Xem đầy đủ chức năng : dĩ vãng tình yêu
hotboyqh
11-05-2010, 04:00 PM
Tôi chọn một góc hồn tôi cho thuở ấy
Chứa ngày yêu tháng nhớ đến mai sau
Em chim nhỏ qua sông về dĩ vãng
Có nghe đời dịu ngọt những cơn đau ?
MeLjn_Khjn
12-05-2010, 05:07 AM
Để rồi một lần bước chân lạc vào tim
Ta mới giật mình: cả màn đêm u tối
Nỗi nhớ không tên chợt đâm ta buốt nhói
Cõi lòng ta chợt rạn vỡ một cơn đau
hotboyqh
18-05-2010, 03:23 PM
Em trao ta một mối tình vội vã !
Đã biết là mình không để cho nhau
Vội tin cám dỗ em bước theo người
Người trở về ta chỉ cười chẳng nói
Muộn mất rồi…đừng quen thói đổi thay
Tình xưa nay đã bay tựa mây khói
Nói làm gì chỉ thêm nhói tim đau
MeLjn_Khjn
19-05-2010, 04:53 AM
Vậy thì anh hãy im mau
Ta mất nhau, còn gì đâu để nói
Phải chăng ngày xưa toàn những điều gian dối
Giờ ngẩm suy: sao mà đen tối gớm ghê!!!
hotboyqh
19-05-2010, 07:38 AM
Thức trắng đêm nay nhớ một người
Dẫu biết rằng đã hai ngả chia đôi
Thôi qua rồi tôi cũng đành lặng lẽ
Như một kẻ đứng bên lề tình em
kaly_love
19-05-2010, 02:19 PM
Còn đâu lời nói yêu thương
Cung đàn lỗi nhịp hoa hương phai tàn
Tình mình nay quấn khăn tang
Người vui duyên mới vội vàng chia phôi
hotboyqh
19-05-2010, 11:23 PM
lỗi này đâu phải do tôi
tại vì người đã chia đôi cơ mà
thì thôi hãy nói thật thà
tình tôi vẫn giữ tấm lòng vẹn nguyên
kelly_kelly_ngoc
19-05-2010, 11:27 PM
vẹn nguyên? sao thể vẹn nguyên?
người về bên ấy tình duyên gãy rồi !!!
lòng buồn thì cứ buồn thôi
em đây chỉ trách....tình ôi bẻ bàng....
hoa bang lang
19-05-2010, 11:36 PM
lỗi này biết đổ cho ai?
tại anh, tại ả? tại cả đôi đàng.
khi yêu duyên thắm mặn nồng,
xa nhau lại trách ( sao) mình chẳng thành đôi?:step:
hotboyqh
20-05-2010, 02:27 AM
vẹn nguyên? sao thể vẹn nguyên?
người về bên ấy tình duyên gãy rồi !!!
lòng buồn thì cứ buồn thôi
em đây chỉ trách....tình ôi bẻ bàng....
Bẽ bàng chưa hẳn dở dang ….
Lang thang kiếm đại một nàng xem sao
Mong sao nàng ấy phải cao
Chao hôn chẳng phải…ghế nào đây anh ?
hoa bang lang
20-05-2010, 03:44 AM
Bẽ bàng chưa hẳn dở dang ….
Lang thang kiếm đại một nàng xem sao
Mong sao nàng ấy phải cao
Chao hôn chẳng phải…ghế nào đây anh ?
tình yêu nào phải trò đùa
lang thang kiếm đại có ngày si-da
có tình thì phải có chung
sắc son chung thủy mới là trượng phu:step:
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 04:22 AM
Yêu mà phụ bạc - kẻ ngu
Yêu mà không nói - kẻ thù tình yêu
Yêu mà lại bắt cá nhiều
Chỉ là lợi dụng những điều thị phi!
