PDA

Xem đầy đủ chức năng : donphuong



songmacodon
06-09-2005, 04:30 AM
dẫu biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
tại sao trái tim vẫn ko ngưng khắc khoải
dẫu biết rằng trong ánh mắt đọng lại
những buồn vui chẳng chia sẻ bao giờ

em và anh chỉ trong một giấc mơ
em biết thế và trái tim khẽ nhói
bởi đó là những gì ko noi
anh ko biết bởi biết đến làm gì


lần đầ để đơn phương là đẹp
là nhớ thương dòng thơ em viết
lần đầu và để rồi em biết
ánh mắt anh nhình đâu ẩn chứa tình yêu
gửi người xa lạ _dù đó la nhưng kỉ niện buồn vương [email protected]

hương_ngố_1989
06-09-2005, 04:35 AM
em có biết tình yêu là phải nói
biết đâu được tình cảm khi yêu
em có rõ trái tim anh thổn thức
một mối tình ấp ủ vần khôn nguôi.
một ngày nọ nhìn em cười trong nắng
anh thơ thẩn ngồi học ko yên
anh ước rằng được làm chốn thần tiên
ở trên trời anh điều khiển ánh nắng
rọi xuống em cô bé đáng yêu kia
em cười rồi lại làm anh thổn thức
và giờ đây anh ước được em yêu
nếu em nói thì đâu đến mức
chuyện tình mình chỉ là tình ngắn thôi ^^

xmen456
06-09-2005, 05:54 AM
đã biết rằng ta chẳng thể xa nhau
mà em cứ làm nũng anh hoài
để rùi hai đứa vờ xa nhau mãi
để anh thẩn thơ nhớ từng ngày

đã biết rằng ta chẳng thể xa nhau
mà em chẳng nói với anh một lời
để rùi trái tim vẫn kô ngừng khắc khoải *
có vui buồn chẳng sẻ chia cùng nhau

để rùi hai đứa xa cách nhau
để rùi hai đứa "đơn phương" mãi
gặp nhau chẳng nói nên lời
ngoẳng mặt nhớ thương nhớ

cứ tưởng rằng ta chẳng xa nhau
thế mà đơn phương cứ bám ta hoài
ước gì ta mãi bên nhau
ôn lại kỉ niệm nhớ thương - thương nhớ

cherryla
08-09-2005, 07:24 PM
làm thơ hay quá