freaky_girl
07-05-2010, 11:16 PM
One shot thứ hai của Xu. Cái này hơi bị….. nói sao nhỉ?.......hơi ngẫu hứng. Tự nhiên nhớ thằng bạn. Thế thôi!
Chặt chém sao tùy ý. Càng nặng tay càng tốt. Để rút kinh nghiệm nhé! Thanks.
-----------------------------------------------------------------------
One-shot: Hóa học và tình yêu lớp học thêm.
Tác giả: Xu ( freaky_girl )
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
------------------------------------------------------------------------
………Tớ gặp ấy vào một buổi tối trăng tròn nhỉ!
Ừ thì ta gặp nhau vào một buổi tối trăng tròn
………Ấy bắt chuyện với tớ lần đầu cũng vào một ngày trăng tròn nhỉ!
Ừ thì ta nói chuyện lần đầu cũng vào một ngày trăng tròn
………Nhưng tớ thích ấy không vào một ngày trăng tròn………
Ừ thì ta thích nhau không vào một ngày trăng tròn………
Tớ gặp ấy lần đầu ở lớp học thêm.
Ấy hay lấy xe đạp giùm các bạn nữ, ấy hay giúp các bạn khác giải bài Hóa khó nhằn chỉ trong vài phút, ấy rất hay nói, và ấy cũng rất hay cười.
* * * * *
Tớ học không dốt Hóa.
Tớ thề đấy.
Bằng chứng là phẩy Hóa của tớ cao nhất lớp!
Tớ đi học thêm Hóa ở đường nọ, hẻm kia.
Và tình cờ thay, ấy cũng sống ở hẻm kia, đường nọ.
Thật ra thì cũng chẳng tình cờ.
Đó là một đêm trăng tròn thật đẹp. Đêm rằm tháng tám, đêm Tết Trung Thu.
Tớ vẫn phải đi học thêm Hóa.
Tớ vẫn phải đợi bố đón mươi mười lăm phút như thường lệ.
Và không như thường lệ
Ấy đến bên cạnh nói chuyện với tớ.
Ngày nào cũng thấy ấy chờ nhỉ!
………Ấy cũng để ý thế!
Hôm nay ấy không đi chơi sao?
………Tớ vẫn còn kẹt ở đây mà!
Ấy đi chơi với tớ không?.........
Ấy cho tớ mượn chiếc lồng đèn con mèo bằng giấy.
Tớ ghét mèo.
Thế nhưng “con mèo” ấy cho tớ mượn lại trở nên đáng yêu quá đỗi. Tớ thích “con mèo” ấy.
Và tớ cũng thích luôn cả ấy
Ấy học giỏi Hóa. Vì ấy là con của cô giáo dạy thêm mà.
Ấy hay ngồi cạnh tớ. Vì tớ hay lựa chỗ ngồi cạnh ấy.
Tớ mến ấy. Nhưng tớ chả biết ấy có mến tớ không!
* * * * *
Tớ giả vờ học dốt Hóa.
Để cho tớ có cơ hội được ấy kèm cặp.
Tớ giả vờ không biết viết một vài kí hiệu vớ vẩn.
Để cho tớ có cơ hội được ấy cầm tay nguệch ngoạc như con nít.
Tớ giả vờ làm sai một câu phản ứng trẻ con.
Để cho tớ có cơ hội được ấy cốc đầu, dỗ dành và
…………. mến ấy nhiều hơn.
==================================================
Tôi gặp cô nhóc ở lớp học thêm Hóa.
Chính xác hơn thì đó là nhà tôi.
Tôi bắt chuyện với cô nhóc vào một đêm trăng tròn.
Đó là Tết Trung Thu.
Tôi đi chơi với cô nhóc ngay lần đầu nói chuyện.
Tôi cũng chả hiểu nữa.
* * * * *
Tôi ghét mèo. Chẳng hiểu sao tôi lại đưa cho cô nhóc chiếc đèn lồng con mèo.
Chắc tại vì tôi nghĩ con gái thường thích mèo.
Tôi thích “con mèo” ấy kể từ ngày Trung Thu.
Và tôi cũng thích người nâng niu “con mèo” ấy vào ngày Trung Thu.
Cô nhóc có mái tóc dài và hơi hoe nâu. Chắc tại bị cháy nắng.
Cô nhóc có cái răng khểnh trông đến là duyên.
Cô nhóc có nụ cười khiến tôi phải xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt.
