Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ về mưa !!!!
pentylovely
19-05-2010, 05:16 AM
Mùa mưa đã tới òi....pà con đối thơ về mưa hen....
Mưa..sao mưa cứ vô tình lặng lẽ
Để nó bồn chồn trong nỗi nhớ chơi vơi..
Mưa..mưa cứ rơi thành trăm mãnh vỡ
Có giọt buồn nào khẽ đánh thức nó chăng??
Mưa..khiến lòng nó dâng tràn lên nỗi nhớ
Có nỗi nhớ nào là nỗi nhớ không tên..??
Mưa...sao mưa cứ rơi hoài không ngớt
Có hạt mưa nào cất dấu bóng hình anh
Để em đi tìm trong nỗi nhớ mỏng manh
Của đêm, của mây và của gió...
Của những ngày hai đứa bước chung đôi...
MeLjn_Khjn
19-05-2010, 05:44 AM
Mưa đầu mùa mưa bạc trắng như vôi
Bạc cả tình tôi...Tại mưa cả
Đi giữa mưa một thân hình buốt giá
Mưa ơi mưa! Xin hãy cuốn trôi ta....
pentylovely
19-05-2010, 07:13 AM
Mưa rơi rơi, vẫn cứ rơi hoài rơi mãi
Khẽ nhạt nhoà kỷ niệm những ngày xanh
Kể từ nay chân trời phía trước chẳng có anh
Chỉ một mình em bước bơ vơ về chốn ấy...
Quỷ_Lệ
19-05-2010, 09:08 AM
Mưa bóng mây
anh chỉ là 1 cơn mưa nhỏ
rớt xuống lòng em giây phút tình cờ
không ướt áo lại ra đi lặng lẽ
chìm vào đời như 1 giấc mơ
Shady Shane™
19-05-2010, 09:42 AM
Mưa đêm nhớ e trong từng hơi thở nhẹ
Mưa là lúc nỗi cô đơn vây quanh đến lạ lùng
Lặng thầm bước dy, run run đôi bàn tay rất khẽ...
Ấm áp hơn khi có bàn tay ai đó đưa ra...
kaly_love
19-05-2010, 02:00 PM
Đêm buồn trở lại chốn xưa
Mưa ngoài phố vắng hay mưa trong lòng
Bây giờ em đã có chồng
Mình anh lẻ bóng ngóng trông nơi này
pentylovely
19-05-2010, 06:49 PM
Mưa đầu mùa làm lòng ta khẽ lạnh
Hay tại vì anh đã cất bước đi xa
Nhớ ngày nào dưới cơn mưa chiều tháng sáu
Anh cầm tay em dạo bước dưới màn mưa
tieuthukhocnhe
19-05-2010, 09:12 PM
mưa rơi có phải trời buồn?
lệ tuôn vì lẽ cạn nguồn thương yêu?
em về nơi ấy cô liêu
còn anh ở lại ít nhiều vấn vương?
pentylovely
19-05-2010, 09:29 PM
Nhớ ngày nào dưới cơn mưa chiều tháng sáu
Em vỡ oà theo nhịp đập trái tim anh
Khẽ rộn ràng nép vào bờ vai anh mạnh mẽ
Nói thầm thì "sưởi ấm cho em mãi nhé !!"
kelly_kelly_ngoc
19-05-2010, 11:35 PM
con trai yếu đuối
mưa buồn mưa khẽ hát ru
ru cho em ngủ giấc nồng vấn vương
mưa buồn mưa cứ sầu thương
em tôi bé nhỏ chả thương, chả buồn
mưa buồn lệ cứ mà tuôn
em tôi vẫn mãi thờ ơ chẳng buồn !!!
mưa buồn mưa cứ còn buồn
em đi giẫm nát hạt mưa.... vỡ rồi....
