PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mơ về ngày xưa



nhungbi
06-09-2005, 03:29 AM
Hạ hết. Thu sang lá nhuộm buồn
Từng cơn gió đén nặng tình ai
Sầu bao nhiêu lá, sầu năng trĩu
Gửi theo làn gió thả bốn phương
Gửi vào đó tâm tình người bạn
Nhớ bạn nhiều da diết khôn nguôi
nhớ ngày xưa tôi bạn dến trường
Cười rả rích nói đùa thân thiết
Có giận hờn nước mắt buồn thương

Bao kỉ niêm theo năm tháng ấy
Đãtheo ta những ngày ấu thơ
Ngồi chung lớp chung trường đã khá
Ba năm rồi lại phải chia tay

Ngày khai trường đông như trẩy hội
Lớp mới,bạn mới, cô giáo mới
Sao thấy cô đơn chạnh lòng mình
Nhặt cánh phượng rơi màu đỏ thắm
Giọt lệ buồn san sẻ cùng ai

Bao giân ,bao hờn, bao lần khóc
Xin xa côi để lại tiếng cười
Chào bạn nhẹTam biệt bạn nhé
Hãy nhớ tới tôi dù một phút trong đời ... :smioh: