PDA

Xem đầy đủ chức năng : Liverpool - Chelsea: Thời của màu xanh



Uờ
01-05-2010, 07:46 PM
19h30 ngày 2/5, sân Anfield (lượt đi 0-2)

Trận đấu tại Anfield bỗng trở thành tâm điểm cho cuộc đua giành ngôi vương tại Premier League. Liverpool đang muốn vớt vát danh dự, còn Chelsea không thể thua nếu họ không muốn mất hi vọng chạm tay vào chiếc Cúp Bạc.

Liverpool đang sống trong một khoảng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử của mình. Họ liên tục thể hiện một hình ảnh thất vọng tại Premier League. Và mới nhất là việc bị Atletico loại khỏi Europa League đã chính thức mang tới cho họ một mùa giải tiếp theo trắng tay trên mọi mặt trận. Thậm chí theo thông tin trên một vài tờ báo Anh, đây là trận đấu chia tay sân Anfield của HLV Benitez sau một thời gian dài không chứng tỏ được bản lĩnh và đẳng cấp của một chiến lược gia hàng đầu thế giới.


http://img.news.zing.vn/sport/316/t316743.jpg
Chelsea đang có nhiều cơ hội để vượt qua một Liverpool đang thể hiện
một hình ảnh quá mong manh và yếu ớt.

Tuy nhiên, cũng có những lý do để Liverpool phải chiến đấu hết mình ở trận này. Không phải vì để giúp kình địch M.U một tay trong cuộc đua tranh đến ngôi vô địch mà vì chính họ. The Kop vẫn còn khả năng lọt vào Top 4 nếu phép màu xảy ra khi các đối thủ chính của họ là Man City, Tottenham đồng loạt sảy chân còn họ giành chiến thắng. Ngược lại, thầy trò Benitez rất có thể bị đối thủ cùng thành phố là Everton vượt mặt trên BXH nếu thất bại ở trận này và qua đó mất luôn cơ hội dự Europa League.

Lịch sử cũng chỉ ra rằng, Liverpool cũng đã từng 1 lần giúp sức cho M.U trong cuộc đua giành chức vô địch. Mùa giải 1994/95, cũng trong tình cảnh tương tự như hiện tại họ đã đánh bại Blackburn, đối thủ trực tiếp của Quỷ đỏ, ở lượt đấu cuối cùng. Nhưng thầy trò Alex Ferguson khi đó đã không tận dụng cơ hội và để West Ham cầm hòa qua đó kết thúc mùa giải với 1 điểm kém hơn “hoa hồng”.

Trước trận đấu, Sir Alex Ferguson và các cầu thủ M.U đồng loạt lên tiếng ca ngợi tinh thần thi đấu và quá khứ hào hùng của đội bóng được coi là kình địch với họ là Liverpool. Nếu The Kop giành chiến thắng, Quỷ đỏ sẽ có cơ hội không thể tốt hơn để giành lấy ngôi vô địch. Thế nhưng kịch bản mà các fan M.U đã vội nghĩ đến là không hề đơn giản bởi trong bóng đá nói riêng và cuộc sống nói chung không phải cứ muốn điều gì là đạt được điều đó.

Chelsea đang thể hiện một hình ảnh ổn định và ấn tượng nhất trong so sánh với các đại gia khác tại Premier League. Ông chủ Abramovic luôn mong muốn một lối chơi đẹp mắt và hủy diệt thì giờ này The Blues đã có. Đội bóng thành London đang trải qua một mùa giải với số bàn thắng kỉ lục so với chính mình với 93 bàn sau 36 trận. Theo thống kê của tờ The Times, chỉ cần ghi thêm 5 bàn trong 2 trận đấu còn lại Chelsea sẽ cân bằng thành tích ghi bàn với chính họ ở mùa giải 1960/61. Để chuẩn bị cho đại chiến trước Liverpool, khi đứng trước vô số sức ép, Chelsea đã rất bình thản và nã vào lưới Stoke City tới 7 bàn không gỡ. Trước đó họ còn có tới 2 chiến thắng với đậm đà khác là vượt qua Aston Villa với tỉ số 7-1 và đánh bại Sunderland tới 7-2.


http://img.news.zing.vn/sport/316/t316742.jpg
Màu xanh sẽ lấn át màu đỏ tại Anfield đêm nay

Tất nhiên, để ghi tới 7 bàn vào lưới Liverpool tại Anfield là điều không thể nhưng một chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Ancelotti. Mùa giải này họ đã có thành tích gần như tuyệt đối trước các đội thuộc nhóm Big Four (5 chiến thắng cho tới thời điểm này trước M.U, Arsenal và Liverpool). Với đội hình gần như đầy đủ các quân bài quan trọng nhất cộng thêm sự trở lại của đội trưởng Terry, Chelsea đã sẵn sàng để vô hiệu hóa hàng tiền đạo không Torres của Liverpool. Ở mặt trận tấn công, lối chơi 4-4-3 ngày càng được thầy trò Ancelotti thực hiện nhuần nhuyễn với bộ đôi Anelka-Drogba đồng thời có mặt trên sân.

The Blues đang ngập tràn hi vọng tại Anfield trong một trận đấu có tính chất quyết định đến ngôi vương chung cuộc. Màu xanh sẽ thẳng tiến bỏ lại phía sau hai màu đỏ đều đang đứng trước một ngưỡng cửa của sự đổi thay. Ngẫm cho cùng, một thất bại của Liverpool tại Anfield có khi lại tốt cho chính họ và cả M.U nữa. Thất bại để trở lại mạnh mẽ hơn ở những mùa giải kế tiếp.

Còn bây giờ là thời của Chelsea!

Dự đoán: 1-3

Đội hình dự kiến

Liverpool (4-2-3-1): Reina; Johnson, Carragher, Kyrgiakos, Agger; Lucas, Mascherano; Benayoun, Gerrard, Aquilani; Kuyt

Chelsea (4-3-3): Cech; A.Cole, Alex, Terry, Ivanovic; Ballack, Lampard, Deco; Malouda, Drogba, Anelka


LỆNH HỒ
[Nguồn zing.vn]

bebadboy87
01-05-2010, 07:56 PM
Thắng làm Vua, thua làm dân :D

Tối dục mẹ nấu cơm nhanh ăn rồi xem. sai gì sai - giờ đó là hoh có được gọi í ới nữa :so_funny:

Uờ
01-05-2010, 11:22 PM
Đá sớm vầy là không sợ phải bỏ giở trận để đi ngủ như lần trước nữa rồi :cr:

Chelsea :ahah: Chelsea :3nhay: Chelsea :ahah:

:so_funny:

bebadboy87
02-05-2010, 07:31 AM
Xong...

Chelsea đã xử đẹp Liverpool. Trên đường đến với Cúp Vô địch - trước mắt chỉ còn 1 trận duy nhất nữa với Wigan - cũng không quá khó khăn lắm .

Quả này vô địch rồi Chelsea ơi :so_funny:

pagman
02-05-2010, 07:38 AM
chúc mừng chelsea
manutd see you again rồi
hix