúng đắn nghen!
hok phải vô tâm mà là.... có đôi chút "ghen" của con gái (con gái thường ích kỷ thế mà).
Có vẻ như tuổi học trò bây giờ hok còn vẻ vô tư như ngày trước nhỉ:3nhay:
congchuahongtra
21-05-2010, 07:52 AM
oài...........thế là rõ ràng rồi mà.sẽ có 3 trường hợp xảy ra:thứ nhất là vì snow quá ích kỷ,chỉ muốn T là của riêng mình trong khi snow chẳng thèm quan tâm T đang nghĩ j,muốn j.thứ 2 là vì snow đang mắc chứng ganh tỵ của con gái mà thời nào cũng có.còn nếu 2 trường hợp trên ko phải thì.......snow hãy suy nghĩ thật kỹ và lắng nghe tiếng con tim đang thổn thức những j nhé.snow hiểu tớ nói j mà,đúng ko?
MiSam
22-05-2010, 03:12 AM
mọi người đã từng nói :90% là khi mất đi mới biết hối hận bạn a.nhưng hối hận thì chưa bh là quá muộn bạn ạ...hãy chủ động nhắn tin cho T đi và nói cho bạn ý biết tình cảm của mình bh...biết được sự thận này còn hơn cứ đau khổ như thế...cố lên nhé...
~*ẢO ẢNH*~
22-05-2010, 04:25 AM
Vấn đề là bạn có thích T ko? Nếu ko thích thì chỉ nên bình thường thôi !
vô tâm hay ko thì chuyện cũng wa rùi mà, bây giờ hãy coi nhau như những ng` bạn vậy!
Hoasotrang
22-05-2010, 10:41 PM
Giờ đây không chỉ mình bạn khổ không có 1 lý do nào để bạn im lặng người ấy luôn chờ và hi vọng từ bạn hãy lên tiếng và đj theo sự mách bảo của trái tim.chúc bạn thành công
☆ snow flowers ☆
23-05-2010, 06:39 AM
Cảm ơn các bạn nhiều lắm :sosad:
Nhưng hình như mình xác định được rồi, mình ko thik T như mình đã từng nghĩ. Lúc đó mình có những suy nghĩ như vậy thì cũng do mình "ngộ nhận" ( cái này rất dễ bị ), bởi T là ng con trai đầu tiên mình dám choi thân từ trước giờ :(
Nếu như "sống thật với cảm xúc của mình" , có lẽ mình sẽ tránh T dài dài, vì mình... bị điên, tự nhiên sợ nói chuyện với T, tự nhiên lại sợ hãi...
"có đôi chút "ghen" của con gái ", ban đầu thì đúng là như vậy, bây giờ hết rồi, nhiều khi mình còn ko hỉu mình nữa...
Hình như mình nằm trong trường hợp 3 của bạn, đó là mình đã ngưôi, mình chỉ ko bik phải làm sao hết cảm giác sợ để nc lại với cậu ấy
Bây giờ, mình chắc chắn 1 điều, mình coi T là bạn... vậy mà ko hỉu sao vẫn ko thể bình thường lại như trước, chắc đây là lần đầu tiên mình vướng phải chuyện này, nên bị ám ảnh hơi nặng, ko dễ j mà giữ lại thế chủ động :cry:
clo ngoc
23-05-2010, 06:53 AM
thật sự tâm trạng pạn r" giống mình và hoàn cảnh cũng ậy nhưng ng` đó k ghi blog bạn àk....bạn hãy sem lại t/c cũa mình vs ng` đó...vì đôi khi đó chĩ là ích kĩ của mình thôi, khi mình k có họ nhưng vẫn k mong 1 ai có dc họ....bạn có nghĩ vậy k?
sweetcandy2206
23-05-2010, 06:19 PM
bạn àh,quan trọng là bạn có thích T hay hok? nếu bạn hok thích thì tốt nhất là im lặng,nhưng nếu bạn mún nói thì phải nói khéo,ko thì rất dễ gây hỉu lầm và câu chuyện sẽ phức tap.
hoa_thuytinh8
23-05-2010, 06:45 PM
hãy làm như trái tim mình mách bảo bạn nhé.cố lên
Lonely1308
23-05-2010, 08:14 PM
Snow ơi, Lonely từng trải qua một cuộc tình gần giống vậy và Lonely nghĩ rằng đã đến lúc bạn xem lại tình cảm của mình dành cho T. Nếu bạn thích T thật thì bạn hãy nói ra đi. MỘt người con trai khi bị thất tình mà có người khác đến an ủi, họ rất dễ thay lòng. Nếu bạn koh thik T thì hãy nc với bạn ấy nhiều nhiều, quan tâm lên tí và cho bạn T cảm thấy được t/b của bạn đi. Bạn hãy cố lên, dũng cảm lên. Có chuyện gì nữa, nhớ nói cho mọi người biết nhé. :)
☆ snow flowers ☆
24-05-2010, 01:00 AM
Tớ gần nghỉ học rồi mọi ng à, cái cơ hội nói chuyện lại lần cưối cùng với cậu ấy càng ngày càng mất đi. Tớ sẽ thử cố gắng xem sao, cứ nghĩ rằng sẽ ko có j cả, đã qua hết rồi. Mình coi cậu ấy như bạn, vậy là đủ !
Mình sẽ bắt chuyện với câu nói nào trước nhỉ ? Hỏi về dự định tương lai, hay về gì nhỉ ? Cái j mà những ng bạn thg nói với nhau :D
Lonely1308
24-05-2010, 01:49 AM
Ngồi lại và tám như hai người bạn thân ý. Gặp, mỉm cười, rồi chào hỏi. Sau đó, đi cùng người ấy về, tiếp đến là bịa chuyện ra, ví dụ như là: Mình vui khi thấy bạn trở lại bình thường hay Bạn và Y có vẻ thân nhau nhỉ hoặc Còn giận mình hoh nè dễ hơn nữa là Sau này, T định làm gì nè, chia sẽ mình đi, (lên giọng) mình tư vấn cho nè... Đại loại vậy đó, bạn càng iu đời thì người ấy càng iu bạn mà, đừng buồn bã mà mất đi vẻ xink xắn há. Cố lên. Nhưng đừng vui quá mà ấy tưởng là đang đùa giỡn với tình củm của âý đó.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.