Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mưa buồn ,,thật đấy



kỳ quân*zen
03-05-2010, 08:51 PM
tôi đã ước giấc mơ mình đẹp quá
để mộng vỡ rồi tôi cứ mãi ngẩn ngơ
để thơ buồn không giấu nổi giọt mưa
mây gió giận quay đầu không ngoảnh lại
thôi ta yêu ta còn rất dại
nên giọt sầu len lỏi trong ta
hắt hiu buồn mái tóc đã xa
ta cắt ngắn cho mưa buồn thôi vậy

thiên sứ trắng
05-05-2010, 07:15 AM
uh ! mưa buồn thật đấy !
mưa hòa trong giấc mộng đã vỡ tan
mưa hòa trong gọt lệ chứa chan
của người con gái lần đầu tiên mơ mộng
uh thì đau ở trong lòng
cớ chi cắt tóc mà mong yên bình
trong mưa nước mắt tàng hình
trong niềm đau chứa ân tình bao la
hãy thả buồn tong gió bay xa
để ta dc ngắm mưa xa ko buồn

kỳ quân*zen
05-05-2010, 05:10 PM
Ừ ! mưa từng giọt hiu hắt
cắt tóc dài để khỏi phải bận tâm
giống như nổi đau thôi âm ỉ khóc thầm
nên ta đứng nhìn mưa xa...buồn lắm

lâu lắm rồi thiên sứ trắng nhỉ sao lâu lắm không thấy bạn post bài vậy

fallen_angel8x
07-05-2010, 10:05 AM
Mưa có biết gió cũng buồn không vậy
Mưa cứ rơi, mặn mòi nước mắt
Có biết chăng mưa khóc gió cũng buồn
Lời cay đắng "chia xa" không nói nổi
Chỉ ngậm ngùi, nuốt nước mắt, trong mưa

Gió đơn độc từ xa lắm ngày xưa
Rồi gió đến bên mưa làm bạn
Nhẹ nhàng đến, giấc mơ hồng lãng mạn
Rồi chợt tan trong cơn bão giao mùa
.................................................. .........

Long Nhật Quang
07-05-2010, 06:14 PM
MƯA BUỒN


Ừ thì những tiếng mưa như cào xé ruột
Người đi rồi tôi nơi này lạnh buốt
Nhớ cơn mưa trước ta che chung tàu lá
Đi về nhà hai đứa lại nhìn nhau cười
Sao bây giờ chỉ còn anh dưới cơn mưa rào
Em đâu rồi sao để mưa phùn buốt thân anh
Lạnh và nhớ trong những tiếng mưa rơi
Lòng chơi vơi khi người xa ngàn khơi.

LONG NHẬT QUANG

kỳ quân*zen
11-05-2010, 11:57 PM
mưa vô tình làm mây rơi nước mắt
gió lạnh lùng.che khuất nổi cô đơn
nổi đau kia chốc chốc dỗi hờn
nên mưa lạnh mưa buồn thật đấy

fallen_angel8x
16-05-2010, 12:09 PM
Cơn mưa dứt trời sẽ quang trở lại
Nắng lại vàng, mây lại trắng trên cao
Cây ủ rũ và tiếng gió xôn xao
Tôi đứng đó, một mình ngơ ngác
Nỗi buồn nào man mác, xa xôi

Long Nhật Quang
16-05-2010, 06:09 PM
Mưa tuôn ngoài song cửa
Mưa lạnh cả hồn tôi
Mưa rơi thành điệp khúc
Hoà âm với nỗi buồn.

kỳ quân*zen
16-05-2010, 09:25 PM
mưa buồn nên tuôn tầm tả
chạy theo mưa những giọt lệ buồn
làm sao ta đến cuối đường
mà không nhìn thấy bóng hình người thương

luckymiu
17-05-2010, 01:52 AM
Mưa buồn vậy sao người!
Ngày hôm qua mới đây
Mà ngỡ như ngàn thu về trước
Ngày anh cất bước ra đi
Nếu
Trời không đổ mưa
Thì em đã không buồn vậy đâu!

