PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu ko lý do !!!



tina huynh
02-05-2010, 05:29 PM
Đã mấy tháng trôi wa e cứ nghĩ đã quên đi a , đã quên tất cả những kỷ niệm và mọi chuyện đã thật trôi vào dĩ vãng nhưng nó ko dễ như e từng nghĩ và tưởng tượng... A vẫn hiện hữu trong tâm trí e , vẫn còn đâu đó 1 góc nhỏ trong tim e....uh e đã từng phủ nhận a là người e iu nhất và wan trọng nhất , e tỏ ra mạnh mẽ ghê lắm nhưng a có bít e đã khóc rất nhìu , nhìu ghê lắm...Có lúc e ngu ngốc ước rằng hãy để e chết đi và có thê quên được a....quên đi tất cả kỷ niệm êm ấm của 2 đứa , quên 1 con người đã từng rất wan tâm e và quên đi cả ty của a đã từng dành cho e...A đã từng hỏi vì sao e iu a , nếu mai này xa nhau e có còn nhớ đến a ko? E đã từng nói e iu ko phải a là 1 thằng con nhà giàu hay đẹp zai ji`cả , e iu vì a là a mà thui...Xa nhau e có nhớ a ko ư? E từng nói e sẽ nhớ nếu như a vẫn là a....Nhưng.....a bây giờ đã ko là a nữa rùi , a đã khác , đã thay đổi đến mức mà e ko ngờ tới...A ra đi vì 1 người con gái mà a cho đó là tương lai của a...rùi giờ đây a nhận được ji` hả a? Đôi lúc mún nói hãy quay về bên e nhưng đôi môi e ko thể nên lời được... Chưa ai giải thích được chính xác ty là ji` và đối với e ty ko hề có lý do !!!

vancuong0606
02-05-2010, 09:52 PM
hiz! tình yêu là thế mà em, có đôi lúc tưởng chừng nhưng mình cứng rắn lắm, mạnh mẽ lắm, có thể dễ dàng quên đi 1 người nhưng mỗi khi bùn, lại chỉ có bóng hình của người đó xuất hiện trong đầu, hiện về những kỷ niệm, nhưng khoảnh khắc vui buồn bên người đó
để rồi sau này, cho dù có thay đổi tình cảm đi chăng nữa thì hình ảnh người đó trong bản thân vẫn luôn là 1 hình ảnh đẹp đẽ, đó là tình cảm mà lòng em thực sự thương iu 1 ai đó
bản thân anh cũng 4 năm rồi mà anh vẫn ko quên được 1 người , dù người đó hiện giờ vẫn đang có người khác bên cạnh quan tâm, nhưng chỉ khi nhìn thấy được người đó vui, hạnh phúc, lòng anh cũng thoải mái được 1 phần nào.
được giúp gì cho người đó, anh cũng cảm thấy vui vẻ, đó thực sự là tình yêu khi mà em yêu thương thực lòng 1 ai đó...
hãy cố gắng lên em nha! rồi thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng của em, cố gắng mạnh mẽ lên, tự tin để đón nhận 1 tình cảm mới sẽ tới trong đời em...
chúc em vui

nothingfree
02-05-2010, 10:16 PM
Đã mấy tháng trôi wa e cứ nghĩ đã quên đi a , đã quên tất cả những kỷ niệm và mọi chuyện đã thật trôi vào dĩ vãng nhưng nó ko dễ như e từng nghĩ và tưởng tượng... A vẫn hiện hữu trong tâm trí e , vẫn còn đâu đó 1 góc nhỏ trong tim e....uh e đã từng phủ nhận a là người e iu nhất và wan trọng nhất , e tỏ ra mạnh mẽ ghê lắm nhưng a có bít e đã khóc rất nhìu , nhìu ghê lắm...Có lúc e ngu ngốc ước rằng hãy để e chết đi và có thê quên được a....quên đi tất cả kỷ niệm êm ấm của 2 đứa , quên 1 con người đã từng rất wan tâm e và quên đi cả ty của a đã từng dành cho e...A đã từng hỏi vì sao e iu a , nếu mai này xa nhau e có còn nhớ đến a ko? E đã từng nói e iu ko phải a là 1 thằng con nhà giàu hay đẹp zai ji`cả , e iu vì a là a mà thui...Xa nhau e có nhớ a ko ư? E từng nói e sẽ nhớ nếu như a vẫn là a....Nhưng.....a bây giờ đã ko là a nữa rùi , a đã khác , đã thay đổi đến mức mà e ko ngờ tới...A ra đi vì 1 người con gái mà a cho đó là tương lai của a...rùi giờ đây a nhận được ji` hả a? Đôi lúc mún nói hãy quay về bên e nhưng đôi môi e ko thể nên lời được... Chưa ai giải thích được chính xác ty là ji` và đối với e ty ko hề có lý do !!!

Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương ; giọt nước mắt thứ 2 thì giống như hạt ngọc ; giọt nước mắt thứ 3 thì giống như những giọt nước mắt khác , không hơn , không kém. Từ từ rồi trái tim của bạn sẽ lành thôi. Chúc cho bạn sớm hồi phục.:winking:

tina huynh
02-05-2010, 11:21 PM
thanks moi người nè...:)

keo dau tay
02-05-2010, 11:45 PM
Tình yêu là một thanh sôcôla ngọt ngào xen lẫn một chút đắng.
Tình yêu là một bài ca bất hủ.
Tình yêu là những lúc giận hờn.
Tình yêu là những khi hạnh phúc.
Tình yêu là con dao hai lưỡi.
Tình yêu là một liều thuốc giúp ta tìm được lối thoát.
Tình yêu là liều thuốc độc khi tình tan vỡ.
Tình yêu là quả ngọt.
Tình yêu là trái đắng.
Tình yêu là....

Đối với người con trai như thế bạn đừng nên nuối tiếc!
Tuy đau thật đấy.
Tuy nhớ thật đấy.
Nhưng......
Mọi chuyện rồi sẽ qua.
Mình tin rằng bạn sẽ tìm được một người tốt hơn anh ta nữa kìa.

tina huynh
03-05-2010, 09:57 PM
cảm ơn bạn kem dâu tây nhé...mình sẽ cố quên và vui vẻ :)

nhím pun_hn2
04-05-2010, 08:25 AM
ty mãi là như vậy co pun co vui/ wan trong là chún g ta nghĩ va làm như thia nao thui, cố lên nha, hãy nghĩ thoáng lên nha

diemanh
04-05-2010, 04:57 PM
hay vui len va hay tim dc tinh yeu that cua ban minh tin ban se lam dươc dieu do co gang len

.nhoh2t.
04-05-2010, 05:02 PM
hay kien cường và cố lên nha bạn......

tuongvy219
06-05-2010, 09:57 AM
có lẽ thời gian sẽ giúp bạn chữa lành vết thương lòng , mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp trên con đường đời dù k còn người ấy ở bên bạn nhé !

tina huynh
06-05-2010, 03:11 PM
thanks all luv..mình sẽ cố gắng vượt qua và quên đi wa' khứ...:)