PDA

Xem đầy đủ chức năng : X-Perience/RPG/2nd Day



silver
16-05-2010, 07:14 AM
X-Perience


http://i863.photobucket.com/albums/ab192/bubbly_snow/Xperience/X.jpg


ARE YOU EXPERIENCED?



Chào mừng quý khách đến với quán rượu X-Perience của chúng tôi.
Bước chân qua cửa, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để trải nghiệm.



Trải nghiệm những ly cocktail tuyệt đỉnh

Trải nghiệm những cốc champagne tinh tế từ Pháp

Trải nghiệm những nhạc khúc du dương của nghệ sĩ dương cầm Lãng Duy

Trải nghiệm những hoan ca từ những hòa âm được sáng tạo bởi DJ Nguyên

Trải nghiệm những nồng nàn của đêm chỉ dành riêng cho phụ nữ

Trải nghiệm sự phục vụ chu đáo và nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên

Trải nghiệm dịch vụ Wifi Internet miễn phí

Trải nghiệm những mối giao lưu bạn bè khắp bốn phương

Trải nghiệm những điệu vũ kéo dài đến hừng sáng

Trải nghiệm X-Perience duy nhất ở Việt Nam.



Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm??



http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/xf.jpg




Services:



Hòa nhạc.

Màn biểu diễn pha chế cocktail và thức uống.

Mixing Music.

Wifi Internet miễn phí.

Thức uống, bánh ngọt, hoa quả.




http://i863.photobucket.com/albums/ab192/bubbly_snow/Xperience/left1.jpg




Thông báo tuyển nhân viên.









*Phục vụ nam/nữ.

*DJ.




Hiện X-Perience của chúng tôi vẫn đang tìm cơ hội để lựa chọn và tân trang đội ngũ nhân viên. Nếu như bạn có hứng thú và tinh thần học hỏi, cho dù bạn chưa có kinh nghiệm, X chúng tôi luôn đón đợi.


Đơn xin việc, resumes và CVs xin gửi về E-mail của X (http://www.hoahoctro.com/4rum/member.php?u=190918).



Hân hạnh và kính chào.






Liên hệ:




Điạ Chỉ: Số 7 Lê Duẩn TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 8764 7820

Fax: 8724 7823




*~~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~~*
***~~~~~~~~*~~~~~~~~***
**~~~~***~~~~**



Lời nói đầu




[RPG là gì?]




Role-Playing Games là tập hợp một trò chơi mà người tham gia sẽ định hình dưới thân phận của những nhân vật mà họ chọn, và được người xướng khởi cho phép, trong một bối cảnh đã xác định.


Nếu như bạn là một online-gamer, hẳn bạn sẽ không xa lạ với khái niệm RPG. Nhưng RPG không chỉ giới hạn trước ngưỡng cửa trò chơi trực tuyến hay hòa mạng, bạn còn có thể tham gia giải trí cùng hoạt động thú vị này, qua giấy bút (hay bàn phím và màn hình :D) bằng cách tưởng tượng, viết, và chia sẻ cùng chúng tôi.


Để tham gia, bạn có thể PM lý lịch nhân vật mà bạn muốn xây dựng và đóng vai cho lu_hehe (http://www.hoahoctro.com/4rum/member.php?u=190918) (cứ profile mà thẳng tiến, nhắn tin chi tốn $2 -______-"), tớ sẽ xét duyệt, rồi thu xếp thời gian xuất hiện cho nhân vật và thông báo cho các bạn. Hiện tại thì X-Perience đã mở cửa, trước khi tham gia, mong bạn tham khảo trước cách chơi khi chúng tớ mở màn và điều chỉnh bối cảnh.



[Luật Chơi]



+Tình cảm giữa các nhân vật được ủng hộ.

+KHÔNG chat và tám linh tinh trong topic, hãy dùng tin nhắn nếu bạn cần trao đổi với người chơi khác.

+KHÔNG chấp nhận godmodding. Điều này có nghĩa là bạn không thể kiểm soát hành động của những nhân vật không phải do bạn làm chủ, dù là đối thoại, cử chỉ, thói quen hay thời gian xuất hiện. Bạn chỉ có thể điều khiển nhân vật do bạn tạo nên.

+Dùng tiếng Việt chính quy, không dùng ngôn ngữ chat. Hạn chế lỗi chính tả.

+Dùng ngoặc kép để hội thoại ("..."), và chữ nghiêng trong suy nghĩ của nhân vật, để tránh nhầm lẫn.

+Đừng để nhân vật của mình chi phối toàn bộ câu chuyện. Nên nhớ trong thế giới này không một ai là anh hùng.

+Nếu như bạn làm chủ hai roles trở lên, bạn có thể điều khiển hành động của nhiều hơn một nhân vật trong cùng bài post.

+Dùng từ ngữ lịch sự. Tôn trọng người chơi, mọi bài viết với ngôn ngữ thô tục sẽ bị loại bỏ không cần báo trước.

+Nhắn tin hồ sơ nhân vật vào profile của lu_hehe, để chờ bọn tớ xét duyệt. Không có sự đồng ý của chúng tớ, việc tham gia của các bạn sẽ không được hoan nghêng và sẽ bị loại bỏ không cần báo trước.

+Mong các bạn chịu khó hợp tác với mọi người, để xây dựng một cốt truyện ý nghĩa.