Long Nhật Quang
17-05-2010, 05:23 AM
Mưa là quy luật thiên nhiên đã có từ bao giờ
Mọi lý thuyết như sắp xếp một hành trang thơ
Chuyện tình yêu ba mùa mưa còn băng giá
Khi ta xa mưa rơi mãi không ngừng.

fallen_angel8x
18-05-2010, 05:25 AM
Mưa rơi, nhỏ nhẹ
Giọt giọt, long lanh
Mưa trên lá cành
Mưa trên tóc ướt
Mưa như sướt mướt
Khóc thương tình yêu
Mưa như cô liêu
Lạnh lùng xa vắng
Hết mưa rồi nắng
Nắng vàng, lung linh
Nắng tự cười mình
Nắng vui, nhảy múa

:sr: hâm :sr:

Long Nhật Quang
18-05-2010, 07:04 AM
Có khi trời khóc những giọt lệ
Đau tình nên mưa mãi cứ giăng
Tôi về cuốn lấy nỗi phong trần
Bâng khuâng từ ngày mưa gặp em.

( Ta Gặp Dưới Mưa - Long Nhật Quang )

Shady Shane™
19-05-2010, 09:27 AM
Mưa tí tách từng hạt bên cửa sổ
Ngồi lặng thầm ngắm từng giọt thủy tinh rơi
Bỗng vụt qua tâm trí kỉ niệm ngày xưa đó
Có bao giờ nắm giữ dc giọt mưa?

:(( :(( khóc goy` :((

kaly_love
19-05-2010, 03:50 PM
Mưa đêm lạnh mưa bao trùm nỗi nhớ
Gió đêm về như se sắc lòng ai
Trên đôi mắt mưa nhạt nhoà dĩ vãng
Nỗi u buồn xao xuyến đặt vần thơ

Long Nhật Quang
19-05-2010, 05:50 PM
Tôi muốn hỏi có phải trời mưa về
Nên những vòm lá nhỏ hạt sương đêm
Tìm em hai ngày trời thôi nắng
Chỉ toàn mưa sa và một vằng thơ hạ.

( Mưa Đầu Nỗi Nhớ - Long Nhật Quang )

tieuthukhocnhe
19-05-2010, 08:37 PM
mưa buồn thật đấy mưa buồn
Lòng ta sao bỗng trào tuôn lệ ngàn
Người yêu sắp sửa sang ngang
còn ta hứng chịu muôn vàn đắng cay

kaly_love
20-05-2010, 04:49 PM
Mưa rơi nát ánh trăng mờ
Mưa cho xao xuyến đôi bờ con sông
Còn gì đâu nữa mà mong
Ngày mai em đã theo chồng đi xa

Long Nhật Quang
21-05-2010, 12:44 AM
Mưa tạnh rồi
Một ngày nắng trong tôi
Chim khát vị ấm trên đôi má đỏ
Sao mưa không về làm nguội má ngây thơ.

kỳ quân*zen
22-05-2010, 05:15 PM
Mưa vẫn thế nên mưa buồn hiu hắt
mái tóc dài không buông xỏa ngang vai
đôi lúc buồn run rẩy hai vai
ta mới biết buồn thật đấy

Long Nhật Quang
22-05-2010, 06:09 PM
Mưa vẫn thế nên mưa buồn hiu hắt
mái tóc dài không buông xỏa ngang vai
đôi lúc buồn run rẩy hai vai
ta mới biết buồn thật đấy


em à bài thơ này có vẻ hơi kì lạ nha...

Mưa rơi triền miên
Ngày nắng chút ưu phiền
Tâm trí vẫn gào thét
Tiếng mưa làm ta thất điên

fallen_angel8x
24-05-2010, 07:38 AM
Mưa vẫn thế nên mưa buồn hiu hắt
mái tóc dài không buông xỏa ngang vai
đôi lúc buồn run rẩy hai vai
ta mới biết buồn thật đấy


Mưa lạnh lùng giá buốt bờ vai
Tôi đứng dưới mưa suốt cả đêm dài
Nghe chua xót dồn lên theo nhịp thở
Nghe nghẹn đắng tiếng trái tim nức nở
Yêu một người, sao phải mãi cách xa ......

