Minh Hiểu Khê
05-05-2010, 06:23 PM
Tác giả : Minh HIểu Khê, 16 tuổi, hiện đang học lớp 10
Tác Giả : Minh HIểu KHê
Thể loại : Tình cảm
Tình trạng : đang sáng tác
Rating : 15+
Chào các bạn! những bạn nào đã từng đọc truyện "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" thì xin giới thiệu tiếp với các bạn phần tiếp theo của câu chuyện này:Thiên sứ không tênCâu chuyện này không nói về Tiểu Mễ( vì tôi nghĩ cô ấy đã hạn phúc rồi >.<). Câu chuyện này nói về Hạo Dương người bạn tốt của Bùi Dực và cũng là người rất chung tình với Tiểu Mễ !!!!
P/s: Xin phép tác giả truyện "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" cho mình viết câu truyện này nhé !!!!!!
Trịnh Hạo Dương _ Một chàng ngốc chung tình
Lâm Gia Mẫn _ Một cô nàng "trăng hoa"...Hai con người với hai tính cách...
Liệu họ có thể trở thành 1 cặp hạnh phúc????????
THIÊN SỨ KHÔNG TÊN
1. Một ca cấp cứu khá nặng, bệnh nhân là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi bị tai nạn ô tô...
Tít...tít...tít...
Tiểu Mẫn từ từ tỉnh dậy, xung quanh cô là rất nhiều hoa, có một chàng trai rất đẹp trai mặc bộ quần áo trắng muốt đang nhìn cô. Cứ như trên thiên đường, cô với tay ra...
- Này, nằm im...
Tiểu Mẫn giật mình, lúc này cô đã tỉnh hẳn, xung quanh vẫn rất nhiều hoa nhưng đang đứng cạnh giường lúc này không phải là thiên thần như cô đã nghĩ ,mà là một vị bác sỹ trẻ , dáng người thanh tú đang chau mày điều chỉnh lại một số thiết bị...
Cô bất giác mỉm cười...
- Cười được là không sao rồi, cô mau cho tôi địa chỉ để tôi liên lạc với người nhà, gì mà đi ra đường không có chút giấy tờ trong người là sao??
Vẫn tiếng nói ấy, thì ra là của "thiên thần", cô chợt nhớ lại sáng nay khi đang vội đến lớp cô băng nhanh qua đường , không ngờ...
- Dạ, cám ơn anh, phiền anh liên lạc đến số máy 0983xxxxxx
Thiên thần ra ngoài, để cô lại trong suy nghĩ... Đúng là anh ấy... anh ấy chính là thiên sứ mà bà nhắc đến. Cô khẽ mỉm cười, vậy là cô đã tìm ra thiên sứ của mình rồi...!!!!!!!!
2. "Lâm Gia Mẫn, em đi đứng kiểu gì vậy hả??" Giọng một người con trai nhẹ nhàng cất lên không giấu nổi vẻ bực tức và lo lắng.
Cô chỉ cười:"Anh đến rồi à!!" La Minh Huy là một trong những mối tình chớp nhoáng của cô, cô đã nghĩ :"Trước khi tìm được thiên sứ thì mình cứ chơi đùa cho vui đã, chứ biết chờ đợi đến bao giờ??". Vì thế cũng dễ hiểu khi mà phòng bệnh của cô lúc này đang "tấp nập" với khoảng 5, 6 chàng trai đang lo lắng. Ai cô cũng nhận là bạn tốt nhất,là người yêu của cô... Chỉ duy nhất có một cô gái trong số những người đến thăm cô, đó là MInh MInh bạn thân của cô. Minh Minh quá hiểu Tiểu Mẫn, nhưng giờ thật tình cô không thể hiểu, tại sao khi nhờ bác sỹ gọi điện cho cô đến bệnh viện, Mẫn lại nhờ cô gọi cho tất cả các anh chàng si tình tới đây.... Và cô cũng không thể nào hiểu được khi Mẫn tuyên bố chia tay với tất cả bọn họ...
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở và...
(Còn tiếp...)
