PDA

Xem đầy đủ chức năng : gì đó cũng được!Chỉ là cảm xúc thôi mà



ruồi tím
13-05-2010, 05:51 PM
Tháng năm ùa về trong em
Để nhớ những ngày anh cùng em đi học
Con đường đầy lá me bay...hai ta cùng nhịp bước
Anh lỡ hẹn mất rồi nên ta phải xa nhau!

Chút dư âm trong em
Chỉ còn là kỉ niệm
Tan vỡ cái gọi là " tình yêu đầu tiên"
hồn nhiên ngọt lịm
Kiếm tìm hoài cũng chẳng thể quên!

Em chưa thể quên anh
Chưa thể coi đó là kỉ niệm
Nên khi tháng năm gợi về chút buồn xao xuyến
Em viết vội dòng thơ để gửi cho anh!