FioFin
17-05-2010, 10:25 PM
Truyện trong giai đoạn đang sáng tác !
*** Truyện này Fin viết khá lâu rồi nhưng vẫn còn chỉnh sữa lại và chưa kết thúc , lúc đầu tên truyện là Đứng Giữa Hai Người nhưng sau đó khi Fin viết đến một đoạn đối thoại giữa nhân vật Ken và Juli và Ken có câu hỏi với Juli rằng " Anh và cô ấy em chọn ai?" thấy cũng khá phù hợp nên khi quyết định post truyện Fin ko dùng tựa truyện góc mà sử dụng câu nói ấy làm tựa đề cho truyện này, truyện khá dài và cũng là lần đầu tiên post truyện lên nên mong mọi người ủng hộ , góp ý cho Fin về cách viết để FIn có thể tiếp tục viết câu chuyện này !
Về nội dung thì có 50% là sự thật còn 50% là do Fin hư cấu mong được các bạn đón nhận .
Cảm ơn !
---------------------------------------------
Chap I : Những người bạn
- Em nhanh lên nào sao lúc nào cũng chậm chạp thế !
Ken vừa cằn nhằn vừa nhìn Juli với cặp chân mày dấu ngã khi cô đang lúi húi với mớ son môi và macara ...
- Ai biểu anh qua sớm quá làm gì mà đứng đó than ... đồ heo đen đi ra ngoài cho em thay đồ ko là trể đó !
Ju liếc yêu Ken một cái rùi hôn nhẹ vào má anh , sau đó đẩy anh ra khỏi phòng .
Ju lựa cho mình một chiếc quần lửng ngắn vừa đủ để khoe cặp chân cao ráo của cô , tiếp đến là một cái áo màu đỏ do Ken tặng cô trong một dịp 14-2 năm ngoái . Ju có nước da khá trắng và 1đôi mắt mà hầu hết khi ai tiếp xúc với cô đều không thể quên cùng với một khuôn mặt khá khả ái khiến ai gặp lần đầu đều có ấn tượng tốt về cô !
Ju nhanh tay với lấy chiếc mũ bảo hiểm để trên đầu tủ và nhanh chân ra cổng chính trong khi Ken đã trong tư thế sẵn sàng chỉ còn chờ đợi nàng công chúa của anh ngồi lên xe . Ju ngồi gọn sau yên xe 2 tay ôm sát và tựa mặt vào Ken . Ken rồ ga và bóng 2 người khuất dần trong màn đêm .
--------------------------
-Riz!!!!!! Chạy chậm chậm thôi đợi với ... - Per hét thất thanh giữa màn đêm đầy sương của bầu trời tháng 12 . Gần Noel rồi , không khí của đêm Sài Gòn với thời khắc chuyển giao giữa ngày này qua ngày khác , 11 giờ kém 10 phút đường phố Nguyễn Trãi giờ này đã bớt náo nhiệt hơn nhưng cũng không đến mức im lìm , đâu đó vẫn còn rãi rác dư âm của những chiếc xe đua bắn với tốc độ kinh hồn và những chiếc xe hơn 300 phân khối với 2 cựu chiến sỹ mặt đồng phục vàng cưởi những con chiến mã của mình để hoàn thành nhiệm vụ .
- Riz.... chậm thôi bên Huỳnh Mẫn Đạt đang có giao thông đó ! - Kevin cặp sát bên xe Riz nói 1 cách chậm rãi .
- Muốn chết sớm hay sao mà chạy gớm vậy ? - Louis chạy lên sau xe Kevin .
- Bệnh viện còn dư chổ nhiều lắm đó mấy ông tướng muốn vô dành chỗ nằm tốt thì cứ bán mạng "đo đường" nhá ! - Kool nói tiếp lời Louis
-Chỉ có chồng em là chạy đàng hoàng nhất thôi nà ... - Louis vừa chạy vừa tựa người ra phía sau Kool , Kool âu yếm kề sát mặt mình vào Louis và hôn nhẹ vào má cô !
Riz thả ga chầm chậm nhìn Kool và Louis đôi mắt nó nhíu lại , sau lớp khẩu trang khó đoán được là nó đang cười hay đang khó chịu vì mấy đứa bạn thân của mình .
- Nè chạy xe mà ôm ấp như vậy làm nó ko tập trung là có tai nạn đó ... ở đó mà đàng hoàng ! - Riz trêu chọc .
- Kaka ... tui biết có người đang buồn nên cố ý đó , bình thường mấy người chở Sand hôm nay ko có ai nên .... UI DA ! - Kool nhéo thật mạnh vào eo của Louis làm cô đau ko thở nổi - Hik chồng lở miệng ... sao vợ nhéo đau za. .... - Louis lí nhí ...
- Ai biểu anh ngok làm chi , trong thời gian này cho đến qua Noel anh đừng nhắc tên Sand trước mặt Riz ... - Kool vừa nói vừa nhìn nó .
Kevin và Per chạy song song với Riz ... Per ra hiệu rẽ phai
- Lên chút quẹo phải ngừng uống nước đi , nãy giờ mệt quá .
- Uhm ! - Riz đồng tình .
Chạy lên một đoạn cả bọn cùng nhau ghé vào quán nước sâm mà họ thường hay lui đến , quán nước nằm ngay góc Nguyễn Trai – Lê Hồng Phong . Mỗi lần đến với con đường này trong đêm ko bao giờ cả đám lại bỏ qua nước uống mát mẽ vừa ngon lại vừa rẽ này .
- 3 bông cúc , 2 ati ! - Kool nhanh chóng kêu nước uống cho cả bọn . Kool là bạn gái của Louis , 1 cô gái có khuôn mặt tròn rất ư là duyên cộng thêm đôi mắt to và một phong cách baby-girl hết sức quyến rũ . Kool luôn có một câu về bản thân cô rằng : "Gặp Kool ko lúc nào ko vui vẻ , ko lúc nào ko tươi trẻ , ko lúc nào mà ko mới mẽ và ... ko lúc nào ko có mái ngang " . Kool luôn luôn sở hửu tóc mái ngang vì một lí do rất đơn giản ... hợp với khuôn mặt trai' xoan bầu bĩnh của cô , từ lúc quen biết và chơi thân với Kool năm cấp 3 Riz đã thấy Kool để mái tóc đó , thiết theo Riz nghĩ có lẻ người tạo nên trào lưu mái ngang thời chưa mô-đen tóc này chắc ko ai ngoài Kool . Đối với Riz , ngoài Sand , Jen và Ann thì cô là một trong những người bạn mà nó yêu quý , trân trọng nhất trên đời . Nói về Kool , Riz chỉ nói 1 câu : " Đó là một cô nàng rất hay mà bạn cần khám phá từ từ."
Riz nhìn Kool mĩm cười .
- Nè ! - Louis quơ quơ tay trước mặt nó - nhìn gì thế , vợ tao nha "ku" ) ...
- Đẹp nên nhìn ko được ah ? Tao đang suy nghĩ chắc kiếp trước mày tu dữ lắm nên mới "zớt" được bạn thân của tao nì ... .
- Ko dám ko biết ai tu ah` ... - Louis trề môi phản bác.
- Ah ... ý anh chắc là em tu 10 kiếp nên mới may mắn lọt vào mắt xanh của anh đó hả? - Kool 2 tay chóng nạnh kênh mặt lên với Louis - Ý anh là vậy đúng ko ? Ok ! Tối nay ... nhà thì cùng về nhưng , giường ai nấy ngủ ...
Louis vuốt vuốt mặt Kool
- Ý anh ko phải ý đó her her ... - Louis làm khuôn mặt nũng xuống thật tội nghiệp !
- Thôi đừng có nịnh !
