Xem đầy đủ chức năng : thì thầm con gái
cogaixauxi_94
19-05-2010, 02:22 AM
yêu là gì hả bạn. mình cũng không biết có phải mình yêu cậu ấy không.cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt.cậu ấy chu đáo quan tâm mỗi khi minh buồn.thế nhưng minh sợ mình sợ mất cậu ấy.mình không hoàn hảo, mình xấu xi...............vì vậy mình đã từ chối mình chạy trốn cậu ấy.mình phải làm gì bây giờ.mỗi ngày qua đi mình lại nhớ cậu ấy, mong tin nhắn hoăc một điều gì đó sảy ra nhưng không! cậu áy yên lặng, sự yên lặng làm mình hoảng sơ. phải chăng cậu ấy đã thay lòng.nếu đúng như vây thì mình sẽ không trách đâu vì lỗi tại mình mà."nếu thế giới có thay đổi thì em sẽ vẫn mãi yêu anh.anh là quá khư, hiện tại và tương lai của em.hay cư yên lòng vì ở một nơi nào đó vẫn có người đợi anh". không có gì tồn tại mãi mãi chỉ có kí ức là sống cùng thời gian, mình tin điều đó. hãy cho mình một câu trả lời
Nhỏ Bạc Hà
19-05-2010, 02:28 AM
Cậu ấy hoàn hảo , bạn xấu xí , vậy thì sao cậu ấy lại thích bạn? Rõ ràng bạn là một cô gái đáng yêu phải không.Hãy nhớ rằng có thể bạn không phải là số một, nhưng bạn luôn là duy nhất ! Hãy thử một lần chủ động tìm đến anh ấy, dù có thế nào ít nhất bạn cũng không phải hối hận , can đảm lên nào !
cogaixauxi_94
19-05-2010, 02:33 AM
có thể bạn đúng nhưng mình không đủ can đảm, mình sợ thất bại. có lẽ mình chỉ nên đứng ở xa để nhìn cậu ấy thui
Nhỏ Bạc Hà
19-05-2010, 02:36 AM
Nếu bạn không thể trực tiếp đứng trước mắt cậu ấy và nói những điều muốn nói thì bạn vẫn có thể dùng cách khác mà, một lá thư, một tin nhắn, hay tiếp cận cậu ấy bằng sự thông minh khéo léo của chính bạn
Đừng để mất đi người mà bạn yêu quý, sẽ chẳng gì bù đắp được nối thiếu sót ấy đâu bạn ạ !
~*ẢO ẢNH*~
19-05-2010, 04:18 AM
không lên quá tự ti như vậy ! mỗi người ai chẳng có điểm tốt ! mong bạn hãy dũng cảm lên. chúc thành công.
.nhoh2t.
19-05-2010, 06:45 AM
mình thì nghĩ là cậu cứ thử xem sao biét đâu người đó yêu bạn thật lòng thì sao???????bạn đâu fải là con ng xấu xí chứ???????
hary184
22-05-2010, 06:02 AM
mình nghĩ bạn nên thủ xem. vì đôi khi yêu anh áy vẫn đang rất yêu ban. bạn nên chủ động gặp anh ấy, mình đã tùng gặp trường hợp nhu bạn nên mình hiểu
tanghoa:high_five::high_five::high_five::high_five :
miu91
22-05-2010, 10:16 PM
cach tot nhat de vươt qua moi chuyen chinh la chien thang chinh minh va di xuyen qua no. van de cua ban bay gio chi la o ban than cua ban ma thoi. co len nha. dundefinedng de roi phai hoi han khi ma minh van con co the. OK
thienthantim
23-05-2010, 12:59 AM
Cậu có bao giờ đọc câu thuyện về chiếc vòng tròn bị khuyết chưa?(mình cũng ko nhớ rõ tên nữa) uhm,vì mình xấu xí,mình ko hoàn hảo con cậu í hoàn toàn ngựoc lại nên mình mới thik đúng ko,nhiều khi cậu có đểim gì đó mà cậu í ko có đó,vì vậy sao ko cho mình 1 cơ hội ,1 chút tin tửong vào điều gì đó tốt đẹp nhỉ,như ngừoi bạn của mình từng tâm sự rằng "Nhưng nó vẫn tin vào 1 điều gì đó mơ hồ nhưng xứng đáng giành cho nó "Và cậu ấy đã chọn và tin tửong cậu ạ,đến bây giờ tớ vẫn con thấy nụ cừoi trên khưôn mặt cậu í vì điều cậu ấy tin tửong,chúc cậu vui và gặp nhiều may mắn ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.