lamvukha
11-05-2010, 09:07 PM
Lữ khách mùa thu
Lâu lắm rồi ta làm thân lãng khách
Để bao lần lỗi hẹn với mùa thu
Màu mắt xưa xin đừng hờn đừng trách
Bởi tương lai ta như khói sương mù
Con nai vàng dù biết còn ngơ ngác ?
Đạp vô tình trên những lá vàng khô
Cho ta buồn theo thói đời đen bạc
Chất ngất sầu trong một thoáng hư vô
Lữ khách ơi ! Mùa thu đã đến tìm
Đừng để lòng lỗi hẹn những bâng khuân
Lá vàng rơi nhặt về làm kỷ niệm
Bóng mây chiều theo gió sải bước chân.
-------------------------------------
Lâu lắm rồi ta làm thân lãng khách
Để bao lần lỗi hẹn với mùa thu
Màu mắt xưa xin đừng hờn đừng trách
Bởi tương lai ta như khói sương mù
Con nai vàng dù biết còn ngơ ngác ?
Đạp vô tình trên những lá vàng khô
Cho ta buồn theo thói đời đen bạc
Chất ngất sầu trong một thoáng hư vô
Lữ khách ơi ! Mùa thu đã đến tìm
Đừng để lòng lỗi hẹn những bâng khuân
Lá vàng rơi nhặt về làm kỷ niệm
Bóng mây chiều theo gió sải bước chân.
-------------------------------------