Kevin , Per và cả Kool deu cuoi vì cái khuôn mặt "đáng ghét" của Louis . Louis là một cô gái nhưng lại mang một phong cách rất Tomboy , với chiều cao 1m65 sẵn có và phong cách ăn mặc Tomboy ko ít làm nhiều cô gái lầm tưởng cô là một chàng "Hot-boy" chính hiệu mà ngay chính các Boy khác cũng tấm tắt khen nét đẹp "lạ" của cô . Làm không ít các chàng trai cùng trường ganh tị vì lúc nào cũng có các Hot Girl kè kè ngay bên cạnh và luôn luôn được mọi người biết đến , "Louis" một cái tên mà ai cũng biết trong trường kể cả một học sinh mới vào dù chỉ 3 ngày ko biết Louis nghĩa là "ko theo kịp thời đại".
- 3 bông cúc , 2 atiso của mấy anh - chị đây !!! - Một nữ phục vụ quán ra bưng ly nước ra cho cả bọn đang ngồi trên xe .
Riz móc ví ra và tính tiền , nữ phục vụ cứ chăm chú nhìn nó ...
- Dạ ... cảm ơn .... a-anh ! - Cô phục vụ ấp úng , có lẻ cô ko biết nên gọi Riz bằng gì cho đúng .
Cả bọn đều đồng thanh cười trêu chọc Riz
- Có gì mà cười , bộ lạ lắm sao ~.~ ... biết thế mới nãy em cho Kevin trả đở hơn ko !
Kevin uống ực hết li atiso , khuôn mặt hơi nhăn nhăn lại vì vị đắn của trà nhưng được một lúc thì vị ngọt của nó lại lan tỏa khắp cổ họng khiến Kevin cực kì sảng khoái .
- Phù ... đã thật ! - Kevin hào hứng và trao ly nước cho cô bé mới nãy .
- Dạ , cảm ơn anh ! - Cô nhân viên nhiệt tình đón nhận ly nước . Kevin nhìn cô bé và mĩm cười
- Ko có gì , phải cảm ơn em mới đúng chứ !
Cô phục vụ đỏ mặt liền nhanh chóng quay vào trong ...
- Sao mấy đứa ! Thấy anh ra tay chưa , đâu cần người ta phải đắn đo là kêu bằng gì đâu , chỉ một cái cười của anh thôi là gái đủ chết he he !
- Thấy gớm ... ói ói ói ... ọe ! - Per làm hành động chọc gẹo Kevin ai ngờ lở trớn nước trong miệng Per trào ra ướt hết lưng áo Kevin.
- A aaaaaaaaaaaa ! Chời ơi ........... - Kevin la thất thanh khiến mọi người đều quay qua nhìn anh chàng đẹp trai đang bị sự cố gì đó với cô bạn sau lưng .
Kool , Louis và Riz đều cười muốn vở bụng , Kevin khuôn mặt méo mó , vừa muốn rờ nhưng lại sợ dơ vừa muốn cởi áo ra vũ nhưng làm vậy thì ko được .
- Kevin thôi lỡ ời anh cởi áo ra em về giặc... chuộc tội với anh vậy ... - Per giả vờ trêu chọc vừa nói vừa làm hành động dở áo của Kevin lên đến gần hết nữa tấm lưng trần .
Kevin hốt hoảng nhảy chỏm xuống dưới đường , còn lại 4 đứa ngồi trên xe được một phen cười vở giọng . Kevin là người rất kỹ tính và sạch sẽ , tuy nhìn dáng vẻ bề chẳng khác gì một người đàn ông : mạnh mẽ , phóng khoáng , quyến rũ và giọng nói trầm trầm ấm áp ... nhưng bên trong Kevin lại là một trái tim dễ bị tổn thương . Đối với mọi người Kevin luôn luôn là một người anh trai của cả bọn , là người lúc nào cũng chia sẽ và cho lời khuyên tốt nhất với những ai khi đã bước vào Thế Giới Thứ 3 - Thế Giới của màu Xám !
- Sao anh con trai mà lưng anh trắng nõn nà như da con gái thế ~.~ ) - Louis trêu chọc
- Thôi ko giởn nữa - Kevin nhìn đồng hồ - hơn 12h rồi , giờ này về là vừa nè kẻo Jen ở nhà lo .
- Uhm ! Mai thứ 7 em đi làm cả ngày nữa , về sớm thôi - Riz đồng tình .
Cả bọn cùng nhau uống hết ly nước trên tay mình và đưa lại cho cô bé phục vụ quán đáng yêu !
- Nè Riz tối nay về Bình Hưng Hòa ngủ hả ? Giờ này khuya rồi để tụi mình đưa về chứ về một mình nguy hiểm lắm ... - Per vừa nói vừa quay đầu xe lại , lần này cô chở Kevin !
- Không sao đâu nhìn dáng vẻ Riz như con trai vậy ai dám làm bậy ^^ mọi người đừng lo , sẵn tiện Riz về đường Bắc Hải luôn mắc công mọi người đưa về nữa ...
- uhm ... vậy nhớ cẩn thận nha ! Về tới nhà thì nhớ nhắn tin cho Kool biết ... ko là có người lo cho Riz đó ... - Kool nháy mắt.
-Uh biết mà ! Thôi mọi người về đi , có gì thứ 2 gặp ...
- OK ! Bye ... - Louis ra hiệu chào - ngủ ngon nha em iu :* !
Cả bọn chào tạm biệt Riz rồi cùng nhau phóng xe đi . Nó cũng rồ ga và chạy thẳng ...
------------
"Rè ...rè" - tiếng điện thoại rung trong túi quần của Riz . "Chắc chị 3" - Nó thầm nghĩ ... . Một tay vịn tay ga một tay móc điện thoại trong túi quần , hơi khó khăn một chút " Vướng cái gì thế nhỉ?" ... chật vật hồi lâu nó móc được điện thoại ra mà ko để ý có kua quẹo . Phía trước nó một chiếc Wave cũng đang quẹo kua ra .... "Chết!" . Riz nắm vững lại tay láy bằng 2 tay lướt qua chiếc xe trong gan tất , chỉ xử lý chậm 1s là thế nào cũng như lời Kool nói "vào bệnh viện kiếm chổ tốt mà nằm" .
Riz quay lại nhìn 2 người đang ngồi trên xe , là 1 nam và 1 nữ ... hình như cả 2 đang nói gì đó mà nó nghe không rõ , nó nhìn lại và cúi đầu thay lời "xin lỗi" và chỉ kịp nhìn thấy sau lớp khẩu trang kia là một ánh mắt rất khó chịu đang nhìn mình ! "Cặp mắt cô ta đẹp thật" .
Riz liền mở Hộp thư tin nhắn ra xem : " TRUOC 1H MAY KO VE NHA THI NGU O NGOAI DUONG LUON NHA" - Pà 3
Riz nhìn lại đồng hồ ... " Trời còn 15p" . Nó tập trung vào tay láy và "bắn" nhanh chóng về Bình Hưng Hòa trong tức khắc .
Riz nhanh chóng quên cô gái có cặp mắt đẹp vừa va chạm lúc nãy mà có lẽ ko ngờ rằng 1 thời gian tới cô gái ấy sẽ trở thành định mệnh của đời no' !------------------------
Chap II : Cá cược
- Hơ ... ơ ... ơ .... - Riz ngáp ngắn ngáp dài và gục mặt xuống bàn ăn .
_ Nè tối qua mày đi ăn trộm hay sao mà sáng giờ ngáp dữ vậy ? - Lyn tựa lưng vào ghế vừa nói vừa uống nước và để ý đến vài cô bé phục vụ mới vào - ... Hey ! Riz ... có mấy em phục vụ mới vào dễ thương lắm kìa ..
Riz chẳng buồn nhìn và cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện với Lyn . Đối với cô hiện tại một giấc ngủ sau cả buổi sáng làm việc mệt lã người lại hữu ích hơn là việc ngắm gái hay trả lời câu hỏi của Lyn ,vì "ku cậu" thừa sức biết rõ đêm qua nó đi chơi cả đêm đến 1h sáng mới về đến nhà , và tất nhiên là nghe luôn chị 3 yêu dấu của nó "hót" vài bản giao hưởng thật êm tay vào sáng hôm nay !