☆ snow flowers ☆
20-05-2010, 12:42 AM
Tôi ghét mưa, cứ ẩm ướt buồn rượi
Nhưng lại chờ những chiều mưa bay bay
Lòng lâng mãi những cảm xúc vui sướng
Mùi hơi đất của mảnh đất quê hương
Mưa lạnh đấy, ai cũng bảo lạnh lẽo
Cái lạnh từ trong lòng người đang yêu
Riêng tôi lạnh vì trời mưa lất phất
Tôi thèm kem và đợi chị về mua. :so_funny:
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 03:47 AM
Mưa chỉ ấm kẻ biết yêu
Thế nên ai lạnh yêu nhiều là xong
Thế nhưng trời lại bất công
Cứ mưa! Mưa mãi cho lòng miên man...
pentylovely
20-05-2010, 08:12 AM
Mưa rơi đều bên hiên vắng
Lòng chợt buồn bên ngõ vắng xôn xao
Lòng em cứ mãi nôn nao
Lẻ loi cùng với trăng sao trên trời
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 08:38 AM
mưa là chi nữa mưa ơi
mưa như hát khúc ru hời (sáo) sang sông
ngồi đây thả lá riêu bông
thả cho tình cũ theo dòng trôi đi
kaly_love
20-05-2010, 02:56 PM
mưa là chi nữa mưa ơi
mưa như hát khúc ru hời (sáo) sang sông
ngồi đây thả lá riêu bông
thả cho tình cũ theo dòng trôi đi
Ở đời có được mấy khi
Người đi kẻ ở vẫn ghi trong lòng
Diêu bông sao nỡ lấy chồng
Người vui duyên mới trong long MƯA tuông
:step: May quá cuối cùng cũng có chữ MƯA
pentylovely
20-05-2010, 06:52 PM
Ngày anh đi trời mưa như trút
Anh đi rồi mưa vẫn còn mưa
Bên góc phố hàng liễu lưa thưa
Như khóc tiễn đưa anh lần nữa
kaly_love
20-05-2010, 07:53 PM
Mùa mưa lần trước chung đôi
Mưa này anh đã lẻ loi một mình
Bao nhiêu kỉ niệm ân tình
Tan theo bọt nước khi mình lìa xa
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 10:02 PM
ngày xưa mình đã chung đôi
dưới làn mưa ấy môi hôn ấm nồng
người ơi còn nhớ hay không
bao lời hẹn ước trải lòng dưới mưa
kelly_kelly_ngoc
20-05-2010, 10:05 PM
mưa buồn mưa bảo rằng chưa
nhưng sao mưa lại lẻ loi thế này
kaly_love
20-05-2010, 10:09 PM
Sáng nay trời đổ cơn mưa
bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa lại về
Ngày xưa hai đứa cùng thề
Dù cho gian khó chẳng hề đỗi thay
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 10:13 PM
mưa rơi tí tách bên thềm
mưa như tiếng hát ru em tình buồn
mưa ơi!đừng có mãi tuôn
để em tôi mãi còn buồn tình ai
kaly_love
20-05-2010, 10:22 PM
Một mình em bước trong mưa
Đường khuya mưa vắng ai đưa em về
Nghĩ mình như một tên hề
Người say tình mới tái tê riêng mình
pentylovely
20-05-2010, 10:44 PM
Em gặp anh dưới cơn mưa chiều ngày ấy
Vai buốt lạnh nhưng ấm áp tận con tim
Chân em bước trên con đường màu tím
Mà lòng em cứ rực rỡ màu hồng
kaly_love
20-05-2010, 11:17 PM
Trời mưa ba bốn ngày liền
Dân tình khốn khổ bạc tiền tiêu hao
Bao giờ dân hết lao đao
Bao giờ mới hết gian lao nhọc nhằn
haha bí quá nên chuyển đề tài. Thương dân 1 chút :)
pentylovely
21-05-2010, 02:21 AM
Trời mưa thì mặc trời mưa
Trời mưa ta vẫn rau dưa qua ngày
No lòng bên chén rượu say
Thôi thì ta cứ lai rai như vầy
kaly_love
21-05-2010, 02:58 AM
Trời mưa lại nhớ ngày xưa
Ngày xưa chung nón che mưa chung đường
Giờ đây mỗi đứa một phương
Không còn em nữa anh nương cửa chùa
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:36 AM
Cửa chùa chờ đón duyên tu
Chiều mưa thí chủ như thu tràn về
Duyên chưa dứt, trọn câu thề
Làm sao tu được xin người về cho!
