Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vào HẠ ^^



SiNg09
05-05-2010, 08:19 PM
^^ hum ni S ngồi chờ đến 12h đúng thì thời chuyển mùa í^^giờ đã hết ngày cuối cùng của tiết Cốc Vũ bước sang ngày đầu tiên của tiết Lập Hạ-cũng là ngày đầu tiên của mùa hè năm nay.
Mùa này thì ôi thôi biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp - xấu - mắc cỡ có hết ^^ Vậy pic mùa Hạ này của S là mong được san sẽ những kỉ niệm cùng những ai đã đi qua một thời để nhớ : học trò


http://ngoisao.net/News/Poster/2009/05/3B9C9BFF/ht.jpg

^^Chào mừng mùa Hạ năm nay vừa đến S mở hàng ngay 1 bài thơ ... con ếch ^^

TRỞ VỀ LÒNG HẠ

Nắng hiên ngang như ông chủ tha phương
Đủng đỉnh về làm tháng tư oi bức
Khơi kỷ niệm dâng tràn tiềm thức
Con đường ắp vàng nắng tuổi thơ

Thuở hạ sang đốt cháy giấc mơ
Ước ly kem dịu lòng trưa nóng rát
Nụ cười em nhẹ nhàng thấm mát
Cho mưa đạp xe lạc mất lối về

Hạt mưa phùn búng từng mảng tái tê
Lên sách tháng năm, mẹ cha tần tảo
Mơ đại học đến cùng mưa tháng sáu
Khép nép nắng lui về nấp sau trường

Hạ đứng nhìn theo nắng tha hương
Lặng nhường ngôi cho mưa dầm tháng bảy
Để mỗi tháng tư khơi lòng bỏng cháy
Ta lại trở về với lòng Hạ thân yêu

Hạ vẫn trông xa khi nắng ngã chiều

______________SiNguyen___

^^ kỉ niệm vẫn là một phần không thể thiếu^^ vậy cho S nghe những kỉ niệm của các bạn nhé

Long Nhật Quang
05-05-2010, 08:59 PM
^^ hum ni S ngồi chờ đến 12h đúng thì thời chuyển mùa í^^giờ đã hết ngày cuối cùng của tiết Cốc Vũ bước sang ngày đầu tiên của tiết Lập Hạ-cũng là ngày đầu tiên của mùa hè năm nay.
Mùa này thì ôi thôi biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp - xấu - mắc cỡ có hết ^^ Vậy pic mùa Hạ này của S là mong được san sẽ những kỉ niệm cùng những ai đã đi qua một thời để nhớ : học trò


http://ngoisao.net/News/Poster/2009/05/3B9C9BFF/ht.jpg

^^Chào mừng mùa Hạ năm nay vừa đến S mở hàng ngay 1 bài thơ ... con ếch ^^

TRỞ VỀ LÒNG HẠ

Nắng hiên ngang như ông chủ tha phương
Đủng đỉnh về làm tháng tư oi bức
Khơi kỷ niệm dâng tràn tiềm thức
Con đường ắp vàng nắng tuổi thơ

Thuở hạ sang đốt cháy giấc mơ
Ước ly kem dịu lòng trưa nóng rát
Nụ cười em nhẹ nhàng thấm mát
Cho mưa đạp xe lạc mất lối về

Hạt mưa phùn búng từng mảng tái tê
Lên sách tháng năm, mẹ cha tần tảo
Mơ đại học đến cùng mưa tháng sáu
Khép nép nắng lui về nấp sau trường

Hạ đứng nhìn theo nắng tha hương
Lặng nhường ngôi cho mưa dầm tháng bảy
Để mỗi tháng tư khơi lòng bỏng cháy
Ta lại trở về với lòng Hạ thân yêu

Hạ vẫn trông xa khi nắng ngã chiều

______________SiNguyen___

^^ kỉ niệm vẫn là một phần không thể thiếu^^ vậy cho S nghe những kỉ niệm của các bạn nhé


xin phép bạn cho Long Nhật Quang được hoạ lại bài thơ giống ảnh minh hoạ của bạn

Thành Phố Và Mùa Hoa Phượng


Hè đến còn rải nỗi nhớ theo từng con ve inh ỏi suốt những cơn nắng vàng , mùa hè ấm lên gợi bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò trang sách mộng mơ , ai củng có một thời gian đáng nhớ …. Với tôi thời gian kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là hương vị mùa hè còn cấp sách đến trường dệt mộng mơ với chiếc áo trắng , dường như sắp đến hè cả thành phố đều hiện lên một nổi nhớ và những cơn buồn bắt chợt hiện đến , nhìn đâu củng thấy hoa phượng thắm đỏ trên cành như một ngọn lửa đang bùng cháy trên các cành cây ,












cứ mỗi lần hè đến tôi đều ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh và không hiểu vì sao có một nỗi nhớ nào đó rất quen thuộc đang hiện về trong tâm trí của tôi , từ những ngôi nhà …. Tiếng còi xe … và những cơn nắng đầu hè đả tạo cho tôi một tình thương mảnh liệt lạ thường , đây là lần thứ ba tôi đến đều phải cảm ngượng bởi những hồi ức của lần thứ nhất và thứ hai hiện về , với tôi thành phố Hồ Chí Minh luôn là nguồn hứng bất chợt lần đầu tiên tôi viết bài thơ “ Áo Trắng Sài Gòn “ nay thì áo trắng vẫn phất trên khắp con phố nhuộm cả một màu trắng tinh tung tăng khắp đường , tôi còn chút hồn thơ lẫn mơ mộng với chiếc áo dài nữ sinh trong tim tôi còn giữ lại một góc phượng vĩ và kỉ niệm như nắng đang rải xuống khắp sân trường , tôi thả hồn theo từng cơn gió đang lung lay từng cánh hoa phượng đỏ , và ái ân nỗi nhớ quen thuộc với một thành phố mang tên của Bác , ước chi là cánh chim tôi sẽ đậu mãi và không bao giờ rời xa thành phố , và nhặt lại những kỉ niệm của tuổi học trò nuốt vào hồn để nuôi sống tâm hồn bằng cái nhìn quê hương thiết tha , thành phố Hồ Chí Minh luôn se thoảng một vị nào rất ngọt ngào của mùa hè và man mác từng câu thơ , từng lời hát về hoa phượng nó đả thấm vào tâm hồn của tôi và mọi lứa tuổi … học sinh , sinh viên … và những ai có hồi ức về tuổi học trò .Cho đến bây giờ vẫn chưa hết say , mãi mê ngắm nhìn mà lòng không muốn về , thành phố Hồ Chí Minh sao trẻ đẹp quá với bao nhiêu cánh hoa dại như một cảnh ngày xuân về …. náo nức vui say cùng với hoa phượng đang thầm thì trong nắng , tôi yêu thành phố Hồ Chí Minh như yêu một non sông đất nước , yêu những cảnh vật …. Những mẹ già … từng ngõ đường lối qua … và yêu hơi thở giọt mồ hôi của mỗi con người thành phố Hồ Chí Minh , thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi đi đến mùa hè … hoa phượng tươi cười với màu sắc đỏ vang giữa lòng thành phố , dường như hoa phượng và thành phố quấn quýt bên nhau trong mùa hè về … dòng kí ức con người và thời gian dường như đang quay trở lại về một nơi mà họ đang tìm kiếm … nơi đó chính là thành phố Hồ Chí Minh có hòa màu đỏ thắm của hoa phượng mỗi khi hè sang .