- 3 em lận . có em trắng lắm kìa ! - Lyn quay sang lay lay người Riz dậy.
- Ôi ... Lyn ... tao muốn ngủ ... - Riz khá phiền với cái tính nhây của Lyn , nếu nó ko ngước lên nhìn 1 cái thì thế nào cũng ko được ngủ yên với "ku cậu"
- Sao thấy cô bé áo xanh được ko ? Em áo trắng nữa ...
- Oh ! Đẹp ... - Chính xác thì Riz chẳng nhìn thấy rõ ai qua cặp mắt lờ đờ thiếu ngủ vốn dĩ lại bị cận ấy . Nó chỉ nghĩ với những ai vào làm việc cho cái Nhà Hàng này thì thật đáng thương cho họ . Dù là một Nhà Hàng cũng khá có tiếng ở Tân Bình nhưng nó chỉ được cái vẻ hào quang bên ngoài , còn bộ mặt bên trong thì từ chủ cho đến quản lý thì cực kì thối nát .
Riz hay ví von cái Nhà Hàng này giống như cái thời vua chúa ngày xưa vậy . Chủ thì như ông vua ngồi chơi hưởng lợi , còn mấy tên quản lý thì như quan lại nịnh trên đè dưới và phục vụ chính xác là những người dân đen bị bọn chúng bóc lột , đàn áp 1 cách man rợ .
Điều an ủi để Riz tiếp tục làm việc nơi này chính là những con người ở nơi đây , những nhân viên phục vụ rất đáng yêu và gần gủi, phần lớn trong Nhà Hàng đều biết nó nhưng đa số nó ko biết họ là ai. Có lẻ một phần vì nó khác với những cô gái khác , tóc cắt ngắn như con trai , ăn mặc cũng như con trai , họ thích Riz vì tính của nó rất hòa đồng và vui vẻ , họ ưu ái và thường gọi nó là "cô nàng đẹp trai" hay xưng hô gọi nó bằng "anh" ... nó đẹp một cái đẹp lạ mà họ ít thấy vì cuộc sống của họ quanh năm suốt tháng chỉ biết bên trong Nhà Hàng , tù túng và lam lũ ... họ ko có một chút gì dư dã với thời gian . Thời gian đối với họ là một thứ quá xa sĩ , họ ko mua được nó mà chỉ có người ta mua được thời gian của họ với một cái giá rẻ mạt. Họ những con người tạp vụ đáng thương !
- Dậy ! Riz đi mặc áo ghế nè ... - Lyn lay mạnh Riz dậy - Ngủ cứ như chết vậy !
Riz vươn vay một cái , xoay người quay khớp nghe tiếng xương kêu răn rắc . Nó ghét nhất ngày thứ 2 đầu tuần vì thứ 7 và CN đã làm cả ngày , từ sáng đến tối đối với nó điều nó cần là được ngủ nướng buổi sáng đến trưa mới thôi, nhưng từ khi làm việc ở đây thì ko bao giờ t7 Cn hay thứ 2 là nó có thể ngủ nướng được nhiều như lúc trước nữa .
Công việc chủ yếu của nó và Lyn là trực sảnh . Nó phụ trách quản 6 lầu còn Lyn thì lo 6 sảnh , cứ những ngày ko tiệc thì nó hay Lyn phải có nhiệm vụ ngồi trực , khi khách vào thì mở đèn và sale tiệc , bản thân nó phải nhớ rõ số bàn cao nhất mà mỗi sảnh chứa được bao nhiêu và có một bản chi tiết về ngày giờ đặt tiệc của mỗi cặp trong tháng tới mà phòng tiệc đã cung cấp cho nó vơi Lyn . Cao điểm nhất là ngày thứ 7 và Cn có lúc 12 tiệc cưới tổ chức vào 1 lúc , với những ngày như vậy thì nó và Lyn phải vào hổ trợ phục vụ còn ngày thứ 2 thì hổ trợ bung xã bàn ghế .
- Nè ! Làm gì mà ưu tư quá vậy ? - Lyn quàng vai nó - Hey , tao nghe giang hồ đồn là Noel Sand Wedding phải ko vậy ?
- " lại nữa " - Riz im lặng lấy áo ghế như ko nghe thấy
- mà mày có đi ko vậy ? - Lyn tiếp tục
- " Ôi Lyn ... thôi nào " - Riz hơi nhíu mày.
- Tao là mày chắc ko đi đâu ... người yêu mình đi lấy chồng mà sao chịu nổi ... đúng ko ? - Lyn huyên thuyên - ... mà tao thấy ko đi cũng ko được dù sao trên danh nghĩa mày với Sand cũng là bạn thân , nếu ko đi thì sẽ ...
- " LYN " - Nó nhìn Lyn cặp mắt bắn ra vài tia điện
Lyn nhìn nó : - ... sao tao hỏi mày mà mày ko trả lời gì hết vậy , nãy giờ để tao nói chuyện một mình ko lở người ta nhìn vào nói tao khùng thì sao ?
Vẫn 4 mắt nhìn nhau !
" Nếu mày còn nói nữa tao sẽ chùm nguyên cái áo ghế vô đầu mày "ku cậu" ạh !" , Lyn như đọc được trong mắt Riz những điều đó . Nó cười nhếch môi lên 1 cái thật đểu , Lyn nhướng cáo mày
- Her her ... ko nói nữa , mặc áo ghế . - Lyn nhanh chóng lạng qua chỗ khác cách xa Riz chừng 100m .
Riz thở dài , có nhiều lúc nó rất thích Lyn vì ở bên cạnh "ku cậu" nó thấy rất thoải mái và vui , Lyn lúc nào cũng đem tiếng cười đến với người khác . Ở trong Nhà Hàng nó và Lyn là một cặp bài trùng , nó vào làm trước Lyn khoảng nữa năm . Nhớ lần đầu tiên đi làm Lyn đã nhìn nó rất lâu và chạy đến làm quen với nó , hỏi nó có phải là "SB" ko ? Rồi rất thẳng thắn Lyn cũng giới thiệu với nó cô là một "SB mềm" , Riz khá ngạc nhiên vì thiết nghĩ Lyn là Fem thì đúng hơn . Lyn cao chừng 1m6 bằng nó khá nữ tính và lại khá xinh , chỉ được cái tính cách mạnh mẽ , sôi động thì như con trai thôi . Ko ít các chàng trai trong Nhà Hàng muốn làm quen Lyn , tuy nhiên đối với Lyn đàn ông chỉ là "Rác" . Lyn ko tiếp xúc nhiều với những tên con trai và luôn giữ khoảng cách với những tên theo đuổi mình , trong Nhà Hàng Lyn chỉ chơi thân vỏn vẹn với nó và vài đứa con gái trong tổ . Có nhiều lúc người ta còn lầm tưởng giữa Lyn và nó bị bệnh "bê đê" vì lúc nào 2 đứa cũng kè kè với nhau như hình với bóng .
Đối với Riz , Lyn là một nguồn động viên an ủi rất lớn với nó trong Nhà Hàng này vì rất hiếm khi nào đi làm mà có người cùng giới với mình vào làm chung , 1 sự đồng cảm lớn với nó cũng như Lyn .
Riz nhìn đứa bạn "nói nhiều" của mình đang đứng cách đó 2 dãy bàn và chỉ cho "em áo xanh" mới vào mặc áo ghế. Xem ra "ku cậu" muốn "bẽ" đây !
- Bạn gì đó ơi! - Một cô gái đứng sau lưng khều lưng Riz
- Ơ! Có gì ko bạn ? -Riz ngạc nhiên nhìn cô gái
Cô mĩm cười chỉ chỉ cái ghế Riz đang ngồi .
- Á ! Sorry ... - Riz liền hiểu và đứng bật dậy cho cô gái mặc bao ao ghế.
