Xem đầy đủ chức năng : Thíck Cậu liệu có phải là 1 sai Lầm
ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
05-05-2010, 05:23 PM
Thíck Cậu liệu có phải là 1 sai Lầm
Liệu có phải là sai lầm ko cậu ?? Khi tình cảm tớ dành cho cậu thì quá nhiều ... còn cậu dành cho tớ thì quá ít ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi càng ngày tớ càng muốn được ở gần cậu ...được bên cạnh cậu ... còn cậu thì .. tránh xa tớ ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi mà từ lúc cậu onl cho đến lúc cậu out.... cái nik của cậu cứ nhý không người chat ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi cậu cứ VÔ TÌNH làm tổn thương tớ .... cậu cứ ruồng rẫy, rũ bỏ tớ ... ....thật phũ phàng ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi mà bây giờ ... cậu đang ở 1 nơi rất xa tớ ...và xung quanh cậu .. còn biết bao nhiêu người khác ... liệu ... cậu có còn nhớ đến tớ... nhớ đến 1 đứa ngốc bị chìm ngập trong đám đông ... không nổi trội ...
Lão Zen
05-05-2010, 09:06 PM
Thíck Cậu liệu có phải là 1 sai Lầm
Liệu có phải là sai lầm ko cậu ?? Khi tình cảm tớ dành cho cậu thì quá nhiều ... còn cậu dành cho tớ thì quá ít ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi càng ngày tớ càng muốn được ở gần cậu ...được bên cạnh cậu ... còn cậu thì .. tránh xa tớ ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi mà từ lúc cậu onl cho đến lúc cậu out.... cái nik của cậu cứ nhý không người chat ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi cậu cứ VÔ TÌNH làm tổn thương tớ .... cậu cứ ruồng rẫy, rũ bỏ tớ ... ....thật phũ phàng ...
Liệu có phải là sai lầm ko cậu Khi mà bây giờ ... cậu đang ở 1 nơi rất xa tớ ...và xung quanh cậu .. còn biết bao nhiêu người khác ... liệu ... cậu có còn nhớ đến tớ... nhớ đến 1 đứa ngốc bị chìm ngập trong đám đông ... không nổi trội ...
Sai lầm không à, chính cậu đã biết là cậu có đang sai lầm hay không , sao cậu còn hỏi :)
baby.boy_uct
05-05-2010, 09:53 PM
vẫn biết là lầm lỗi nhưng vẫn phải iu
cactushb
05-05-2010, 10:51 PM
cậu rất rất giống tớ. Tớ cũng thế mãi mãi sai lầm nhưng chẵng thể rứt ra được bởi tình cảm dành cho ng đó quá sâu đam. nhưng dẫu sao tớ cũng chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc của mình :)
mickey-91
05-05-2010, 11:15 PM
CAC BAN OI !!!hãy giúp mình với
luc trước mình từng quen một anh chàng,............một thời gian sao mình và anh ấy chia tay vì anh ấy cói người yêu mơi..
mình từng nghĩ là sẽ ko quen một ai nữa cả,..............
mình đã ko còn tình cảm nữa rồi
nhưng....!!!!
những lúc này có 1 người chị rất quan tâm đến mình (quen biết thôi ko họ hàng gì cả) đối xử với mình rất tốt tự dưng mình thấy mến chị ấy lăm...........chị ấy cũng thế!!!
ko gặp mặt nhau cả 2 thấy nhớ nhau nhiều lăm.......,,,,,,,,mình ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa
cái cảm giác nhớ chị ấy giống như là mình nhớ anh ta lúc trước vây.........hàng ngày vẫn gặp mặt nhưng mình vẫn cảm thấy nhớ lăm...@
mình đang rất khgo1 xử các bạn hãy giúp mình và cho mình lời khuyên nhé!!!!
heoluoi
06-05-2010, 12:08 AM
ban giống minh nhjù lắm pít la sai lầm nhưng vẫn yêu vẫn nhớ
vancuong0606
06-05-2010, 02:38 AM
ko có gì gọi là sai lầm cả bạn àh
đã yêu là dám chấp nhận dù có bất cứ gì xảy ra
yêu là ko tiếc nuối, ko hối hận gì cả
chỉ sai lầm là khi mình ko giữ được người mình yêu bên cạnh mà thôi
cactushb
06-05-2010, 07:23 AM
đúng như bạn vancuong nói nhưng cũng có sai lầm trong chuyện này vì tình cảm ấy đã đi vào ngõ cụt nhưng vẫn cố dấn thân mà đi tiếp. Đó có phải là sai lầm chăng?
ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
06-05-2010, 06:11 PM
Sai lầm không à, chính cậu đã biết là cậu có đang sai lầm hay không , sao cậu còn hỏi :)
nhưng mình mún bít ý kiến of mọi ng thui mờ !!!
vẫn biết là lầm lỗi nhưng vẫn phải iu
ừa ! vẫn bít iu nà ngu nhưng vẫn mún ngu :D
cậu rất rất giống tớ. Tớ cũng thế mãi mãi sai lầm nhưng chẵng thể rứt ra được bởi tình cảm dành cho ng đó quá sâu đam. nhưng dẫu sao tớ cũng chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc của mình :)
tk vì nời chux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CAC BAN OI !!!hãy giúp mình với
luc trước mình từng quen một anh chàng,............một thời gian sao mình và anh ấy chia tay vì anh ấy cói người yêu mơi..
mình từng nghĩ là sẽ ko quen một ai nữa cả,..............
mình đã ko còn tình cảm nữa rồi
nhưng....!!!!
những lúc này có 1 người chị rất quan tâm đến mình (quen biết thôi ko họ hàng gì cả) đối xử với mình rất tốt tự dưng mình thấy mến chị ấy lăm...........chị ấy cũng thế!!!
ko gặp mặt nhau cả 2 thấy nhớ nhau nhiều lăm.......,,,,,,,,mình ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa
cái cảm giác nhớ chị ấy giống như là mình nhớ anh ta lúc trước vây.........hàng ngày vẫn gặp mặt nhưng mình vẫn cảm thấy nhớ lăm...@
mình đang rất khgo1 xử các bạn hãy giúp mình và cho mình lời khuyên nhé!!!!
điều đó chứng tỏ 2 bn vẫn kòn thjx nhau vậy tại sao hem chịu nói ra những suy nghĩ thật of mình chứ !!!!!!!!
ban giống minh nhjù lắm pít la sai lầm nhưng vẫn yêu vẫn nhớ
hj !!bít sai nhưng vẫn nu đầu vô !!!:D
ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
06-05-2010, 06:18 PM
ko có gì gọi là sai lầm cả bạn àh
đã yêu là dám chấp nhận dù có bất cứ gì xảy ra
yêu là ko tiếc nuối, ko hối hận gì cả
chỉ sai lầm là khi mình ko giữ được người mình yêu bên cạnh mà thôi
ừa !! k giữ đx ng mình iêu quả nà sai nầm ngu ngôx !!
đúng như bạn vancuong nói nhưng cũng có sai lầm trong chuyện này vì tình cảm ấy đã đi vào ngõ cụt nhưng vẫn cố dấn thân mà đi tiếp. Đó có phải là sai lầm chăng?
hj !! đi típ saong nu vô tường :D
mickey-91
06-05-2010, 08:05 PM
nhưng mà người ấy bây giờ đã có vợ rồi bạn ah5....!
mình bây giờ chỉ thích người chị của mình thôi.......liệu mình và chị ấy có xảy ra chguye6n5 gì ko hả pm?...........????????
ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
08-05-2010, 07:58 PM
nhưng mà người ấy bây giờ đã có vợ rồi bạn ah5....!
mình bây giờ chỉ thích người chị của mình thôi.......liệu mình và chị ấy có xảy ra chguye6n5 gì ko hả pm?...........????????
nếu bạn mún nàm ng thứ 3 thỳ cứ típ tục để rùi sẽ đău khổ mà thôi
hãy tự tìm cho mình hạnh phux riêng !!!!
hallohp
08-05-2010, 08:18 PM
CAC BAN OI !!!hãy giúp mình với
luc trước mình từng quen một anh chàng,............một thời gian sao mình và anh ấy chia tay vì anh ấy cói người yêu mơi..
mình từng nghĩ là sẽ ko quen một ai nữa cả,..............
mình đã ko còn tình cảm nữa rồi
nhưng....!!!!
những lúc này có 1 người chị rất quan tâm đến mình (quen biết thôi ko họ hàng gì cả) đối xử với mình rất tốt tự dưng mình thấy mến chị ấy lăm...........chị ấy cũng thế!!!
ko gặp mặt nhau cả 2 thấy nhớ nhau nhiều lăm.......,,,,,,,,mình ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa
cái cảm giác nhớ chị ấy giống như là mình nhớ anh ta lúc trước vây.........hàng ngày vẫn gặp mặt nhưng mình vẫn cảm thấy nhớ lăm...@
mình đang rất khgo1 xử các bạn hãy giúp mình và cho mình lời khuyên nhé!!!!
