ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
06-05-2010, 07:54 PM
Một câu đố cho các bồ nha :
Ngày nảy ngày mai, Bạn đang trên đường về nhà trong thời tiết bão, gió kinh khủng luôn. Bạn đi ngang qua trạm xe bus , tại đó có :
- Một bà già kiệt sức, xanh sao
- Một người bạn đã từng giúp dỡ mình lúc nguy nan
- Một anh/cô nàng lý tưởng
tất cả đang ngồi chờ xe bus ,ai cũng mong muốn về nhà và bạn, bạn có khả năng giúp đỡ nhưng xe của bạn chỉ chở được thêm một người nữa thôi. Bạn sẽ xử trí như thế nào?
- bà già nếu để bà lại thì tội, có lẻ bà sẽ chết nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời
- Là dịp hiếm có để trả ơn người bạn của mình
- Nếu không chở anh/ cô nàng lý tưởng này thì sợ chẳng có bao giờ có thể gặp lại người í ( đâu dễ gì mà gặp được người trong mộng )
Bít chọn ai đây ?Cái câu nì nó cũng khá phổ biến nhưng bé Lady thấy hay hay nên đố lại.( cầu trời cầu phật cho chưa ai gặp câu hỏi nì trước đây ) hihi....
Ngày nảy ngày mai, Bạn đang trên đường về nhà trong thời tiết bão, gió kinh khủng luôn. Bạn đi ngang qua trạm xe bus , tại đó có :
- Một bà già kiệt sức, xanh sao
- Một người bạn đã từng giúp dỡ mình lúc nguy nan
- Một anh/cô nàng lý tưởng
tất cả đang ngồi chờ xe bus ,ai cũng mong muốn về nhà và bạn, bạn có khả năng giúp đỡ nhưng xe của bạn chỉ chở được thêm một người nữa thôi. Bạn sẽ xử trí như thế nào?
- bà già nếu để bà lại thì tội, có lẻ bà sẽ chết nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời
- Là dịp hiếm có để trả ơn người bạn của mình
- Nếu không chở anh/ cô nàng lý tưởng này thì sợ chẳng có bao giờ có thể gặp lại người í ( đâu dễ gì mà gặp được người trong mộng )
Bít chọn ai đây ?Cái câu nì nó cũng khá phổ biến nhưng bé Lady thấy hay hay nên đố lại.( cầu trời cầu phật cho chưa ai gặp câu hỏi nì trước đây ) hihi....