Xem đầy đủ chức năng : Tăng Ngọc
Kesitinh2209
06-09-2005, 12:39 AM
Nếu hoa cũng biết nói
--------------------------------------------------------------------------------
Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết.
Vết thương gì đã xé lòng tôi
Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi.
Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng.
***
Và họa mi, nếu hoạ mi cũng biết.
Tôi có bao đau yếu ưu phiền.
Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ.
Một bài ca làm phấn chấn tôi lên.
***
Và nếu các vì sao cũng biết.
Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi.
Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời.
Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng.
***
Hoa, chim, sao không thể nào biết được.
Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi.
Người đàn bà đã từng xé nát.
Bằng tay mình xé nát tim tôi.
Kẻ Trắng Tay
06-09-2005, 05:34 AM
người ấy là ai ở nơi nào
Mr.Ngọc
06-09-2005, 08:18 PM
Khổ thế sao anh chẳng chết đi
Sống đời than thở sống làm chi
Thân trai sức dài và vai rộng
Một lần tim nát có xá chi .
điệp_viên_0_0_thấy
06-09-2005, 08:51 PM
có một người nói năng nghe bạo loạn
sống trong thơ mà vẫn thích chửi nhau
hỏi rằng admin ở đâu
sao không triệt hạ làm giàu vườn thơ
để lại những tên bá dơ
làm cho người khác từng giờ ghét thêm
( mình nói vậy chắc các bạn cũng biết ai rồi
seshi
07-09-2005, 05:05 AM
Giữa anh và người ấy
Xin đừng trách chi em
Đã vội vàng dành lấy
Em là người thứ ba
Biết là tàn nhẫn đấy
Khổ đau người đã đành
Chính lòng mình tê tái
NGOC_GHET_BONGDEN
07-09-2005, 06:36 AM
Hi,cảm ơn nhiều nhe?có phải tặng cho Ngọc ko vậy?nhưng Ngọc có xé tim ai bao giờ đâu!bài thơ lam hay lắm!
online24/24
07-09-2005, 07:35 AM
Nếu hoa cũng biết nói
--------------------------------------------------------------------------------
Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết.
Vết thương gì đã xé lòng tôi
Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi.
Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng.
***
Và họa mi, nếu hoạ mi cũng biết.
Tôi có bao đau yếu ưu phiền.
Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ.
Một bài ca làm phấn chấn tôi lên.
***
Và nếu các vì sao cũng biết.
Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi.
Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời.
Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng.
***
Hoa, chim, sao không thể nào biết được.
Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi.
Người đàn bà đã từng xé nát.
Bằng tay mình xé nát tim tôi.
Thơ hay quá ah` nhưng sao thơ mang một một tâm trạng thất tình thì phải .
Nói phải nghĩ nghĩ kỹ rồi hãng nói
Biết người ta đau đớn thế nào không
Khi không yêu bạn đừng nên níu kéo
Vết thương lòng rồi cũng sẽ qua mau
Và hãy tìm người hợp với mình hơn
Khi hai trái tim cùng chung nhịp đập
chúc ban tìm đươc người hơp với bạn :love-smil
NGOC_GHET_BONGDEN
07-09-2005, 07:38 AM
Ối trơi!sao thế T ơi,có thể là do hiểu lầm thui ma,hay là người đó không phải là N thi sao?hiiiiiii
NGOC_GHET_BONGDEN
11-09-2005, 11:20 PM
Việt ơi!N mới biết rằng bài này V tặng,trước kia co đọc nhưng mà không dám nhận,hiiiiiiiiii!cảm ơn nhiều nhé,bài thơ hay lắm :lol: :love-smil .Nhưng N mong V đừng buồn va giận N nhé,vì chuyện tình cảm khó lắm ấy!Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau mà!chịu không nào!Cười một cái cho thoải mái nào :cool1:
Kesitinh2209
12-09-2005, 08:40 PM
Gửi...
--------------------------------------------------------------------------------
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
***
Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.
***
Tháng ngày qua những cơn gió bụi,
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.
***
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
***
Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
***
Trái tim lại rộn ràng náo nức,
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả tiên thần, cả nguồn xảm xúc,
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
YOU người bạn thân cung tôi sớt chia muộn phiền.And you người ban cùng tôi đi suốt cuộc đời.Cám ơn trời người đã ban cho tình thân thiết trong cuộc đời.Cám ơn trời người đã ban cho tình thân khó phai
MÃI MĂI LÀ BẠNTHÂN: NGỌC AH
NGOC_GHET_BONGDEN
12-09-2005, 11:41 PM
Việt ơi!N rất vui vì là bạn của Việt ,hiiiiiii ,cảm ơn nhiều nhé!có gì thì nói với N nhé,dù có lúc N ko giúp được V ,chịu ko?
Kesitinh2209
30-09-2005, 12:45 AM
:im: DarkGreen4
Không có gì đâu ngọc ơihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Việt đã có Huyền rồi
[SIZE=4]Cô dâu chú rể[SIZE]
Đã có một thời tôi nó thân nhau
Tôi om chổi thàng cô dâu ngày cưới
Nó đứng cạnh bên nụ cười bối rối
Lá săn kết vòng làm quà tặng cô dâu
Đã có một lần tôi nó thân nhau
Cùng chạy nhẩy chơi những trò con trẻ
Cô dâu vẫn làm phiền chú rể
Hết giận hờn lại khóc nóc không đâu
Thời gian trôi mỗi đứa một nẻo đường
Kỷ niệm ngày xưa trăn trở hoài không ngủ
Chú rể ở đâu cô dâu nào có rõ
Bằng lăng rơi tím thẫm cả trời chiều
Hiiiiiiiiiiiii
Bài mới đó Ngọc chuẩn bị làm bai moi đi nhé
heeeeeeeeeeeeeee
NGOC_GHET_BONGDEN
30-09-2005, 03:45 AM
Trời hay thế,chê mình là phải,hiiiiiiii!chúc mừng V nhé,khi nào cho N gặp mặt với nhé.
Bằng lăng tím dẫu co rơi về đâu
Thì vẫn có một người ngóng đợi
Mong chờ tin anh trong mỏi mòn bối rối
Ở phương nào anh có nhớ tới em?
ke_lanh_lung2500
30-09-2005, 05:07 AM
ghê thiệt cao thủ
Kesitinh2209
01-10-2005, 12:40 AM
Ok ngay khi nào về Việt sẽ cho xem mặt
thích không nhớ về nhé hiiiiiiiiiiiii>
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.