Tác giả : Long Nhật Quang


Nhạc Kí



Bởi lá xa cành còn lại màu nắng
Những trưa hè sầu nặng con ve
Bạn bè tôi đi giữa năm tháng
Phượng âm thầm đi qua thời gian
Còn áo trắng tung bay trong gió
Dòng tự bạch lưu bút của ngày xanh
Ngày nắng đẹp trống trường chưa đánh
Tiếng vang vội hồi ức năm xưa
Tôi đi giữa cơn mưa hạ tím
Hạ thay màu phượng hồng trong sân
Những nụ cười ánh mắt thân quen
Chỉ còn lại trong trang giấy trắng
In hình bóng thân quen mỗi ngày
Bởi tiếng cười dạt đạo trong nắng
Hơn ba tháng ngậm hè tiếng chim ca
Gió mơ màng lòng tôi như trở lại
Một thời gian dưới mái trường xưa
Ôi xa rồi một thời mơ mộng
Hẹn gặp lại mùa thu thay lá
Hẹn gặp ngày tựu trường năm mới
Kỉ niệm đây .... áo trắng nhạc kí xưa

bài thơ này Long Nhật Quang sau ngày tỗng kết cuối năm học lớp 7

SiNg09
09-05-2010, 01:36 AM
woa ^^ cám ơn bài thơ hay của bạn nha^^ hay lắm bạn ơi^^

mí hum ni saigon nắng gì đâu mà nắng quá là nắng, mí lần có mưa mà là mưa ui ui nồng nồng khó chịu gì đâu ^^
mấy ông khí tượng thì kêu qua tuần sau nhiệt độ sẽ dịu mát, mấy ông sao thì kêu sau mùa Cốc Vũ 7 đến 10 ngày sẽ có mưa to^^ <-- hem bít cái nào đúng nữa, nhưng hầu như mấy ngày này ở miền nam ai cũng mong mưa 1 trận choa nóa đã ^^

NHỚ MƯA THÁNG TƯ
(thân tặng Mưa nà ^^)

Nắng réo rắt rủ mưa phùn thức dậy
Mưa dịu dàng khẽ lay động mùa sang
Cơn mưa này bỏ quên hồi Đông ấy
Ngủ suốt lòng Xuân, nắng Hạ khơi ngàn

Mưa đầu mùa oi nồng hương thơm đất
Nhớ quá đường trưa rợp nắng tháng tư
Áo trắng trốn mưa chợt về lất phất
Cánh gió hoang mang mãi đến bây chừ

Ta trở về nơi lòng thân quen quá
Lòng tháng tư nắng nhộp nhịp chói chang
Em mỉm cười như cơn mơ mùa Hạ
Một bên ai chờ một bên mưa sang

Ta chạm vào tháng tư trong giấc ngủ
Cơn mưa về thắm cả nắng ban mai

_______________SiNguyen_____

SiNg09
15-05-2010, 08:47 AM
^^ S kể các bạn nghe 1 kỉ niệm dễ thương gần đây của S nà ^^

PHÙ SA ĐỎ

Anh đưa em về nơi anh sinh ra
Con nắng chói chang vui mừng réo rắc
Gió tháng tư lượn vòng thổi mát
Ngang qua ruộng dày bát ngát chân mây

Đất mẹ thơm nồng lan tỏa đâu đây
Hớn hở chào em, rừng cây đứng ngắm
Tình cho em như phù sa đỏ thẫm
Tràm vàng cao su hoan hỉ lắc lư

Màu đất đỏ bừng và nắng ngất ngư
Nhưng em dịu lòng nước sông vàm cỏ
Tình của em ngọt như lòng sông đó
Tắm mát hồn anh đất nóng đỏ phù sa

Vừa hết xuân anh đưa em về nhà
Nắng hạ lại đi xoay vòng bận rộn
Phù sa ơi dù đi xa khắp chốn
Anh vẫn nhớ nhiều sông mát ngọt êm

Tình ta mãi mặn nồng
Như sông và phù sa đỏ nha em

________________S______

^^ chiều hum qua lúc 3h rưỡi khu vực bình chiểu và một phần gò vấp mưa 1 trận to nà ^^ hum nay chỉ sau Cốc Vũ 9 ngày thoai ^^ --> zị là mí ông sao nói đúng hơn mí ông khí tượng nà ^^ trời cũng nóng ơi là nóng có dịu mát đâu mà vẫn có mưa to

SiNg09
20-05-2010, 10:03 AM
-Nếu S tính ko lầm thì hôm nay đã hết Lập Hạ rồi, giờ là ngày Tiểu Mãn. Người ta hay ví von tiểu mãn như một người con gái khó chịu vì không khí nóng mùa này rất oi bức nhưng cũng có lúc thật mềm mại. Trùng hợp là hôm nay S buồn quá các bạn ạ, buồn vì một việc không đâu, vì thương mến một điều gì đó ko có thực … hix, hết hiểu nổi mình luôn ^^S lôi rượu ra nhậu nè ^^ S mời các bạn làm 1 ly nha ^^

S mần 1 bài này mong sao cho chuyện không vui nó bay ra khỏi mình ^^ các bạn chia sẻ với S nha ^^


EVA MÙA HẠ

(CÔ GÁI MÙA HÈ)

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/03/18/Autumm2.jpg

Em đến từ giữa mùa hè
Sắp một năm mình gặp nhau thì phải
Nắng tháng năm của hồi năm ngoái
Không rát da khô khốc như hôm nay

Mình gặp nhau như giấc mơ say
Đẹp kỳ diệu trong lòng mưa tháng sáu
Nắng rủng rỉnh soi con đường thay áo
Vườn sài gòn dịu dàng Hạ ngã nghiêng

Đi suốt mùa thu chia nỗi niềm riêng
Tự bao giờ em thân quen đến thế?
Chung hết mùa Đông nỗi lòng dâu bể
Để bước nàng Xuân chập chững tìm về

Hạ đến rồi ta say với đê mê
Cùng ngất ngây những niềm vui bất tận
Nắng chải chuốt cùng gió làm thơ thẩn
Mây lang thang tô điểm sắc nên trời

...nhưng..

Khoảng trời riêng này giờ quá xa xôi
Ta nhớ em cùng bạn bè, xa quá
Thân thương lắm em-eva mùa hạ
Dẫu biết lòng đầy khúc mắc đáng thương

Nhưng cũng đã hơn một lần cuối cùng
Thôi nhé em eVa chân phương …
………………………………vĩnh biệt …

__kỉ niệm hè 2010_________SiNguyen___


..hix
Lòng đã dặn lòng thôi đừng đến
Mà bước chân cứ thơ thẩn tìm sang
… (2 câu này S st)
Thì ra tình cảm thiêng liêng đến vậy, kể cả thứ vô tri ,khi trót yêu thì tâm hồn đã gắn kết khó mà tháo ra
Chậc, dạo này mình thường không hiểu nỗi mình…

SiNg09
26-05-2010, 10:32 PM
hixx, năm ni saigon nắng ơi là nắng, nắng to mà gió thì trốn đâu mất tiêu, khó chịu gê ^^ mưa thì to xíu nhỏ xíu mừ cũng chẳng có ngọn gió nào choa mát mẻ,... hixx

MƯA ĐỨNG

Nắng lên ngôi
Gió nấp vào trong tóc
Chẳng mải mê
Xoay từng góc buông dài

Anh đứng lại
Theo mưa bồng ký ức
Khắc khoải tháng ngày
Nô nức bên nhau

Mưa năm nào theo suốt quãng đời sau
Gió theo nhịp đong đưa làn mưa tạt
Em hứng cả mùa thi mưa bát ngát
Ngày tan trường mưa buồn chẳng đến thăm

Mưa bước lần vào nỗi nhớ tháng năm
Ru se lạnh góc lòng riêng mùa Hạ
Gió không đến mưa đứng buồn rượi rã
Từng hạt rơi đều ghế đá cô đơn

Góc bâng khuâng về theo mưa tha hương …

_________________SiNguyen______

SiNg09
03-06-2010, 01:41 AM
^^ 1-6 thiệt là bận bịu nhộn nhịp với con nít

CON CỦA BA

Từ khi ba biết con
Những ngày tươi sáng quá
Rồi khi ba có con
Đời sao hạnh phúc lạ

Cười ngây thơ tươi sáng
Răng non khe lưa thưa
Ròn rã chiều chạng vạng
Lòng ba vui sao vừa

Từ khi con có ba
Con có đồ chơi mới
Có thêm nhiều phần quà
Khi mỗi lần ba tới

Ba cho con đi học
Viết từng chữ à ơi
Ba hay kêu là nhóc
Ôm cổ ba cõng chơi

Ba yêu con hoài nhé
Con yêu ba rất nhiều

_______SiNguyen_

SiNg09
05-06-2010, 11:02 AM
Buồn! một danh từ trống không!
S kể các bạn nghe một kỷ niệm thời sinh viên ^^ hồi năm nhất Đh S lang thang vô cv nhà thờ đức bà học bài ^^ bùn ngủ mới lấy cái chân gác ngang cái xe đạpna822m cạnh mình ^^ lúc đó yên tâm rằng không thể mất xe được, nào dè ... ^^ ngủ dậy chỉ còn cái ... chân ^^ chiếc xe cũ kỹ của ba đưa cho đi học tự lúc nào không cánh mà ... bay đi mất ^^ hix

NỖI BUỒN MẤT XE

Một bước đường-cũng có xe
Ngày đến trường-cũng có xe
Bây giờ xe đã mất
Ôi nhớ nhung chồng chất

Xe ở phương nào xe có hay
Mình tôi trăn trở suốt canh dài
Nhớ màu sơn mới xanh màu lá
Xe đã đi rồi! đi với ai?...

