For the life
02-05-2010, 12:54 PM
Ầm ầm, ào ào, gào gào. Ôi, xe bus.
_ anh nhìn gì tôi ghê thế?. Cô bé quay người nhìn thẳng tôi, ánh mắt ánh lên vài tia lửa.
_ Ớ, anh thấy xinh thì anh nhìn, em cấm anh à ???.
_.......
Tôi lại tiếp tục nhìn cô bé. Thông thường một cô bé nhút nhát, khi bị người ta nhìn sẽ lảng tránh, càng nhìn càng lảng tránh, như kiểu bị ngượng ấy. Còn mấy cô dữ dằn thì ôi thôi rồi. cô ta sẽ nhìn thẳng vào bạn, và abc@#$%....
Có xinh, ít ra thì cũng phải có duyên thì mới thu hút mắt nhìn của người ta chứ. Chứ mấy cô tầm tầm, chỉ trừ khi tiếp xúc nhiều mới nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn. Điều này đúng, nhở.
Nhòm nhòm...
Da trắng, chân dài, nước bọt ngọt... a, nước bọt chưa nếm. hahaha.
Cô bé vẫn quay mặt ra phía cửa sổ. Thỉnh thoảng lườm xéo tôi một phát.
Lườm. Này thì lườm.
_ Em đẹp "nắm".
Cô bé lại quay mặt đi. Tôi lại vẫn cái kiểu cười cười cợt nhả của mình. Thông thường khi có chuyện buồn, tôi hay đi kiếm một góc nào đó, nốc một vài chai bia, nốc bia vào làm tôi lâng lâng, và tôi thấy mình ghẹo gái rất giỏi. Haha.
Hôm nay tôi bị đuổi việc. Mía thật,bồi bàn làm vỡ cốc chén, đã thế còn cãi cố, đó là tội lỗi của tôi, mà tôi cũng có cái lý của tôi chớ bộ, thằng quản lý bar hình như bị tào tháo đuổi, hắn đâm sầm làm tôi tối tăm mặt mũi, ngã, thế là xong, tôi được nghỉ hưu luôn.
Tôi đi sang quán bên cạnh, nốc vài chai, rồi bây giờ là đối diện với cô gái, đêm tháng 5, chuyến xe cuối cùng. nếu không kể ông lái và anh lơ thì là one on one.
_Em đẹp "nắm".
_anh không còn ai để trêu à.
_sao thỉnh thoảng em cứ quay lại nhìn anh thế, anh đẹp trai lắm à.
_đồ mặt dày.
.......
Xa nhà, một mình, không quen ai, chỉ khi rượu vào mới dám trêu gái. Ờ, tôi nhát gái. Ờ, em đẹp, đẹp thật đấy.
Cô gái không nhìn tôi nữa. chắc là chuẩn bị xuống. Cổ đi ra phía cửa. Tôi dại gì mà không đi theo, trong tình trạng rượu chứ không phải "me" thế này...
.......
- anh đi theo tôi làm gì ?
- đường rộng anh đi theo đường anh, em đường em, chúng mình chung một hướng.
- đồ dở hơi......
- em không còn từ gì hay hơn à.
- thằng điên.
- hay, chửi hay.
Cô bé mở cổng, bước vào. Tất nhiên tôi dừng chân, mò vào thể nào cũng lên chỗ mấy anh 113 uống nước chè.
- a, nhà em ở đây à, mai anh lại đến nha, ngủ ngon nha kưng, okie bye bye...
Cô gái khoá cổng. Tôi đi giật lùi....... tay vẫy vẫy, cười cái điệu mà tôi cho là tôi lúc ấy trông đểu cáng lắm, hahaha, nhá nhem tối, nhưng tôi chắc chắn rằng, cô ấy mỉm cười. Có thể cười vì hôm nay là một ngày dở hơi, và cô ấy gặp một thằng dở hơi.
Một nụ cười của một cô gái lạ, xua tan hết nỗi lòng nặng trĩu trong tôi, tỉnh cả bia @@.
Ừ, em đẹp lắm......=)).