- "Trắng ghê , cũng xinh ... hình như nhân viên mới vào hồi sáng..." - Riz lén nhìn cô gái hồi lâu rồi với lấy cái áo ghế trên bàn ai ngời cô gái cũng nhanh tay chụp lấy cùng một lúc . Cả 2 giữ 1 chiếc áo ghế rồi nhìn nhau , lần này nó nhìn kỹ cô gái đó hơn , cô gái ấy có đôi mắt đẹp , một cảm giác quen quen hình như nó thấy ở đâu rồi mà nó ko nhớ . Riz thả vạt áo ghế xuống .
- Nhường cho bạn luôn đó !
Cô gái hơi nhướng mày lên 1 chút rồi cũng khom xuống mặc áo ghế vào .
- Ê Riz mày làm biếng nha để con người ta mới vô làm quá chời vậy hả ? - một chị cùng tổ lên tiếng chọc .
- He he ! Em ga-lăng lắm ai thích thì em nhường cho làm ah với lại nhân viên mới mà làm nhiều cho quen ...
Riz quay qua nhìn cô gái , cô ko nhìn lấy nó một cái ,cô mở đt xem tin nhắn rồi lon ton đi đến chổ "em áo xanh" . Chắc hẳn 2 người này là bạn . Thấy Lyn còn đang "bay vò ve" bên 2 người đẹp nên Riz liền gọi Lyn về.
Riz vẫy vẫy tay gọi Lyn . Thấy Riz gọi Lyn liền quăng cái áo ghế chạy lại nó với gương mặt hí hửng như nhặt được tiền !
- Làm ăn sao rồi ?! - Riz liền hỏi
- Chời Lyn ra tay mà ko bao giờ là ko được cả ...
- Vậy người ta tên gì ?
- .......... - Lyn im re gãy gãy đầu nhìn Riz - Her , quên hỏi rồi !
Riz búng đầu Lyn 1 cái
- Vậy mà cũng bài đặt bẽ ... suốt đời mày đừng hòng có bạn gái "ku"!
- Ple` .. - Lyn lè lưỡi chọc quê Riz - tên tuổi thì từ từ cũng đâu sao quan trọng là tao biết nàng ý chưa có bạn trai là OK rùi !
Riz liếc nhìn về phía 2 cô gái , họ cũng đang xầm xì gì đó và nhìn về phía nó và Lyn .
- Nè ... ko biết sao tao nhìn bé áo trắng thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi ! - Riz vuốt vuôt cằm .
- Thích thì bẽ đi chứ bày đặt quen quen ...
- Người ta có bạn trai rồi ! - Riz chậm rãi
- Sao mày biết ?!! - Lyn ngạc nhiền
- Tao biết chắc chắn một điều là có bạn trai rồi - Riz quả quyết - và tao sẽ ko bao giờ có ý định quen ai ... khi người đó có bạn trai đâu .
- Èo ! có bạn trai thì có bạn trai còn chưa đeo nhẫn anh vẫn có quyền anh theo ... mày quên câu châm ngôn của tao rồi ah ? Hay mày sợ mày ko có đủ tự tin để bẽ được cô ấy ? - Lyn thách thức .
Riz nhìn Lyn và lắc đầu .
- Mày thích thì mày bẽ đi chứ hiện tại bây giờ tao ko muốn quen ai hết ... tao ko muốn , tao ko quên được Sand ... mày hiểu ko ? - Riz lí nhí
Lyn đặt 2 tay lên 2 vai Riz nhấn nó ngồi xuống ghế .
- Thôi nào ... Riz ah Sand đã có chồng rồi , Sand ko phải là của mày ... Sand ko phải là miếng ghép khớp với mày , hãy tìm cho mình một miếng ghép khác khớp với mày hơn ! Cô ta có thể ko phải miếng ghép đó , nhưng hãy ướm thử nó vào thì mày mới biết có khớp hay ko chứ ?
Riz nhìn Lyn .
- Ko có gì là ko thể ! - Lyn tiếp tục - mày và Sand lúc trước là bạn thân rồi cũng có thể yêu nhau đấy thôi và điều mày nghĩ là ko thể xảy ra thì nó cũng đã xảy ra , Sand lấy Teri ... điều mà mày ko tin đó là sự thật nhưng đó đã là sự thật !mày phải hiểu điều đó hơn ai hết , ko nên ôm ấp mãi một quá khứ , ko ai là yêu 1 lần cả ! hãy nhìn vào tương lai ...
Riz nhìn vào xa xăm . Lyn nói đúng , Riz ko thể chờ đợi điều gì hơn nữa , Riz cũng ko thể chờ ngày Sand sẽ li dị Teri để đến với nó ... nó phải mạnh mẽ hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới .
Riz nắm lấy 2 tay Lyn .
- Tao hiểu mà , nhưng ko phải là lúc này , hiện tại tao chưa có tâm trạng để tìm hiểu thêm một ai , hãy cho tao thời gian đi ...
Lyn nhìn Riz thấy thương cho đứa bạn của mình . Ko ngần ngại Lyn ôm chầm lấy nó .
Từ xa cả 2 cô gái nhìn Riz và Lyn ...
- Trời ! Nhìn 2 đứa kia kìa ... - "em áo xanh" nói nhỏ !
- Ghê quá ... mà nhìn cái bạn kia đẹp trai thiệt , để lén chụp hình lại cái đã ...- cô gái áo trắng vừa nói vừa móc điện thoại ra và chụp Riz một tắm .
Riz và Lyn đang giởn với nhau mà ko để ý có người chụp lén mình , Riz thì cười đùa thật tự nhiên mà ko biết rằng hình ảnh của mình đã được lưu nhớ vào điện thoại của người khác !
Đi đằng sau lưng 2 cô gái , Lyn hý hửng
- Hey ! xem mông ai to hơn ... xanh hay trắng ?
- Uhm .. Áo xanh ! hí hí ... mày chọn bé này được đó !
- Ok ! Nhưng tao bẽ một mình thì buồn lắm , mày bẽ với tao đi ...
Riz khựng lại .
- Ý tao là mày bẽ áo trắng còn tao bẽ áo xanh ! Ok ?!! - Lyn nói nhỏ ra vẻ bí mật
- Ah ... nhưng tao thấy chẳng dễ dàng mà bẽ girl thẳng đâu nhé , khó lắm đấy , mày quên là vật chất đi đầu mới tới tình yêu àh ? Chẳng ai chịu yêu thương gì một đứa đi làm phục vụ như chúng ta đâu ...
- Ài ... chuyện đó mày lo gì , phục vụ như tao với mày là quá VIP rồi nhá , chạy tay ga và xài cảm ứng há há - Lyn cười mà theo Riz thì đó là một nụ cười man rợ !
Riz nhíu mày.
- Với mày thì VIP nhưng tao thì ko ...
- Chời ! Mày mà nghèo hả có mà lầm ah.
- Chính xác là hiện giờ tao rất nghèo mà ! Tao còn chưa nuôi sống bản thân tao nữa là có thêm bạn gái ...
- Vì mày ko muốn về bên gia đình mày thôi ! Thôi mà Rizz ... Rizzz mày phải làm gì đó cho tao có hứng thú mà kua gái chứ ... Rizzz Ah` !
Lyn nhìn nó với cặp mắt "long lanh"
- Ôi ... Lyn tao chết với mày mất . Được rồi !
- YE ! - Lyn ôm chầm lấy Riz
- Nhưng ... - nó đẩy Lyn ra - có điều kiện .
- Nói ! ...
- Nếu mày kua được em áo xanh trước thì mày muốn tao kua em nào cũng , áo trắng áo hồng hay áo tím gì đó chỉ cần mày thích ... OK !
Riz nhướng một bên mày nhìn Lyn.
- Chấp nhận ! - Lyn đáp !
Lyn đưa ngón tay út lên nối với ngón út của Riz . Một vụ cá cược bắt đầu...