[Hồ sơ mẫu]




Nick trong HHT:

Tên nhân vật:

Tuổi:

Giới tính:

Ngoại hình: (Có thể kèm ảnh minh họa, hoặc dùng từ ngữ để tả)

Tiểu sử:

Tính cách:

Nghề nghiệp: (Tạm thời bạn có thể làm khách hàng, hoặc nếu muốn trở thành nhân viên quán, bạn chịu khó viết đơn xin việc và gửi cho chúng tớ. Và như một quán rượu bình thường, có thể người ta sẽ không nhận bạn :D:D)



[Giới thiệu nhân vật]





(1)


Nick trong HHT: silver

Tên nhân vật: Hân

Tuổi: 23

Giới tính: Nữ

Ngoại hình: Tóc hơi xoăn màu đen nhánh, thường búi cao bằng cây viết chì, da trắng, mắt nâu sậm màu.

http://i240.photobucket.com/albums/ff272/daigotiga92/a.jpg

Tính cách:

Nghiêm khắc, có trách nhiệm trong chừng mực nào đó. Ghét sự trễ nải và bừa bộn. Đặt công việc lên trên hết. Quan tâm đến nhân viên nhưng thường dùng quyền chủ quán để ép người ta làm thêm giờ. Thường dọa sẽ cắt lương nếu trái ý. Biết chăm sóc người khác, nhạy bén trong lãnh vực kinh doanh, hời hợt với tình yêu. Cực kỳ chi ly tính toán và nhạy cảm với tiền bạc.

Tiểu sử:

Tự lập từ năm 14 tuổi. Tốt nghiệp đại học khoa Quantitative Finance. Gia đình và họ hàng thân thích đều ở ngoài Bắc. Sống một mình, không thích bị quản lý mà chỉ có thể quản lý người khác. Có thể cho là có đầu óc kinh doanh nếu bỏ qua cái tính cứ thấy tiền và lợi nhuận trước mắt là quên hết trời đất, không để ý đến hậu quả lâu dài. Có tài điều khiển và thường cho mình quyền nữ hoàng.

Nghề nghiệp: Chủ quán X-Perience.

---



(2)



Nick trong HHT: con Sâu

Tên nhân vật: Nguyên

Tuổi: 21

Giới tính: nam

Ngoại hình: cao 1m83, cân nặng 70kg, tóc đen, mắt đen. Là người Việt gốc Hoa.

http://truongton.net/forum/imagehosting/42158848abd257ded21.jpg

Tính cách: điềm tĩnh, ôn hòa, ...và vân vân

Tiểu sử:

Là con trai, sinh là và lớn lên ở Sài Gòn. Đi học ở Sài Gòn. Ở nhà với ba và một cậu em trai. Tốt nghiệp TH ở Sài Gòn loại khá. Đang học năm 2 học viên Bưu Chính viễn thông ngành công nghệ thông tin.

Nghề nghiệp: nhân viên phục vụ, sinh viên

---



(3)



Nick trong HHT: silver

Tên nhân vật: Ngọc Di

Tuổi: 19

Giới tính: Nữ

Ngoại hình: Tóc dài màu trà, xoăn nhẹ. Dễ thương, hay cười, nói chuyện với giọng con nít. Khiếu thẩm mỹ về thời trang quá trẻ trung và màu mè nổi bật nên suốt ngày bị chủ quán dọa trừ lương.

http://hehewoo.com/wp-content/uploads/2009/12/angelababy4.jpg

Tiểu sử:

12 tuổi qua Đài Loan du học, 17 tuổi bỏ về VN sau một vụ ẩu đả. Đọc hiểu 3 ngôn ngữ (Việt, Trung, Anh) nhưng viết toàn sai chính tả. Em họ của Hân, không ở cùng gia đình vì bất hòa. Có thể được xem là một tiểu thư nếu chịu khó làm lành với papa mama nhưng vì tự ái trẻ con nên bỏ vào SG (cho là) tự kiếm tiền nuôi thân học đại học.

Tính cách:

Dễ gần, khá dễ chịu, nhưng ngang bướng và cực kỳ trẻ con trong cách suy nghĩ. Không lo lắng nhiều về tương lai. Yêu tự do, thích học hỏi và có thể cho là tài năng nếu bỏ qua cái tính bộp chộp và vô tâm trong công việc.

Nghề nghiệp: Sinh viên năm 2 khoa Comparative Literature, bartender của quán. Thỉnh thoảng kiêm luôn cả việc DJ.

----



(4)



Nick trong HHT: lu_hehe

Tên nhân vật: Long

Tuổi: 18

Giới tính: Nam

Ngoại hình: gầy gầy nhỏ nhỏ, da ngăm ngăm, tóc đen xoăn nhẹ, mắt nâu như bao người vn bình thường khác.

http://2.bp.blogspot.com/_9Zf_P9g6cuo/SRhbvVJWrEI/AAAAAAAACFU/LHhbBYt9Kmw/s400/hot+guys+hai+style.jpg

Tiểu sử: gia đình gồm 1 mẹ và 1 em gái.

Tính cách: nhút nhát, hiền lành, rất dễ bị trêu, nhưng luôn học hỏi cách phản đòn sau mỗi lần như thế. Đúng giờ, ngăn nắp, tỉ mỉ. Ưa thích việc bảo vệ môi trường, tài nguyên và tích cóp tiền xu.

Nghề nghiệp: nhân viên phục vụ, học sinh

----



(5)



Nick trong HHT: lu_hehe

Tên nhân vật: Lãng Duy

Tuổi: 21

Giới tính: Nam

Ngoại hình: mắt nâu, tóc đen, dài đến quá cổ, thường được cột lại đằng sau như đuôi cún, cao chừng 1m8, mảnh khảnh.

http://i863.photobucket.com/albums/ab192/bubbly_snow/Xperience/len.jpg

Tiểu sử: Con một ở nhà, làm vua 1 cõi ^^. Sinh viên năm 3 khoa Nghệ Thuật.

Tính cách: hời hợt, ngạo mạn, yêu nghệ thuật như yêu "máu thịt xương tủy".

