PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quan niệm về tình yêu của phụ nữ và đàn ông



50830
11-05-2010, 12:33 AM
Bạn có biết sự khác nhau trong quan niệm về tình yêu giữa nam phụ nữ và đàn ông là gì không?  



Phụ nữ từ khi sinh ra đã thích lãng mạn, đàn ông từ khi sinh ra lại thích phong lưu.

Phụ nữ thích đàn ông nói những lời yêu thương không ngớt, cho dù đàn ông có nói bao nhiêu đi chăng nữa nhưng họ vẫn không thấy chán. Đàn ông thì lại thích nhìn ngắm cái đẹp và bị lóa mắt trước sắc đẹp. Vì thế, đàn ông thường rất phong lưu, vì ham sắc đẹp mà quên mất tình nghĩa.


http://socola.vn/photos/Image/2010/Tinhyeu/Thang5/11/1102.jpg

Phụ nữ rất dịu dàng, dễ bị tình cảm tác động, vì tình cảm mà quên mất lý trí và rơi vào tình trạng si tình. Tình cảm của đàn ông lại rất phong phú, biết cách làm thế nào để có thể có mối quan hệ với nhiều cô gái cùng một lúc.

Phụ nữ bị tình cảm chi phối, vì thế họ sống rất cảm tính, đàn ông thì ngược lại, họ sống rất lý tính.

Phụ nữ luôn hy vọng người ấy nói duy nhất với mình câu “Anh yêu em.” Đàn ông thì lại luôn nghĩ, câu nói này nên nói với bao nhiêu người phụ nữ.

Phụ nữ rất coi trọng tình cảm, đàn ông lại rất háo sắc.

Phụ nữ rất dễ rơi vào “giếng tình”, không thể leo lên, không thể thoát khỏi. Đàn ông thì ngược lại, họ luôn làm chủ tình cảm và dễ dàng thoát ra khỏi mọi mối quan hệ mà họ không muốn.

Phụ nữ luôn muốn tìm một người đàn ông yêu mình hơn yêu bản thân anh ấy, có thể gắn bó cả cuộc đời với anh ấy. Đàn ông lại muốn tìm một người mà mình yêu thương, tuy nhiên khi đã tìm thấy, gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, đàn ông vẫn ao ước nếu có được họ thì thật là tốt biết bao.

Phụ nữ khi gặp người đàn ông mà mình yêu thương thì giấu kín trong lòng, tim đập chân run nhưng chỉ có vậy mà thôi. Đàn ông thì ngược lại, họ sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có được người mình yêu thương, nếu không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ.

Phụ nữ với phụ nữ, khi sinh ra đã giống như thù địch, họ hay đố kỵ nhau. Đàn ông với đàn ông, khi sinh ra đã giống như huynh đệ, có thể chia sẻ bí mật với nhau. Vì thế mới có câu “ tứ hải giai huynh đệ”.

Đàn ông và phụ nữ thực sự có rất nhiều điểm khác nhau bởi cấu tạo cơ thể và tâm lý cũng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, trong tình yêu, hai người phải luôn bình đẳng với nhau và không được tính toán về bất kỳ điều gì.


Vân Anh ( Socola.vn )