************************************
Cố pha trò cười mà pa` cứ bùn hoài làm tui lại bùn theo :sr:

Long Nhật Quang
25-05-2010, 06:37 PM
Mưa ơi như hơi thở con người
Bọt bèo tan vỡ thành bọt trắng xoá
Nhớ ra tình ta cũng đã tan vỡ
Tại ta hay bỡi tiếng mưa

chipty_bun
26-05-2010, 06:17 PM
....Ai cũng bảo mưa rơi bùn nặng hạt
......nhưng thế rồi nắng có ấm lòng ta
.......Chỉ tại ta -trong lòng đang buốt giá
...........mưa ngoài trời hay mưa lệ đang tuôn

Long Nhật Quang
26-05-2010, 07:18 PM
Cứ cho thời gian thành hạt mưa lẻ
Ngoài song cửa bơ vơ chẳng dám nhìn
Để mình chìm trong nỗi oan hận
Khi mưa về không nắm bàn tay em

NicKy_Pr0Boy
29-05-2010, 06:10 AM
mưa cho buồn lên đôi vai bé nhỏ
hạt mưa rơi cho đau khổ trái tim
đôi ta một thủa chốn tìm
giờ thì còn lại đôi chim lìa cành

Long Nhật Quang
30-05-2010, 07:55 AM
mưa cho buồn lên đôi vai bé nhỏ
hạt mưa rơi cho đau khổ trái tim
đôi ta một thủa chốn tìm
giờ thì còn lại đôi chim lìa cành


thơ hay vậy bạn haha trốn tìm hay chốn tìm.. thủa hay thuở.. nói chơi thôi thơ bạn hay lắm

Mưa ướt cả thân tôi
Vị mặn chạm đầu môi
Mưa giăng bão vào lòng
Bỗng dưng tôi đợi mong.

kỳ quân*zen
30-05-2010, 05:46 PM
mưa cứ rớt bên hiên nhà ai vắng
giọt lệ buồn cứ ướt đẫm vành mi
ta trốn chạy để cố gắng che đi
cái cảm giác nhìn mưa buồn bật khóc
thôi hết rồi cô ngốc
chơi trốn tìm của cút bắt con tim
trong cơn mưa vội vã đi tìm
cái cảm giác nhìn mưa buồn thật đấy

***********cảm ơn fall và anh nhật quang thơ của các bạn khác làm rất hay **********nhưng thơ zen nó cứ là lạ như vậy mất tiêu rồi hihi*************

fallen_angel8x
31-05-2010, 11:26 AM
ROFL

Ơ hay! Mưa bay! Mờ mờ khung cửa
Mơ mộng lững lờ một thoáng xa xưa
Thoáng cơn mưa đêm hè xối xả
Ướt vai gầy, ướt vai tựa kề vai

***************************************
LẠ CHƯA BAO GIỜ LÀ MỘT TỘI


ROFL

kỳ quân*zen
02-06-2010, 12:51 AM
mưa _một chốc về buồn vội vã
chạy trốn tìm cơn gió lạ chiều nay
nếu con tim nó cũng thế này
ta có biết mưa buồn như thế
************
thơ của ông vẫn thế vẫn hay và buồn như thê

fallen_angel8x
02-06-2010, 10:23 AM
Chợt nghĩ rằng phải chăng là như thế
Mưa chỉ buồn khi ta phải xa nhau
Mưa chỉ lạnh khi giá buốt nỗi đau
Mưa sẽ ấm khi em ngồi bên cạnh

************************************
Ơ hay, vui buồn là do pa` chứ nị :D bài trên mah vui thì tui lại vui mah buồn thì tôi cũng buồn ^ ^ thuyền theo sóng mah :D

kỳ quân*zen
05-06-2010, 07:15 PM
mưa có về lạnh buồn ướt áo
tay vụng về tìm vai ấm ngày xưa
nếu bầng khuầng ta đứng giữa trời mưa
nên trong lòng có giọt nước lưa thưa
ta sẽ khóc khi chiều buông nổi nhớ
gió nhạt nhòa đẩy nước đi xa
chỉ có ta cuối nẻo đường già
nên ta thấy mưa buồn thật đấy

cobehoanthien_24
05-06-2010, 07:21 PM
Mưa mưa.. vô tâm rơi cho lòng ai lạnh buốt
Mưa vô tình dẫm nát một niềm đau
Mưa... mưa rơi... hoài niệm ngày xưa cũ
Mưa ướt lệ rơi cho lòng ai nhớ nhung
uk...mưa.... mưa vô tinh... lạnh giá
uk` mưa.... sao hiểu được lòng ta.............

