so_cold
05-09-2005, 10:24 PM
Đôi giọt mưa hạ lất phất bay
Vẫy chiếc khăn tay tiễn biệt chào
Mùa mưa như thế là rôm rã
Có lá thu rơi vắng mộng đào
Ai biết yêu ai là táo bạo
Mùa thu đẹp thế cớ buồn sao
Cây ngồi cây nhớ ngày mưa cũ
Thu sang duyên dáng biết dường nào
Áo thu vàng bay qua khung cửa
Khẽ mơ màng lối ngõ hồn tôi
Ai yêu ai mà nghe chan chứa
Thu dịu dàng giây phút kề môi
Thu biết chăng phượng hồng thôi thắm
Ve sầu nay chẳng ngóng đợi trông
Mùa thu có bao giờ hiểu được
Tơ hồng xa cách khúc tình sông.
Vẫy chiếc khăn tay tiễn biệt chào
Mùa mưa như thế là rôm rã
Có lá thu rơi vắng mộng đào
Ai biết yêu ai là táo bạo
Mùa thu đẹp thế cớ buồn sao
Cây ngồi cây nhớ ngày mưa cũ
Thu sang duyên dáng biết dường nào
Áo thu vàng bay qua khung cửa
Khẽ mơ màng lối ngõ hồn tôi
Ai yêu ai mà nghe chan chứa
Thu dịu dàng giây phút kề môi
Thu biết chăng phượng hồng thôi thắm
Ve sầu nay chẳng ngóng đợi trông
Mùa thu có bao giờ hiểu được
Tơ hồng xa cách khúc tình sông.