PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình bạn! - không tên



codai_vl
06-09-2005, 05:34 AM
Đây là truyện có thật đó !!!!!!!!!!!! :smioh:

Trên đường đi học thêm về :
- Hương ơi ! mai nhớ làm mấy bài toán thầy cho nha , để Quyến mượn chép , mấy bài đó khó quá làm không được .
- ừ ! để Hương làm rồi mai đưa cho Quyến nha ! Hi hi hi ! Quyến mà không nói thì chắc Hương hổng thèm làm đâu , làm biếng làm thấy mồ .
- Con nhỏ này làm biếng vừa thôi , mai thầy kiểm mà không có là biết với thầy đó .
- Thì tính tao là vậy đó , bộ mới biết hả ? Mà nè ! sao lúc kêu làm bài thì gọi tên nghe thân quá vậy , bây giờ lại gọi là nhỏ này nhỏ nhỏ nọ - Tôi nói móc và liếc nó .
- Nhờ vả mà , phải ngọt chứ sao ! Nhưng nói thiệt là vẫn thích gọi là mày tao hơn cơ .
- Tao cũng vậy . Như thế nghe nó thân hơn .Thôi đến nhà mày rồi . bye bye mai gặp lại .
- Bye bye !!!
Hôm sau , tôi đi học trễ hơn ba đứa nó . Tôi bước đến bàn , thấy tụi nó đang bàn luận về một bài toán , chẳng hỏi han gì đến tôi , tự dưng tôi hơi cảm thấy buồn nên cũng lặng thinh không thèm nói chuyện với đứa nào hết . Bỗng :
- Ê Hương ! Mày làm bài tập toán chưa ? - Tâm hỏi .
- Chưa ! tao chưa làm bài tập sách giáo khoa .Mày hỏi có chi không ?
- Không ! chỉ hỏi vậy thôi .
Nói rồi nó lại quay qua bàn luận tiếp với Yến và Quyến .Trống vào học vang lên , thầy dạy toán bước vô lớp .
- Mấy em lấy bài tập cho thầy kiểm tra .
Lớp chưng hửng :
- Bài gì vậy thầy ? Tụi em chỉ làm bài tập ôn thôi còn bài tập sách giáo khoa thì hổng có làm . Vì thầy đâu có dặn đâu .
Một số khác thì chỉ làm bài ở sách không làm bài tập ôn .
- Thôi được rồi , làm bài nào thầy kiểm bài đó .Bây giờ tổ ba đem tập lên cho thầy kiểm đi .
Tôi hí hửng : - Kiểm thì kiểm , hôm nay có làm bài mà sợ gì chứ !
Sau khi thầy kiểm xong bài thấy đã làm đầy đủ nên cho đem tập về . Cứ tưởng mọi việc vẫn bình thường nhưng đến khi ra chơi thì :
- Ê Hương ! Mày sạo nha ! Yến nói .
- Sạo cái gì ? sao tao chẳng hiểu .
Tâm nói : - Tự mày biết đi . Mày chơi xấu lắm .
- Tụi bây nói cái gì tao hiểu chết liền đó .Gì vậy Quyến ?
Quyến làm thinh không nói và ngó đến tôi .
Tôi tức lắm : - Tụi bây không nói rõ ràng là không yên với tao đâu . Thật ra là chuyện gì ?
Tụi nó lại chẳng nói . Như thế càng làm cho tôi tức và thắc mắc thêm .
- Tụi bây có xem tao là bạn không ? Nếu không nói rõ thì tao nghỉ chơi tụi bây ra luôn .
- Không có gì ! tại hồi nãy con Tâm nó hỏi mày làm bài chưa , mày nói là chưa sao thầy kiểm là mày có làm .Yến nói .
- Mày nói láo tụi tao làm gì ? Yến lại hỏi .
Tâm nói móc :
- Mày hỏi làm chi cho mệt vậy Yến ? Tại người ta không muốn mình biết họ làm được bài toán thầy cho , sợ mất công phải chỉ mình .
Tôi thật sự tức giận .
- Tụi bây nói thế mà nghe được hã ! Tao thật sự không có làm bài tập trong sách mà , lúc Tâm hỏi tao tưởng nó hỏi bài tập trong sách nên mới nói vậy . Còn bài tập ôn thì chính con Quyến kêu tao làm tao mới làm chứ bộ .
Tụi nó ngỡ ngàng , nhìn tôi với vẻ biết lỗi .Nhưng đang rất tức nên tôi nói luôn .
- Đã là bạn bè của nhau mà tụi bây không tin tao , còn nữa lúc vô lớp có đứa nào nói chuyện với tao đâu ? Làm bài gì không bao giờ hỏi xem tao có làm đươc hay không ? Thật ra tụi bây có xem tao là bạn thân không ? Nếu đã không hiểu , không tin nhau , không xem là bạn thì nói ra .Đã vậy thôi mình rã nhóm đi , tao sẽ không xem tụi bây là bạn nữa , coi như mình không chơi chung .
Nói rồi tôi bỏ đi không cho tụi nó nói một lời .
( Các bạn đọc thử đi nếu được mình sẽ poste tiếp )