Có phải tôi đã thích cô nhóc không?
Cô nhóc hay phải chờ thật.
Hầu như ngày nào cô nhóc cũng phải chờ hơn mười lăm phút. Phí thời gian nhỉ.
Nhưng tôi thích những lúc cô nhóc nghiêng nghiêng đầu sang một bên, đầu đội cái mũ bảo hiểm hồng hồng.
Tôi thích những lúc cô nhóc nép mình dưới mái hiên nhà tôi vì mưa
Tôi thích những lúc cô nhóc ngớ ngẩn đến mức tính sai cả số mol của một bài Hóa giản đơn.
Và tôi cũng thích cái cách cô nhóc nói chuyện.
Dịu dàng.
Ấm áp.
=================================================
_ Này, điểm Hóa của ấy cao nhất lớp kia mà! Sao ấy lại nói với tớ là ấy học kém Hóa? _ Một ngày kia, tôi phát hiện ra cô nhóc nói xạo tôi. Mẹ tôi dạy lớp cô nhóc, tôi tình cờ biết được tối hôm qua.
_ Vì tớ……tớ sợ ấy sẽ không kèm Hóa cho tớ nữa. _ Cô nhóc sụt sịt. Thề có Chúa, tôi ghét nhất là nước mắt. Con gái khóc thì lại càng không. Thế mà khi nhìn cô nhóc như thế, tôi lại thấy mủi lòng.
_ Yà đừng thế chứ! Ấy cười xinh hơn nhiều đấy! _ Tôi lấy tay quẹt nước mắt cô nhóc, nhoẻn miệng cười.
_ Ấy có biết là tớ rất thích ấy không? _ Lấy hết dũng khí, cô nhóc nói với tôi câu ấy.
================================================== =========
Tớ thích ấy. Tớ thích ấy nhiều lắm. Nhiều hơn cả tớ thích môn Hóa kìa. Ấy có biết không hả ấy?
_ Tớ cũng thích ấy.
* * * * *
Nhẹ nhàng.
Thanh thoát.
Tình yêu thời kẹo mút.
Tình yêu lớp học thêm.
Ha ha………………………………….
* * * * *
Thân tặng Star, thằng bạn thân nhất của tao.
* * * * *
THE END.
Xong rồi. Các bác cứ chặt chém thoải mái. Một phút nhớ thôi. :D
Chặt chém sao tùy ý. Càng nặng tay càng tốt. Để rút kinh nghiệm nhé! Thanks.
-----------------------------------------------------------------------
One-shot: Hóa học và tình yêu lớp học thêm.
Tác giả: Xu ( freaky_girl )
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
------------------------------------------------------------------------
………Tớ gặp ấy vào một buổi tối trăng tròn nhỉ!
Ừ thì ta gặp nhau vào một buổi tối trăng tròn
………Ấy bắt chuyện với tớ lần đầu cũng vào một ngày trăng tròn nhỉ!
Ừ thì ta nói chuyện lần đầu cũng vào một ngày trăng tròn
………Nhưng tớ thích ấy không vào một ngày trăng tròn………
Ừ thì ta thích nhau không vào một ngày trăng tròn………
Tớ gặp ấy lần đầu ở lớp học thêm.
Ấy hay lấy xe đạp giùm các bạn nữ, ấy hay giúp các bạn khác giải bài Hóa khó nhằn chỉ trong vài phút, ấy rất hay nói, và ấy cũng rất hay cười.
* * * * *
Tớ học không dốt Hóa.
Tớ thề đấy.
Bằng chứng là phẩy Hóa của tớ cao nhất lớp!
Tớ đi học thêm Hóa ở đường nọ, hẻm kia.
Và tình cờ thay, ấy cũng sống ở hẻm kia, đường nọ.
Thật ra thì cũng chẳng tình cờ.
Đó là một đêm trăng tròn thật đẹp. Đêm rằm tháng tám, đêm Tết Trung Thu.
Tớ vẫn phải đi học thêm Hóa.
Tớ vẫn phải đợi bố đón mươi mười lăm phút như thường lệ.
Và không như thường lệ
Ấy đến bên cạnh nói chuyện với tớ.
Ngày nào cũng thấy ấy chờ nhỉ!
………Ấy cũng để ý thế!
Hôm nay ấy không đi chơi sao?
………Tớ vẫn còn kẹt ở đây mà!
Ấy đi chơi với tớ không?.........