fallen_angel8x
08-06-2010, 08:25 AM
Ta bỗng thấy như mưa buồn thật đấy
Gió ngại ngùng nghe hụt hẫng vu vơ
Trong trống rỗng một thứ bơ vơ
Ta bỗng nghĩ như mưa buồn thật đấy
Giọt giọt nhớ long lanh trên trang giấy
Lời yêu thương khe khẽ gửi đầu môi
Rồi thì năm tháng phai phôi
Một ngày thấy lại mưa buồn thật đấy

kỳ quân*zen
09-06-2010, 06:26 PM
giờ mới biết mưa buồn thật đấy
muộn mất rồi cô bé dễ thương ơi
trong đem buồn ta nghe tiếng mưa rơi
cô bé khóc hay trời buồn đổ lệ
phải chăng người của thế giới bên kia
bước chân đi là đôi nửa chia lìa
nên ta thấy mưa buồn thật đấy


************hehe mạch lại buồn rùi***********

kỳ quân*zen
21-06-2010, 07:09 PM
thời gian lẵng lẽ trôi
giọt nước mắt trôi đã quá rùi
buông tay cơn gió buồn hui hắt
mái tóc rung buồn giữa cơn mưa
phải chăng cô bé đã về trưa
nên giọt nước bên thềm không nói
thôi hết rồi phải chăng đã hết
mưa trong lòng theo giọt lệ trôi xa

fallen_angel8x
22-06-2010, 06:01 AM
Cơn mưa đã tạnh rồi
Gió đã không thổi nữa
Không gian chợt im lìm
Phải chăng sự lặng im
Của nỗi đau đã nhạt
Hay chỉ là chốc lát
Rồi bão lại bùng lên
Những đau đớn không tên
Lại theo mưa trút xuống

kỳ quân*zen
27-06-2010, 07:41 PM
mưa là những cơn đau vội vã
là giọt tình khi đã tuột tầm tay
là giấc mơ đã mất đã bao ngày
nên ta thấy mưa buồn thật đấy

fallen_angel8x
28-06-2010, 07:52 PM
Mưa, giọt buồn thoáng qua
Hững hờ trên mí mắt
Khi cơn mưa ập tới
Nỗi buồn chợt tuôn rơi
Bao nhiêu nỗi chơi vơi
Bỗng ngập tràn, thổn thức
Biết bao là ký ức
Bỗng ở đâu tràn về
Cho nước mắt tràn trề
Như cơn mưa vụt đến

Hoasotrang
28-06-2010, 08:29 PM
Mới nắng đấy tóc dài bay trong gió.
Khẽ vui cười em nói nắng nhớ mưa.
Rồi đâu đến trời mây đen fủ kín.
Mưa ùa về vội ríu mái tóc e.
E bảo rằng trời mưa sao buồn vậy.
Tóc e dài e cắt ngắn hay hơn.
Rồi mưa hết nắng chiếu ngag thật đẹp
Nhưng e đâu còn mái tóc dài như trước.
E bảo để dài chỉ phiền phức thêm thôi.
Rồi e buồn lại ngồi suy ngỉ
Tâm trạng buồn trời nắng cũng như mưa
Tóc e dài hay là ngắn cũng chẳng sa0!

kỳ quân*zen
31-07-2010, 07:24 PM
thơ của hai người hay lem đó

em vẫn biết tóc dài bay theo gió
để hạt mưa len lỏi chọc đùa
nhưng tại sao em lại đứng dưới mưa
để tóc dài buồn không nâng giọt lệ
có phải chăng đó là luật lệ
tóc dài rồi không thể giữ được nhau
em đành cắt tóc ngắn cho tim đau khỏi khóc

meobeo137
01-08-2010, 09:23 AM
mưa vô tình làm ướt áo em
anh vô tình làm em rơi nước mắt
em hờn gỗi lặng im quay gót
anh thẫn thờ lê bước dưới cơn mưa

cucthuvang
04-08-2010, 03:25 AM
Một ngày dài lặng lẽ trôi qua
Chợt tỉnh giấc giữa đêm dài mộng mị
Nỗi nhớ anh chợt về trong tâm trí
Kỉ niệm ngày nào bỗng hóa những cơn mưa.

Mưa cứ rơi còn nỗi nhớ chơi vơi
Mưa xa quá những êm đềm xưa cũ
Mưa dịu dàng , nhưng sao vô tình quá
Mưa lạnh lùng từng hạt ướt mi em...