hotboyqh
20-05-2010, 08:14 AM
Thị phi là có nghĩa chi
Khi yêu tôi chẳng thị phi bao giờ
Đã yêu đã quyết phải chờ
Đôi khi tôi chỉ giả vờ vậy thôi
Ôi…Em lại nghĩ sai rồi
Tôi chưa bắt cá nhiều tay hồi nào
Mà sao ăn nói hỗn hào
Tôi đâu phụ bạc người nào đâu em
xem lại cho kỹ nghe em
Tôi đã lợi dụng với em chỗ nào
Mà sao lỡ nói tầm phào
Tôi em tự biết là người nào ngu
<Đùa thôi nhé MeLjn_Khjn>
kaly_love
20-05-2010, 03:00 PM
Yêu mà sao cứ lu bu
Yêu mà như thế đi tu cho rồi
Yêu không có chút bồi hồi
Người yêu như thế chung đôi làm gì
hoa bang lang
20-05-2010, 09:03 PM
Yêu mà sao cứ lu bu
Yêu mà như thế đi tu cho rồi
Yêu không có chút bồi hồi
Người yêu như thế chung đôi làm gì
phải đâu em muốn chung đôi
tiền duyên kiếp trước khiến xui như vầy
chung đôi đã định sổ trời
làm sao thoát khỏi :3nhay:hỏi ai bây giờ
kaly_love
20-05-2010, 09:15 PM
phải đâu em muốn chung đôi
tiền duyên kiếp trước khiến xui như vầy
chung đôi đã định sổ trời
làm sao thoát khỏi :3nhay:hỏi ai bây giờ
Em làm anh thấy bất ngờ
Sổ trời đã định duyên đời thật sao?
Hay vì anh quá bảnh bao
Thơ hay chữ giỏi nên bao người thèm :3nhay:
hoa bang lang
20-05-2010, 09:29 PM
Bất ngờ thật bất ngờ không
anh mau mau đáp cho em tỏ tường
phải đâu anh bảnh anh bao
vì em thấy tội nên yêu anh dùm ( sori nhé u)
kaly_love
20-05-2010, 09:33 PM
Anh đây thật rất bảnh bao
Dễ thương trong sáng như sao trên trời
Chưa từng biết đến chuyện đời
Em đây có ý anh mời làm wen
hoa bang lang
20-05-2010, 09:39 PM
anh đà có ý mời em
thuyền duyên phận gái em đâu nỡ từ
em đây con gái trắng trong
chữ tình chẳng biết nói gì chữ yêu
kaly_love
20-05-2010, 09:55 PM
Không yêu đời sẽ quạnh hiu
Không yêu là phí bao nhiêu cuộc đời
Thôi thì anh hứa một lời
Dù cho gian khó chẳng rời xa em
hoa bang lang
20-05-2010, 10:01 PM
quen em anh phải nhớ rằng
em đây mỏng mảnh anh nuông anh chìu
em đây con gái dễ thương
ra đường ngại nắng, về nhà ngại công ( công việc đó mờ)
quen em anh nhớ quen em
đêm nằm anh ngũ không được mơ cô nào ( khác đó nha)
quen em anh nhớ bấy nhiêu
lời em dặn đó anh đà nhớ chưa?
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 03:24 AM
Em dạy thì anh xin thưa
Sao mà khó thế anh chừa, chạy thôi
Anh đâu phải đứa mồ côi
Không em còn khối người đòi quen anh!
kaly_love
21-05-2010, 03:28 AM
Em dạy thì anh xin thưa
Sao mà khó thế anh chừa, chạy thôi
Anh đâu phải đứa mồ côi
Không em còn khối người đòi quen anh!
Sao em cứ thích lanh chanh
Người bằng lăng nói là anh đây mà
Anh về giết vịt giết gà
Để làm đám cưới gần xa chúc mừng
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 03:31 AM
quen em thật khổ quá trời
bao lời dạy dỗ anh thời cũng quên
về quê trốn cũ trong đèn
đi tìm bồ khác cóc thèm yêu em her!her
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:53 AM
Lời anh nói, để rồi xem
Thế nào em cũng là "mem" (Member) ế chồng
Đến khi già yếu tòng ngòng
Nhảy lên đong đõng đèo bồng cưới xin (Ác rồi ác tới bến luôn!)
hoa bang lang
21-05-2010, 04:59 AM
ác chi cho lắm Mel ơi
em nó ê sắc bắt đền anh nha
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:53 AM
Anh đền mấy quả trứng gà
Về làm mặt nạ cho da đẹp hồng
Tội em tôi phận không chồng
Ngày xưa ai biểu chê, không thèm nhìn?
hotboyqh
21-05-2010, 06:40 AM
Thà rằng em chẳng nói ra
Người ta còn dám bước vào nhà em
Bây giờ vạch áo cho xem
Thì ai cũng chẳng dám thèm em đâu
Đêm nay rả rích mưa ngâu
Cọc sao tìm đến nhà trâu làm gì ?