Ai lấy xe tôi ở vệ đường
Em xe trìu mến nghĩ càng thương
Làm sao tìm được em xe ấy
Ai biết dùm tôi cảnh đoạn trường

Nhớ quá em xe tuổi ngọc ngà
Sớm chiều hai buổi có hai ta
Giờ xe đã mất tôi còn lại
Nhìn lối cỏ mòn lệ nhỏ sa

________________SiNguyen____

Yo_Pro_297
06-06-2010, 01:59 AM
Hè,
Ôi nóng thế!
Hè,
Ôi, chán thế!
Hè,
Ôi, mệt thế!
Học hè,
Ghê thế!
Nhưng mà hè,
Bao khát vọng,
Bao ước mơ,
Bao niềm vui,
Bao cảm xúc,

Hè,
Ôi, xa bạn!
Hè,
Ôi, xa trường!
Hè,
Ôi, thầy cô!
Xa nhau,
Buồn quá!
Nhưng mà cùng,
Nhớ đến nhau,
Nhớ mái trường,
Nhớ thầy cô,
Nhớ kỉ niệm,

Ôi!
Hè ơi!

Her her her, chà chà chà! 3 tháng 16 ngày rồi mình mới nàm thơ trở lại! Thứ lỗi vì bài thơ nhá, mới chế zda đó!Chắc hôn được hay (^o^)

SiNg09
14-06-2010, 09:47 PM
^^ thankiu bạn nha^^

Mất-đánh rơi-bỏ quên... tất cả có lẽ là ngụ ý để lại một thứ gì đó rất quý giá, mất rồi thì thường hay luyến tiếc. S xin mượn tiếp ý nỗi buồn mất xe để tiếc nuối thứ đã mất

NỖI BUỒN MẤT XE(tiếp theo)

Ai đã mất xe
Thì sẽ tìm lại được ...
Tôi đã mất tâm hồn của xe
Ôi! Biết tìm đâu và tìm đến bao giờ ?!...

Vĩnh biệt nhau rồi xe đến đâu?
Có nghe trăn trở tiếng tôi sầu
Cho xin sống lại ngày xưa ấy
Nhớ kỷ niệm hồng tim buốt đau

Xe nở bỏ tôi giữa đoạn đời
Tôi về ấp ủ nhớ nhung ơi
Nương theo cánh gió đưa hồn bướm
Vất vưởng bên thềm hoa lá rơi

Xe đã đi! Tôi còn ở lại
Nhớ nhung xe! Cõi lòng tê tái
Đã chết rồi nửa mảnh hồn đau
Nửa mảnh hồn kia sống trong khờ dại

Xe đã theo ai tận chốn nào
Tôi buồn nên chỉ hỏi trăng sao
Niềm đau nhỏ giọt từng giây phút
Run rẩy con tim rướm máu đào ...

______________S___
còn 2 ngày nữa là hết Mang Chủng đến Hạ Chí rồi, Hạ Chí năm nay saigon mưa rất to, chắc là cũng tiếc nuối gì đó ... ^^

SiNg09
21-06-2010, 08:59 AM
CHỦ NHẬT

Thuở ngày nối với ngày
Màn đêm vô nghĩa quá
Sáng chạy vội trường thầy
Chiều lớp cô hối hả

Tối mải miết toán lý
Khuya học nhanh sử văn
Cố đưa chữ vào trí
Giấc ngủ đến rất nhanh

Thuở mùa thi nối ngày
Chủ nhật ôi mong lắm
Người trốn sau áo dài
Giấc mơ như đến chậm

Chủ nhật của nắng ấm
Một ngày êm như mây
Mềm mại tựa cơn gió
Ru lòng ta đâu đây

Qua mấy lần chủ nhật
Ta nhớ em áo dài
Che giấc mơ vụt mất
Vào ký ức nhẹ lay

Chủ nhật nay cũng hè
Không còn xao động lá
Không còn em hàng me
Áo dài tinh khôi quá

Ta đem trong tiềm thức
Chủ nhật khơi suối nguồn

____________S____

SiNg09
01-07-2010, 02:14 AM
TÔI SẼ VỀ ...

Hai lần bảy năm mình đã không về
Chắc ba má vẫn còn mê ca cổ
Bao lâu nay mình chưa hề thổ lộ
Với người tình những trăn trở tha hương

Muôn lối đi mình đã chọn một con đường
Dẫu cô độc, bước tương lai vững chãi
Đời tha phương, đất trời hồ hãi
Vẫn tấm lòng son nguyên vẹn mãi bóng hình

Bóng hình QUÊ HƯƠNG lời ba má còn in
Hai bên sông con đường tình chia nửa
Trắng ngọc ngà đạp xe ngang lối đó
Hút hồn mình, hương theo gió tung bay

Ấp ủ thương yêu với tháng và ngày
Con nước thời gian uống ngọt ngay niềm nhớ
Ba má ơi dẫu đường xa cách trở
Con sẽ về ôn lại thuở dấu yêu

Con nhớ nước tương kho quẹt mỗi chiều
Cơm khoai môn muối tiêu ngon và ngọt
Canh rau muống chanh, dạy con từ chua xót
Khi nhà mình nghèo đến rớt trái mồng tơi

Quê hương ơi rồi ta sẽ về thôi
Em, về nơi anh sinh ra nhé

Nơi đó anh còn một tình yêu : Đất mẹ

___________________S________

SiNg09
09-07-2010, 01:19 AM
-Hôm nay lang thang mưa chiều nhẹ nhẹ đi thăm thèng con, nghĩ miên man lòng lâng lâng nhớ kỷ niệm mới hôm nào cũng trong mùa Hạ ...

THÀNH PHỐ NGÀY MƯA

Vội vã đi giữa kiêu kỳ nắng Hạ
Gió bỗng ùa về xào xạc con tim
Áo trắng lướt qua theo nỗi nhớ mềm
Cơn mưa đến gọi niềm riêng trở lại

Mưa chợt đi lúc rạt rào tê dại
Vĩa hè đứng buồn ký ức lênh đênh
Lần này thôi hỡi kỷ niệm bỏ quên
Hãy sống lại rồi nép vào tim nhé

Nhớ hôm nao mưa cũng về rất nhẹ
Đường nhỏ rộn ràng chiếc áo mưa chung
Thành phố lao xao trắng xóa mưa phùn
Tấp nập chạy từng bước cười chộn rộn

Mưa chợt bay xa, còn ai chưa kịp trốn
Đứng ngẩn ngơ nhìn nắng mới lên ngôi
Như phút bâng quơ, thành phố chợt cười
Phố lại ươm vàng, dòng người tấp nập


Rồi mưa to đến ào ào thật gấp
Như hờn dỗi ai vừa giễu mưa hiền
Gió đong đưa làn nước hàng cây nghiêng
Mưa trắng xóa mắt nhòe, đâu áo trắng?

Ai lạc mất, ai bờ mưa đứng lặng
Thành phố dịu lòng và nắng xác xơ
Cũng nắng này vĩa hè đứng bơ vơ

Thôi ký ức, hãy đừng thôi động nữa…!

_______________SiNguyen______

^^ hôm nay ngày Tiểu Thử hết Hạ Chí rồi, có lẽ sẽ bắt đầu vào những đợt mưa to và dài, đến Đại Thử thì sẽ mưa ui ui mà dài lê thê, hic, phải chuản bị áo mưa ra đường thôi ...