T hiểu trường hợp của bạn.Trước hết bạn nên nhìn nhận đó chỉ là cảm giác ảo và cũng rất bình thường khi mình bị mất đi một người mà mình yêu thương,........kiểu như đánh rơi 1 cái gì đó quý giá thì sẽ có cảm giác thiêú hụt,muốn tìm vật thay thế ngay...
Đặc biệt trong chuyện tình cảm ,trc kia khi yêu anh ta thì 2 bạn có tgian nói chuyện nên quen với cảm giác có ngươì chia sẻ trong những lúc vui buồn;nhưng khi chia tay có lẽ bạn thiếu 1 ng tâm sự nên khi quen một ai đó ban đầu có thể giúp bạn giải tỏa đc nỗi lòng (dù là ng đồng giới ) thì có thể dẫn đến sự hiểu lầm hay ngộ nhận.
Nói tóm lại bạn nên tìm gặp những ng bạn trước kia mà mình cảm thấy thực sự tin tưởng để tâm sự ,và tránh gặp ng con gái đó 1 tgian...chắc chắn bạn sẽ có sự thu hoạch hơn cả mong đợi đấy...
Chúc bạn sớm tìm lại đc bản thân !
tungtung
09-05-2010, 07:39 PM
Điều quan trọng mà bạn hảy phân biệt YÊU, NHỚ và THÍCH hoàn toàn khác hẳn nhau BỞi vì bạn đang buồn vì tình yêu dổ vở và có lẻ chị ấy cũng như bạn Thế là 2 người cãm thấy .... THICH ....nói chuyện vói nhau ,.... và nếu không gặp nhau thì..... NHO ..... đó là chuyện bình thương ,,, rất.....bình thường Chưa hẳn là .....YEU ...đâu bạn
cobelun
10-05-2010, 09:54 PM
Đó chình là sai lầm !khi ng ấy đã kg cần mình thì còn niu kéo chi nữa !rồi một ngày bạn sẽ cảm thấy hối hận đó !
cobehoanthien_24
10-05-2010, 10:37 PM
tình yêu là một cái j` đó mơ hồ nhưng rất đep. dù biết sai lầm nhưng vẫn cứ yêu mà thui bởi tinhf yeê vô tình lắm
mickey-91
10-05-2010, 10:58 PM
mình cảm ơn các bạn nhiều lắm,..mình mong là mình sẽ làm được những gì như các bạn noi..cố gắng quên người ta !!!
khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra đúng ko ban...............chúc các bạn luôn zui ze........
_thachthao_
11-05-2010, 07:52 AM
tình ju mà
đôi khi biết là sai lầm nhưng vẫn lao vào
ju 1 ai đó là hok có tội và bạn cúng đững wa bi wan, bạn cũng có điểm mạnh của bạn chứ, đơn giản là bạn chưa nhận ra thui
hãy chờ 1 ai đó đến và khám phá tâm hồn bạn, khi đó bạn sẽ thực sự vui và hạnh phúc
còn bi giờ, t nghĩ bạn nên gạt bỏ tình cảm mình ssang 1 bên, hãy cho mình 1 khoảng lặng để suy nghĩ, đừng wa chìm sâu vào đó, chỉ thêm metẹ mỏi và đau khổ thui
sangcle
12-05-2010, 06:00 AM
ôi! bạn thật là giống mình!
mình cũng thích 1 bạn từ giữa kì 2 khi mình còn học lớp 8 ! mình thích bạn ấy nhưng?> bạn ấy không thích lại mình ! có những lúc bạn ấy làm cho mình rất hạnh phúc và mình đã lấy bạn ấy? làm động lực học cũa mình! nhưng cũng có khj? bạn ấy làm cho mình suy sụp hoàn toản? tụ mình đã trãi qua năm lớp 9 đầy hạnh phúc ( riêng mình nghĩ vậy) và bây h khi lên lớp 10 , 2 đứa học khác lớp cậu ấy ngày càng tránh mỉnh? (= tuyệt vọng) mình thì rất buồn đối với thái độ hờ hững cũa bạn ấy với mình! nhưng mình tin chẳc sẽ có 1 ngày? mình sẽ không sai lầm? khi phãi theo đuỗi bạn ấy !
AnhRatDepChai
12-05-2010, 07:52 AM
ko có ai xâu chỉ có ngừ ko bít làm sao phải nhìn cho được :so_funny:
ps: nếu cậu gì của cậu ko mê cậu thì cậu mê nứng đi nứng mê lại liền cho cậu dui :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.