Nghề nghiệp: nhạc công, sinh viên

----



(6)



Nick trong HHT: Elsie

Tên nhân vật: Ngọc Diệp (còn được đồng nghiệp gọi là Yin)

Tuổi: 24

Giới tính: Nữ

Ngoại hình: Tóc dài màu nâu hạt dẻ, uốn xoăn lọn, mắt màu xám, da trắng. Thích hợp mặc những bộ đồ giản dị và ít khi trang điểm.

http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/yen3.jpg

Tiểu sử: Từ nhỏ chỉ sống với mẹ nhưng cũng ít khi gặp mặt vì công việc của bà. Chưa từng được biết bố là ai.

Năm 16 tuổi, mẹ mất, Yin sống với dì nhưng hầu hết tiền học đều do Yin tự kiếm lấy. Tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh khoa nhiếp ảnh nhưng lại theo nghề người mẫu.

Tính cách: một chút lẳng lơ, không nghiêm túc trong mọi việc: công việc thì lúc nào thích mới làm, trong tình yêu thì không nghiệm túc với bất kì ai, có sở thích là những cậu con trai nhỏ tuổi hơn, chưa từng có ý định sẽ kết hôn.

Nghề nghiệp: Người mẫu, diễn viên, bartender học việc.

----



(7)





Nick trong HHT: Mik.kun

Tên nhân vật: Thái Vĩ Phong (tên thân mật là Tiểu Phong)

Tuổi: 21

Giới tính: Nam

Ngoại hình: Bình thường, có hai đặc điểm dễ nhận dạng là đeo kính không độ và có một nốt ruồi dưới mắt trái.

http://i31.photobucket.com/albums/c360/teddybear15/Kim_Ki_Bum.jpg

Tiểu sử: Tuy gia đình không có gì khác so với những gia đình bình thường nhưng bản thân đã từng đi bụi một lần (Lí do vì sao thì xin miễn nhắc đến =="). Rất yêu một cô bạn học cùng lớp Đại học, từng là người yêu nhưng đã cãi nhau rồi chia tay.

Tính cách: Cẩu thả, chủ quan, lười biếng (nhất là trong việc dọn dẹp nhà cửa), nhưng nói chung là cũng hòa đồng, vui tính, dễ gần... Và nhất là cái tính củ bựa =))

Nghề nghiệp: Khách hàng V.I.P

----



(8)



Nick trong HHT: Phong Linh

Tên nhân vật: Nhiên, ở nhà thuờng gọi là miu

Tuổi: 18

Giới tính: Nữ

Ngoại hình:Gầy. Tóc ngắn (thường được buộc túm lên một cách vụng về.) Ngoài điểm nhấn là đôi mắt đen rất sáng thì chẳng có gì đặc biệt.

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/miuchan.jpg

Tính cách: Vụng về. Đụng việc gì hỏng việc đó. Nhưng rất kiên nhẫn. Lơ đãng, chẳng làm gì nên hồn. Nhưng bù lại luôn nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tốt đẹp. Rụt rè, nhút nhát và yêu chuộng hòa bình.

Tiểu sử: Là con một. Ở nhà rất được yêu chiều nên chẳng bao giờ phải đụng chân đụng tay vào việc gì cả. Từ bé vốn đã ngoan ngoãn và lúc nào cũng nghe lời người lớn. Không có cá tính. Nhưng đến năm 18 tuổi, xảy ra bước ngoặt lớn trong đời : Lần đầu tiên và và cũng là lần duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) dám đấu tranh vì một điều gì đó - theo đuổi giấc mơ học văn khoa. Bố mẹ rất giận nên cắt mọi khoản chu cấp sinh hoạt. Hiện tại sống xa gia đình. Đang tá túc tại nhà trọ của nhỏ bạn thân trong những ngày "kháng chiến" gian khổ, còn trường kì được hay không thì chưa biết :|

Nghề nghiệp: SV năm thứ nhất trường viết văn Nguyễn Du. Đã từng làm nhiều việc, nhưng chưa có nơi nào làm được đến ngày thứ 3 do … ăn hại quá >.<. Nhân viên phục vụ nữ đầu tiên. ^^

----



(9)



Nick trong HHT: clown_devil

Tên nhân vật: Tiểu Vũ

Tuổi: 18

Giới tính: Nam

Ngoại hình: Yếu ớt, mỏng manh. Nói chung là nhìn giống một con búp bê trong tủ kính hơn là một con ngươi. Tóc ngắn, đen, bù xù, hơi thấp. Có sẽo ở mu bàn tay trái.

Tiểu sử: Em trai Tiểu Phong, thường bị ông anh dụ dỗ vào quán. Được anh trai cưng hơn trứng, hứng hơn hoa vì rất nhu nhươc. Không giao tiếp gì với mọi người xung quạnh

Tính cách: Hiền lành, ít nói, luôn nghe theo lời người khác đến mức ngốc nghếch. Ngược lại, rất tỉ mỉ và ân cần, đôi khi lại quan tâm đến người khác và có linh cảm vô cùng chính xác.

Nghề nghiệp: Khách quen của quán.

----



(10)



Nick trong HHT: Bằng Lăng

Tên nhân vật: Phương Kim Thuyên

Tuổi: 16+

Giới tính: Nữ chánh hiệu không...lai tạp ! ^^

Tình trạng: vẫn một mình

Ngoại hình: Cao 1m62 , nặng 50 kg tròn trĩnh , Tóc đen dài ngang vai , mái xéo. Da trắng . Mắt đen lánh một màu , nhưng bị vùi dập hoàn toàn dưới cái mắt kiếng .

http://img.tamtay.vn/files/360doyeu/photos/55674/475a02cf_37.jpg

Tiểu sử: Gia đình gồm bà cố , bà nội , ông bà ngọai và hai đấng sinh thành cùng một thằng em trai sinh năm một . Ba má li dị đã lâu , hiện nay sống với người ba mới . Là con lai nhưng chỉ biết đọc nhất mỗi loại tiếng Anh-Việt , tính bướng bỉnh , trầm trầm nên thường ở một mình , rất ít bạn bè. Chỉ duy nhất có người anh trai nuôi bằng tuổi rất thân cùng một thằng bạn "gặp thì ít , nói thì nhiều" .

