Xem đầy đủ chức năng : Con gái chọn chồng
Hoatulipxanh
14-05-2010, 10:53 PM
Má ơi đừng gả con gần
Con sang đong gạo nhìu lần má hao
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú bít nhà má đâu
Thôi thì má gả nhà giàu
Lấy tiền dũi tóc làm đầu cho coN
PÓ TAY....có phải ai cũng vậy??? KO CÓ MỀNH....=.=
NicKy_Pr0Boy
29-05-2010, 06:13 AM
giàu sang chỉ ở bề ngoài
nhiều người mơ ước tiền tài xa hoa
trandainghia1988
04-06-2010, 08:43 PM
tìm em như thể tìm chjm
chjm bay biển bắc anh tjm bjen đông
tjm` chj cho nó mắc công
đài loan hàn quốc rước dj hết rồi
Quỷ_Lệ
05-06-2010, 11:58 PM
con ơi nghe mẹ chớ trèo cao
đến khi vỡ mộng lại té nhào
con nhìn con nhé ko nhan sắc
thân như que củi còn tự hào
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:15 AM
kệ con, con cứ tự hào
mắc gì mẹ cứ nháo nhào răng đe
mẹ ơi con nói mẹ nghe
con sài mỹ phẩm lo gì cái nhan ( sấc )
thân con đáng giá ngàn vàng
con phải lựa chọn đàng hoàng chứ ta?????????????
ây da ! con gái giờ thía đấy !!!!!
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:21 AM
con ơi con có nghe mẹ không
cái thằng Qủy_Lệ cũng có lòng
nó vừa chăm chỉ. đẹp trai chán
nó xin cưới hỏi có được không
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:26 AM
con nói tự con sẽ chọn chồng
mẹ đừng thúc ép có được không
người ta trai trán đâu thèm ngó
con gái mẹ mà mẹ hòng mong
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:47 AM
mẹ già thuyết phục mãi mệt nên đi ngủ. QL mò vào...
đứng mãi ngoài cổng muỗi đốt đau
bi giờ em hãy trả lời mau
yêu hay ko nói nhanh còn kịp
để anh còn chuẩn bị trầu cau:so_funny:
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:50 AM
tự dưng anh xé cửa, hàng rào
lại còn hỏi những mấy câu sau
làm em hoảng vía, em chạy tét
lấy chổi lông gà anh chạy mau !!!
hê! chọc à !! để koi QL ứng xử sau nhá !!!
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:59 AM
còn ứng xử sao? ù té thôi
mấy cái lông gà không muốn xơi
anh đây chỉ muốn ăn cô cưới
đám cưới của anh và em thôi
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 03:05 AM
vậy sao chẳng thấy hỏi han?
để từ cổng chính đàng hoàng bước vô
em thì chưa chịu đâu mô
vì em chưa thấy cau trầu, mối mai !!! ^^
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 03:11 AM
đứng ngoài cổng thấy tiếng ai
cãi nhau với mẹ điếc tai xóm giềng
nên anh mới lẳng lặng im
bò vô nhè nhẹ kiếm tìm bóng em
định dò hỏi ý của em
đã ăn cái chổi bay vèo giữa chan (giữa chán...)
đi ăn kơm đã tối chém tiếp ...
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 08:33 AM
Ồn ào, má đứng giữa đàng
Chân thời zạn háng, la làng điếc tai
"Hai bên trai gái chẳng sai
Đêm khuya canh vắng còn bày biện ra
Ta thời đã ngủ sau nhà
Xôn xao khó chịu, thì ra chúng mày
Om sòm, con đó ngủ ngay!
Thằng kia! Về! Kẻo xách cây ta dần.."...(Em chém phụ đó!)
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 03:38 AM
mẹ ơi xin hãy thương con
con đã chờ đời mỏi mòn tấm thân
hum nay liều mạng đến thăm
đã bị cái chổi nó đâm vô đầu
mẹ ơi đùng đánh con đau
để mai con ...vác cầu trau đến mà
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:17 AM
Mi mà có bán cả nhà
Đem gà, heo, vịt qua ta chẳng thèm
Mon men mi đến nửa đêm
Đường hoàng có chắc, ta xem chẳng vừa (lòng)
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:22 AM
điên rồi....!!! ta xách cái con dao
đứng ở giữa cửa ta thét gào
" có gả con gái! hay chịu chết?"
dọa bà ấy thử cái xem sao !!!
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:34 AM
Bà đây họ hàng với Võ Tòng
Có nghe tiếng của ông ấy không
Ta từng theo gót, cùng đả hổ
Cỡ mi...phận tép chớ có hòng!
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:41 AM
con đây là cháu của Lâm Xung
Lương Sơn Bạc ấy đã lên cùng
sao con ko gặp được bu nhỉ
hay là bu đã nhận lung tung
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:59 AM
Ậm ờ ta hỏi tại làm sao
Trước giờ chưa gặp một lần nào
Hay là con trẻ đang nói láo
Khai ra mau!
