PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



cơn gió nhỏ
18-05-2010, 07:42 AM
Bạn có còn là bạn của riêng tôi ?
Để tan học có chung con đường nắng
Để đôi lúc nhìn nhau và nín lặng
Một khoảng trời mây trắng ngủ quên trôi
Bậy , bây giờ đã quá xa xôi
Con đường xưa vương nỗi buồn vô cớ
Bàn chân lang thang chép bài thơ bỏ dở
Khoảng trời nào mây trắng lặng lờ trôi !

Tặng cho người có nụ cười '' như mùa thu toả nắng ''

sangsang
20-05-2010, 08:02 PM
Tháng ngày qua đã trôi vào vĩ dãng
Vĩ dãng buồn quên lãng theo thời gian
Phố củ mình ai xin đừng bước lang thang
Hãy chép tất cả vào từng trang nhật ký
Hãy quên đi những gì ta cất giữ
Chôn thành nấm mồ quyển nhật ký tàn tro...!