SiNg09
14-07-2010, 04:44 AM
HẠT BỤI SANG MÙA

Ừ nhỉ bao giờ ta lại thấy
Trên con đường em nói sang ngang
Tình mưa nắng muôn đời vẫn thế ?
Hay nắng đứng chờ bên ấy mưa ngàn

Em nhỉ bao giờ ta về lại
Trên con đường như một giấc mơ
Em vẫn nói hai miền xa lạ ?
Xa hơn nhiều một nửa mong chờ

Bao giờ lối thu vàng mưa ướt
Em có trở về đọng giọt sương
Hay hạt bụi vẫn bay trời mây nước
Đến bạc trắng mưa cho nắng lạc đường

Bao giờ nhỉ, xuân đã hồng phấp phới
Mùa đã sang hạt bụi mãi rong chơi
Hai tâm hồn đã không cùng điểm tới?
Nắng sẽ chờ mưa ở tận xa khơi

Rồi bao giờ mưa tình nắng nhỉ
Đẹp lạ lùng vượt cả mấy đại dương

________________S___

SiNg09
25-07-2010, 12:26 AM
NGẠI NGÙNG

Em chợt lẫy ngập ngừng e lệ
Sợ nắng khô vàng tóc mượt mà
Hừng đông say nắng hồng đến trễ
Như mọi ngày đợi bước em qua

Em chợt thấy đường về mất hút
Rất lạc loài một bước chơ vơ
Mắt đăm đăm nhìn về phía trước
Chớ chạm vào em chẳng phải trẻ thơ

Em chợt thấy những lúc buồn vô cớ
Nên trút giận hờn cho gã bâng quơ
Rồi nhận ra sai-bồi hồi-mắc cỡ
Để cho ai ngớ ngẩn rất tình cờ

Có mấy lúc em ngại ngùng quá đỗi
Khi nhìn mây trôi chợt nghĩ về ai
Đôi gò má ửng hồng như giận dỗi
Bối rối gã ngô lấp lửng xin lỗi hoài

_____________________SiNguyen_______

SiNg09
26-07-2010, 11:22 PM
hồi ấy lo học tối tăm mặt mũi nên mình không thích bâng quơ ngồi nhìn mây trời thả tâm hồn theo gió, vậy mà cứ như rằng mấy đứa bạn ai cũng rảnh rỗi là tụm lại như thế ...

TRÓI NHAU

Không có nửa chữ hẹn
Mà vẫn đến ngồi chờ
Suy nghĩ tìm ngu ngơ
Cuộn dòng tơ chỉ đỏ

Đầu đường kia bỏ ngõ
Đi muôn lối kiếm tìm
Không gặp lời trong tim
Con thuyền bồng bềnh mãi

Thuyền bơi không người lái
Trói đời biển mênh mông
Thuyền như lạc giữa dòng
Trói long đong vào bến

Không có ai ước hẹn
Là mơ tưởng hư vô
Không trói nhau vào đời
Là trói mình vào mộng

Tự trói mình ta sống

__________S_____

SiNg09
28-07-2010, 04:40 AM
lơ ngơ mãi hôm nay mùng 17 tháng 6 AL, gần hết mùa Hạ rồi. Tháng 6 trong tuổi học trò mang rất nhiều kỷ niệm, là dấu ấn mới bước vào đời với những lần thi chuyển cấp thi đạo học... Còn thang6 của hồi 11 của S có một chút vu vơ...

EM CÓ ĐỨNG NGHE MƯA

Có lần nào em đứng lại nghe mưa
Theo dong ruổi đưa anh vào nỗi nhớ ?
Để những khi mưa buồn không chịu ở
Cứ rạt rào bay khắp cánh đồng quê

Mưa của tháng ngày ký ức đê mê
Em áo trắng thích hùa theo mưa chạy
Mong tháng sáu cứ dài trên áo mãi
Và thời gian bước chậm lại theo mưa

Có khi nào em nhớ lại ngày xưa
Đợi anh rước đứng che mưa tháng sáu
Rồi năm tháng hóa mưa thành cơn bão
Cuốn mất đời nhau …

Em có đứng nghe mưa, có lần nào?!
_______________S_________

SiNg09
29-07-2010, 09:05 AM
^^ không biết hôm nay là ngày gì trong quá khứ của mình mà mình cứ thẩn thơ ngơ ngẩn từ sáng đến giờ, tối đến lại không ngủ được, lăn qua lộn lại trằn trọc mãi không thôi...
-Tự dưng nhớ cái hồi học cấp 3 quá, nhớ thằng bạn thân nó hay gọi mình là mọt sách, nhớ 'bà xã' của học trò, nhớ 'cô dâu' của hồi ấy. nhớ thằng Cò, thằng Sói ... hic, xa quá rồi. Các bạn của tôi ơi không biết bây giờ mỗi người ra sao rồi... Nhưng dù ở chân trời nào thì tôi cũng luôn cầu nguyện cho mọi người được an lành và hạnh phúc. Còn tôi, hiện giờ tôi đang rất nhớ các bạn, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cái chỗ tôi ngồi, nó bị mòn 1 khoảng ... ^^
...và nếu một lúc rảnh rỗi, tôi mong mọi người cũng hãy nhớ về cái khoảng trời ấy, khoảng trời đẹp nhất của đời người, khoảng trời xinh tươi thơ mộng biết bao: học sinh

KHOẢNG TRỜI RIÊNG MÙA HẠ

Nhớ rất nhiều các bạn của tôi ơi
Không biết giờ mỗi người ra sao nữa
Nhưng xin nhớ một khoảng trời nhung lụa
Rất đẹp-nên thơ là thuở học trò

Mỗi chặng đời của bạn, của riêng tôi
Dẫu giông tố hay bình minh rực sáng
Chỉ xin một khắc riêng tư, một khoảng lặng
Để dành cho quà tặng của xuân thì

Tuổi của những vì sao nhỏ li ti
Nhưng loé sáng giữa màn đêm tĩnh mịch
Mỗi kiến thức được vun bồi chút ít
Là mỗi niềm hy vọng của ngày mai

Cuộc đời anh giống như chặng đường dài
Đi qua những khúc quanh không người lái
Còn đời em như dòng sông êm ái
Lượn con thuyền giữa sóng cả trùng khơi

Tuổi học trò, đẹp quá, xém đôi mươi
Nụ cười ấy rạng ngời như nắng mới
Đôi môi đỏ xuân hồng bay phấp phới
Tóc ngang vai chấm điểm cả quầng mây

Tà áo dài trắng lòng tôi đâu đây
Cặp kính cận tan trường hay đứng đợi
Xe đòn dong chở trưa nào cũng mới
Vì nắng hè mát rượi bóng cây bàng

Khoảng trời nào cho ta bỏ tuổi hoang
Bỏ lại một vùng màu ký ức
...

_________________SiNguyen_______
đêm Hạ 2010

p/s: bài này S thân tặng bạn KHOANGTROIRIENG ^^

SiNg09
07-08-2010, 10:04 AM
Mấy ngày nay saigon cứ ui ui mưa ban ngày, đêm thì cứ hơi hơi nóng, lại thêm pác nhà đèn chơi xấu cúp điện tới giờ mới có ^^
Hôm nay là đã hết mùa Hạ 2 ngày rồi
-Cũng như mọi năm, tiễn mùa hè đi ai cũng tiếc thương cả. Bi giờ đã qua cái thuở ấy hơn chục năm rồi, mà lòng mình những lúc này nó cứ rộn ràng, xao xuyến ... Không ngủ được, tìm lại ất cả số điện thoại của bạn bè mà mình đang có nhắn tin hỏi thăm tụi nó ...
cảm xúc không biết sao mà diễn tả, nhất là khi vừa có...1 xị vô nữa ^^
...