Nhớ anh quá nhưng em không khóc đâu

kinenaki
04-08-2010, 09:13 AM
Mưa bất chợt từ đâu mưa ập đến
Lạnh tê người em hứng chịu từng cơn
Cũng bất chợt cuộc đời em anh đến
Vẫn hững hờ... mưa... bong bóng vỡ tan

.:oo0wjndy0oo:.
04-08-2010, 09:40 AM
mưa lặng thầm mình em lòng tê tái
bước chân theo con phố cũ em về
mưa nhạt nhoà kỉ niệm thành dĩ vãng
kí ức xưa theo mưa mãi không về

cucthuvang
04-08-2010, 07:44 PM
Trời đổ mưa đường trơn em té
Dơ hết áo dài buổi sớm mai
Bài cũ còn chưa xem lại hết
Sáng nay em cúp tiết đi chơi.

fallen_angel8x
04-08-2010, 09:35 PM
Tôi vẫn hỏi sao mưa buồn làm vậy
Phải chăng vì mưa hiểu những đắng cay
Mưa cứ rơi, rơi mãi suốt bao ngày
Tôi ngắm mưa, sao mưa buồn làm vậy

kỳ quân*zen
15-08-2010, 07:36 PM
củng chẳng hiểu sao mưa buồn lắm vậy
làm ướt áo dài buổi sớm mai
làm rưng rưng lạnh buốt đôi vai
nên giọt lệ khuất mình trong tóc ngắn
ôi! phải chăng ta đã khóc
nước nhạt nhòa theo hạt nước trôi xa
dẫu biết rằng tình chẳng phải cỏ hoa
nên ta biết mưa buồn thật đấy

fallen_angel8x
16-08-2010, 06:22 AM
Tôi lại ngồi, nhìn mưa đêm rả rích
Cơn mưa buồn giá buốt ngày đông
Nhìn ngoài trời bóng tối mênh mông
Tôi lạc bước, cô đơn hoảng hốt
Trán nóng hổi như vừa lên cơn sốt
Tôi giật mình chợt thấy lại tôi
Vẫn một mình một bóng đơn côi
Tôi cô độc trên đường dài thăm thẳm.....

lanhlung_047
17-08-2010, 07:52 AM
Một chiều mưa lòng ta ấm áp
Tay trong tay ngỡ là hạnh phúc
Một chiều mưa lòng ta lạnh giá
Ta ngồi đây người ở chốn nao?

kỳ quân*zen
20-08-2010, 08:39 PM
ta lạc mất cái gì thế nhỉ
ta cứ buồn trong những ánh ban mai
ta thấy đường đi tới tương lại
sao u ám buồn rầu ảm đạm
chạy một chút cái chi cản lại
tháy cái sầu rớt bịch phía sau
mỗi hạt mưa là nhưng hạt sầu
ta trút hết mưa trôi vội vã

fallen_angel8x
21-08-2010, 09:37 PM
Nếu chỉ cần bỏ chạy
Có lẽ mưa chẳng rơi
Giữa bốn phía chơi vơi
Biết đường nào mà chạy
Cứ vội vàng trốn chạy
Rồi lại gặp cơn mưa
Chẳng khác gì ngày xưa
Vẫn là mưa, nước mắt

kỳ quân*zen
22-08-2010, 09:38 PM
vẫn biết thế ta là người trốn chạy
nhưng tại sao ta cứ trốn chạy hoài
để nổi đau cứ nặng trĩu đôi vai
ta kiệt sức mắc sầu rơi vội vã
ta đa xa đã mất tất cả
thì cần gì hứng giọt lệ đau thương
bước chân ta đã quá lạc đường
nên mưa lạnh ta thấy buồn thật đấy

fallen_angel8x
22-08-2010, 10:35 PM
Giá như đó là cơn mưa mùa hạ
Mưa vội vàng và mưa cũng qua mau
Và mưa dứt và nắng vàng lại ửng
Và chân trời lại rực sáng tương lai

Nhưng sự thật chẳng như lời ước
Mưa lạnh lùng băng giá ngày đông
Chẳng còn chút dư âm hạnh phúc
Chỉ còn lại lời thì thầm nguyện chúc
Mong cho người hạnh phúc mãi về sau........

