NHư Phong
14-05-2010, 06:04 AM
TẠM BIỆT BẠN TÔI
Ngoảnh mặt lại ta nhìn nhau lần cuối.
Bạn bè ơi! tên thầm gọi từng người
Ta theo gió hát nghêu ngao đồi núi
Phượng chưa hồng,nước mắt đã vội rơi.
Xin nhớ mãi ! Đừng quên nhé bạn!
Thưở học trò, áo trắng nắng tinh khôi
Ta lạc lỏng giữa đường đời gió bụi
Giữ hộ giùm màu áo trắng ngây thơ
Tha thứ nhé bạn ơi!xin tha thứ
Cho nỗi buồn ngày tháng rách lê thê.
Lời xin lỗi để quên trong túi áo
Cơn mưa chiều đầu hạ, một cơn mê.
Ta vội để một đôi dòng nhắn nhủ
Lá xanh rơi đâu có đợi thu vàng
Ta lặng lẻ cúi đầu về địa ngục
Và trở về cát bụi chỉ riêng ta.
Jeudi,13,mai,2010
Như Phong
Châu Hồng Sa
Edward Leo
Ngoảnh mặt lại ta nhìn nhau lần cuối.
Bạn bè ơi! tên thầm gọi từng người
Ta theo gió hát nghêu ngao đồi núi
Phượng chưa hồng,nước mắt đã vội rơi.
Xin nhớ mãi ! Đừng quên nhé bạn!
Thưở học trò, áo trắng nắng tinh khôi
Ta lạc lỏng giữa đường đời gió bụi
Giữ hộ giùm màu áo trắng ngây thơ
Tha thứ nhé bạn ơi!xin tha thứ
Cho nỗi buồn ngày tháng rách lê thê.
Lời xin lỗi để quên trong túi áo
Cơn mưa chiều đầu hạ, một cơn mê.
Ta vội để một đôi dòng nhắn nhủ
Lá xanh rơi đâu có đợi thu vàng
Ta lặng lẻ cúi đầu về địa ngục
Và trở về cát bụi chỉ riêng ta.
Jeudi,13,mai,2010
Như Phong
Châu Hồng Sa
Edward Leo