(Hơi lãng đãng nhĩ)
pentylovely
24-05-2010, 06:32 AM
Về sao về được mà về
Duyên tu còn đó nguyện thề sắt son
Dù cho núi lở đá mòn
Trời mưa ta vẫn hoài còn đứng đây !
MeLjn_Khjn
29-05-2010, 03:52 AM
Làm chi đứng đó nhọc thây
Chi bằng thí chủ về ngay cho rồi
Chùa này giờ đã có tôi
Không cần thêm nữa, lôi thôi thêm phiền!
hamy905
10-06-2010, 05:47 AM
Trời buồn trời đổ mưa ngâu
Em buồn em để giọt sầu tuôn rơi
Tình ai em nhớ trọn đời
Giờ nhìn mưa đến chơi vơi giọt sầu !
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 09:02 AM
Một chiều nắng tắt lối đi
Em về qua ngõ thầm thì khúc mưa
Chợt nhìn và thoáng say sưa
Ngập ngừng câu ngõ: "Tôi đưa em về!"
hamy905
10-06-2010, 04:14 PM
Dưới mưa gởi những hẹn thề
Sau này ta sẽ lối về chung đôi
Nhưng giờ còn quá xa xôi
Nên đành hứa hẹn giao bôi mai này!
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 07:39 PM
Trú mưa khép nép tán cây
Em tôi ướt sũng, mặt mày lấm lem
Chợt nhìn và chợt yêu thêm
Em nào có biết, êm đềm nhớ thương
Quỷ_Lệ
11-06-2010, 03:55 AM
Mưa làm chi nữa mưa ơi!
ngăn sao cho nổi để người ra đi
biết là sẽ chẳng trở về
biết là sẽ nát lời thề ngày xưa
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 09:25 PM
Chia tay giữa một chiều mưa
Đường xưa tôi bước duyên thừa dỡ dang
Dòng người sao quá vội vàng
Mưa rơi lạnh buốt, bẽ bàng - em xa
ngaktoan
13-03-2011, 11:01 AM
"Rồi en đến như cơn mưa bất chợt
Thấm đẫm đời anh một biển tình "
Mình chỉ ngẫu hứng viết đượnc hai câu thôi ! bạn nào nghĩ ra thì viết tiếp vào nhé !
m0nk3y.devil
13-03-2011, 11:08 AM
mưa vô tình rơi nhẹ bên gò má
hay tại ai nước mắt phải tuôn rơi
mưa nhẹ rơi ru lạnh khẽ bờ vai
lệ tuôn dài con tim mang băng giá
kaly_love
13-03-2011, 01:56 PM
Mưa xuân ứơt cánh hoa đào
Mưa qua phố vắng mưa vào song thưa
Em còn có nhớ ngày xưa
Bên nhau hai đứa chiều mưa hẹn thề
ng0ctan
13-03-2011, 08:33 PM
Thoang thoảng đâu đây hương nồng ấm
Nhẹ nhàng cất bước tấm thân kiều
Dĩ vãng một chiều đôi tình ái
Nay chỉ nơi đây tiếng mưa lòng
DanhVong
13-03-2011, 10:17 PM
Tiếng mưa chưa dứt cầu vòng đã
Hiện lên muôn sắc đẹp lạ lùn
Đẹp đâu cái nổi cơn mưa chiều
Cầu vòng kia khuyết nhìn kỉ coi !!
ng0ctan
13-03-2011, 10:26 PM
Tiếng mưa tí tách trên quảng vắng
Văng vẳng tiếng trẻ tập làm thơ
Bên nhà cô bé cười nghiên ngả
" Bé hãy qua đây ,chị bày cho...!!! "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.