*** Truyện này Fin viết khá lâu rồi nhưng vẫn còn chỉnh sữa lại và chưa kết thúc , lúc đầu tên truyện là Đứng Giữa Hai Người nhưng sau đó khi Fin viết đến một đoạn đối thoại giữa nhân vật Ken và Juli và Ken có câu hỏi với Juli rằng " Anh và cô ấy em chọn ai?" thấy cũng khá phù hợp nên khi quyết định post truyện Fin ko dùng tựa truyện góc mà sử dụng câu nói ấy làm tựa đề cho truyện này, truyện khá dài và cũng là lần đầu tiên post truyện lên nên mong mọi người ủng hộ , góp ý cho Fin về cách viết để FIn có thể tiếp tục viết câu chuyện này !
Về nội dung thì có 50% là sự thật còn 50% là do Fin hư cấu mong được các bạn đón nhận .
Cảm ơn !
---------------------------------------------
Chap I : Những người bạn
- Em nhanh lên nào sao lúc nào cũng chậm chạp thế !
Ken vừa cằn nhằn vừa nhìn Juli với cặp chân mày dấu ngã khi cô đang lúi húi với mớ son môi và macara ...
- Ai biểu anh qua sớm quá làm gì mà đứng đó than ... đồ heo đen đi ra ngoài cho em thay đồ ko là trể đó !
Ju liếc yêu Ken một cái rùi hôn nhẹ vào má anh , sau đó đẩy anh ra khỏi phòng .
Ju lựa cho mình một chiếc quần lửng ngắn vừa đủ để khoe cặp chân cao ráo của cô , tiếp đến là một cái áo màu đỏ do Ken tặng cô trong một dịp 14-2 năm ngoái . Ju có nước da khá trắng và 1đôi mắt mà hầu hết khi ai tiếp xúc với cô đều không thể quên cùng với một khuôn mặt khá khả ái khiến ai gặp lần đầu đều có ấn tượng tốt về cô !
Ju nhanh tay với lấy chiếc mũ bảo hiểm để trên đầu tủ và nhanh chân ra cổng chính trong khi Ken đã trong tư thế sẵn sàng chỉ còn chờ đợi nàng công chúa của anh ngồi lên xe . Ju ngồi gọn sau yên xe 2 tay ôm sát và tựa mặt vào Ken . Ken rồ ga và bóng 2 người khuất dần trong màn đêm .
--------------------------
-Riz!!!!!! Chạy chậm chậm thôi đợi với ... - Per hét thất thanh giữa màn đêm đầy sương của bầu trời tháng 12 . Gần Noel rồi , không khí của đêm Sài Gòn với thời khắc chuyển giao giữa ngày này qua ngày khác , 11 giờ kém 10 phút đường phố Nguyễn Trãi giờ này đã bớt náo nhiệt hơn nhưng cũng không đến mức im lìm , đâu đó vẫn còn rãi rác dư âm của những chiếc xe đua bắn với tốc độ kinh hồn và những chiếc xe hơn 300 phân khối với 2 cựu chiến sỹ mặt đồng phục vàng cưởi những con chiến mã của mình để hoàn thành nhiệm vụ .
- Riz.... chậm thôi bên Huỳnh Mẫn Đạt đang có giao thông đó ! - Kevin cặp sát bên xe Riz nói 1 cách chậm rãi .
- Muốn chết sớm hay sao mà chạy gớm vậy ? - Louis chạy lên sau xe Kevin .
- Bệnh viện còn dư chổ nhiều lắm đó mấy ông tướng muốn vô dành chỗ nằm tốt thì cứ bán mạng "đo đường" nhá ! - Kool nói tiếp lời Louis
-Chỉ có chồng em là chạy đàng hoàng nhất thôi nà ... - Louis vừa chạy vừa tựa người ra phía sau Kool , Kool âu yếm kề sát mặt mình vào Louis và hôn nhẹ vào má cô !
Riz thả ga chầm chậm nhìn Kool và Louis đôi mắt nó nhíu lại , sau lớp khẩu trang khó đoán được là nó đang cười hay đang khó chịu vì mấy đứa bạn thân của mình .
- Nè chạy xe mà ôm ấp như vậy làm nó ko tập trung là có tai nạn đó ... ở đó mà đàng hoàng ! - Riz trêu chọc .
- Kaka ... tui biết có người đang buồn nên cố ý đó , bình thường mấy người chở Sand hôm nay ko có ai nên .... UI DA ! - Kool nhéo thật mạnh vào eo của Louis làm cô đau ko thở nổi - Hik chồng lở miệng ... sao vợ nhéo đau za. .... - Louis lí nhí ...
- Ai biểu anh ngok làm chi , trong thời gian này cho đến qua Noel anh đừng nhắc tên Sand trước mặt Riz ... - Kool vừa nói vừa nhìn nó .
Kevin và Per chạy song song với Riz ... Per ra hiệu rẽ phai
- Lên chút quẹo phải ngừng uống nước đi , nãy giờ mệt quá .
- Uhm ! - Riz đồng tình .
Chạy lên một đoạn cả bọn cùng nhau ghé vào quán nước sâm mà họ thường hay lui đến , quán nước nằm ngay góc Nguyễn Trai – Lê Hồng Phong . Mỗi lần đến với con đường này trong đêm ko bao giờ cả đám lại bỏ qua nước uống mát mẽ vừa ngon lại vừa rẽ này .
- 3 bông cúc , 2 ati ! - Kool nhanh chóng kêu nước uống cho cả bọn . Kool là bạn gái của Louis , 1 cô gái có khuôn mặt tròn rất ư là duyên cộng thêm đôi mắt to và một phong cách baby-girl hết sức quyến rũ . Kool luôn có một câu về bản thân cô rằng : "Gặp Kool ko lúc nào ko vui vẻ , ko lúc nào ko tươi trẻ , ko lúc nào mà ko mới mẽ và ... ko lúc nào ko có mái ngang " . Kool luôn luôn sở hửu tóc mái ngang vì một lí do rất đơn giản ... hợp với khuôn mặt trai' xoan bầu bĩnh của cô , từ lúc quen biết và chơi thân với Kool năm cấp 3 Riz đã thấy Kool để mái tóc đó , thiết theo Riz nghĩ có lẻ người tạo nên trào lưu mái ngang thời chưa mô-đen tóc này chắc ko ai ngoài Kool . Đối với Riz , ngoài Sand , Jen và Ann thì cô là một trong những người bạn mà nó yêu quý , trân trọng nhất trên đời . Nói về Kool , Riz chỉ nói 1 câu : " Đó là một cô nàng rất hay mà bạn cần khám phá từ từ."
Riz nhìn Kool mĩm cười .
- Nè ! - Louis quơ quơ tay trước mặt nó - nhìn gì thế , vợ tao nha "ku" ) ...
- Đẹp nên nhìn ko được ah ? Tao đang suy nghĩ chắc kiếp trước mày tu dữ lắm nên mới "zớt" được bạn thân của tao nì ... .
- Ko dám ko biết ai tu ah` ... - Louis trề môi phản bác.
- Ah ... ý anh chắc là em tu 10 kiếp nên mới may mắn lọt vào mắt xanh của anh đó hả? - Kool 2 tay chóng nạnh kênh mặt lên với Louis - Ý anh là vậy đúng ko ? Ok ! Tối nay ... nhà thì cùng về nhưng , giường ai nấy ngủ ...
Louis vuốt vuốt mặt Kool
- Ý anh ko phải ý đó her her ... - Louis làm khuôn mặt nũng xuống thật tội nghiệp !
- Thôi đừng có nịnh !