Thôi,đi về, ngủ một giấc, sáng mai chắc quên sạch =)).
_ anh nhìn gì tôi ghê thế?. Cô bé quay người nhìn thẳng tôi, ánh mắt ánh lên vài tia lửa.
_ Ớ, anh thấy xinh thì anh nhìn, em cấm anh à ???.
_.......
Tôi lại tiếp tục nhìn cô bé. Thông thường một cô bé nhút nhát, khi bị người ta nhìn sẽ lảng tránh, càng nhìn càng lảng tránh, như kiểu bị ngượng ấy. Còn mấy cô dữ dằn thì ôi thôi rồi. cô ta sẽ nhìn thẳng vào bạn, và abc@#$%....
Có xinh, ít ra thì cũng phải có duyên thì mới thu hút mắt nhìn của người ta chứ. Chứ mấy cô tầm tầm, chỉ trừ khi tiếp xúc nhiều mới nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn. Điều này đúng, nhở.
Nhòm nhòm...
Da trắng, chân dài, nước bọt ngọt... a, nước bọt chưa nếm. hahaha.
Cô bé vẫn quay mặt ra phía cửa sổ. Thỉnh thoảng lườm xéo tôi một phát.
Lườm. Này thì lườm.
_ Em đẹp "nắm".
Cô bé lại quay mặt đi. Tôi lại vẫn cái kiểu cười cười cợt nhả của mình. Thông thường khi có chuyện buồn, tôi hay đi kiếm một góc nào đó, nốc một vài chai bia, nốc bia vào làm tôi lâng lâng, và tôi thấy mình ghẹo gái rất giỏi. Haha.
Hôm nay tôi bị đuổi việc. Mía thật,bồi bàn làm vỡ cốc chén, đã thế còn cãi cố, đó là tội lỗi của tôi, mà tôi cũng có cái lý của tôi chớ bộ, thằng quản lý bar hình như bị tào tháo đuổi, hắn đâm sầm làm tôi tối tăm mặt mũi, ngã, thế là xong, tôi được nghỉ hưu luôn.
Tôi đi sang quán bên cạnh, nốc vài chai, rồi bây giờ là đối diện với cô gái, đêm tháng 5, chuyến xe cuối cùng. nếu không kể ông lái và anh lơ thì là one on one.
_Em đẹp "nắm".
_anh không còn ai để trêu à.
_sao thỉnh thoảng em cứ quay lại nhìn anh thế, anh đẹp trai lắm à.
_đồ mặt dày.
.......
Xa nhà, một mình, không quen ai, chỉ khi rượu vào mới dám trêu gái. Ờ, tôi nhát gái. Ờ, em đẹp, đẹp thật đấy.
Cô gái không nhìn tôi nữa. chắc là chuẩn bị xuống. Cổ đi ra phía cửa. Tôi dại gì mà không đi theo, trong tình trạng rượu chứ không phải "me" thế này...
.......
- anh đi theo tôi làm gì ?
- đường rộng anh đi theo đường anh, em đường em, chúng mình chung một hướng.
- đồ dở hơi......
- em không còn từ gì hay hơn à.
- thằng điên.
- hay, chửi hay.
Cô bé mở cổng, bước vào. Tất nhiên tôi dừng chân, mò vào thể nào cũng lên chỗ mấy anh 113 uống nước chè.
- a, nhà em ở đây à, mai anh lại đến nha, ngủ ngon nha kưng, okie bye bye...
Cô gái khoá cổng. Tôi đi giật lùi....... tay vẫy vẫy, cười cái điệu mà tôi cho là tôi lúc ấy trông đểu cáng lắm, hahaha, nhá nhem tối, nhưng tôi chắc chắn rằng, cô ấy mỉm cười. Có thể cười vì hôm nay là một ngày dở hơi, và cô ấy gặp một thằng dở hơi.
Một nụ cười của một cô gái lạ, xua tan hết nỗi lòng nặng trĩu trong tôi, tỉnh cả bia @@.
Ừ, em đẹp lắm......=)).
Thôi,đi về, ngủ một giấc, sáng mai chắc quên sạch =)).