Xem đầy đủ chức năng : Các bạn tư vấn giúp mình với
pentylovely
30-04-2010, 06:58 AM
Mình và ảnh yêu nhau 4 tháng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm đúng 4 tháng yêu nhau, nhưng anh ấy ko còn quan tâm tới mình nữa khoảng gần 2 tuần nay, miễn cưỡng lên nhà mình chơi nhưng cũng chỉ đc nửa tiếng, mình nhắn tin thì ảnh lâu lắm mới trả lời có khi không trả lời, mình hỏi ji thì trả lời đó, gần 2 tuần nay ảnh ko liên lạc với mình, ko quan tâm mình nữa, sao lại thay đổi nhanh đến vậy, mình hỏi ảnh có chuyện ji ko thì ảnh chỉ nói là ko có chuyện ji hết rồi cứ lặng lẽ để mình phải khóc hàng ngày như thế, các bạn hãy cho mình lời khuyên đi , mình đang rối lắm, cảm ơn các ban..
.nhoh2t.
30-04-2010, 05:03 PM
mình nghĩ chắc chắn có chuyện rồi.........
bạn hãy hỏi thẳng luôn, hen anh ấy ra ngoài và nói tất cả những suy nghĩ và đau lòng của bạn.......... kể cả dù có fải chia tay thì cũng đừng hối tiếc......!
Silent*
30-04-2010, 06:19 PM
Mình nghĩ những biểu hiện đúng như bạn nói thù rõ ràng ảnh đâu còn quan tâm đến bạn nữa, vậy sao ảnh chưa chia tay? Có nhièu lí do nè,ảnh thấy ngại hay sao đó? Chủ yêu là ở bạn thôi à, bạn có đủ dũng cảm để tìm hiểu nếu có gì khúc mắc thì giải tỏa còn nếu có lí do khác thì sao?
littlefinger2412
30-04-2010, 06:54 PM
Cái này nguy hiểm à nha. Có lẽ t/c của anh ta đã nhạt phai.
meongoc
30-04-2010, 06:56 PM
Theo kinh nghiệm của mình thì ngta đã hết yêu bạn , bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật đi , và hãy nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra đó là chia tay.
1 khoảng thời gian dài ko quan tâm đó là ngta đang chuẩn bị tâm lí dần cho bạn đó , để bạn có thời gian thích nghi đến khi ngta nói chia tay bạn sẽ ko quá sốc
Mình nghĩ bạn nên gặp và nói hết những suy nghĩ của mình và hỏi anh ấy lí do ,
rab_bit
30-04-2010, 07:39 PM
Hoặc là anh ý có người thứ 3 oy nè, bạn can đảm lên đối diện sự thật nha, cố lên
nguoidaukho_cn
01-05-2010, 12:26 AM
lại 1 chuyện tình buồn nữa chuẩn bị xảy ra bắt đầu t/c phai nhạt dần rồi làm gì để nó không quá đau khổ nữa thì bạn hãy yên lặng bình tĩnh đừng làm gì lúc này để xem người ấy sẽ nói gj` với bạn và chuẩn bị cả tâm lý để thích nghi với cs không còn có người ấy ở bên nữa...
pentylovely
01-05-2010, 06:12 AM
cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình lời khuyên, mình đã viết mail nói rõ những cảm giác mình đang có, dù ji thì nói ra và hỏi thẳng anh ấy mình cũng cảm thấy nhẹ lòng nhìu rồi
Flower.hoa
01-05-2010, 04:52 PM
Viết mail có thể người ta sẽ không đọc hoặc không trả lời hoặc trả lời không rõ ràng,mình là mình thích gặp tận mặt , nói thật rõ và biết lý do. Như thế sau này sẽ không hối tiếc
bienphale2989
02-05-2010, 01:43 AM
mình cũng là con gái, mình có thể hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ
điều mình có thể chia sẻ với bạn bây giờ chỉ là bạn đừng nghĩ nhiều về anh ấy nữa, có thể đã có thay đổi trong tình cảm của anh ấy dành cho ban. Hiện tại mỗi hành động lời nói đều có thể chuyển câu chuyện của bạn sang một ngã rẽ khác, bạn hãnh bình tĩnh và dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, dù có chuyện gì đi nữa thì mọi chuyện rồi cũng sẽ rõ ràng theo thời gian. Mình biết bạn đang buồn, nên càng nghĩ nhiều càng đặt ra nhiều câu hỏi"tại sao?" và rồi càng buồn thêm, vì thế thay vì buồn phiền bạn hãy sống tích cực hơn,hãy hướng sự quan tâm của mình tới cả những người thân, bạn bè xung quanh bạn nữa, biết đâu chính sự năng động đó lại làm cho bạn tự tin và đáng yêu hơn!
chúc bạn mọi điều may mắn!
pentylovely
02-05-2010, 08:05 AM
cảm ơn bạn nhìu lắm, mình đã có câu trả lời rồi, thật sự là tan vỡ rồi...mình sẽ cố gắng vượt qua
Hận Girl
02-05-2010, 08:14 AM
Mình và ảnh yêu nhau 4 tháng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm đúng 4 tháng yêu nhau, nhưng anh ấy ko còn quan tâm tới mình nữa khoảng gần 2 tuần nay, miễn cưỡng lên nhà mình chơi nhưng cũng chỉ đc nửa tiếng, mình nhắn tin thì ảnh lâu lắm mới trả lời có khi không trả lời, mình hỏi ji thì trả lời đó, gần 2 tuần nay ảnh ko liên lạc với mình, ko quan tâm mình nữa, sao lại thay đổi nhanh đến vậy, mình hỏi ảnh có chuyện ji ko thì ảnh chỉ nói là ko có chuyện ji hết rồi cứ lặng lẽ để mình phải khóc hàng ngày như thế, các bạn hãy cho mình lời khuyên đi , mình đang rối lắm, cảm ơn các ban..
uh, chào bạn !
Tôi nghĩ là có chuyện gì với anh ấy rồi, bạn hãy tìm hiểu xem điều gì khiến anh ấy phải làm như vậy với bạn. rồi từ đó bạn hãy đưa ra kết luận cho mình nhé. Đừng vì 1 phút nông nỗi nhất thời mà quyết định vội vàng ! :so_funny:
inno_cence28
02-05-2010, 08:41 AM
Cho người ấy một khoảng thời gian riêng đi bạn! Yêu không có nghĩa là không chán nhau, càng không phải khi nào cũng tay trong tay mới là yêu. Hãy thôi buồn phiền và suy nghĩ về chuyện ấy, vì vẫn còn có rất nhiều người để bạn chăm chút, yêu thương đấy (gia đình, bạn bè,... chẳng hạn.). Hãy đợi đến khi vấn đề của người ấy được giải quyết, hoặc nếu tình huống xấu nhất xảy ra - người ấy đã lựa chọn cho mình một lối đi mới - thì hãy can đảm chấp nhận sự thật khi đã không còn khả năng níu giữ tình yêu. Nếu không người đau khổ nhất cũng chỉ là bạn thôi!
linhlinhlinh
11-05-2010, 05:39 PM
cứ tiếp tục vun đắp bạn à,nếu 1 thời gian dài như thế nghĩa là 2 bạn ko hợp nhau,khi đã ko iu vẫn có thể thành bạn mà
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.