Kevin , Per và cả Kool deu cuoi vì cái khuôn mặt "đáng ghét" của Louis . Louis là một cô gái nhưng lại mang một phong cách rất Tomboy , với chiều cao 1m65 sẵn có và phong cách ăn mặc Tomboy ko ít làm nhiều cô gái lầm tưởng cô là một chàng "Hot-boy" chính hiệu mà ngay chính các Boy khác cũng tấm tắt khen nét đẹp "lạ" của cô . Làm không ít các chàng trai cùng trường ganh tị vì lúc nào cũng có các Hot Girl kè kè ngay bên cạnh và luôn luôn được mọi người biết đến , "Louis" một cái tên mà ai cũng biết trong trường kể cả một học sinh mới vào dù chỉ 3 ngày ko biết Louis nghĩa là "ko theo kịp thời đại".
- 3 bông cúc , 2 atiso của mấy anh - chị đây !!! - Một nữ phục vụ quán ra bưng ly nước ra cho cả bọn đang ngồi trên xe .
Riz móc ví ra và tính tiền , nữ phục vụ cứ chăm chú nhìn nó ...
- Dạ ... cảm ơn .... a-anh ! - Cô phục vụ ấp úng , có lẻ cô ko biết nên gọi Riz bằng gì cho đúng .
Cả bọn đều đồng thanh cười trêu chọc Riz
- Có gì mà cười , bộ lạ lắm sao ~.~ ... biết thế mới nãy em cho Kevin trả đở hơn ko !
Kevin uống ực hết li atiso , khuôn mặt hơi nhăn nhăn lại vì vị đắn của trà nhưng được một lúc thì vị ngọt của nó lại lan tỏa khắp cổ họng khiến Kevin cực kì sảng khoái .
- Phù ... đã thật ! - Kevin hào hứng và trao ly nước cho cô bé mới nãy .
- Dạ , cảm ơn anh ! - Cô nhân viên nhiệt tình đón nhận ly nước . Kevin nhìn cô bé và mĩm cười
- Ko có gì , phải cảm ơn em mới đúng chứ !
Cô phục vụ đỏ mặt liền nhanh chóng quay vào trong ...
- Sao mấy đứa ! Thấy anh ra tay chưa , đâu cần người ta phải đắn đo là kêu bằng gì đâu , chỉ một cái cười của anh thôi là gái đủ chết he he !
- Thấy gớm ... ói ói ói ... ọe ! - Per làm hành động chọc gẹo Kevin ai ngờ lở trớn nước trong miệng Per trào ra ướt hết lưng áo Kevin.
- A aaaaaaaaaaaa ! Chời ơi ........... - Kevin la thất thanh khiến mọi người đều quay qua nhìn anh chàng đẹp trai đang bị sự cố gì đó với cô bạn sau lưng .
Kool , Louis và Riz đều cười muốn vở bụng , Kevin khuôn mặt méo mó , vừa muốn rờ nhưng lại sợ dơ vừa muốn cởi áo ra vũ nhưng làm vậy thì ko được .
- Kevin thôi lỡ ời anh cởi áo ra em về giặc... chuộc tội với anh vậy ... - Per giả vờ trêu chọc vừa nói vừa làm hành động dở áo của Kevin lên đến gần hết nữa tấm lưng trần .
Kevin hốt hoảng nhảy chỏm xuống dưới đường , còn lại 4 đứa ngồi trên xe được một phen cười vở giọng . Kevin là người rất kỹ tính và sạch sẽ , tuy nhìn dáng vẻ bề chẳng khác gì một người đàn ông : mạnh mẽ , phóng khoáng , quyến rũ và giọng nói trầm trầm ấm áp ... nhưng bên trong Kevin lại là một trái tim dễ bị tổn thương . Đối với mọi người Kevin luôn luôn là một người anh trai của cả bọn , là người lúc nào cũng chia sẽ và cho lời khuyên tốt nhất với những ai khi đã bước vào Thế Giới Thứ 3 - Thế Giới của màu Xám !
- Sao anh con trai mà lưng anh trắng nõn nà như da con gái thế ~.~ ) - Louis trêu chọc
- Thôi ko giởn nữa - Kevin nhìn đồng hồ - hơn 12h rồi , giờ này về là vừa nè kẻo Jen ở nhà lo .
- Uhm ! Mai thứ 7 em đi làm cả ngày nữa , về sớm thôi - Riz đồng tình .
Cả bọn cùng nhau uống hết ly nước trên tay mình và đưa lại cho cô bé phục vụ quán đáng yêu !
- Nè Riz tối nay về Bình Hưng Hòa ngủ hả ? Giờ này khuya rồi để tụi mình đưa về chứ về một mình nguy hiểm lắm ... - Per vừa nói vừa quay đầu xe lại , lần này cô chở Kevin !
- Không sao đâu nhìn dáng vẻ Riz như con trai vậy ai dám làm bậy ^^ mọi người đừng lo , sẵn tiện Riz về đường Bắc Hải luôn mắc công mọi người đưa về nữa ...
- uhm ... vậy nhớ cẩn thận nha ! Về tới nhà thì nhớ nhắn tin cho Kool biết ... ko là có người lo cho Riz đó ... - Kool nháy mắt.
-Uh biết mà ! Thôi mọi người về đi , có gì thứ 2 gặp ...
- OK ! Bye ... - Louis ra hiệu chào - ngủ ngon nha em iu :* !
Cả bọn chào tạm biệt Riz rồi cùng nhau phóng xe đi . Nó cũng rồ ga và chạy thẳng ...
------------
"Rè ...rè" - tiếng điện thoại rung trong túi quần của Riz . "Chắc chị 3" - Nó thầm nghĩ ... . Một tay vịn tay ga một tay móc điện thoại trong túi quần , hơi khó khăn một chút " Vướng cái gì thế nhỉ?" ... chật vật hồi lâu nó móc được điện thoại ra mà ko để ý có kua quẹo . Phía trước nó một chiếc Wave cũng đang quẹo kua ra .... "Chết!" . Riz nắm vững lại tay láy bằng 2 tay lướt qua chiếc xe trong gan tất , chỉ xử lý chậm 1s là thế nào cũng như lời Kool nói "vào bệnh viện kiếm chổ tốt mà nằm" .
Riz quay lại nhìn 2 người đang ngồi trên xe , là 1 nam và 1 nữ ... hình như cả 2 đang nói gì đó mà nó nghe không rõ , nó nhìn lại và cúi đầu thay lời "xin lỗi" và chỉ kịp nhìn thấy sau lớp khẩu trang kia là một ánh mắt rất khó chịu đang nhìn mình ! "Cặp mắt cô ta đẹp thật" .
Riz liền mở Hộp thư tin nhắn ra xem : " TRUOC 1H MAY KO VE NHA THI NGU O NGOAI DUONG LUON NHA" - Pà 3
Riz nhìn lại đồng hồ ... " Trời còn 15p" . Nó tập trung vào tay láy và "bắn" nhanh chóng về Bình Hưng Hòa trong tức khắc .
Riz nhanh chóng quên cô gái có cặp mắt đẹp vừa va chạm lúc nãy mà có lẽ ko ngờ rằng 1 thời gian tới cô gái ấy sẽ trở thành định mệnh của đời no' !------------------------
Chap II : Cá cược
- Hơ ... ơ ... ơ .... - Riz ngáp ngắn ngáp dài và gục mặt xuống bàn ăn .
_ Nè tối qua mày đi ăn trộm hay sao mà sáng giờ ngáp dữ vậy ? - Lyn tựa lưng vào ghế vừa nói vừa uống nước và để ý đến vài cô bé phục vụ mới vào - ... Hey ! Riz ... có mấy em phục vụ mới vào dễ thương lắm kìa ..
Riz chẳng buồn nhìn và cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện với Lyn . Đối với cô hiện tại một giấc ngủ sau cả buổi sáng làm việc mệt lã người lại hữu ích hơn là việc ngắm gái hay trả lời câu hỏi của Lyn ,vì "ku cậu" thừa sức biết rõ đêm qua nó đi chơi cả đêm đến 1h sáng mới về đến nhà , và tất nhiên là nghe luôn chị 3 yêu dấu của nó "hót" vài bản giao hưởng thật êm tay vào sáng hôm nay !