Tính cách: Yêu thích đọc sách , thích quan sát và chờ đợi hơn là bị cuốn vào một thứ gì đó . Khá thích quan tâm , chăm sóc người khác. Tận dụng mọi thời gian rãnh rỗi để vùi đầu vào sách và laptop . Phản xạ chậm với mọi thứ nhưng chỉ cần liên quan đến tiền , môi trường sính thái và những thứ yêu thích thì lập tức thay đổi 180 độ . Khá cương quyết về những gì mình cho là đúng , yêu sự mềm mỏng và ngọt ngào. Ít khi hứa hẹn gì với ai đó vì một khi đã hứa thì nhất định phải làm . Ghét bị người khác đem ra bàn luận , soi mói , bản tính trời sinh không thích bất cứ ai đụng vào đồ của mình mà chưa được cho phép. Khá cầu toàn và hơi bảo thủ nhưng vẫn cố hướng mình theo nhịp sống hiện đại-công nghệ thông tin. (nhưng thực ra lại mù toàn tập về công nghệ chuyên môn )

Sở trường: một ít về Piano , và một ít về Violon. Đàn không thanh thạo lắm nhưng đủ dùng.

Nghề nghiệp: Nữ sinh , thường làm việc nhà giúp má để tăng khoản chi phí sinh hoạt cho bản thân. Khách hàng của quán. Rất muốn làm nữ khách hàng đầu tiên !^^ => tham vọng không đáy


----



(11)



Nick trong HHT: Pucca Clone

Tên nhân vật: Dạ Thi

Tuổi: 21

Giới tính: Nữ

Ngoại hình: tóc gợn sóng, buông dài qua vai, màu nâu đỏ.

http://i3.sinaimg.cn/ent/s/h/p/2009-03-03/U2231P28T3D2399572F326DT20090303113252.jpg

Tiểu sử: con gái nhà khá giả, được bố mẹ cưng chiều. Từng là người yêu của Phong. Vì cái tính cả thèm chóng chán, cái có rồi thì chán mà không thì lại thèm nên ngay sau khi chia tay lại thấy tiếc rẻ.

Tính cách: cực kỳ thích ăn táo và màu xanh, đồ mặc toàn màu xanh cả, cực kì thích “của” lạ, muốn gì là phải có cho bằng được mặc kệ “cái giá” phải trả, thích đi du lịch và nghiện shopping

Nghề nghiệp: sinh viên phân viện báo chí và tuyên truyền, khách hàng của X.


----



(12)



Nick trong HHT: A.S.D

Tên nhân vật: Asd Slythren Do

Tuổi: 22

Giới tính: Nam

Ngoại hình: Tóc đỏ hung, rối. Mắt xanh lục.

http://fc02.deviantart.com/files/f/2007/120/0/1/shower_by_syula.jpg

Tiểu sử: Mang trong người 2 dòng máu, Asd bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Không rõ thân phận, xuất thân. Bị bán ra nước ngoài từ khi còn nhỏ (để làm gì thì biết rồi đấy ^^!) Gia nhập chippendale năm 18 tuổi.

Tính cách: Khá trầm tính và ít nói.

Nghề nghiệp: Thành viên Chippendales.


--------



(13)



Nick trong HHT: A.S.D

Tên nhân vật: Lâm Vũ Hùng

Tuổi: 27

Giới tính: Nam

Ngoại hình: Tóc nâu hạt dẻ, mắt nâu.

http://i74.photobucket.com/albums/i244/Zeeroo_2006/profilecopy.jpg

Tiểu sử: Nhà làm nghề xuất khẩu rượu, làm quen với rượu từ nhỏ. Là thầy dạy pha rượu của Ngọc Di.

Tính cách: rượu là nguồn cảm hứng vô tận của Hùng. Có khả năng uống rượu ngang với uống nước lã.

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư, bartender


---------



(14)



Nick trong HHT: A.S.D

Tên nhân vật: Lâm Nhật Hạ

Tuổi: 19

Giới tính: Nữ

Ngoại hình: Tóc nâu hạt dẻ, mắt nâu.

http://a.imagehost.org/0118/Angelababy_073.jpg

Tiểu sử: Em gái của Vũ Hùng. Một tiểu thư đúng nghĩa. Con gái út nhà họ Lâm. Là người duy nhất trong dòng họ không biết uống rượu !?!!! nên được thừa kế HẦM RƯỢU GIA BẢO NHÀ HỌ LÂM????!!!!!!

Tính cách: Trái ngược với anh trai. Không biết uống rượu, chỉ toàn uống bia!!!!???

Nghề nghiệp: Sinh viên.

---------



(15)



Nick trong HHT: silver

Tên nhân vật: Thủy Vĩ

Tuổi: 20

Giới tính: Nam

Ngoại hình: Tóc đen, mắt nâu nhạt, khuyên tai một bên bằng bạc . Cao.

http://www.jp-drama.com/star/80.jpg

Tiểu sử:

Bạn trung học của Di, 1/4 gốc Việt.

Tính cách:

Luôn chú ý đến chi tiết những thứ lặt vặt nhưng hời hợt với các vấn đề quan trọng. Hài hước, miệng lưỡi ngọt ngào và một nửa những thứ nói ra luôn mang ý đùa cợt. Đầu óc sắc bén nhanh nhạy nhưng luôn giả ngớ ngẩn. Thích đọc sách về thiên văn. Giỏi ngoại ngữ.