Hè sang tiếc nhớ tinh khôi trang vở
Thu bay nghiêng nghiêng rơi mưa bên hiên …

TIỄN BƯỚC MÙA HÈ


Khoảng trống chiêm bao giữa lòng hoa phượng
Ngây ngất nắng hanh vàng lối tan trường
Ai mãi đắm đuối từng trang chí hướng
Để một cuối hè bỡ ngỡ yêu thương

Ngày cuối năm mưa cứ bay nhè nhẹ
Chập chờn mong manh buông xuống mái đầu
Có lá bàng xanh che lên rất khẽ
Băn khoăn thoáng về mắt liếc ngang đâu

Thôi ai nhé đã mấy lần như thế
Là đêm về nhật ký lại thêm trang
Thêm đêm nay chắc ai làm thi sĩ
Viết về mưa ngồi đợi dưới cây bàng

(còn tiếp)...
__________________________SiNguyen_

SiNguyen chân thành cám ơn tất cả các bạn đã ghé qua thăm, xem và hoạ thơ cùng SiNguyen trong suốt mùa hè 2010, mùa hè năm nay cũng vẫn như thế, cũng có điều khác đi so với những mùa hè cũ, nhưng năm nay SiNguyen thật vui và cảm thấy hạnh phúc với những vần thơ và có các bạn

________________________________________CHÂN THÀNH CẢM ƠN
______________________________________
______________________xin hẹn lại một mùa Hạ 2011 để cùng ôn lại khoảnh khắc một thuở thiếu thời

một chút vu vơ
01-09-2010, 07:25 PM
Sớm nay nghe nắng về trên phố
nắng trải mình trên nẻo đường xa
nắng giỡn đùa nắng vàng màu lá
nắng dịu dàng nắng thắm sắc hoa

bé vu vơ đưa tay hứng nắng
Hạt nắng nào vương mắt bé con
17 tuổi bé yêu đời lắm
cũng chợt buồn vì nắng gọi tháng năm

Nghe sắc nắng bé nghe ve gọi
nghe sắc nắng bé buồn phượng đã hồng
nghe sắc nắng,ơ kìa!bằng lăng tím
nghe sắc nắng trời vụn vỡ giá băng

nắng về trtên phố nắng chẳng đi
gọi mùa xuân, xuân bảo xuân vội vã
chào mùa hè, sao chị đã vội qua
Để mắt bé con long lanh buồn mùa nắng

Bé hờ hững quay lưng để mặc
Nhưng bé ơi, Kìa! nắng còn vương
Sân trường ai đợi mà người xa mãi
nắng chẳng buồn,mắng cũng chẳng biết thương

Ai bải nắng vô tình
nắng thắm màu vàng úa
Ai bảo nắng chói chang
nắng cũng thật tinh khôi
ai bảo nắg ấm nồng
mà lòng ai thêm lạnh

Bé ơi sao còn đợi
bé ơi sao vội buồn
thàng năm sao bé gọi thê lương
tạm biệt mùa thi đâu phải chia tay mãi

nắng tinh nghịch đùa trên áo trắng học trò
nắng có buồn giỡn trên tóc ai trong gió
gấp lại đay kỉ niệm
ánh mắt lạnh thờ ơ
quên lệ vương trên mắt
xa năm trnág mộng mơ
bé ơi thôi đừng buồn

black~rose
01-09-2010, 07:44 PM
nhìn nắng thu đất Đồng Nai buồn tênh
sao thấy nhớ cái nắng rát kỉ niệm
trốn đâu đó vào gió xuân lành lạnh
vắt ô cửa một buổi sánh hạ vàng
vờn cánh phượng sân trường nắng giòn tan
vất vưởng cười ai đó qua cửa lớp
mắt trong veo đụng cả hạ vàng trong
cho áo trắng thẩn thơ góc phố nhỏ
buồn man mác mùa xa ừ nhỉ !

*# sóng biển *#
03-09-2010, 09:04 AM
ve sầu ríu rít nơi đâu
chói chang tia nắng 1 ngày hạ sang
sóng đây chợt thấy bàng hoàng
đông đi hạ đến rộn ràng tiếng ca

SiNg09
07-03-2011, 02:18 AM
Vừa hết tháng giêng, chưa đến mùa hạ, nhưng xin những bước sớm mùa năm nay ghé về chậm rãi…
Khí trời ẩm thấp vừa đầu tháng 2 AL có lẽ Hạ năm nay có đôi chút khác thường ..

HỌC ĐÓI

Mặt nóng bừng mắt đẫn đờ hốc hác
Môi khô queo lưỡi đắng trán rêm rêm
Bụng cuộn cạo khấp khe ngụm nước mềm
Dạ lên ợ như cơn tim xé ruột

Đói thuở nhỏ ngôn từ đâu trau chuốt
Khi khát thèm khóc nức nở mẹ cha
Đói tháng ngày khập khiễng xa nhà
Lao qua vội sách đời vất vả

Bước đăng trình quãng trầm thăng êm ả
Miếng ăn nào lấp khoả nỗi khát khao
Nghe tiếng đêm gầm gầm ai thét gào
Âm vang vọng giấc chập chùng lên tối

Nay học đói để hiểu người khi đói...

____________________SiNguyen
http://farm3.anhso.net/upload/20110304/19/o/anhso-194628_Untitled-2.jpg

SiNg09
13-03-2011, 10:40 AM
Lâu ngày ghé lại tri âm mới hay sư đã viên tịch gần 4 tháng vì tuổi già ...

http://farm3.anhso.net/upload/20110312/23/o/anhso-235124_DSC04063up.jpg

THĂM NGƯỜI DƯỚI MỘ

Bước thăng trầm chiều ghé lại tri âm
Như xác sơ lần hồi trong lá gió
Ôi có phải dòng đời ai bỏ ngõ
Mà riêng mình chìm đắm thoả đau thương

Cuối chân mây có giấc ngủ lạ thường
Hay ôm cả tối tăm về đáy mộ
Người nằm đó đã yên lòng phần số
Có gửi chút màu băn khoăn cho ai

Giấc bình an quên những tháng và ngày
Đôi khi mộng chợt ghé ngang thủ thỉ
Mộng ngàn thu hay một chiều bi luỵ
Đứng xanh mồ nỗi nhớ gợn tri âm

Giọt mi lăn da diết cứa âm thầm...

_____________________SiNguyen

SiNg09
15-03-2011, 03:09 AM
THĂM NGƯỜI DƯỚI MỘ

Trót đã lỡ đem thân vào cuộc thế
Ngẫm trò đời khác thể áng phù vân
Kiếp nhân sinh chưa rảnh nợ phong trần
Hoàng hôn xuống tìm thăm người dưới mộ

Người ở đâu ra đi từ bao thuở
Cuộc hành trình dang dở kiếp phiêu linh
Vui hay buồn mấy lượt nhục và vinh
Cười hay khóc với nhân tình thế thái

Tôi cũng muốn ra đi và mãi mãi
Hiến thân mình trang trãi với non sông
Thẹn mày râu còn vướng nợ tang bồng
Nên ấp ủ với nỗi lòng canh cánh

Người là ai tôi chưa tường danh tánh
Lý do nào xa lánh cõi trần gian
Chốn bụi linh người có đặng nhẹ nhàng
Hay vẫn nặng mớ hành trang giả tạm

Nếu có thấy phồn hoa đời ngao ngán
...
3

SiNg09
19-03-2011, 12:19 PM
CHỜ TRĂNG ĐẦU HẠ

Vô hồn đi giữa hanh hao
Chờ trăng vằng vặc xanh xao lưng trời
Trăng lên giữa khoảng chơi vơi
Cô đơn rệu rã rạng ngời ý Xuân

Hạ còn đang ở lưng chừng...

__________________SiNguyen

Hôm nay, Trăng gần nhất trong suốt 18 năm. Cùng lúc cũng là ngày cuối cùng của mùa Kinh Trập
Ngồi chờ từ chiều để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này

http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214401_up_dautien.jpg
khoảnh khắc Trăng lên
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214402_up.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214329_up1.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214331_up2.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214333_up3.jpg
Trăng đã lên
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214334_up4.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214336_up5.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214340_up8.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214338_up6.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214342_up9.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214346_up11.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214359_ưp7.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214325_upcuoi.jpg
Đường bay nằm ngay dưới bóng Trăng, mũi máy bay cận Trăng
Để chụp được tấm này em đã phải chờ 2 năm

Trăng đã ngã vàng
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214354_up15.jpg
Đỉnh trăng vằng vặc
http://farm3.anhso.net/upload/20110319/21/o/anhso-214357_up16.jpg

Bao giờ rồi Trăng lại mới sáng toả như thế...?

