Xem đầy đủ chức năng : Ứ thèm lấy vợ !
ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
08-05-2010, 08:32 PM
Tớ ứ thèm lấy vợ đâu
Bởi vì lấy vợ như trâu vào chuồng
Như cá vào chậu thật buồn
Tớ không lấy vợ ở suông bởi vì:
Lấy vợ cũng chẳng được gì
Để cho thân xác não nề, héo khô!
Vợ, vốn lạ hoắc lạ huơ
Nhất định không thể bây giờ… chủ ta!
Nhất định không thể làm bà
Vung tay chỉ chỏ làm ta muốn khùng!
Vợ là ai nhỉ?… Người dưng!
Bí, bầu khác “giống” sao chung một giường
Vốn là “người lạ qua đường”
Làm sao ta lại để nường trói ta?
Không cùng mẹ chẳng cùng cha
Cho nên không thể cùng nhà với nhau
Tớ ứ thèm lấy vợ đâu!
” St “
kyniem1989
24-05-2010, 05:37 AM
ủa hình như bài nay post rồi mà
NicKy_Pr0Boy
29-05-2010, 06:15 AM
lấy vợ là để làm chồng
lấy vợ là đỡ nằm ko một mình
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 12:06 AM
vợ con là thứ nợ nần
thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
lấy vợ về chỉ khổ thân
ban ngày làm việc ban đêm trả bài
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 01:29 AM
có vợ là khổ dài dài
vợ thì lắm thói đoạ đày chúng ta ( chúng ta là mấy ông chồng í )
nào là rửa bát, lau nhà
giặt đồ, đi chợ về nhà nấu ăn
làm việc mà chẳng lăng xăng
vợ nghĩ làm biến, nghiến răng, bạo hành....
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 01:49 AM
Phận anh rửa bát quét nhà
lỡ Kel có gọi "Bẩm bà!! con đây !!!!"
đừng lột da con! :((
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 01:54 AM
con đây thì mặc con đây
con lười bà đánh cho trầy tấm thân
đừng có mà dạ mà vâng
rồi lại làm biến không mần ( làm ) đó nghen!!!!!!!
hehe cho chít, cho chừa, cho tan nát....^^
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 01:59 AM
vợ đánh má húp mắt xưng
tối đến ta sẽ xoay lưng vô tường ( ứ thèm "trả bài" nữa!!dỗi oy )
đừng có giả bộ yêu thương
thương mà đánh đến nát tương thế này
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:10 AM
hừ ! dám mặt úp vô tường
chắc là muốn nát như tương đây mà
mau ! leo xuống sàn nhà
ngủ ở dưới đó đừng mà leo lên !!!!!!!!!!!!
hi ! làm vui thui ! bà con đừng hỉu nhầm !!!
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:18 AM
Ngủ sàn nhà riết cũng quen
nửa đêm bò dậy mon men lên...giường
vợ nằm im nhé...anh thương
đừng bắt anh dưới gầm giường...nằm mơ
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:23 AM
nè nè đừng có mà mơ
quay về chỗ cũ nằm chờ kiếp sau
hay là muốn hưởng đòn đau???
đụng vô tui thử coi sao biết liền !!!!!!:hiepsi::hiepsi::hiepsi:
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 02:55 AM
nằm im nào! bớ vợ hiền
cho anh 1 giấc mơ tiên thôi mà
xây đắp tình cảm đôi ta
càng thêm say đắm thiết tha mặn nồng
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 02:59 AM
nè nè đừng có mà mong
đụng vào tới móng chân bà nghe chưa
hôm nay bà chẳng ngủ trưa
nên bà đang quạo bà bừa bổ băm !!!
huhu QL làm thơ kì wa' à !! kel sợ đó !!!
Quỷ_Lệ
06-06-2010, 03:03 AM
đầu óc đen tối nghĩ bậy không à! thơ QL trong sáng mà.....
thôi về chỗ cũ ta nằm
"bà" giận "bà" nói cà lăm rồi kìa
mong cho đến mai kia
"bà" theo đổi tính ta dzìa nằm chung
kelly_kelly_ngoc
06-06-2010, 03:11 AM
ko đen nhưng tối !! viết zậy kiu ng ta ko nghĩ ak?
thấy lão thui thủi bỏ đi
bà đây bớt giận, ngủ ngay được liền
hên cho lão chả làm phiền
không thì bà đánh cho mềm tấm thân
....
nửa đêm thấy lão mình trần
coi ra cũng tội, cũng là đáng thương
chạy lên lấy ở trên giường
cái chăn ấm áp quấn thân cho chàng !!!