Nghề nghiệp: Student exchange ở đại học PH, SG. Khách quen của X.




~~~~~~~~
(tbc)

silver
16-05-2010, 07:57 AM
Hân - Chủ quán X - 1st post




Tôi mở cửa, bật đèn.


Hôm qua hình như tôi đã ngủ hơn 12 tiếng.





Làm gì bây giờ nhỉ?? 20 phút nữa những kẻ gọi bản thân họ là nhân viên của quán mới đến cho tôi điểm danh.


Tôi mở laptop, nhập dữ liệu từ file resumes, sửa lại một vài chi tiết cho staff info, và sơ quát qua công việc của họ.



Thật là lằng nhằng, tôi muốn thuê PA, tôi muốn có thư ký riêng, tôi muốn có PS TT^TT


Nhưng khoản lương phải trả cho tất cả những thuận tiện của mình thật sự không được lôi cuốn và thỏa đáng cho lắm, nhất là khi thu nhập của tối hôm qua còn không cho tôi quyền ăn điểm tâm ở một chỗ có hồ bơi.



Haizz, trước mắt thì phải tự làm tự hưởng vậy.. TT^TT


Nhân viên đâu mau đến cho tôi phân công việc nào >________<



Tôi nhìn ra cửa sổ, trời âm ẩm tối, ánh nắng cuối chiều rơi rớt bên khung cửa, rải đều những mảnh trăng trắng lên nền xanh. Giấc mơ của tôi cũng đang đổi sắc màu. ^___^



Tôi lôi điện thoại ra, update danh bạ của mình bằng các con số lạ hoắc theo sau những cái tên đang dần trở nên quen thuộc. Rồi, tôi soạn một tin nhắn và gửi đến tất cả những contact numbers vừa lưu đó.



"1' = $1, nếu như mọi người đến trễ."



Và tôi đóng điện thoại lại, mỉm cười nhìn dòng chữ loé sáng từ màn hình.


Mong ngày không giông bão..

Ozhi
17-05-2010, 04:13 AM
Lí do là tớ bận viêc, kì XII này không tham gia được. Nhưng tớ đang làm cái này, vẽ lại mọi người bằng nét vẽ của tớ.

Sơ đẳng và hơi thô vì vốn tớ vẽ không được đẹp :D

Nhưng coi như là tớ cũng có tham gia X chút chút :blushing: Tớ hoàn tác tất cả nhân viên sau :D

@chủ quán: lấy mấy bức về treo tường nhey?

---


Nguyên-1st post, only type


Cậu ta lục đục ngồi dậy. Trần nhà thấp, căn phòng bề bộn, một thằng trai nhếch nhác, lười đến chảy cả ra. Nguyên không nhớ là mình đã ngủ bao nhiêu tiếng từ cái ngày mà cậu gọi là hôm qua. Nhưng Nguyên chắc chắn rằng cậu đã ngủ ít hơn 10 tiếng. Nếu ngủ đủ thì đâu có sật sừ như con gà mù thế này.

-xoạch-

Nguyên lơ ngơ quờ quạng trúng vào mấy tập giấy để trên bàn. Giấy trắng nhỉ?

Với đôi mắt hiện tại rất kèm nhèm của mình, cậu ta khẳng định lại rằng: xấp giấy đó bám bụi dám chừng ba tháng hơn rồi.

Nguyên ngồi dậy, lụi hụi sắp xếp. Bất chợt, cây viết chì trong túi cậu rơi ra.

Ơ, hóa ra mày nằm đây suốt à!

Nguyên cười cười, kéo ngay ngắn lại cái bàn con kê trên giường nằm. Cậu muốn vẽ, lâu rồi không cảm hứng bất chợt như bây giờ. Nguyên sẽ vẽ những thứ để lại ấn tượng một chút trong đầu cậu hiện nay: X-Perience và những con người trong đó.

.

..

...cây viết chạy trên giấy


...cậu trai cắm cúi vẽ


...quên cả việc cậu phải đi làm thêm.


Quên bẵng mất, và "miss job" ngày hôm nay.

---
---

@Tìm lí do cho bạn Ngu Ngu không xuất hiện trong XII :blushing:

---


#1: Ngọc Diệp


http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/Photo0044.jpg


Tớ biến tạm đây :chayle:

Phong Linh
17-05-2010, 06:50 AM
Nhiên - waitress - 1st post


Mình lơ mơ trong một giấc ngủ rất nông.
Nông đến nỗi cảm nhận được…

Tiếng xài xể của con nhỏ cùng phòng
Tiếng leng keng phát ra từ chiếc mắc treo quần áo
Tiếng của chiếc bàn là rút khỏi ổ cắm
Tiếng sột soạt của mảnh giấy khi bị xé nham nhở
Tiếng chìa khóa lách cách mở cửa

Những âm thanh ấy nhập nhòa vào nhau, mí mắt mình bắt đầu trở nên nặng trĩu dần.
Tắt chuông báo thức. Ngủ thêm chút xíu nữa thôi.

Một chút nữa thôi mà...

Tin nhắn đáng ghét, giờ gì mà nhắn tin thế này!

"1' = $1, nếu như mọi người đến trễ."

Mình dụi mắt, nhìn ngay về phía cái đồng hồ một như phản xạ. Sau đó vội vã lăn xuống giường. Đã hết cái thời sớm chẳng vừa, trưa chẳng vội rồi >.<

Đập vào mắt mình lúc này đây là dòng chữ (xấu tệ) của nhỏ cùng phòng viết trên mảnh giấy nhắn:

“Để xem mi đi làm được bao lâu, hôm nay ta cho mượn xe đạp đấy.”

Kể ra mắng mình xong mà cho mượn xe và là hộ nhau quần áo như vậy, đêm nay về mình nghe nó mắng tiếp cũng cam lòng ^^

Đến X thôi nào…

Trễ 1’ phạt 1$ ??? Đọc xong câu này tỉnh cả ngủ. Thật là đáng sợ quá đi mất!