_SiNguyen_____________________

SiNg09
22-03-2011, 12:10 PM
ĐI QUA CHIỀU

Thôi rồi chiều vây xuân xanh
Phủ phàng ngày trôi qua nhanh
Vỡ loang ước mơ tan tành
Đời dừng chân bên mong manh

Nhịp còn non tơ ngô nghê
Cung trầm ngân nga say mê
Gió giông điệp vang não nề
Cao trào rền âm tái tê

Đau lòng trùm lên đêm thâu
Vết cào êm như mưa ngâu
Ngỡ ngàng sụp chân gục đầu
Gối lòng đi qua hư hao

Tiếng gào than trong âm u
Xé màn đêm bay êm ru
Thắng yên cương xông mịt mù
Lần bất hạnh trong lãng du

_________________SiNguyen

SiNg09
27-03-2011, 01:16 PM
Mưa đầu mùa năm nay nay khá to, dẫu có chuẩn bị nhưng có vẻ còn quá sớm


MƯA CHẬP CHÙNG XUÂN

Mưa xuân phân gào trong gió thé
Cây dật dờ lắng nghe giông lên
Chừng khi bay hết ưu phiền
Mưa nghiêng từng sợi tơ mềm đong đưa

Chiều gượng dậy lúc trưa chợp mắt
Mưa giăng đêm vây chặt ngày xanh
Giọt nào rơi xuống mong manh
Giọt nào nức nở tan tành bụi sương

Tiếng sét chớp cố vươn cô tịch
Mưa dấu lòng rã rích đêm sâu
Không gian vụn vỡ trên đầu
Hé ra mấy vệt cứa sầu tháng năm

mưa hoa râm...

_____________________SiNguyen


lượng nước đầu mùa 11cm... mưa đầu mùa năm nay về sớm hơn mọi năm 8 ngày... chậc chậc, không biết con nước mùa thu rồi sẽ ra sao...lại đâu cái điền...

SiNg09
04-04-2011, 04:14 AM
MỚI VỪA

Mới vừa thấy anh Nông oằn sức ruộng
Bốn cân lúa mua thiếu lít xăng thô
Mới vừa chớm sau đêm dài chút mộng
Vội co ro như lá cuốn sông hồ

Mới vừa biết tấc gang dài khoảng cách
Thời qua nhanh tay ướm ước mơ đầu
Mới vừa thổi bập bùng lửa cháy vách
Mưa ươm về đầu hạ những đêm sâu

_____________________SiNguyen

nắng
04-04-2011, 01:25 PM
thơ của S hay quá !!!

SiNg09
09-04-2011, 11:10 AM
Vừa qua,
Mừng anh đã bình tâm trở lại
Ý cuộn trào
Chữ xếp hàng dâng mê mãi

THOÁNG QUA

Buồn như lăn trên mi sa
Êm rêm lòng lên phong ba
Khơi rơi ảo ảnh nhạt nhoà
Ngậm ngùi tinh khôi tang hoa

Chân đời buông lơi đơn côi
Đêm tàn hay đâu sao rơi
Cô liêu mênh mông rã rời
Mịt mùng ngân vang chia phôi

Bước vào nhịp say u mê
Khơi nguồn mạch tuôn tái tê
Có không đến đi quay về
Xoa lòng mau qua cơn mê


Chạnh lòng sa như mưa giông
Gói vào bao la biển đông
Thác ghềnh thơ tuôn vạn sóng
Xé thời gian lên hư không


__________________SiNguyen

@bài hoạ chia sẻ niềm đau cùng anh Bùi Quang Tuấn

SiNg09
13-04-2011, 12:57 AM
đi giữa Thanh Minh và Cốc Vũ, những trận mưa đã dài thêm, lê thê hơn, con nắng thì cũng càng gắt gao hơn, những cái lá đầu xuân xanh thắm nay đã dần ngã vàng, hanh khô...
Mùa Hạ đã từng bước trở về

CHIỀU SANG HẠ

Bước quay về đường ngập bóng hoa râm
Lững thững trôi mây phủ chiều sang Hạ
Nắng cuối Xuân chín vàng trên sắc lá
Lắt lay cành buông thả gợi miên man

Mộng mơ đầu theo cánh gió đưa ngang
Tay giơ hứng phất phơ phùng mưa nhẹ
Như đong cả ngày xanh thời thơ trẻ
Rót vào hồn khoảnh khắc chớm ban mai

Đẹp một vùng trời áo trắng thơ ngây
Tuổi đi xa dấu yêu còn đứng đợi
Áo phất phơ tóc bồng bềnh gió tới
Mỉm môi cười ươm đỏ Hạ bâng khuâng

Niềm thương ơi ...
còn nhớ đến bao lần

________________________SiNguyen

SiNg09
19-04-2011, 11:24 AM
BÂNG KHUÂNG

Chiều gió ngưng thoi động
Phủ dài đêm thẫm sương
Thét gào rêm vô vọng
Triền âm cuối nẻo đường

Giấc đi qua dấu ái
Chớm nửa làn bâng khuâng
Với tay vượt hớt hãi
Nỗi nhẹ nhàng lâng lâng

Tia sáng loé chân không
Thời gian liền rạn nứt
Mịt mùng ôm giấc nồng
Bâng khuâng tìm côi cút

Rơi vào lòng dâu bể
Chợt thấy nhiều phôi pha
Hình hài tan cơ thể
Bâng khuâng dằn phong ba

Bâng khuâng chùn mi sa ...

_________________SiNguyen

http://farm3.anhso.net/upload/20110414/22/o/anhso-223941_DSC_0987up.jpg

SiNg09
26-04-2011, 10:40 AM
Dấu yêu kiều đi qua một nửa
Giấc nhung mềm xin thôi mở cửa
Gió xuân đùa chới với hồn đêm
Xao xuyến tìm băn khoăn gột rửa

HỒN ĐÁ

Bão dâng ngày biển sóng chia phôi
Lòng lửa thẫm xanh lịm tắt rồi
Nước trời hay lệ hoen trên đá
Mà ở đầu mi thắm vị môi

Chập chùng trên ngưỡng gió leo mây
Trơ trụi đèo mưa lượn tóc dài
Lắm nỗi non xanh mòn quá tuổi
Xuân thì đem gá nghĩa phôi phai

Chôn kín nỗi niềm theo dáng xuân
Xuân trong phảng phất vị phong trần
Trăm ngàn phôi đá xanh chung thuỷ
Khô cứng như hồn dạ chính nhân

________________________SiNguyen

hoamytrang14
27-04-2011, 02:51 AM
mùa hạ vàng như giọt nắng bên thêm
soi vào trí nhớ mơ màng ngày xưa
giọt buồn đậu giọt mù u
còn mây còn gió còn lời ngày xưa

SiNg09
06-05-2011, 09:38 AM
Hôm nay đã là Lập Hạ, mùa đang từng bước chuyển giao, saigon nắng nóng mưa rào âm u bất chợt..
Tuần vừa rồi, hai thiên hà trong quá trình hình thành vô tình hút nhau bằng lực hấp dẫn. Trông như một đoá hoa hồng. Những nhóm sao li ti màu xanh dương mới sinh đạt ở nhiệt độ cực đại này trông như những giọt sương long lanh trên cánh hoa.
http://farm3.anhso.net/upload/20110429/11/o/anhso-11126_Hoa-hongvutru.jpg

Thời khốc hồng hoang
Tái sinh nhân gian
Dành phần nguồn cội
Riêng thuở phai tàn


HOA HỒNG VŨ TRỤ

Những lập loè bùng phát để khai sinh
Ai biết giữa mấy làn mưa tinh thể
Bụi tinh vân như thác nguồn ra bể
Đổ về Tim-Huyết quản chính Địa cầu

Sấm sét gầm gào trong hố thẳm sâu
Xơ xác gọi mạch nguồn tuôn nhịp thở
Dặm đường xay nỗi niềm nghiền trăn trở
Để thiên hà xáo động bụi tâm tư

Hạt xoay tròn cánh hoa đỏ bỏ dư
Đó tinh khôi của nghẹn ngào vũ trụ
Lạc vầng dương đứng chòm sao thứ 7
Có bốn mùa nắng gió tuyết mưa rơi

Ta đến đây có phải để ngậm ngùi
Giọt lóng lánh những mù sương sa vãi
Đang gắng gượng cho mùa không vướng lại
Muốn băng lòng giông bão ngại kiêu kỳ

Cánh hoa hồng thơm khoảnh khắc những khi
Không có em trên dặm dài nghiêng ngã
Và nỗi nhớ ...
bắt đầu như mùa Hạ