Ấy cho tớ mượn chiếc lồng đèn con mèo bằng giấy.
Tớ ghét mèo.
Thế nhưng “con mèo” ấy cho tớ mượn lại trở nên đáng yêu quá đỗi. Tớ thích “con mèo” ấy.
Và tớ cũng thích luôn cả ấy
Ấy học giỏi Hóa. Vì ấy là con của cô giáo dạy thêm mà.
Ấy hay ngồi cạnh tớ. Vì tớ hay lựa chỗ ngồi cạnh ấy.
Tớ mến ấy. Nhưng tớ chả biết ấy có mến tớ không!
* * * * *
Tớ giả vờ học dốt Hóa.
Để cho tớ có cơ hội được ấy kèm cặp.
Tớ giả vờ không biết viết một vài kí hiệu vớ vẩn.
Để cho tớ có cơ hội được ấy cầm tay nguệch ngoạc như con nít.
Tớ giả vờ làm sai một câu phản ứng trẻ con.
Để cho tớ có cơ hội được ấy cốc đầu, dỗ dành và
…………. mến ấy nhiều hơn.
==================================================
Tôi gặp cô nhóc ở lớp học thêm Hóa.
Chính xác hơn thì đó là nhà tôi.
Tôi bắt chuyện với cô nhóc vào một đêm trăng tròn.
Đó là Tết Trung Thu.
Tôi đi chơi với cô nhóc ngay lần đầu nói chuyện.
Tôi cũng chả hiểu nữa.
* * * * *
Tôi ghét mèo. Chẳng hiểu sao tôi lại đưa cho cô nhóc chiếc đèn lồng con mèo.
Chắc tại vì tôi nghĩ con gái thường thích mèo.
Tôi thích “con mèo” ấy kể từ ngày Trung Thu.
Và tôi cũng thích người nâng niu “con mèo” ấy vào ngày Trung Thu.
Cô nhóc có mái tóc dài và hơi hoe nâu. Chắc tại bị cháy nắng.
Cô nhóc có cái răng khểnh trông đến là duyên.
Cô nhóc có nụ cười khiến tôi phải xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt.
Có phải tôi đã thích cô nhóc không?
Cô nhóc hay phải chờ thật.
Hầu như ngày nào cô nhóc cũng phải chờ hơn mười lăm phút. Phí thời gian nhỉ.
Nhưng tôi thích những lúc cô nhóc nghiêng nghiêng đầu sang một bên, đầu đội cái mũ bảo hiểm hồng hồng.
Tôi thích những lúc cô nhóc nép mình dưới mái hiên nhà tôi vì mưa
Tôi thích những lúc cô nhóc ngớ ngẩn đến mức tính sai cả số mol của một bài Hóa giản đơn.
Và tôi cũng thích cái cách cô nhóc nói chuyện.
Dịu dàng.
Ấm áp.
=================================================
_ Này, điểm Hóa của ấy cao nhất lớp kia mà! Sao ấy lại nói với tớ là ấy học kém Hóa? _ Một ngày kia, tôi phát hiện ra cô nhóc nói xạo tôi. Mẹ tôi dạy lớp cô nhóc, tôi tình cờ biết được tối hôm qua.
_ Vì tớ……tớ sợ ấy sẽ không kèm Hóa cho tớ nữa. _ Cô nhóc sụt sịt. Thề có Chúa, tôi ghét nhất là nước mắt. Con gái khóc thì lại càng không. Thế mà khi nhìn cô nhóc như thế, tôi lại thấy mủi lòng.
_ Yà đừng thế chứ! Ấy cười xinh hơn nhiều đấy! _ Tôi lấy tay quẹt nước mắt cô nhóc, nhoẻn miệng cười.
_ Ấy có biết là tớ rất thích ấy không? _ Lấy hết dũng khí, cô nhóc nói với tôi câu ấy.
================================================== =========
Tớ thích ấy. Tớ thích ấy nhiều lắm. Nhiều hơn cả tớ thích môn Hóa kìa. Ấy có biết không hả ấy?
_ Tớ cũng thích ấy.
* * * * *
Nhẹ nhàng.
Thanh thoát.
Tình yêu thời kẹo mút.
Tình yêu lớp học thêm.
Ha ha………………………………….
* * * * *
Thân tặng Star, thằng bạn thân nhất của tao.
* * * * *
THE END.
Xong rồi. Các bác cứ chặt chém thoải mái. Một phút nhớ thôi. :D