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 07:02 AM
tự nhiên hỏi ngược lại người ta
con là đang hỏi đến bu mà
sao ko trả lời còn chống chế
biết điều bu hãy mau khai ra
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 07:25 AM
Ta từ thuở nhỏ đã theo chồng
Một lần đã hổ, thế là xong
Lâu không về đó nên không gặp
Cách ấy con sông, mấy cánh đồng
....(Còn nhà ngươi)
kelly_kelly_ngoc
07-06-2010, 09:45 PM
bu ơi anh ấy nói thiệt mà
sao bu cứ mãi đứng mà la?
có giỏi bu nhào vô đấm đá
thử coi ai đã trót điêu ngoa?!
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 02:34 AM
Con kia mi chính con ai
Sao mà mi lại dại trai thế này
Đã vậy bà chẳng nương tay
Thằng kia có giỏi vô đây oánh nì!
kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 02:37 AM
bu ơi con vốn nhu mì
sao bu nói vậy lỡ thì thân con
bu ơi ! con quyết lòng son
bu không cho con cũng tìm đường con theo !!!
hia ! lâu nhắm mí gặp !!!
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 03:08 AM
^,,^ chị Kel cũng vậy
Ối giời ôi! Ngó mà coi
Con tôi khôn lớn để rồi khổ thân
Bu nó chỉ nói một lần
Nó liền đốp chát muôn phần nhiều hơn..
kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 03:14 AM
bu ơi ! khổ quá bu ơi
con đây nói lỡ chút lời bu la
bu la thì mặc bu la
con đây đã lỡ bu la kệ à !!!
bu già bu chớ mà la
chỉ tổ thim khổ bu già mà thôi !!
haha một tràng "bu la"
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 03:41 AM
......Con cãi lời bu có phải không
Con cãi lời, bu nói thật lòng
Con cãi mặc con bu cứ đánh
Con cứ cãi hoài...bu đã xong!
(Cãi hoài...đuổi về mất tiu òi!)
Quỷ_Lệ
08-06-2010, 05:54 AM
nàng ơi ! hãy đứng xích vào đây
"song kiếm hợp bích" xuất chiêu này
2 đứa cùng xông vào đánh đấm
để cho mẹ già ngã lăn quay....
tội lỗi!!!!
MeLjn_Khjn
09-06-2010, 08:58 AM
Hai đứa bọn bây thật nhẫn tâm
Đánh cho bu ngã đến tím bầm
Được rồi đợi đấy, gọi bố nó
Hai ta đồng lòng đánh cho câm
Hoatulipxanh
10-06-2010, 12:28 AM
Bố nó đến zồi vác gậy theo
Tụi bây mất dậy tao phang hết
Bốn người xông zô oánh tới tấp
Ối! cái nhà này loạn mất rồi
chyp_alone
10-06-2010, 01:00 AM
Phận ta quan lớn đi soi xét
Cớ sao dân chúng lại như này
Cha mẹ quậy phá không gương mẫu
Con cái bất hiếu đánh mẹ già
Người đâu mau lại nghe ta bảo
Nhanh đóng gông hết lũ điêu ngoa
Mang về giam lao tối lĩnh thưởng
Quả này ta quyết trị dân ương
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 10:10 AM
Nửa đêm là chuyện người ta
Tự dưng quan lớn đi qua lắm lời
Ta thời chẳng sợ đầu rơi
Có ngon thì cứ vô chơi, xơi quyền
chyp_alone
10-06-2010, 09:02 PM
Láo nào cái lũ dân ương bướng
Trên có thiên tử dưới có muôn dân
Cớ sao chúng bây quậy tưng bừng
Không coi phép nước lệ làng ra sao
Hôm nay bắt vào đại lao
Tội còn chưa xử ra sao
Vậy mà vẫn cố kêu gào
Đúng là cái loại lao nhao
Quỷ_Lệ
11-06-2010, 04:15 AM
nàng ơi! gắng ở trong đó đi (trong tù)
anh đi luyện võ rồi đến khi
về quê cướp ngục giết quan lớn
đầu lăn lông lốc tớ cười khì
kelly_kelly_ngoc
11-06-2010, 04:35 AM
tại sao lại chính là em
mà không phải chính là chàng thế kia?
nhỡ khi chàng chẳng có zìa
chẳng lẽ em lại tới già chẳng ra????
Hoatulipxanh
11-06-2010, 06:15 AM
Em hãy yên tâm nghỉ dưỡng
Anh thề anh sẽ quay về cứu em
Anh dứt áo za đi lòng buồn xót xa
Để vợ trong lao chịu khổ 1 mình
Đợi anh, đợi anh đợi anh thêm vài năm nữa....
Nha nha nha....
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 07:48 PM
Rơi vào tay bọn hôn quan
Khó lòng mà thoát tính toan làm gì
Chi bằng vay mượn money
Bỏ vào cái bị "nhét" đi là rồi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.