A_Lone_1325
07-05-2010, 08:28 PM
Ta nhớ..
từ khi còn bé , sống trong vòng tay ấm áp của Ba ,của Mẹ.
Mổi khi làm gì? hay đi đâu? Ta cũng phải xin ý kiến mới được. Dù rằng tâm trạng rất háo hức khi bọn bạn cùng xóm rủ đi đá banh thì rằng cũng bị xìu xưống bởi tiếng nói của Ba " Ở nhà " !
Và những lúc Ta trốn nhà tắm mưa , chạy về nhà với trên người đầy bùn đất , mặt lấm lem thì luôn có Mẹ là người giúp mình "tẩy bụi trần".. hihi
Thời gian dần trôi ,biết bao nhiêu ngày , bao nhiêu tháng.Ta lớn khôn trong tình yêu thương và sự bảo bọc.... Ta , ta có tất cả !
Nhấc chân bước cách nhà 320km.
Với những bước đi đầu tiên ,khẽ nhẹ ,một mình ta bước.
Ta bị vấp ngã .. không lấm lem bùn dất, không bị ước bởi trời mưa. Ta vấp ngã bởi chính bản thân mình. Cái tôi ,cái Ta ,cái Con, cái Người đã đánh ngã Ta.
Ta nhớ..
từ khi còn bé ,sống trong vòng tay ấm áp của Ba ,cùa Mẹ.
Mổi khi ta vấp ,Ta ngã luôn có bàn tay của Mẹ ,bờ vai của Ba. Ta đứng dậy.
Ta nhớ , Ta sẽ mãi nhớ . Nhớ những khi còn ở nhà với đầy ấp tình yêu thương. Mùi hương hạnh phúc thấm dần trong kí ức Ta.
Ta buồn.. Ta nhớ .. Ta..
từ khi còn bé , sống trong vòng tay ấm áp của Ba ,của Mẹ.
Mổi khi làm gì? hay đi đâu? Ta cũng phải xin ý kiến mới được. Dù rằng tâm trạng rất háo hức khi bọn bạn cùng xóm rủ đi đá banh thì rằng cũng bị xìu xưống bởi tiếng nói của Ba " Ở nhà " !
Và những lúc Ta trốn nhà tắm mưa , chạy về nhà với trên người đầy bùn đất , mặt lấm lem thì luôn có Mẹ là người giúp mình "tẩy bụi trần".. hihi
Thời gian dần trôi ,biết bao nhiêu ngày , bao nhiêu tháng.Ta lớn khôn trong tình yêu thương và sự bảo bọc.... Ta , ta có tất cả !
Nhấc chân bước cách nhà 320km.
Với những bước đi đầu tiên ,khẽ nhẹ ,một mình ta bước.
Ta bị vấp ngã .. không lấm lem bùn dất, không bị ước bởi trời mưa. Ta vấp ngã bởi chính bản thân mình. Cái tôi ,cái Ta ,cái Con, cái Người đã đánh ngã Ta.
Ta nhớ..
từ khi còn bé ,sống trong vòng tay ấm áp của Ba ,cùa Mẹ.
Mổi khi ta vấp ,Ta ngã luôn có bàn tay của Mẹ ,bờ vai của Ba. Ta đứng dậy.
Ta nhớ , Ta sẽ mãi nhớ . Nhớ những khi còn ở nhà với đầy ấp tình yêu thương. Mùi hương hạnh phúc thấm dần trong kí ức Ta.
Ta buồn.. Ta nhớ .. Ta..