pE_l0c_cHoC
06-05-2010, 12:50 AM
<I> Một người đàn ông tên là Sĩ. Một hôm, đứa cháu trai của ông đến nhà chơi trong lúc ông đi vắng
mới gọi:" Bác Sĩ ơi, bác Sĩ có nhà không ạ?!!". Bà hàng xóm gần nhà nghe được mới bảo:" Này, nhầm
nhà rồi đấy, đi chỗ khác mà tìm!!!". Hỏi tại sao bà hàng xóm lại nói như vậy?
<II> Một bà già già ơi là già, già nhất xóm. Lần nọ, nhà bà có rất nhiều chuột thưởng xuyên chạy trên
nóc nhà bà vào ban đêm khiến bà không thể ngủ được, vậy là bà quyết định mua 1 con mèo về nuôi để
bắt chuột. Hôm nọ, bà đi đến 1 cửa hàng chuyên mua bán mèo, nh trước cửa hàng lại đặt 1 cái bàn
tròn thì bà già quay về không mua mèo nữa. Hỏi tại sao bà quay về?
mới gọi:" Bác Sĩ ơi, bác Sĩ có nhà không ạ?!!". Bà hàng xóm gần nhà nghe được mới bảo:" Này, nhầm
nhà rồi đấy, đi chỗ khác mà tìm!!!". Hỏi tại sao bà hàng xóm lại nói như vậy?
<II> Một bà già già ơi là già, già nhất xóm. Lần nọ, nhà bà có rất nhiều chuột thưởng xuyên chạy trên
nóc nhà bà vào ban đêm khiến bà không thể ngủ được, vậy là bà quyết định mua 1 con mèo về nuôi để
bắt chuột. Hôm nọ, bà đi đến 1 cửa hàng chuyên mua bán mèo, nh trước cửa hàng lại đặt 1 cái bàn
tròn thì bà già quay về không mua mèo nữa. Hỏi tại sao bà quay về?