PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cây Xương Rồng Và 1 Chuyện Tình Dang Dở



love_story_in_the_rain
14-05-2010, 04:20 AM
Có 1 chàng trai và 1 cô gái nọ yêu nhau. Vào 1 hôm sinh nhật của chàng trai cô gái tặng chàng trai 1 món quà và cùng nhau đi chơi. Người con trai vốn ko hoạt bát vui vẻ và mất hy vọng sống. Nên cuộc đi chơi không vui vẻ. Ra về cô gái níu tay chàng trai lại và nói. Cố gắng sống tốt như món quà mà em tặng anh. Chàng trai mở hộp quà và nhìn thấy 1 chậu xương rồng tươi tốt cùng với gai của nó. Với hy vọng sống tốt của cô gái dành cho mình. Chàng trai đứng lên cố gắng sửa đổi mọi điều sai trái của mình trong quá khứ. Nhưng rồi hy vọng sống củng biến mất theo cô gái khi có rất nhiều chuyện mâu thuẫn xảy ra giữa 2 người và rồi cây xương rồng héo úa theo thời gian. Cuộc sống k mấy tốt đẹp theo năm tháng 2 người dần có khoảng cách. Một ngày nọ cô gái hỏi chàng trai: Anh có còn yêu em k ? Cô gái đi biết chàng trai đả tha thứ rât nhìu lỗi lầm của cô gái trong wá khứ. Chàng trai vẫn còn rất yêu cô gái. Cô gái đã gieo vào lòng chàng trai 1 nổi đau ào ào như sương mờ. 1 thời gian sau với nhìu nổi đau của gia đình , bạn bè vì 1 chút nóng giận vì hiểu nhầm chàng trai nói với bạn mình những điều sai trái của cô trong quá khứ cô trút lên chàng trai những lời nặng nhẹ và chàng trai k có cơ hội để giải thích. chuyện đó tạm lắng khi cô gái pít mình đả hiểu nhầm vì quá tin lời bạn nói. Chàng trai lòng lạnh câm chết đứng trong lòng vì giây phút đó và rồi vô tình đưa chàng trai về lúc đầu và sống k có nìm tin k có hy vọng sống. Cuộc sống chàng trai xoanh quanh 1 bước ngoặc lớn vô cảm k có nìm tin , chán nản vì đau khổ. 1 ngày kia do lối sống của chàng trai và áp lưc gia đình cô gái thản nhiên nói với chàng trai mình chấm dứt đi. Chàng trai k nói vì vẫn còn yêu tha thiết. Thế rồi đổ vỡ 1 cuộc tình. Nhìn lại cây xương rồng đả héo úa theo tháng ngày vì cô gái và chàng trai k biết vun đắp cho hạnh phúc của mình và thay vào đó là lòng hận thù. Vậy điều đầu tiên cô gái nói với chàng trai nay đâu hay chỉ là hạnh phúc ảo và lời nói gió thoảng mây bay mấy ai lấy đươc.http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iACYJyd6R9

Yêu mà không có sự tin tưởng sẽ là vực sâu đẩy người ta vào địa ngục
Và kẻ thù của tình yêu là không có lòng vị tha
Và chàng trai đó chính là tôi , và cô gái đó là...... ( mời các bạn cùng suy nghĩ )

tjeuthu_bc
08-06-2010, 03:46 AM
Tại sao?
.......
Bất tử vẫn còn yêu xương rồng..... nhưng... k thể được...

bakugan
14-04-2011, 08:58 PM
cái gì vậy trời! có phải là mình không?! sao thấy...! đau đầu quá! cây sương rồng ư! cây sương rồng, cây sương rồng của rôi chết rồi!hĩhix