____________________________SiNguyen

SiNg09
10-05-2011, 10:21 AM
BẤP BÊNH MÙA HẠ

Giọt tròng trành mùa lắc lư mưa
Màu văng nhợt nhạt biết sao vừa
Chiều ơi sóng sánh thêm chi nữa
Hạ tả tơi buồn cây lá tưa

Như trút nghẹn ngào xuống vũng sâu
Ước mơ muôn lối trở về chầu
Thêm đôi cánh nhỏ trong cô quạnh
Sẽ bước ngân hà vượt vó câu

Trong lòng mưa ngỡ sớm qua nhanh
Hoa ở chùm sương nụ đã thành
Ai giữ nắng Xuân còn sót lại
Mà lòng Thu thẫm ướt mong manh

Buông lòng qua hết những đêm đen

SiNguyen___________________

SiNg09
23-05-2011, 06:09 AM
KHOẢNH KHẮC

Chảy tan gào than sóng dậy
Thi thoảng len qua giữa lòng
Môi trào nhạc dâng động đậy
Nốt trầm gãy đổ thinh không

Lê thê mưa rớt thê lương
Nặng giọt rơi vào khắc khoải
Chắn lối vòng qua đêm trường
Kín sâu giấu màu hớt hãi


Tay buông nước đổ ly tan
Mảnh đau ghim trên đại ngàn
Nhất chiều vọng tâm mở cửa
Cánh niệm chấp ý xuân tàn

Khoảnh khắc hanh qua đầu Hạ

________________SiNguyen

SiNg09
29-05-2011, 05:28 AM
Bập bềnh con nắng say mèm
Còn đâu hoài cảm bên thềm mưa rơi

SiNguyen

SiNg09
30-05-2011, 06:46 PM
Nếu phải dạt dào thêm nắng ấm
Riêng chiều tan biến gió ngàn thu

SiNguyen_________________________

SiNg09
30-05-2011, 06:51 PM
Đường Minh Hoàng một đêm Ngự tửu lầu, trong cơn say thấp thoáng bóng Dương Quý Phi ...

NHỚ THƯƠNG
(Hoài cảm Đường Minh Hoàng thương nhớ Dương Quý Phi)

Nấc lòng chung thuỷ rớm ly tan
Mưa đổ hoàng cung lệ nhỏ hàng
Thấp thoáng giai nhân vờn chén mộng
Tay vua chới với chụp đêm tàn

Trơ trọi liêu xiêu như điện ngọc
Long ngai chễm chệ nhất cô đơn
Cao xanh ơi trẫm vô năng quá
Để mất người thương bạc tuổi hờn

Ai muốn ngôi cao vời tưởng thưởng
Hay chăng nhạt nhẽo ý như lời
Tìm riêng cho trái tim người ngọc
Mà tỏ nguồn thương nhớ trọn đời

SiNguyen________________________

SiNg09
03-06-2011, 03:05 PM
CẠN NGUỒN THƠ

Vừa thấp thoáng những làn trôi ý vị
Chiều chân không mặc cả đến linh hồn
Cố gượng xem thời gian bay kỳ mỹ
Để lần hồi theo dấu vết chân ngôn

Mưa đổ lệ muộn phiền mây chập tối
Có giọt nào rơi tận đáy 9 Sông
Xin cho gửi chút lời than thở vội
Rằng nguồn cơn đứt nghẹn không thành dòng

SiNguyen____________

SiNg09
05-04-2015, 10:23 PM
HOA PHƯỢNG

Gần hè sầu ve ngân ngân
Dạt dào mùa chao lâng lâng
Hôm nao ai trao tập vần
Kẹp hồng hoa trong bâng khuâng

Mới vừa nồng trên đôi tay
Cánh thậm hồng như môi ai
Mắt cong trong hơn đêm dài
Tay hiền choàng lên đôi vai

Người ơi giờ nơi phương nao
Thềm xưa ngồi mưa bên nhau

SiNguyen

SiNg09
08-04-2015, 06:13 AM
XIN ĐỪNG VỀ TRONG GIẤC CHIÊM BAO

Xin hãy đừng về trong giấc chiêm bao
Ban chút mong manh như sao loé sáng
Khao khát trỗi lên mây bay thấp thoáng
Sống lại mơ đầu ký ức không tên

Xin hãy thôi về giấc mộng dịu êm
Ấm áp tâm tư Đông sang rét mướt
Hụt hẫng bình minh lay mình tỉnh giấc
U ám một trời mây xám phủ giăng

Xin hãy thôi về da trắng tóc ngang
Nụ cười bừng sáng vùng mây tăm tối
Cố níu đi qua vô tình đứng đợi
Nỗi nhớ bắt đầu từ lúc bâng khuâng

Người đã bình an sao đến những lần?
Gửi giấc chiêm bao khuấy lòng sống lại
Hay ở đầu Đông mưa nguồn tê tái
Mới chợt thấy lòng trống trãi ngàn sau

Thôi!
... hãy đừng về trong giấc chiêm bao

________________________SiNguyen__

loanlk
09-04-2015, 10:31 PM
Bài này bạn tự viết hay kiếm ở đâu vậy

SiNg09
15-04-2015, 02:14 AM
Saigon lại vào mùa mưa, hạ nóng và mưa nặng hạt

EM CÓ ĐỨNG NGHE MƯA

Có lần nào em đứng lại nghe mưa
Theo dong ruổi đưa anh vào nỗi nhớ ?
Để những khi mưa buồn không chịu ở
Cứ rạt rào bay khắp cánh đồng quê

Mưa của tháng ngày ký ức đê mê
Em áo trắng thích hùa theo mưa chạy
Mong tháng sáu cứ dài trên áo mãi
Và thời gian bước chậm lại theo mưa

Có khi nào em nhớ lại ngày xưa
Đợi anh rước đứng che mưa tháng sáu
Rồi năm tháng hóa mưa thành cơn bão
Cuốn mất đời nhau …

Em có đứng nghe mưa, có lần nào?!

SiNguyen

SiNg09
07-05-2015, 08:33 AM
Lập hạ rồi,
lại đến mùa hè,
mùa của tuổi hoa niên

Tâm sự một người Thầy

TRẺ ƠI GẮNG HỌC
(văn hát nói)

-Trẻ ơi gắng học
Nay nhờ áo mẹ cơm cha
Gắng công học tập mới là trẻ ngoan

-Trẻ ơi gắng học
Tuổi thơ ngây phút chốc đã trưởng thành
Bụi thời gian nhuộm trắng mái đầu xanh
Chừng tỉnh ngộ đã đành trong hối tiếc
...
Đời đẹp đẽ khi tay cắp sách
Chuyện đau buồn ấy việc ham chơi
Ngại ngần gì nắng xế với sương mơi
khuyên trẻ hãy nhớ kỹ lời tôi dặn

Vết xe trước đổ rồi bên vực thẳm
Lối xe nay phải tách dặm đường đi
...
Nhọc nhằn nào có xá chi

____________SiNguyen

SiNg09
24-06-2015, 02:09 AM
VÙNG MƯA CUỐI HẠ

Hè say trong nắng mưa vàng ngõ vắng
Cơn mơ hôm nay mưa mau phôi phai
Góc nhỏ ca fe ly từng giọt đắng
Xe đạp xoay vòng dong ruổi ngày mai

Hè đem xa cách ghi thành trang sách
Ôi sao mê ly mưa ngưng trên mi
Ta hãy dìu mưa tình yêu hóa thạch
Khắc lại Hạ vàng trên đoạn đường đi

Ôi sao cơn mưa ngăn từng khoảng trống
Che đậy mối tình say trong mưa bay
Ai nghe trong mưa thoảng vần tiếc nhớ
Xin theo cơn mơ nghiêng mộng chiều say

Hè đem xa cách ghi thành trang sách
Xin cơn mưa tan trên hoa nghiêng san
Ta hãy dìu mưa tình yêu hóa thạch
Khắc lại tình yêu hoá mưa Hạ vàng

Hè và những nỗi nhớ mưa ...

