PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu...



pentylovely
07-05-2010, 12:59 AM
Nếu có ai hỏi e rằng e có yêu a không, e sẽ trả lời là e yêu anh rất nhiều…cho dù e biết rằng a đã mãi mãi rời xa…

Nếu có ai hỏi e rằng a có tốt không, e sẽ trả lời rằng a rất tốt mặc dù a là kẻ đánh cắp trái tim e có lẽ không bao giờ a trả lại …

Nếu có ai hỏi e rằng e có hạnh phúc không, e sẽ trả lời là có mặc dù e biết rằng hạnh phúc đó mãi mãi không thuộc về e…

Nếu có ai hỏi e rằng tại sao e buông tay a ra, e sẽ trả lời là e ko đủ sức để níu kéo a ở lại…

Nếu có ai hỏi e rằng làm cách nào để quên a, e sẽ trả lời là e không bao giờ cố quên mà sẽ nhớ .....để chôn chặt vào lòng những kỷ niệm đẹp về anh...

Nếu có ai hỏi e rằng nếu như thời gian quay trở lại, tình yêu của e có dành trọn cho a ? e sẽ trả lời là có vì ít nhất trong đời, a đã từng rất yêu e....

http://i1014.photobucket.com/albums/af263/pentylovely/6.jpg

Flower.hoa
07-05-2010, 02:52 AM
Nếu ai hỏi em em có nhớ anh không , em sẽ trả lời là không vì em không muốn ai biết em nhớ anh đến thế nào.
Nếu ai hỏi em em còn yêu anh không, em sẽ trả lời không vì em không muốn anh phải bận lòng thêm nữa.
Nếu ai hỏi em thật sự có khóc nhiều khi chia xa anh không, em sẽ nói là không vì anh muốn em là một người mạnh mẽ.
Nếu ai hỏi em đã yêu ai chưa, em sẽ trả lời là có vì em muốn anh có thể an lòng đi tìm một người con gái khác sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, em muốn anh hạnh phúc dù người mang lại hạnh phúc cho anh không phải là em.
Cầu mong hạnh phúc sẽ ở bên anh mãi mãi.:)

baby.boy_uct
08-05-2010, 10:36 AM
Đêm anh nghe sao lạnh quá,
Buốt giá đôi bờ môi vì lời em hưa sẽ quay trở về,
Đợi hoài em trong u mê biết em giờ phương trời nao,
Nếu con tim anh gục ngã cố xóa bóng hình em,
Dù tình yêu đó mong manh hy vọng,
Đành vùi chôn bao yêu bước đi,
Dù lòng anh vẫn,
Nhớ em đêm từng đêm,
Nhớ em đến từng giờ,
Chờ một giấc mơ em sẽ quay về,
Sưởi ấm trái tim cô đơn từng ngày,
Loay hoay từng đêm,
Em không biết về đâu,
Nếu như một ngày mai,
Em không quay trở lại,
Thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi,
Khi đã yêu một người nguyện lòng yêu mãi thôi,
Sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về.

_thachthao_
09-05-2010, 08:50 AM
nếu...nếu... và... nếu
sao cái cuộc đoiừ này lém giả thiết "nếu" đến thế nhỉ
t ghét từ " nếu"
nó làm ta hi vọng rùi chính nó lại cướp đi sự hi vọng đó
đau

Kiu_KeTao
09-05-2010, 01:07 PM
Cuộc sống nó là thệ Từ "Nếu " Nó vẫn luôn tồn tai. Chúng ta luôn hy vong. Đồng nghĩa với cúng ta sẽ phải thất vọng. Vì không phải bất cứ cái gì cũng sẽ theo ý của tạ

ruby.k0ol
10-05-2010, 06:27 PM
bạn có thể bị tổn thương nếu yêu ai đó 1 cách say đắm nhưng đó là cách để ban hoàn thiện mình
SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH

...bj...
11-05-2010, 07:57 AM
tớ thik bài nè vì nó khá giống tâm trạng của tớ....nếu thời gian có quay trở lại em sẽ yêu anh trọn vẹn không chỉ vì anh đã từng yêu em rất nhiều mà còn vì em cũng yêu anh nhiều lắm... anh à em nhớ anh ! dù em sẽ đau nhiều lắm khi anh quên em nhưng dù sao em cũng mong nơi ấy anh cười và hp... nhé !