Em thân con gái lỡ thì
Lên em muốn có nhóc tì với anh
Vậy mà anh vẫn lạnh tanh
Nhanh Nhanh lên kẻo vợ anh nó về
Yêu vợ anh giữ vẹn thề
Thôi xin em hãy đi về giùm cho
hoa bang lang
21-05-2010, 06:44 AM
yêu vợ yêu ở trong lòng
sao anh lại để người ngoài nó hay
hay là anh chỉ yêu anh
nên la cho lớn người ngoài nó thương
Sao em cứ thích lanh chanh
Người bằng lăng nói là anh đây mà
Anh về giết vịt giết gà
Để làm đám cưới gần xa chúc mừng
anh về giết vịt giết gà
giết luôn con ngỗng làm luôn vườn cà
mời anh mời chị gần xa
đến thi thơ đối chung vui một nhà
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:50 AM
Thương ai cũng vậy
Sao chẳng thương em
Em cho anh xem
Lòng em trong trắng......
hoa bang lang
21-05-2010, 06:54 AM
Thương ai cũng vậy
Sao chẳng thương em
Em cho anh xem
Lòng em trong trắng......
thương em để anh thương vợ
yêu vợ yêu nhất trên đời
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:58 AM
Anh nói vậy em đành thôi
Duyên anh em phá thì coi sao đành
Vậy em chịu ế thôi anh...
hoa bang lang
21-05-2010, 07:04 AM
em về em ghé hội đình
đình bao nhiêu ngói (em)thương thân mình bấy nhiêu
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:14 AM
Em về qua bãi chợ chiều
Lỡ lòng ngồi xuống thôi tiêu túi tiền
Phải chi anh đến như tiên
Cứu em một ván có phiền không anh!
hoa bang lang
21-05-2010, 07:18 AM
đường xa anh đến sao mà kịp
vượt núi qua sông ngại vách, đò
anh ơi anh ở phương trời ấy
anh có hay rằng em nhớ anh
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 07:28 AM
...Vậy đành theo gánh chợ chiều
Đời mình đau khổ đến hẩm hiu
Túi tiền thì túng, ăn cho lắm
Giờ làm quần quật chẳng đủ tiêu
hoa bang lang
21-05-2010, 07:35 AM
một gánh một thân ôi buồn lắm
em đây chả chịu cái cảnh buồn
thôi thì khăn gói đi du lịch
non nước hữu tình ta với ta
hotboyqh
21-05-2010, 12:41 PM
Mình cùng ra bắc em nha
Quê hương nam định là nhà của anh
Đêm về biển đẹp trăng thanh
Còn kia ruộng lúa đồng xanh ngút ngàn
Tình ta sẽ mãi chẳng tàn
Ngàn năm vẫn thế chẳng hề phôi phai
NhocBun
21-05-2010, 07:29 PM
Có thật là vậy hok cưng
Hay là chỉ gạt người dưng về nhà
Thân em như tấm lụa đào
Theo anh e sẽ lao đao tháng ngày :D
(ch0 hợp vần tí :E)
MeLjn_Khjn
22-05-2010, 01:45 AM
Em đã không tiền còn rủ ren
Ra ngoài ấy tốn rất nhiều xèng
Phải chi dăm cắc em còn ráng
Đằng này vài triệu, chẳng mon men!
hoa bang lang
22-05-2010, 05:23 AM
Vậy đi ra bắc em nha
Quê hương nam định là nhà của anh
Đêm về biển đẹp trăng thanh
Còn kia ruộng lúa đồng xanh ngút ngàn
Tình ta mãi mãi chẳng tàn
Ngàn lần không được hai chàng nghe em
theo anh em cũng muốn theo
chỉ e ba mẹ chê nghèo tội em
hỏi anh đã có chỗ neo? ( bến đỗ)
hay là anh chỉ ghẹo đùa cho vui :bow:
MeLjn_Khjn
23-05-2010, 03:07 AM
Đã bảo là không, khéo dây dưa
Không tình em sống mới sướng chưa!
Khỏi buồn khỏi sợ phai nhan sắc
Chẳng cần trang điểm, chẳng ai cưa!
hoa bang lang
23-05-2010, 07:44 AM
chẳng phải lo toan chẳng phải buồn
cuộc đời luôn mãi phút thần tiên
xuân sang hè đến lòng thanh thản
mặc ai cưa cẩm, cứ nói không
MeLjn_Khjn
24-05-2010, 07:43 AM
Chiều nay thoáng một bóng hồng
Lòng anh chộn rộn quyết lòng chạy theo
Anh như một kẻ bám đeo
Theo sau em mãi vòng vèo đường quê...