Chiếc xe đạp của con bạn, dưới sự điều khiển nghiệp dư của mình, cuối cùng cũng chịu đáp cánh an toàn.

Ôi X…

Tự thề thốt, hứa hẹn và đảm bảo hôm nay sẽ không làm đổ vỡ gì cũng như không dính dáng đến vụ việc đáng xấu hổ nào >.<

"Báo cáo, em có mặt!" – Mình lên tiếng chào cô gái duy nhất đang ngồi trong X.

Thời gian là một kẻ lừa đảo. Chính vì vậy nên mình phải…lừa lại hắn bằng cách chỉnh nhanh đồng hồ 10’ (nếu không sẽ phải đối diện với nguy cơ đến trễ tất cả các buổi hẹn :|)

Chưa muộn mà, phải không^^

silver
17-05-2010, 08:40 AM
Ngọc Di - Bartender của X - 1st Post.




Lần nào xem xong A Walk to Remember tôi cũng khóc.


Nicolas Sparks thật biết cách lấy nước mắt người khác. Tôi xem phim xong lại đọc sách, đọc xong lại xem, thuộc lòng cả lời thoại mà vẫn luôn đồng cảm với nhân vật.



Ôi, khăn giấy, hix, khăn giấy.. Cuối cùng thì Jamie sẽ sống chứ nhỉ?



"I bought a ticket to the end of the rainbow
Watched the stars crash in the sea
If I could ask God just one question..."


Tôi với lấy chiếc điện thoại, ấn nút cho màn hình hiện sáng để xem người gửi tin nhắn, và khi nhận ra đó là bà chị họ đáng kính thì tôi gập luôn nó lại, không thèm để ý đến nội dung bên trong.


Cầu vồng hay không, trăng sao với đại dương mênh mông hay không, cái tin nhắn ấy sẽ nghiền nát cảm xúc đang lêng láng và ném tôi về với thực tại đau thương. TT^TT Mà tôi thì chưa muốn tỉnh..



Hix...



Mà thế nào nhỉ?


"Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful."


Haizz...


Haizzzz....



Tôi nhặt lại chiếc điện thoại, mở ra và tìm tin nhắn vừa rồi:

"1' = $1, nếu như mọi người đến trễ!"



Ha, tại sao tôi không bất ngờ chút nào!!




Tôi chậm chạp đứng dậy, lết từng bước vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng tôi vừa lựa chọn quần áo trong đầu. Phải tranh thủ mấy hôm mụ Trừ Lương chưa nghĩ ra được bộ đồng phục quái gở nào và, lạy Chúa đừng để nó xảy ra, ép nhân viên chịu đựng tình cảnh làm trò cười công cộng, tôi nhất định phải phát huy hết hiệu lực của tủ quần áo nhà mình ^________^




Một tiếng sau tôi đã sẵn sàng để vào cuộc. Ngồi lên xe, tôi nhấn ga chạy đua với thời gian và những đồng tiền có cánh trong nhận thức của Trừ Lương. Gió đêm lành lạnh, cuốn theo chiều, rẽ ra dự cảm hoan vi và vui thích..



Ngày thứ 2 ở X, dù gì đi nữa thì cũng phải nhớ "Love is patient, love is kind...", vì tôi là nhân viên ngoan ^__________^

silver
17-05-2010, 09:28 AM
Hân - Chủ quán X - 2nd Post



Tôi nhíu mày nhìn chiếc bàn với những đường khắc nham nhở, lờ mờ hiện chữ 'X-P' dưới ánh sáng từ đèn.


Cái quái gì thế này??



Khoanh tay lại, tôi nghiêng đầu đong đo độ sâu của vết rạch, trong đầu chạy dọc ngang một vài hình phạt cho kẻ không may là thủ phạm. Chính xác thì, vì cái quỷ tha ma bắt gì, KHÔNG DÙNG GIẤY MÀ VIẾT???



"Báo cáo, em có mặt!"



Tôi ngẩng đầu lên, và khi nhận ra đứng đó là Nhiên, tôi mỉm cười thay một lời chào. Liếc qua đồng hồ, còn sớm 6 phút, tôi vẫy cô bé lại.


Hôm qua Nhiên ở bên ngoài suốt, chắc phải điểm mặt được kẻ rạch cái bàn đẹp đẽ của tôi. TT^TT Và nếu biết thì tôi càng có cơ sở đổ lỗi, bởi giả dụ như người ấy là khách đương nhiên tôi không ép bồi thường được, nhưng trường hợp nhân viên nhìn thấy mà không ngăn chặn thì cũng có thể cho là đồng phạm.



Trước khi tôi kịp đặt câu hỏi thì giọng lanh lảnh của nhỏ em họ đã vang lên, đảo lộn những chuẩn bị cho công đoạn tra vấn ứng viên thứ nhất của tôi:


"Chị!!!! Nguyên nhân đổ nát của cảm xúc con người!!"


Di bước qua cửa, quay sang vẫy tay cười chào Nhiên, rồi thản nhiên phớt lờ cái nhíu mày của tôi trước bộ cánh sặc sỡ trên người nhỏ, tiếp tục:


"Nhiều lúc em tự hỏi tại sao mình xinh xắn đáng yêu tốt bụng như thế này mà Chúa không đưa em lên cung trăng làm Hằng Nga hoặc chơi với thỏ ngọc. Bây giờ em biết tại sao rồi, Người vẫn còn bận rộn tìm kiếm lương tâm của chị!!!"



Tôi thở dài:


"Chào em, Di. Em đã có một buổi sáng tốt lành, chị thật lòng mong thế!"

lu_hehe
17-05-2010, 09:34 PM
Long - 1st post


Lạnh...