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 08:25 AM
Ngỡ ngàng chàng mở mắt gian
Tông mền cái ót rồi choàng qua eo
Tay ghì nàng xuống mè nheo
Đòi hôn vào má, nàng nheo mắt chờ....(....em...Bon chen )
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 03:50 AM
giật mình choàng tỉnh cơn mơ
chồng xoay lưng lại thờ ơ với mình ( quay mặt vô tường ngủ)
bẽ bàng 1 giấc mơ xinh
chồng dỗi chồng ngủ còn mình....bơ vơ
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:21 AM
Tiếc hùi hụi tiếc ngẩn ngơ
Nhìn chồng nằm đất mà mơ với mòng
"Chi bằng đánh thức chàng xong
Cùng nằm nệm ấm mặn nồng phải hơn????"
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:27 AM
chồng là chồng đã lên cơn
giận rồi, không thích ! làm ơn im dùm
sáng nay đấm đá tùm lum
giờ còn bắt tớ "xì trum " trả bài
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 06:39 AM
Nói nhiều ăn cái bạt tai
Bà đây cũng giận nhịn hoài chẳng xong
Bây giờ thì chớ có hòng
Cho dù chết cóng cũng không thèm nhìn (đến ông)
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 06:44 AM
mình ơi! đừng giận mà anh xin
thôi thôi lên giường hãy nằm im
anh thề ko giận và dỗi nữa
để em thỏa giấc mộng đang tìm
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 07:02 AM
Thôi thôi ông hãy xê ra
Đừng mong ngon ngọt dỗ người ta
Giận rồi! Lại gần tui sẽ đá
Khôn hồn đừng ghẹo hãy xê ra! (giận thật rầu!)
Quỷ_Lệ
07-06-2010, 07:05 AM
đừng dỗi nữa mà...cọp con ơi
anh thề yêu vợ đến suốt đời
vợ ơi! thức dậy chiều anh tí
đừng để anh mang nỗi chơi vơi
MeLjn_Khjn
07-06-2010, 07:30 AM
Anh kêu cọp con là con nào
Nửa đêm mà còn nói mớ sao
Tui thời tuổi mão anh đã biết
Trong mơ mà lại gọi con nào??
kelly_kelly_ngoc
07-06-2010, 10:04 PM
sao em không giãn cái mặt ra?
mà mồm cứ mãi hét và.... la?
em thử em nhìn vào trong kiếng
con cọp dzữ dzằn bổ nhào ra.....!!!!!
hehe giờ thì biết cọp nào nhá !!!!!
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 02:54 AM
Ngày xưa tôi hiền tựa con mèo
Tại anh đêm đến cứ mè nheo
Chẳng chịu khéo léo mà an ủi
Thế nên phận hổ nó thay mèo!
kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 02:59 AM
ngày xưa em cũng kiếp hổ rồi
mà tại anh chẳng nhận ra thôi
ngày anh cầu hôn.."trời sấm sét"
vậy mà anh chẳng vã mồ hôi !!!
số nó khổ thế đấy !! trời cảnh cáo rồi mà ko nghe !!
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 03:27 AM
Vậy là anh đã chán tôi
Vậy thôi ta hãy chia đôi cái giường....
Giận điên lên...chẳng nói nhều...
kelly_kelly_ngoc
08-06-2010, 03:31 AM
thôi em đừng có mà chia
anh đây nhường đó, để giường cho em
nửa đêm em có thòm thèm
đừng hòng anh đoái thèm nhìn nghe chưa?????
MeLjn_Khjn
08-06-2010, 04:26 AM
Đã vậy em cũng xin thưa
Anh thời cũng vậy hãy chừa nhớ thương
Đợi khi thấy nhớ làn hương
Còn cố mà gượng bò trườn sang đây!
Quỷ_Lệ
08-06-2010, 05:44 AM
hương quen xài mãi bao ngày
nhân hôm vợ giận chuồn ngay ra ngoài
mây mưa cho thỏa đời trai
rồi mai vợ có bạt tai cũng đành ( lòng)
MeLjn_Khjn
09-06-2010, 08:33 AM
Tôi như con gấu ngủ đâu
Gì tôi cũng biết dẫu không cần dòm
Ông mây mưa, về tối om
Mặc ông tôi chẳng thèm lờm đến ông
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.