SiNguyen

SiNg09
08-03-2016, 07:23 AM
Nơi thời gian ảo tưởng
Không kết thúc bắt đầu
Tự bao giờ ngự trị
Màu tình yêu thiên thu

(Wishing Women's day 8-3)
NGÀY CHO EM

Có một nơi thời gian là ảo tưởng
Không bắt đầu không kết thúc xa xăm
Tự bao giờ ngự trị trong sâu thẳm
Màu tình yêu giữa đáy mắt nâu trầm

Có một chiều không gian dài vô tận
Muôn vạn tinh cầu bất động muôn thu
Chợt tràng dài âm thanh nào lượn động
Run rẩy nụ cười răng trắng môi nhu

Không phải chân trời không phải ngàn năm
Chỉ có anh em và những thăng trầm
Nơi của yêu thương tột cùng se sắt
Giây phút là đời, ngày tính như trăm

SiNguyen________________

SiNg09
24-03-2016, 12:18 AM
Nụ cười xưa đâu
Sống trong niềm sâu
Héo tàn đêm sầu..

Đêm nay có phải thật mềm
Ưu tư chiếm giữ chật niềm
Mơ dư chần chừ qua đêm

GIẤC MƠ HẠNH PHÚC

Mệt mỏi niềm trôi chiêm bao
Mưa ơi tim phơi giông gào
Đêm này tay vai xích lại
Cho hiền ngoan miên mơn đau

Xin từ đầu như năm xưa
Ai cười trưa tươi say sưa
Bao mươi xuân nguôi cho vừa
Ngỡ là hôm qua đong đưa

Phải chăng đời giăng trên tay
Có em về bên đêm nay
Giấc xuân hồng xinh cơn say

Trống không như lòng đêm dài
Mắt mi nhạt nhoè hoang hoài

________________SiNguyen

SiNg09
04-04-2016, 12:12 AM
SINH NHẬT THÁNG 3

Hạt gió mùa thụ phấn
Nhú mầm cây tươi xanh
Hoa tình còn rất trẻ
Ngát hương vào em anh

Hóa thành đôi Hà Nội
Tung tăng quanh phố phường
Nàng Bân hờn rét mướt
Phủ dài đêm thẫm sương

Xoa đôi tay tìm ấm
Ngọn lửa bừng đôi tim
Bầu trời sương làm bánh
Sinh nhật tháng 3 mềm

Thơm như hương sữa ngát
Đầy như sương đêm dày
Tình em còn đọng lại
Đẹp ấm nồng nắng mai

SiNguyen___________

SiNg09
12-04-2016, 07:47 PM
một bài từ 2010


Em đứng nửa bên kia thời gian
Ước ngày và đêm không tồn tại
Chơi vơi nửa bên đây tiếc nuối
Bởi nụ hồng nào cũng tàn phai

Ta đi giữa xa xăm mù khơi
Để lắng nghe đường đời lớn rộng
Em biết không khi ta bạc tóc
Tình chơ vơ vỗ trắng tay đời

_____________SiNguyen

SiNg09
13-05-2016, 12:21 AM
KHÚC NHỚ THƯƠNG HÀ NỘI

Có đôi lần hà nội vắng em
Nắng đầu tháng 5 ủ vào râm mát
Nên bơ vơ gọi nền trời nhợt nhạt
Mây chẳng thèm trôi bởi thiếu nụ cười

Thiếu môi hồng hoa sấu ngưng tươi
Em không nghe thấy lời nguyện cầu ngời sáng
Xin bên nhau tình ủ màu lãng mạn
Bay khắp không gian vạn vật hoen màu

Gió ậm ờ và mưa nắng chênh chao
Khúc nhớ thương em nép vào dấu lặng
Tình ca bay ra lòng anh hoang vắng
Mối cô đơn ào ạt tràn về

_______________SiNguyen

SiNg09
16-05-2016, 08:15 PM
SẦU MUỘN

Xoa nhẹ đơn hồn xoa nhẹ môi hôn
Thoa vệt thâm non hằn đỏ da hờn
Trầm ấm lại niềm cô đơn trống trãi
Là thoáng chập chờn rung nghe sâu hơn

Sầu héo hoa màu buồn lây xanh xao
Buồn đến mây cao tan tác mưa rào
Ủ rủ niềm dâng không gian thấm lạnh
Chim mỏi lạc đường bâng khuâng nghiêng chao

Thì nhé ta cười cho nắng xuân tươi
Sầu muộn lợt phai buồn lãng hợt hời
Rãi bước hoang hoài thênh thang gió trỗi
Bỏ lại nỗi lòng sau lưng chơi vơi

__________________SiNguyen

SiNg09
14-04-2017, 08:45 PM
THƯ CHIỀU

Em à nắng đã rớt ngoài hiên
Con gió đìu hiu lá lụy phiền
Nên nỗi chiều buông lên tối sẫm
Mà sao em vẫn họp triền miên

Buông chiều rời rã với trầm ngâm
Sao vẫn miên man tối lặng thầm
Em vội vã về quên nhắn lại
Một lời thương nhớ gửi tri âm

Hoang hài sầu cảm nhớ và thương
Em đấy, cười tươi đến lạ thường
Xoa những muộn phiền xao xuyến lại
Ảnh hình cô đọng giữa chiều sương

Tối về em hãy giấc xuân tươi
Hôn nhé tình yêu suốt cuộc đời

SiNguyen__________

SiNg09
22-04-2017, 03:45 AM
NƯƠNG ĐỜI THEO NƯỚC CHẢY

Cuộn dòng theo muôn sông
Ra biển chồng bờ bãi
Nương đời theo nước chảy
Lạc tìm hoài dấu xưa

Thuyền đưa mình ra mưa
Nỗi niềm chưa là sóng
Biển vây trời sấm động
Nương lòng theo nhấp nhô

Ngắm nhìn sóng trước xô
Gợn lòng chờ tới gió
Đưa dòng qua kẽ nhỏ
Sóng thành hơi sương mưa

Hôm nay từ năm xưa
Nương đời như nước chảy

SiNguyen_____________

SiNg09
18-05-2017, 09:51 PM
HOA PHƯỢNG

Gần hè sầu ve ngân ngân
Dạt dào mùa chao lâng lâng
Hôm nao ai trao tập vần
Kẹp hồng hoa trong bâng khuâng

Mới vừa nồng trên đôi tay
Cánh thậm hồng như môi ai
Mắt cong trong hơn đêm dài
Tay hiền choàng lên đôi vai

Người ơi giờ nơi phương nao
Thềm xưa ngồi mưa bên nhau

SiNguyen___________
08/05/2012

SiNg09
22-05-2017, 07:57 PM
TRẢ EM VỀ VỚI XUÂN HỒNG

Thôi em về với xuân nồng
Nơi khuyâ nụ hồng rạng rỡ
Tươi xinh mắt mi mênh mông
Để phai nhạt màu dang dở

Thôi em về với xuân hồng
Hạnh phúc xoa lòng chát đắng
Nắng trưa khô tàn mưa giông
Đời sang thuyền sông phẳng lặng

Thôi em về lại xuân hồng
Xin dấu niềm là ánh mắt
Đừng hồi tưởng như đêm đông
Quặn lòng ướt mi tủi phận

Thôi em về với xuân hồng

SiNguyen

SiNg09
05-06-2017, 07:17 PM
MỘNG DU

Chập chờn lay vờn thanh xuân
Hương đêm sâu thêm muôn phần
Dỗi hờn cô đơn lẩn quẩn
Dậy lên đi miền bâng khuâng

Bước tràn hồn sang cô liêu
Gió gào đời chao phiêu phiêu
Khuya toang mưa loang giông nhiều
Cấu cào hồn đau liêu xiêu

Giữa lần tê âm ê rêm
Khóc đầy bờ vây lên tim
Trong mân mê chân qua thềm
Vướng lầy bùn dây dưa chêm

Lạc loài tâm ngây ngô đi

________________SiNguyen
14/05/2012

SiNg09
03-08-2017, 12:56 AM
HÀNH TRÌNH CUỐI

Mịt mù sóng trải
Cuộn thuyền ra khơi
Mong thấy bờ bãi
Dừng chân bến đời

Giữa dòng bể cả
Cưỡi thuyền vô tâm
Bao lần sa ngã
Mà thân không nằm

Một đêm gió lặng
Một ngày không mây
Say sưa lóa nắng
Ngã ra đọa đày

Nằm trong dang dở
Niệm ngồi lần đi
Vớt từng mảnh vỡ
Tình yêu xuân thì

Mảnh vỡ ghép trả
Nguyện cầu trong đêm
Cho những sa ngã
Thứ tha nỗi niềm

Ta về nơi ấy
Ngồi dưới cội cây

SiNguyen_____