hotboyqh
24-05-2010, 09:36 AM
theo anh em cũng muốn theo
chỉ e ba mẹ chê nghèo tội em
hỏi anh đã có chỗ neo? ( bến đỗ)
hay là anh chỉ ghẹo đùa cho vui :bow:
Nghẹo đùa tôi chỉ hại thân
Dòng đời sao lắm giai nhân bạc tình
Nhìn quanh tôi vẫn một mình
Yêu người trọn nghĩa vẹn tình uyên ương
Mà người chẳng chút vấn vương
Giàu nghèo tôi vẫn yêu thương mặn mà
Tôi đây ăn nói thật thà
Và tôi cũng vẫn là người cô đơn
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 06:56 AM
Bé vòng đường nhỏ mất tâm
Anh theo không kịp, âm thầm chờ mong
Về nhà nhớ mãi trong lòng
Một đêm không ngủ thành ông tóc bạc
hoa bang lang
25-05-2010, 07:53 AM
Nghẹo đùa tôi chỉ hại thân
Dòng đời sao lắm giai nhân bạc tình
Nhìn quanh tôi vẫn một mình
Yêu người trọn nghĩa vẹn tình uyên ương
Mà người chẳng chút vấn vương
Giàu nghèo tôi vẫn yêu thương mặn mà
Tôi đây ăn nói thật thà
Và tôi cũng vẫn là người cô đơn
Bao năm tình nghĩa keo sơn
Tại sao mãi phải van lơn với người
Để cho kẻ khóc người cười
Một ngày xa cách như là mười năm
đã bảo là yêu hãy đợi chờ
thiên trường địa cửu mãi không phai
sắc son vẹn vẻ tình muôn thưở
trọn đời trọn kiếp mãi yêu nhau (^_^) (ghê quá, tình củm thấy sợ luôn)
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 08:34 AM
Tình duyên cái chuyện trăm năm
Đôi bên còn phải âm thầm hiểu nhau!
Nào đâu phải nợ lá trầu
Mà đòi vay trả buồng cau hỡ nàng? (Bẹo má chị hoa bang lang!)
hotboyqh
26-05-2010, 06:05 AM
Yêu em mọi chuyện chẳng màng
Buồng cau lỡ trả ngỡ ngàng thân tôi
Đêm về buồn tủi mồ côi
Đơn phương độc bước đành thôi hết rồi
hoa bang lang
26-05-2010, 06:41 AM
( Mel jn sư đệ hôm nay đâu rùi? vào đáp thơ đi nè, đọc thơ em cứ nghĩ là girl không àh)
khá khen cho kẻ đổi thay
nói lời rồi lại nuốt lời thiệt hay
buồn ơi sao mãi bên ta
vui ơi mi mãi ở xa phương nào?
---------------------------------
nắng lên cho má em hồng
cho môi em thắm cho tình lai say
em cười tựa ánh ban mai
thêm xinh thêm thắm cho đời thêm tươi
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 09:18 PM
^,,^ Chuyền cành liên tục đó chị ạ!
Nắng lên chi cho đôi má em hồng
Cho tim anh cứ oi nồng thương nhớ
Phải chi nắng đừng óng lên rực rỡ
Cho tim anh tan vỡ vì chữ yêu!
hoa bang lang
28-05-2010, 07:49 AM
(ghê nhỉ? làm thơ yêu nữa à?)
trăm năm trong cõi người ta
chữ tình là hận,yêu là sẽ đau
mà sao vẫn cứ lao vào
yêu chi cho khổ cho sầu rồi la.
:timvo:
MeLjn_Khjn
28-05-2010, 09:08 AM
^,,^ Vô tư chị ạ!
Chỉ tại đôi má em hồng
Đôi môi em đỏ cho lòng anh yêu
Không cần em phải nói nhiều
Có yêu thì gật (đầu) anh dìu em đi!
hotboyqh
11-12-2010, 05:51 PM
Em nói anh mới thấy nghi ?
Yêu sao chẳng nói biết chi gật đầu ?
hoa bang lang
13-12-2010, 05:18 AM
Em nói anh thấy nghi nghi !
Yêu sao chẳng nói biết chi gật đầu ?
lời yêu khó nói anh ơi!
người ta phận gái nói yêu ( nghe) sỗ sàng
gật đầu em đã tỏ bày
yêu em sao anh nỡ (lại) làm khó em?
hotboyqh
13-12-2010, 12:34 PM
Em ơi nghĩ kỹ mà xem
Người ta ong bướm khuyên em xin đừng
Cứ phải từ chối ngập ngừng
Để người ta phải nửa mừng nửa lo
bên ấy em cười
14-12-2010, 05:46 AM
Ngẩn ngơ thân phận gái đò
Sông xa uốn khúc khó dò nông sâu
Hanh hao một cõi kèo câu
Huyễn hoằng ái kiếp lẻ màu phai phôi
MeLjn_Khjn
23-12-2010, 02:56 AM
Mẹ dạy con gái thật lo
Nói năng nhỏ nhẹn ro ro tỏ tường
Mẹ dặn khi người nói thương
Thẹn thùng, e ấp mới là phường văn hoa!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.