thiên sứ trắng
24-08-2010, 12:54 AM
buồn thật đấy cơn mưa ko dứt
đôi mi tràn những kí ức xa xôi
bầu trời đêm chỉ còn lại mình tôi
với khoảng trống lẻ loi ướt áp

~*ẢO ẢNH*~
24-08-2010, 04:09 AM
Mưa rơi lạnh buốt tận xương
Người về lẻ bóng con đường cô liêu
Gió buồn cành lá liêu xiêu
Ngõ xưa lạnh ngắt bóng chiều đơn côi

.:oo0wjndy0oo:.
24-08-2010, 04:23 AM
người ta nói mưa nắng không thể
không thể sánh bước đi bên nhau
nhưng gió đây nói rằng có thể
mưa nắng hòa thuận chung một nhà

.:oo0wjndy0oo:.
24-08-2010, 04:26 AM
mưa lạnh ,mưa buồn nhớ thương ai
bóng hình xưa trôi vào dĩ vãng
1 mình ngắm mưa trong thâ`m lặng
cảm giác buồn cô quạnh tái tê

~*ẢO ẢNH*~
24-08-2010, 04:59 AM
Nắng về mưa sẽ tan mau
Làm sao có thể gặp nhau đây người
Hôm nay chợt thấy chợt cười
Nắng vàng mưa trắng cùng tươi trên đường

_thachthao_
24-08-2010, 06:17 AM
mưa về nắng đến gặp nhau
tuy thời gian ngắn, cũng nhau nô đùa
1 lúc rồi lại chia xa
nắng đi một ngả mưa đi một đường

~*ẢO ẢNH*~
25-08-2010, 03:54 AM
Mưa đi nắng sẽ nhớ thuơng
Nhớ từng con phố nhớ đường mưa bay
Nắng xuyên kẽ lá hàng cây
Mong mưa ghé đến bấy lâu mong chờ

.:oo0wjndy0oo:.
25-08-2010, 04:20 AM
mưa đi mưa sẽ quay về
tìm lại nắng ấm mối tình hôm nao
một thời kỉ niệm ước ao
quay về chốn cũ cùng bao hẹn thề

kỳ quân*zen
03-09-2010, 08:39 PM
mưa vô tình là thế
nên làm gió khóc hoài
nếu tình yêu đùa dai
làm mây buồn mây khóc
thôi chẳng còn cô nhóc
để nhìn gắm suốt ngày
ta run rẩy bàn tay
nhìn mưa buồn thật đấy

fallen_angel8x
07-09-2010, 05:03 AM
Chiếc lá nào run rẩy
Dưới cơn mưa ngày đông
Cảm súc như dòng sông
Cuộn trào trong im lặng
Những giọt nào cay đắng
Chảy ngược cả vào tim
Giữa sâu thẳm im lìm
Tiếng phập phồng ngực thở
Tiếng con tim nức nở
Tiếng yêu thương nồng nàn
Dù mênh mang ngập tràn
Vẫn lặng thầm, gia^u' kín

kỳ quân*zen
17-09-2010, 08:56 PM
trên cành cao run rẩy
chiếc lá rụng mất rồi
tại lá hay tại tôi
lá buồn rơi rụng mấy
có phải ta tất bật
chẳng kịp lấy lá theo
có cái chi đi kèm
ta giật mình ngoảnh lại
lá bay buồn nắng hạ
để xa lánh chàng cây
có cái gì chiều nay
làm mưa buồn rơi xuống

fallen_angel8x
30-09-2010, 05:05 AM
Cơn gió đông vô tình
Bứt chiếc lá mong manh
Cuộc sống, ôi mỏng manh
Hạnh phúc sao bé nhỏ
Chỉ là một cơn gió
Sao hững hờ buông lơi
Chiếc lá nhẹ rơi rơi
Xoay tròn trong vô vọng

kỳ quân*zen
12-10-2010, 03:39 AM
một mình trên lối cũ lẽ loi
bàn tay run rây giữ đơn côi
không cho gió luồn qua đôi mắt
cơn gió thổi mang buồn lay lắt
lệ nhạt nhòa hòa vào tiếng mưa rơi
trên lối về chỉ còn có mình tôi

kỳ quân*zen
14-02-2011, 01:56 AM
gió vẫn thế vô tình hiu hắt
thổi lạnh lùng qua mái tóc của ai
uh phải chăng la nắng ban mai
cho mưa hểt giọt sầu k rụng