Trong tâm thức của tôi chỉ vang lên mỗi một từ đấy.


Lạnh! Lạnh! Lạnh!


Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi những cảm giác mơ màng trống rỗng.


"Aaahhhh!!!"

Tiếng thét đột ngột nhảy bungee ra khỏi miệng tôi.


Lại một đợt khí lạnh khác ập đến, bắt đầu từ những đầu ngón chân lan nhanh lên. Giật mình lùi lại, tôi mở to mắt nhìn xuống.

Đôi giầy ba-ta đã biến mất dưới tầng tầng lớp lớp mây mù trắng xóa.

Tôi đang dạo trên chín tầng mây? Đây là thiên đường?

.
.
.

Chắc không phải, vì trước mặt tôi vẫn là khuôn mặt ám muội của thằng bạn thân.


"Chu công cho mày ăn bánh nướng uống trà gừng rồi đàm chuyện nhân tình thế thái thế kỷ 30 hay sao mà đi lâu thế còn chưa trở lại?" Cậu ta nhướn mày giễu cợt.


Tôi dè dặt nhìn chiếc bình đựng Nitrogen lỏng đang bốc khói trăng trắng trên tay cậu ta, lùi lại thêm vài bước nữa. Cẩn tắc vô ưu, mẹ dạy.

À à, mẹ...


"Đầu nhức..."

Tôi lấy ngón cái day day thái dương. Ký ức như những mảnh chắp vá chồng chéo lên nhau một cách hỗn độn. Tiết Toán hai tiếng đồng hồ trước cùng chiếc bảng đen đầy nghịt những ký hiệu loằng ngoằng, khoảng trắng, xe buýt lắc lư, khoảng trắng, tiếng của mẹ.......


"Cũng may là tiết cuối rồi, tốt nhất mày hãy về sớm đi. Về trước khi kịp đổ nhầm HNO3 vào H2SO4 ấy, hỡi thảm họa tàn khốc của nhân loại nấp dưới lớp vỏ của một gã sinh viên ngu ngơ..." Cậu ta tiếp tục nói, còn tôi thì tiếp tục nghĩ...


Hình như sáng nay tôi đã nghe giọng mẹ gào thét cùng một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Chuyện gì đấy về mảnh giấy tôi đã dùng để nhắn lại, về rượu, và về một cái áo lạ hoắc......


Để giải thích về việc đi làm thêm mà không báo trước với mẹ, tôi không nhớ mình đã nói bao nhiêu, chỉ biết là cổ họng tôi đã nhức nhối suốt nửa tiếng. Ít nhất thì sau đó mẹ cũng im lặng mà đi làm.

Tuy tôi e rằng mọi việc không thể kết thúc dễ dàng như thế.


Tiếp tục quay ngược đoạn ký ức đã như một cuộn băng cát-sét trầy trụa, tôi bắt gặp rất nhiều khoảng trắng khác trên đường đi.

Những khoảng trắng này làm tôi cảm thấy bất an dồn dập. Chẳng hạn như giữa việc Nhiên đi tìm băng gạc cho vết cứa trên tay tôi và việc trên chiếc bàn gỗ đột nhiên xuất hiện vài ký tự nguệch ngoạc, đã có chuyện gì xảy ra?

Không lẽ.....

Không lẽ...........


Tôi khẩn cầu với Thượng đế cho suy đoán của mình là sai, nhưng theo cách nhìn khách quan của sự việc (và chùm chìa khóa trên tay tôi lúc đó), Ngài đã lắc đầu quay đi một cách tàn nhẫn.


Tôi bận rộn lắp ghép những mảnh ký ức không khít kẽ, mà chẳng dành quá nhiều bận tâm cho việc mình đã trèo lên xe buýt trở về nhà, và cứ thế, càng lúc càng tiếp cận cái hình phạt đang đứng đợi mình ở đầu kia của chiếc cầu thời gian.


--

Mẹ tôi có mặt ở nhà.

Xin phép tan ca sớm, như một lẽ hiển nhiên.


Và tôi cố gắng hoàn tất việc nhà thật nhanh để bắt đầu công cuộc dập đầu tạ lỗi của mình.


Mẹ giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ im lặng lắng nghe tôi nói, tay chậm rãi xếp lại chiếc áo kiểu trông khá quen. Đến lúc tôi kết thúc, mẹ mới đưa tay đến, nhẹ nhàng xoa đầu tôi và bảo:

"Đến đó và xin lỗi họ."


Tôi ngước mặt lên, giọng nói trở nên khẩn thiết:

"Mẹ... Trước đây, khi lại gần những thứ có nồng độ cồn cao..." tôi hít vào một hơi thật sâu, "...con đã làm gì?"


Mẹ lẳng lặng lắc đầu, bàn tay đặt trên tóc tôi giờ đã có thêm chút lực đạo.

"Nhớ quỳ gối xuống và xin lỗi..."


Như nhớ ra thêm điều gì, mẹ lại tiếp tục:

"...với khóe mắt ngập nước. Lời nói phải thống thiết và đứt đoạn. Muốn bày tỏ chân thành thì dai dẳng là trọng yếu."


Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ từng chữ vào trong não.


Mẹ đặt chiếc áo vào trong một chiếc túi giấy, móc vào tay tôi. Khẽ đẩy lưng tôi, mẹ nhún vai:

"Đi đi kẻo trễ, bé Mi để cho mẹ. Và nhớ cầm lại chìa khóa nhà."

lu_hehe
17-05-2010, 11:11 PM
Lãng Duy - 1st post


Phòng thanh nhạc. Cửa sổ. Tấm màn mỏng tung bay.

Con mèo ngáp dài rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế bọc vải mềm bên trong góc tường. Chiếc dương cầm trắng toát đứng cô độc trong căn phòng nhuộm bởi những gam màu thẫm tối chiết tách từ xế chiều, như một bóng ma lạnh lẽo.

