Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Viết về mẹ !!!



3Duy
11-05-2010, 03:42 PM
Có bao giờ ai kia tự hỏi
Mẹ là ai và từ đâu tới
Phải chăng từ nơi xa vời vợi
Trước chẳng quen sao giờ gọi mẹ ơi !

Mẹ ! phải chăng, người là chiếc nôi
Ru cho con , giấc ngủ đêm dài
Mẹ ! phải chăng, người là ngày mai,
Luôn soi đường, cho con bước tới

Mẹ ! người luôn soi đường đẫn lối
Cho con chập chững bước vào đời
Con bước đi chầm chậm mẹ ơi
Mẹ nhìn theo mà cười ra nước măt.

Ôi có những trưa hè nóng gắt
Đôi tay mẹ đưa gió vào nhà
Rồi những đêm mùa đông lạnh giá
Đôi tay mẹ sưởi ấm giấc ngủ con

Năm nay con đã 23 tuổi tròn
Chưa một lần, báo hiếu về mẹ
Nhưng mẹ vẫn lặng thầm theo dõi
Dắt con đi vượt chặng đường đời

Mẹ vẫn lo con trai mẹ xa ngã
Giữa biết bao sóng gió đời thường
Giữa biết bao con đường tội lỗi
Mẹ nắn bước con đi cho khỏi lạc lối về

MẸ sợ con đua đòi theo chúng bạn
Rồi quên đi chính bản thân mình
Nhưng mẹ ơi con chỉ cần một tình thương
Mà thứ đó con tìm thấy nơi mẹ.

Bất chợt mình nhớ về mẹ và viết bằng cảm xúc của chính mình nên có hơi lủng củng mọi người ủng hộ nhé

MeLjn_Khjn
12-05-2010, 05:48 AM
Thơ bạn làm thế...aj chê cho được nhĩ??
Mình không làm được như thế đâu!!!!

Làm sao đong đếm hết tình thương
Mẹ dành cho con những đêm trường
Những ngày hè nóng tay cả gió
Những ngày đông lạnh tay ủ hương

3Duy
22-05-2010, 05:03 AM
Đêm càng khuya con nhớ mẹ càng nhiều
Ở nơi ấy có lẽ mẹ của con đang ngủ
Mẹ có ngủ say? Hay tháng ngày lo lắng
Con ở đây những tháng ngày im lặng
Đã mấy năm rồi hok được gọi mẹ, mẹ ơi!
Về thăm mẹ cũng chỉ một chút thôi,
Nhưng con thấy tình mẹ nồng hơi thở
Nhớ lại cảnh mẹ hok căng bầu sữa
Lo cho con đói bụng đêm ngày
Còn giờ đây con đã lớn rồi đây
Nhưng mẹ lại hok được nhìn con, mẹ nhỉ?
Con đã lớn và bắt đầu suy nghĩ
Mái tóc con xanh làm tóc mẹ bạc màu.
Dù mai này dẫu có ở nơi đâu
Con vẫn nhớ những lời mẹ dặn
Con sẽ thực hiện để hok bao giờ ân hận
Vì mẹ là tất cả của đời con
Dù cho sông có cạn, đá có mòn
Mẹ vẫn luôn là người đầu tiên
Mẹ vẫn mãi là cô tấm dịu hiền

Làm cho con tất cả
Áo mẹ rách, mẹ khâu thêm miếng vá
Để cho con mặc áo đẹp đến trường
Trời đã sáng, cành lá ướt đậm sương
Mẹ dậy sớm, và lên đường đi chợ
Gánh hàng hôm nay mẹ bán những gì ?
" Năm mươi nghìn, bà hok bán thì đi ...."
Ah! hóa ra mẹ bán cả con gà đang ấp
Mẹ chia lìa cả tình mẹ gà - con sâu sắc
Để nuôi con đến tận bây giờ.

Những cảm xúc con viết chẳng thành thơ
VÌ tình mẹ như biển lớn vô bờ
Ở nơi đó mẹ vẫn mãi mong chờ
Chờ một ngày con trai mẹ thành đạt.

MeLjn_Khjn
23-05-2010, 03:01 AM
Ngọt ngào như gió chiều xuân
Nồng đượm như tiếng ve ngân cuối hè
Mát lành thu, nước trong khe
Mẹ như trăng sáng chói loè đêm đông!

Hơi kì, nhưng mình làm thật lòng đó!Có dỡ thì lượng thứ!

3Duy
23-05-2010, 06:27 AM
Dường như ai cũng vô tình
Dường như ai cũng chữ tình, chữ yêu
Ít ai nghĩ tới một điều
Người mẹ quê đó, sớm chiều nắng mưa.

Cám ơn bạn đã hưởng ứng bài viết của mình.

MeLjn_Khjn
24-05-2010, 07:36 AM
Có những đêm mơ màng tỉnh giấc
Chợt hay mẹ đã mất còn đâu
Xưa cứ làm mắt mẹ ưu sầu
Nào đâu hay mẹ là duy nhất
Để giờ đây ngỡ ngàng đánh mất
Cõi lòng ta ưu uất tiếc thương
Quẹt đèn ta đốt nén hương
Trước di ảnh mẹ yêu thương vỡ oà!
Uh! một góc để viết về mẹ mà bạn!