lặng thinh
05-05-2010, 08:00 PM
người buồn cảnh cũng neo sau
tôi buồn thơ cũng vui đâu bao giờ
cảnh buồn tâm cũng chẵng vui
em buồn anh cũng u sầu thế thôi
đêm canh vắng lặng mình một lẽ
gió thu vàng, cảnh lại cô đơn
ai thương ai thấu tình đời
ngồi đây một bóng trông người phương nao!
bao nhiêu cai đắng ngọt bùi
bao nhiêu sầu khổ cảnh đời chẵng vui
bao nhiêu cảnh biệt chia ly
cuộc đời bao ngả, ta đi phương nào
vậy cho hỏi nhân tình thế thái
ai trả lời cho hỏi đôi câu
trong cuộc sống ai người ta nhớ?
trong cuộc đời ai sẻ yêu ta?
tôi buồn thơ cũng vui đâu bao giờ
cảnh buồn tâm cũng chẵng vui
em buồn anh cũng u sầu thế thôi
đêm canh vắng lặng mình một lẽ
gió thu vàng, cảnh lại cô đơn
ai thương ai thấu tình đời
ngồi đây một bóng trông người phương nao!
bao nhiêu cai đắng ngọt bùi
bao nhiêu sầu khổ cảnh đời chẵng vui
bao nhiêu cảnh biệt chia ly
cuộc đời bao ngả, ta đi phương nào
vậy cho hỏi nhân tình thế thái
ai trả lời cho hỏi đôi câu
trong cuộc sống ai người ta nhớ?
trong cuộc đời ai sẻ yêu ta?