Tất thảy được thu vào trong tầm nhìn của tôi, theo một chiều lệch 90 độ.


Tôi dựng người dậy trên một dãy những chiếc ghế san sát nhau, lơ đãng đánh rơi chiếc chăn mỏng đang đắp ngang thân. Cúi xuống, nhặt nó lên, nhặt cả hơi ấm còn vương lại.


Tôi có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài, mặc dù tính từ tiết cuối đến giờ, chắc cũng chưa đến ba tiếng.



Có tiếng cách nhẹ của cửa mở, nhưng tôi không quay lại.

"Dậy rồi sao?"

Giọng nói du dương được cảm nhận cùng lúc với cái lành lạnh mơn man trên da thịt. Tôi giơ tay đón lấy lon cà-phê đang áp vào má, vô tình chạm khẽ vào những ngón tay thon dài.


"Tại sao không bật đèn lên?"


Tôi đưa lon nước lên môi, cười nhẹ thay lời đáp.

Cà-phê trong lon luôn có một mùi hương yếu ớt nhưng rất đặc biệt. Con mèo trèo lên chân tôi, cuộn tròn một cách lười biếng và bắt đầu rừ rừ như âm thanh của động cơ điện.



Tiếng chuông trên tháp đồng hồ của trường ngân vang.


Đặt lon nước sang một bên, tôi rút điện thoại ra khỏi túi quần, khởi động lại nó. Sau chuỗi nhạc gồm bảy nốt và greeting message là hiển thị của một tin nhắn.

"1' = $1, nếu như mọi người đến trễ."

.
.

Tôi có thể phiên dịch thành "Hãy đợi khi chiếc đồng hồ tích tắc đến sạch cả lương của mình rồi hẵng xuất hiện" được không nhỉ?


Khi tôi đặt con mèo xuống, và nhận lãnh thái độ giận dỗi của nó như hình phạt không thể tránh khỏi, một vòng tay bất chợt choàng qua vai tôi, truyền đến những xúc cảm mềm mại, lỏng lẻo.

"Một lâu đài trên trời?"


Chậm rãi và từ tốn, tôi gỡ đôi tay mang theo những dư vị lạ lẫm kia xuống, cầm lấy chiếc ba-lô và bước đi.

"Cám ơn cô... vì một giai điệu dịu dàng, một chỗ ngủ yên tĩnh và một tấm chăn ấm áp..."



Lâu đài của tôi,

Không phải chốn này.

Nó chỉ đơn thuần là bất cứ nơi nào Jacqueline hiện diện.

silver
09-07-2010, 09:35 AM
Ngọc Di - Bartender của X - 2nd Post.



Trừ Lương đứng trước chiếc bàn khắc ghi rất nhiều kỷ niệm, thái độ như bồi thẩm đoàn chờ hành quyết. Tôi biết mà, cái gì cũng có hậu quả, cái gì cũng phải qua tai mắt của ác ma bóc lột này.


Nén tiếng thở dài vào lòng, tôi tiến lại chỗ bà chị họ nổi tiếng khoan dung độ lượng của mình. Bà ấy nghiêng đầu nhìn tôi, rồi từ từ liếc xuống hiện trường để quan sát vật chứng, lại chậm chạp nâng ánh mắt lên khuôn mặt tôi và dừng ở đó, dùng sự yên lặng để mở đầu câu hỏi.


- Chị không định chờ nhân viên đến đông đủ, rồi tra xét từng người, sau đó xử phạt bị trạng để làm gương trước quần chúng à?


Trừ Lương nhíu mày nhìn tôi, sau đó hạ tia mắt xuống mặt bàn, xăm soi một lúc rồi quay đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong bụng, haizz, cực hình trì hoãn được càng lâu thì càng tốt.

Chị ấy đến khởi động cái máy POS, rồi đứng đó chấm chấm điều chỉnh gì đấy trên màn hình. Tôi đến quầy bar lau ly, ngoắc ngược chúng lên thanh treo. Xong việc, tôi lôi nước ngọt trong tủ lạnh đổ ra ba ly, thêm đá xay nhỏ và hòa vào một chút caramel. Đặt chiếc thìa nhỏ sang một bên, tôi vừa nâng cốc cô-ca của mình lên miệng, vừa đẩy chiếc ly về hướng của Nhiên, ra hiệu cho cô bé dùng thử. Sau đó bê chiếc ly còn lại đến đặt lên quầy thu ngân cho Trừ Lương.



Tôi đứng dựa trước quầy bar, xem Hân Hân viết lên bảng phần việc của từng người. Nhìn thấy tên mình cạnh chữ "lấy đá", tôi mặc kệ luôn bà ấy với cái bảng, tiến lại chỗ chiếc máy DJ mà tối hôm qua Nguyên đã mặc sức trộn nhạc, tôi mỉm cười bật máy lên thử âm. Cắm chiếc MP3 của mình vào cặp speaker B&W WM2s màu đen, tôi chọn bài rồi điều chỉnh âm thanh. Bài hit của Jeremih, Birthday Se-x từ từ lấp đầy không gian ảm đạm bằng khúc dạo nhịp nhàng và dìu dặt. Mụ Hân quay lại ném cho tôi cái nhìn toé lửa, tôi nhún vai lè lưỡi cười chọc tức bà ấy, rồi xách xô xuống hầm băng lấy đá.



Trừ Lương căm thù bài này.



Hahh~~


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9hYy9iYWNjZWJhMmRmYTZkYThhZmVmMjdjOGQxZjIyOTI5Z S5cUIbaBmUsICDN8QmlydGhkYXkgU2V4fEplmUsICmVcUIbaBa Wh8ZmFsmUsIC2U


Chẳng có cái kết nào tốt đẹp cho kẻ bóc lột cả, bà chị đánh kính của em ạ. ^________^