Các bạn ơi thời gian này mình hơi bận, mới chỉ viết được thế thôi, các bạn cho mình ý kiến để mình viết tiếp khi có tg nha, mong các bạn cho mình nhận xét để mình có thể viết tốt hơn... Cám ơn và yêu các bạn !!!!!!:so_funny:
Tác Giả : Minh HIểu KHê
Thể loại : Tình cảm
Tình trạng : đang sáng tác
Rating : 15+
Chào các bạn! những bạn nào đã từng đọc truyện "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" thì xin giới thiệu tiếp với các bạn phần tiếp theo của câu chuyện này:Thiên sứ không tênCâu chuyện này không nói về Tiểu Mễ( vì tôi nghĩ cô ấy đã hạn phúc rồi >.<). Câu chuyện này nói về Hạo Dương người bạn tốt của Bùi Dực và cũng là người rất chung tình với Tiểu Mễ !!!!
P/s: Xin phép tác giả truyện "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" cho mình viết câu truyện này nhé !!!!!!
Trịnh Hạo Dương _ Một chàng ngốc chung tình
Lâm Gia Mẫn _ Một cô nàng "trăng hoa"...Hai con người với hai tính cách...
Liệu họ có thể trở thành 1 cặp hạnh phúc????????
THIÊN SỨ KHÔNG TÊN
1. Một ca cấp cứu khá nặng, bệnh nhân là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi bị tai nạn ô tô...
Tít...tít...tít...
Tiểu Mẫn từ từ tỉnh dậy, xung quanh cô là rất nhiều hoa, có một chàng trai rất đẹp trai mặc bộ quần áo trắng muốt đang nhìn cô. Cứ như trên thiên đường, cô với tay ra...
- Này, nằm im...
Tiểu Mẫn giật mình, lúc này cô đã tỉnh hẳn, xung quanh vẫn rất nhiều hoa nhưng đang đứng cạnh giường lúc này không phải là thiên thần như cô đã nghĩ ,mà là một vị bác sỹ trẻ , dáng người thanh tú đang chau mày điều chỉnh lại một số thiết bị...
Cô bất giác mỉm cười...
- Cười được là không sao rồi, cô mau cho tôi địa chỉ để tôi liên lạc với người nhà, gì mà đi ra đường không có chút giấy tờ trong người là sao??
Vẫn tiếng nói ấy, thì ra là của "thiên thần", cô chợt nhớ lại sáng nay khi đang vội đến lớp cô băng nhanh qua đường , không ngờ...
- Dạ, cám ơn anh, phiền anh liên lạc đến số máy 0983xxxxxx
Thiên thần ra ngoài, để cô lại trong suy nghĩ... Đúng là anh ấy... anh ấy chính là thiên sứ mà bà nhắc đến. Cô khẽ mỉm cười, vậy là cô đã tìm ra thiên sứ của mình rồi...!!!!!!!!
2. "Lâm Gia Mẫn, em đi đứng kiểu gì vậy hả??" Giọng một người con trai nhẹ nhàng cất lên không giấu nổi vẻ bực tức và lo lắng.
Cô chỉ cười:"Anh đến rồi à!!" La Minh Huy là một trong những mối tình chớp nhoáng của cô, cô đã nghĩ :"Trước khi tìm được thiên sứ thì mình cứ chơi đùa cho vui đã, chứ biết chờ đợi đến bao giờ??". Vì thế cũng dễ hiểu khi mà phòng bệnh của cô lúc này đang "tấp nập" với khoảng 5, 6 chàng trai đang lo lắng. Ai cô cũng nhận là bạn tốt nhất,là người yêu của cô... Chỉ duy nhất có một cô gái trong số những người đến thăm cô, đó là MInh MInh bạn thân của cô. Minh Minh quá hiểu Tiểu Mẫn, nhưng giờ thật tình cô không thể hiểu, tại sao khi nhờ bác sỹ gọi điện cho cô đến bệnh viện, Mẫn lại nhờ cô gọi cho tất cả các anh chàng si tình tới đây.... Và cô cũng không thể nào hiểu được khi Mẫn tuyên bố chia tay với tất cả bọn họ...
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở và...
(Còn tiếp...)
Các bạn ơi thời gian này mình hơi bận, mới chỉ viết được thế thôi, các bạn cho mình ý kiến để mình viết tiếp khi có tg nha, mong các bạn cho mình nhận xét để mình có thể viết tốt hơn... Cám ơn và yêu các bạn !!!!!!:so_funny: