Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tịnh Tâm nhìn lại



Gió_ấm
16-05-2010, 06:49 AM
Muốn yêu mà chẳng ai yêu
Bon chen một chút bao điều thị phi
Thôi đành lạng lẽ ra đi
Kiếm nơi thanh tịnh tu A Di Đà
Chúc cho tất cả mọi nhà
Sướng vui no ấm cửa nhà yêu vui
:angel1:

cơn gió nhỏ
16-05-2010, 08:48 AM
Muốn quên mà chẳng thể quên
Xa xăm một cõi, hay lên trên chùa ?
Bao giờ lá rụng nghịch mùa
Trái tim nghịch hướng thì đưa nhau về
Dù cho chẳng trọn lời thề
Thì tôi với ... cũng về cùng nhau

sangsang
20-05-2010, 12:07 AM
Muốn đi mà chẳng thể đi
Bỏ sau lưng lại tháng ngày yêu thương
Bỏ luôn kỷ niệm học đường
Bỏ đi tất cả yêu thương bên người