- 3 em lận . có em trắng lắm kìa ! - Lyn quay sang lay lay người Riz dậy.
- Ôi ... Lyn ... tao muốn ngủ ... - Riz khá phiền với cái tính nhây của Lyn , nếu nó ko ngước lên nhìn 1 cái thì thế nào cũng ko được ngủ yên với "ku cậu"
- Sao thấy cô bé áo xanh được ko ? Em áo trắng nữa ...
- Oh ! Đẹp ... - Chính xác thì Riz chẳng nhìn thấy rõ ai qua cặp mắt lờ đờ thiếu ngủ vốn dĩ lại bị cận ấy . Nó chỉ nghĩ với những ai vào làm việc cho cái Nhà Hàng này thì thật đáng thương cho họ . Dù là một Nhà Hàng cũng khá có tiếng ở Tân Bình nhưng nó chỉ được cái vẻ hào quang bên ngoài , còn bộ mặt bên trong thì từ chủ cho đến quản lý thì cực kì thối nát .
Riz hay ví von cái Nhà Hàng này giống như cái thời vua chúa ngày xưa vậy . Chủ thì như ông vua ngồi chơi hưởng lợi , còn mấy tên quản lý thì như quan lại nịnh trên đè dưới và phục vụ chính xác là những người dân đen bị bọn chúng bóc lột , đàn áp 1 cách man rợ .
Điều an ủi để Riz tiếp tục làm việc nơi này chính là những con người ở nơi đây , những nhân viên phục vụ rất đáng yêu và gần gủi, phần lớn trong Nhà Hàng đều biết nó nhưng đa số nó ko biết họ là ai. Có lẻ một phần vì nó khác với những cô gái khác , tóc cắt ngắn như con trai , ăn mặc cũng như con trai , họ thích Riz vì tính của nó rất hòa đồng và vui vẻ , họ ưu ái và thường gọi nó là "cô nàng đẹp trai" hay xưng hô gọi nó bằng "anh" ... nó đẹp một cái đẹp lạ mà họ ít thấy vì cuộc sống của họ quanh năm suốt tháng chỉ biết bên trong Nhà Hàng , tù túng và lam lũ ... họ ko có một chút gì dư dã với thời gian . Thời gian đối với họ là một thứ quá xa sĩ , họ ko mua được nó mà chỉ có người ta mua được thời gian của họ với một cái giá rẻ mạt. Họ những con người tạp vụ đáng thương !
- Dậy ! Riz đi mặc áo ghế nè ... - Lyn lay mạnh Riz dậy - Ngủ cứ như chết vậy !
Riz vươn vay một cái , xoay người quay khớp nghe tiếng xương kêu răn rắc . Nó ghét nhất ngày thứ 2 đầu tuần vì thứ 7 và CN đã làm cả ngày , từ sáng đến tối đối với nó điều nó cần là được ngủ nướng buổi sáng đến trưa mới thôi, nhưng từ khi làm việc ở đây thì ko bao giờ t7 Cn hay thứ 2 là nó có thể ngủ nướng được nhiều như lúc trước nữa .
Công việc chủ yếu của nó và Lyn là trực sảnh . Nó phụ trách quản 6 lầu còn Lyn thì lo 6 sảnh , cứ những ngày ko tiệc thì nó hay Lyn phải có nhiệm vụ ngồi trực , khi khách vào thì mở đèn và sale tiệc , bản thân nó phải nhớ rõ số bàn cao nhất mà mỗi sảnh chứa được bao nhiêu và có một bản chi tiết về ngày giờ đặt tiệc của mỗi cặp trong tháng tới mà phòng tiệc đã cung cấp cho nó vơi Lyn . Cao điểm nhất là ngày thứ 7 và Cn có lúc 12 tiệc cưới tổ chức vào 1 lúc , với những ngày như vậy thì nó và Lyn phải vào hổ trợ phục vụ còn ngày thứ 2 thì hổ trợ bung xã bàn ghế .
- Nè ! Làm gì mà ưu tư quá vậy ? - Lyn quàng vai nó - Hey , tao nghe giang hồ đồn là Noel Sand Wedding phải ko vậy ?
- " lại nữa " - Riz im lặng lấy áo ghế như ko nghe thấy
- mà mày có đi ko vậy ? - Lyn tiếp tục
- " Ôi Lyn ... thôi nào " - Riz hơi nhíu mày.
- Tao là mày chắc ko đi đâu ... người yêu mình đi lấy chồng mà sao chịu nổi ... đúng ko ? - Lyn huyên thuyên - ... mà tao thấy ko đi cũng ko được dù sao trên danh nghĩa mày với Sand cũng là bạn thân , nếu ko đi thì sẽ ...
- " LYN " - Nó nhìn Lyn cặp mắt bắn ra vài tia điện
Lyn nhìn nó : - ... sao tao hỏi mày mà mày ko trả lời gì hết vậy , nãy giờ để tao nói chuyện một mình ko lở người ta nhìn vào nói tao khùng thì sao ?
Vẫn 4 mắt nhìn nhau !
" Nếu mày còn nói nữa tao sẽ chùm nguyên cái áo ghế vô đầu mày "ku cậu" ạh !" , Lyn như đọc được trong mắt Riz những điều đó . Nó cười nhếch môi lên 1 cái thật đểu , Lyn nhướng cáo mày
- Her her ... ko nói nữa , mặc áo ghế . - Lyn nhanh chóng lạng qua chỗ khác cách xa Riz chừng 100m .
Riz thở dài , có nhiều lúc nó rất thích Lyn vì ở bên cạnh "ku cậu" nó thấy rất thoải mái và vui , Lyn lúc nào cũng đem tiếng cười đến với người khác . Ở trong Nhà Hàng nó và Lyn là một cặp bài trùng , nó vào làm trước Lyn khoảng nữa năm . Nhớ lần đầu tiên đi làm Lyn đã nhìn nó rất lâu và chạy đến làm quen với nó , hỏi nó có phải là "SB" ko ? Rồi rất thẳng thắn Lyn cũng giới thiệu với nó cô là một "SB mềm" , Riz khá ngạc nhiên vì thiết nghĩ Lyn là Fem thì đúng hơn . Lyn cao chừng 1m6 bằng nó khá nữ tính và lại khá xinh , chỉ được cái tính cách mạnh mẽ , sôi động thì như con trai thôi . Ko ít các chàng trai trong Nhà Hàng muốn làm quen Lyn , tuy nhiên đối với Lyn đàn ông chỉ là "Rác" . Lyn ko tiếp xúc nhiều với những tên con trai và luôn giữ khoảng cách với những tên theo đuổi mình , trong Nhà Hàng Lyn chỉ chơi thân vỏn vẹn với nó và vài đứa con gái trong tổ . Có nhiều lúc người ta còn lầm tưởng giữa Lyn và nó bị bệnh "bê đê" vì lúc nào 2 đứa cũng kè kè với nhau như hình với bóng .
Đối với Riz , Lyn là một nguồn động viên an ủi rất lớn với nó trong Nhà Hàng này vì rất hiếm khi nào đi làm mà có người cùng giới với mình vào làm chung , 1 sự đồng cảm lớn với nó cũng như Lyn .
Riz nhìn đứa bạn "nói nhiều" của mình đang đứng cách đó 2 dãy bàn và chỉ cho "em áo xanh" mới vào mặc áo ghế. Xem ra "ku cậu" muốn "bẽ" đây !
- Bạn gì đó ơi! - Một cô gái đứng sau lưng khều lưng Riz
- Ơ! Có gì ko bạn ? -Riz ngạc nhiên nhìn cô gái
Cô mĩm cười chỉ chỉ cái ghế Riz đang ngồi .
- Á ! Sorry ... - Riz liền hiểu và đứng bật dậy cho cô gái mặc bao ao ghế.
- "Trắng ghê , cũng xinh ... hình như nhân viên mới vào hồi sáng..." - Riz lén nhìn cô gái hồi lâu rồi với lấy cái áo ghế trên bàn ai ngời cô gái cũng nhanh tay chụp lấy cùng một lúc . Cả 2 giữ 1 chiếc áo ghế rồi nhìn nhau , lần này nó nhìn kỹ cô gái đó hơn , cô gái ấy có đôi mắt đẹp , một cảm giác quen quen hình như nó thấy ở đâu rồi mà nó ko nhớ . Riz thả vạt áo ghế xuống .
- Nhường cho bạn luôn đó !
Cô gái hơi nhướng mày lên 1 chút rồi cũng khom xuống mặc áo ghế vào .
- Ê Riz mày làm biếng nha để con người ta mới vô làm quá chời vậy hả ? - một chị cùng tổ lên tiếng chọc .
- He he ! Em ga-lăng lắm ai thích thì em nhường cho làm ah với lại nhân viên mới mà làm nhiều cho quen ...
Riz quay qua nhìn cô gái , cô ko nhìn lấy nó một cái ,cô mở đt xem tin nhắn rồi lon ton đi đến chổ "em áo xanh" . Chắc hẳn 2 người này là bạn . Thấy Lyn còn đang "bay vò ve" bên 2 người đẹp nên Riz liền gọi Lyn về.
Riz vẫy vẫy tay gọi Lyn . Thấy Riz gọi Lyn liền quăng cái áo ghế chạy lại nó với gương mặt hí hửng như nhặt được tiền !
- Làm ăn sao rồi ?! - Riz liền hỏi
- Chời Lyn ra tay mà ko bao giờ là ko được cả ...
- Vậy người ta tên gì ?
- .......... - Lyn im re gãy gãy đầu nhìn Riz - Her , quên hỏi rồi !
Riz búng đầu Lyn 1 cái
- Vậy mà cũng bài đặt bẽ ... suốt đời mày đừng hòng có bạn gái "ku"!
- Ple` .. - Lyn lè lưỡi chọc quê Riz - tên tuổi thì từ từ cũng đâu sao quan trọng là tao biết nàng ý chưa có bạn trai là OK rùi !
Riz liếc nhìn về phía 2 cô gái , họ cũng đang xầm xì gì đó và nhìn về phía nó và Lyn .
- Nè ... ko biết sao tao nhìn bé áo trắng thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi ! - Riz vuốt vuôt cằm .
- Thích thì bẽ đi chứ bày đặt quen quen ...
- Người ta có bạn trai rồi ! - Riz chậm rãi
- Sao mày biết ?!! - Lyn ngạc nhiền
- Tao biết chắc chắn một điều là có bạn trai rồi - Riz quả quyết - và tao sẽ ko bao giờ có ý định quen ai ... khi người đó có bạn trai đâu .
- Èo ! có bạn trai thì có bạn trai còn chưa đeo nhẫn anh vẫn có quyền anh theo ... mày quên câu châm ngôn của tao rồi ah ? Hay mày sợ mày ko có đủ tự tin để bẽ được cô ấy ? - Lyn thách thức .
Riz nhìn Lyn và lắc đầu .
- Mày thích thì mày bẽ đi chứ hiện tại bây giờ tao ko muốn quen ai hết ... tao ko muốn , tao ko quên được Sand ... mày hiểu ko ? - Riz lí nhí
Lyn đặt 2 tay lên 2 vai Riz nhấn nó ngồi xuống ghế .
- Thôi nào ... Riz ah Sand đã có chồng rồi , Sand ko phải là của mày ... Sand ko phải là miếng ghép khớp với mày , hãy tìm cho mình một miếng ghép khác khớp với mày hơn ! Cô ta có thể ko phải miếng ghép đó , nhưng hãy ướm thử nó vào thì mày mới biết có khớp hay ko chứ ?
Riz nhìn Lyn .
- Ko có gì là ko thể ! - Lyn tiếp tục - mày và Sand lúc trước là bạn thân rồi cũng có thể yêu nhau đấy thôi và điều mày nghĩ là ko thể xảy ra thì nó cũng đã xảy ra , Sand lấy Teri ... điều mà mày ko tin đó là sự thật nhưng đó đã là sự thật !mày phải hiểu điều đó hơn ai hết , ko nên ôm ấp mãi một quá khứ , ko ai là yêu 1 lần cả ! hãy nhìn vào tương lai ...
Riz nhìn vào xa xăm . Lyn nói đúng , Riz ko thể chờ đợi điều gì hơn nữa , Riz cũng ko thể chờ ngày Sand sẽ li dị Teri để đến với nó ... nó phải mạnh mẽ hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới .
Riz nắm lấy 2 tay Lyn .
- Tao hiểu mà , nhưng ko phải là lúc này , hiện tại tao chưa có tâm trạng để tìm hiểu thêm một ai , hãy cho tao thời gian đi ...
Lyn nhìn Riz thấy thương cho đứa bạn của mình . Ko ngần ngại Lyn ôm chầm lấy nó .
Từ xa cả 2 cô gái nhìn Riz và Lyn ...
- Trời ! Nhìn 2 đứa kia kìa ... - "em áo xanh" nói nhỏ !
- Ghê quá ... mà nhìn cái bạn kia đẹp trai thiệt , để lén chụp hình lại cái đã ...- cô gái áo trắng vừa nói vừa móc điện thoại ra và chụp Riz một tắm .
Riz và Lyn đang giởn với nhau mà ko để ý có người chụp lén mình , Riz thì cười đùa thật tự nhiên mà ko biết rằng hình ảnh của mình đã được lưu nhớ vào điện thoại của người khác !
Đi đằng sau lưng 2 cô gái , Lyn hý hửng
- Hey ! xem mông ai to hơn ... xanh hay trắng ?
- Uhm .. Áo xanh ! hí hí ... mày chọn bé này được đó !
- Ok ! Nhưng tao bẽ một mình thì buồn lắm , mày bẽ với tao đi ...
Riz khựng lại .
- Ý tao là mày bẽ áo trắng còn tao bẽ áo xanh ! Ok ?!! - Lyn nói nhỏ ra vẻ bí mật
- Ah ... nhưng tao thấy chẳng dễ dàng mà bẽ girl thẳng đâu nhé , khó lắm đấy , mày quên là vật chất đi đầu mới tới tình yêu àh ? Chẳng ai chịu yêu thương gì một đứa đi làm phục vụ như chúng ta đâu ...
- Ài ... chuyện đó mày lo gì , phục vụ như tao với mày là quá VIP rồi nhá , chạy tay ga và xài cảm ứng há há - Lyn cười mà theo Riz thì đó là một nụ cười man rợ !
Riz nhíu mày.
- Với mày thì VIP nhưng tao thì ko ...
- Chời ! Mày mà nghèo hả có mà lầm ah.
- Chính xác là hiện giờ tao rất nghèo mà ! Tao còn chưa nuôi sống bản thân tao nữa là có thêm bạn gái ...
- Vì mày ko muốn về bên gia đình mày thôi ! Thôi mà Rizz ... Rizzz mày phải làm gì đó cho tao có hứng thú mà kua gái chứ ... Rizzz Ah` !
Lyn nhìn nó với cặp mắt "long lanh"
- Ôi ... Lyn tao chết với mày mất . Được rồi !
- YE ! - Lyn ôm chầm lấy Riz
- Nhưng ... - nó đẩy Lyn ra - có điều kiện .
- Nói ! ...
- Nếu mày kua được em áo xanh trước thì mày muốn tao kua em nào cũng , áo trắng áo hồng hay áo tím gì đó chỉ cần mày thích ... OK !
Riz nhướng một bên mày nhìn Lyn.
- Chấp nhận ! - Lyn đáp !
Lyn đưa ngón tay út lên nối với ngón út của Riz . Một vụ cá cược bắt đầu...